PDA

Xem đầy đủ chức năng : Số 1 không nhỏ bé như bạn nghĩ đâu .



Băng Nhi
07-05-2006, 12:45 PM
Bạn có nghĩ rằng số 1 là nhỏ bé? Hãy khám phá những điều bất ngờ của con số đầy ý nghĩa này!

* Ai cũng chỉ có một mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi. Mẹ cho con tất cả, vô điều kiện. Mẹ là tài sản quí giá nhất mà con có được ngay từ khi mới sinh ra.

* Mỗi người chỉ có một trái tim để giữ nó trong sạch. Trái tim hoàn hảo nhất là trái tim đã chia sẻ tình yêu thương nhiều nhất.

* Mỗi cuộc đời có thể trải qua nhiều mối tình, mối tình đầu khó quên nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình đẹp nhất.

* Một người yêu đúng nghĩa là người mà trái tim họ có thể sưởi ấm khi giá lạnh nhất.

* Một người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh, tự tin và an tâm dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất. Đó là món quà đặc biệt của cuộc sống.

* Một ánh nhìn ấm áp, nói được nhiều hơn những điều vô vị.

* Một nụ cười có thể làm nên những điều kỳ diệu.

* Ai cũng có ít nhất một khả năng hơn người, chẳng qua là chưa thấy được mà thôi.

* Mỗi người chỉ có một cái miệng để cẩn thận khi dùng lời nói, để không làm tổn hại đến người khác.

* Một lần ăn cắp thì mãi là kẻ cắp.

* Một đồng tự lao động được quí giá hơn nhiều so với hàng ngàn đồng nhặt được hay làm việc bất chính mà có.

* Ai cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình.

* Có nhiều cơ hội chỉ đến một lần trong đời.

* Với thế giới, bạn chỉ là một ai đó, nhưng có thể với một ai đó, bạn là cả thế giới.

Vì vậy, ngay khi đọc xong những dòng này, bạn hãy làm ngay một việc gì đó có ích cho cuộc sống nhé!

Akite_for_you
07-05-2006, 12:58 PM
* Một người yêu đúng nghĩa là người mà trái tim họ có thể sưởi ấm khi giá lạnh nhất.


Em bik có ! một người, chỉ ! một người mới có thể giúp em vượt qua thời gian này. Chỉ ! 1 người thôi. Nhưng có lẽ, Ông Trời độc ác bắt em phải tự mình chống chọi. Hoặc Vựơt Qua để ngẩng cao đầu, hoặc Gục Ngã để rồi Đau Đớn. Em phải Đơn Độc! Em phải Một Mình vượt qua sao???

Băng Nhi
07-05-2006, 01:06 PM
Em bik có ! một người, chỉ ! một người mới có thể giúp em vượt qua thời gian này. Chỉ ! 1 người thôi. Nhưng có lẽ, Ông Trời độc ác bắt em phải tự mình chống chọi. Hoặc Vựơt Qua để ngẩng cao đầu, hoặc Gục Ngã để rồi Đau Đớn. Em phải Đơn Độc! Em phải Một Mình vượt qua sao???

Không có ai là đơn độc cả đâu, Pé gấu à.
Có thể "người ta"của bạn chưa đến,nhưng bạn còn người thân,còn bạn bè mà.

Akite_for_you
07-05-2006, 01:42 PM
Biết chứ, biết là Ta không đơn độc. Nhưng người nắm giữ trái tim thì chỉ có một chứ đâu phải nhiều người phải không su?

Gục ngã mất thôi!

nhóc nhỏ
07-05-2006, 05:22 PM
yu nói hơi kì kì, vì nếu như chỉ có một người tình duy nhất thì có lẽ bọn mày râu nó chết quá...có phải ok mấy yu...

Băng Nhi
08-05-2006, 04:16 PM
Thêm một
_Trần Hòa Bình _
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một phiền toái thay
Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc
Thêm một người thứ ba
Chuyện tình thêm dang dở
Cứ hêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi
Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay ...

Hi vọng là mình nhớ đúng bài thơ này
Có những số 1 không hề nhỏ bé :)

player
09-05-2006, 08:32 AM
Ừ con số 1 rất là đặc biệt .Khi thích một cái gì rồi chỉ thích một cái mà thôi.Có như vậy cái đó mới là đơn nhất.Là tuyệt nhất..Chỉ nên chọn một ngành,chỉ nên thích một môn,chỉ nên yêu một người.

One only one:Một tính cách mà ta theo đuổi và tự tạo cho mình,không biết đó là điều tốt hay sẽ là điều xấu đối với ta đây nhĩ

Mà hình như trang web HHT bị sao đó nhĩ,không được ổn định

tuoibietbuon
09-05-2006, 11:00 AM
thank you susu nhiều nhé, hay lắm =)

tea_young
09-05-2006, 09:00 PM
* Ai cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình.

