PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu _ Thì ..........



Băng Nhi
07-05-2006, 02:13 PM
Nếu một ngày chợt thấy đời hiu quạnh
Thiếu vòng tay để ủ ấm bờ vai
Chẳng có ai chia sẻ những chua cay
Ru em qua đêm dài u tối

Chẳng có ai nghe lời em bối rối
Nụ hôn đầu đã nhuốm vị phai phôi
Yêu thương xưa theo sương khói tan rồi
Chỉ mình em với chuỗi ngày băng giá

Chẳng có ai đến cùng em nữa cả
Đánh thức em vào mỗi sớm mai
Khi vầng dương tỏa sáng khắp phuơng trời
Bằng những nụ hồng tươi nguyên trinh trắng

Chẳng có ai để xua đi hoang vắng
Chỉ tiếng nhạn lạc bầy khắc khoải giữa trời đêm
Hòa chung tiếng lá rơi xao xác bên thềm
Như nhạc khúc ngậm ngùi cho duyên số

Chẳng có ai chỉ mình em đau khổ
Giữa dòng đời trong đục nghĩa nhân
Nghiệt ngã, tủi thương xô bước phong trần
Vào vực xoáy trái ngang vô tận

Thì xin em đừng buồn, đừng oán giận
Vòng tay này anh mãi đợi chờ em
Cỏ vẫn mãi xanh mây trắng mãi êm đềm
Như trái tim anh luôn ... và chỉ có mình em ......

(st)

toan khung
10-05-2006, 02:45 AM
=>nếu ngày mai đời bỗng dưng hiu quạnh
=>thiếu 1 người sưởi ấm tim ta
=>thiếu vòng tay che chở mỗi ngày qua
=>thì bạn ơi hãy để tim không chết!!

Mèo Lười Cô Đơn
10-05-2006, 04:13 AM
Nếu một mai ta đành chia nối
Thì con đường ai sẽ đi chung
Nếu 1 mai tim ... thành đá sỏi
Thì xin người ...đừng đập nát ra

tongnguyenhuy
10-05-2006, 04:36 AM
nếu một ta có phôi pha
xin cho nhau một chút gọi là
chút kỉ niệm nơi tình yêu ngọt lịm
chứ đừng vội vã đập nó ra

koconnuakeolac
10-05-2006, 05:47 AM
Nếu ngày mai ta chia xa
Kỉ niệm xin đừng ướt nhòa
Đừng nhạt theo bóng người đã qua
Và buồn như chiều cuối sân ga

shrek010sky
10-05-2006, 04:27 PM
Nếu một mai tôi chết, linh hồn màu tím
Lá sầu thương tiếc rụng từng đêm
Hồ soi bóng nguyệt, nước giao động
Hạnh phúc còn đâu mộng êm đềm ?

Tôi nằm đó nhìn đời bạc trắng
Như tình mình phủ một màu tang
Vẫn hờn trách người xưa không đến
Thấp nén hương sầu, rồi sang ngang

Người qua cầu, tôi còn lại đây
Mộ xanh bia đá lạnh tháng ngày
Côn trùng than thở nghe não ruột
Đắp trên người ....nghìn hoa cỏ dại !

Thì trời bây giờ, trời đã vào đông
Thì tuyết rơi rạn nứt nắm mộ lòng
Thì người không về dỗ tôi yên giấc
Nên suốt đời tình là Số Không ./.

Thienmy
10-05-2006, 07:21 PM
nếu một ngày ta có phôi pha
xin cho nhau một chút gọi là
chút kỉ niệm nơi tình yêu ngọt lịm
chứ đừng vội vã đập nó ra


Nếu một mai tình có lỡ chia đôi
Em vẫn biết trong tim là nỗi nhớ
Kỷ niệm đẹp không dễ gì tan vỡ
Nó sẽ thành hoài niệm của riêng em