Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tặng TT



thi_dien
07-05-2006, 11:35 AM
YÊU EM LẤY XE HONDA CHẠY ĐI XA


tôi yêu em là thế đó
chỉ lặng im...chưa bao giờ nói cả
tôi nhốt mình ở tận nơi xa
giữa đảo hoang âm thầm nghe sóng vỗ
với tiếng hát của biển thật hiền hòa
theo cơn sóng òa vào bờ cát trắng
tôi lặng lẻ đi dưới hàng dương xanh ngát
nghe gió vi vu.. sóng biển rì rào
tôi yêu em là thế đó
chỉ lặng im....chưa bao giờ nói cả
tôi rất muốn đi một nơi thật xa
nơi chỉ có hoa rừng …. tiếng chim ca
những mùi hương chưa bao giờ được thấy
những giai điệu chưa bao giờ được nghe
tôi như bị hút vào đó
cái thế giới phiêu diêu lạ kỳ
tồn tại như mọt nơi huyền bí
giữa tâm hồn và tri thức
và rồi tôi không thể tìm ra lối .......
tôi yêu em là thế đó
chỉ lặng im....chưa bao giờ nói cả
tôi rất muốn mình đi một nơi rất xa
nơi có ánh bình minh rực chói
nơi có ánh trăng lung linh huyền ảo
nơi mà anh không thể chạy kịp thời gian
nơi không cần biết ngày hay đêm
anh yêu em là thế đó
chỉ lặng im ...chưa bao giờ nói cả
anh muốn mình đi một nơi thật xa
ước gì nơi đó chỉ có đôi ta
sống hạnh phúc không bao giờ xa cách
ánh trăng sẽ soi đường cho ta đi
miền cát trắng là bến bờ hạnh phúc
anh sẽ hái hoa rừng tặng em
và nghe xa xa những tiếng chim ca
anh biết em không thề nào theo anh...người yêu nhỏ bé
anh biết anh không có gì cho em cả
nhưng sâu trong lòng anh là một tấm chân tình bao la
luôn mở rộng và chờ em ở đó
anh chỉ có một nơi muôn ngàn hạnh phúc
bằng tâm hồn không bằng vật chất
và một ngày anh sẽ đi đến đó
em có bằng lòng theo anh không.....................?

Black & White
07-05-2006, 03:28 PM
Yêu em mà ko dám nói
Để mất em rùi mới nói yêu em
.................
Sao anh cứ mãi lặng im
Nếu anh ko nói làm sao em bít
Cứ như anh đang trốn tránh
Dường như hiện tãi đang lừa dối anh
Yêu em sao anh nói thế
Anh nghĩ em là ngừi như vậy sao
Của cải vật chất thì sao
Đối với em trái tm anh là đủ ...