TA đang chìm đắm vào thế giới này quá ... Dzối lòng mình ... chạy trốn thực tại ... ThôI cứ thế ... Sống và làm việc ... hết mình ... :)

the_warm_winter
09-05-2006, 09:26 PM
Bạn có nghĩ rằng số 1 là nhỏ bé? Hãy khám phá những điều bất ngờ của con số đầy ý nghĩa này!

* Ai cũng chỉ có một mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi. Mẹ cho con tất cả, vô điều kiện. Mẹ là tài sản quí giá nhất mà con có được ngay từ khi mới sinh ra.

* Mỗi người chỉ có một trái tim để giữ nó trong sạch. Trái tim hoàn hảo nhất là trái tim đã chia sẻ tình yêu thương nhiều nhất.

* Mỗi cuộc đời có thể trải qua nhiều mối tình, mối tình đầu khó quên nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình đẹp nhất.

* Một người yêu đúng nghĩa là người mà trái tim họ có thể sưởi ấm khi giá lạnh nhất.

* Một người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh, tự tin và an tâm dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất. Đó là món quà đặc biệt của cuộc sống.

* Một ánh nhìn ấm áp, nói được nhiều hơn những điều vô vị.

* Một nụ cười có thể làm nên những điều kỳ diệu.

* Ai cũng có ít nhất một khả năng hơn người, chẳng qua là chưa thấy được mà thôi.

* Mỗi người chỉ có một cái miệng để cẩn thận khi dùng lời nói, để không làm tổn hại đến người khác.

* Một lần ăn cắp thì mãi là kẻ cắp.

* Một đồng tự lao động được quí giá hơn nhiều so với hàng ngàn đồng nhặt được hay làm việc bất chính mà có.

* Ai cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình.

* Có nhiều cơ hội chỉ đến một lần trong đời.

* Với thế giới, bạn chỉ là một ai đó, nhưng có thể với một ai đó, bạn là cả thế giới.

Vì vậy, ngay khi đọc xong những dòng này, bạn hãy làm ngay một việc gì đó có ích cho cuộc sống nhé!
mình vốn thích nhất là số 1 vì mình sinh ngày 11/11 và trong danh sách lớp mình chuyên là số 1. Bây giờ lại có thêm nhiều lí do nữa để thích số 1.
Thank you, su.

1246
10-05-2006, 04:22 AM
Với ta, một người là cả thế giới. Nhưng với một người... ta chẳng là gì cả... kakaka :haha:
Anh, làn gió, đến và đi đều rất vội...

koconnuakeolac
10-05-2006, 04:34 AM
Đúng thế! Ngày xưa khi còn bé chúng ta vô tư và thản nhiên quyệt mũi đọc: 0, 1, 2, 3... Vì số 0 và số 1 chi cách nhau một lần lấy hơi. Nhưng càng lớn chúng ta càng thấy rằng từ số 0 đến số 1 là cả một quá trình rèn luyện và học tập gian khổ. Từ không là gì cả cho đến là một cái gì đó trong xã hội quả thật không phải dễ dàng. Vì thế số 1 không bao giờ là nhỏ bé cả

It's Never Too Late
10-05-2006, 05:55 AM
* Một người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh, tự tin và an tâm dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất. Đó là món quà đặc biệt của cuộc sống.

Tình bạn , một món quà đặc biệt của cuộc sống , chúng ta phải hi sinh rất nhiều cho một tình bạn đẹp , những nụ cười , những giọt nước mắt ..:) .. nhưng chúng ta đừng bao giờ tính toán những điều mà chúng ta phải hi sinh , mà hãy làm cho tình bạn đẹp hơn bằng tất cả tấm lòng của mình .......:)
....
Thực sự , đối với mình , mình chưa bao giờ coi số một là nhỏ bé , có lẽ trong bảng chữ số , số 1 bé nhất nhưng trong cuộc sống thì có lẽ ... là không đâu . Mỗi một con số đều có một ý nghĩa riêng mà không phải ai cũng biết , hãy để cuộc sống chứng minh điều đó !!! :)

Băng Nhi
10-05-2006, 02:07 PM
Đúng thế! Ngày xưa khi còn bé chúng ta vô tư và thản nhiên quyệt mũi đọc: 0, 1, 2, 3... Vì số 0 và số 1 chi cách nhau một lần lấy hơi. Nhưng càng lớn chúng ta càng thấy rằng từ số 0 đến số 1 là cả một quá trình rèn luyện và học tập gian khổ. Từ không là gì cả cho đến là một cái gì đó trong xã hội quả thật không phải dễ dàng. Vì thế số 1 không bao giờ là nhỏ bé cả

Hay lắm, Kẹo lạc à . Cám ơn bạn rất nhiều :)