Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi anh, anh yêu của em



N_27/12
07-05-2006, 09:05 AM
Hôm nay, chính xác là tối nay anh mới nói rõ vì sao anh chia tay với em, bây giờ thì em không muốn níu kéo anh nữa,em đã làm khổ anh rồi, tị sao những lúc ấy anh không nói ra, mà phải chịu buồn bực một mình, nếu em biết thế này, em có thể se khác, và mọi chuyện sẽ không thế này.Em yêu anh, yêu một người là phải mong muốn cho người ấy hạnh phúc, em cũng vậy thôi, nên anh phải hạnh phúc đấy.Em sẽ thay đổi.Anh bảo em đừng hi vọng gì nữa, nhưng em không thay đổi để tiếp tục hi vọng, mà vì chính em thôi anh ạ, em phải thay đổi, nhưng em vân hi vọng đấy, nếu em thực sự tốt thì anh hãy nghĩ lại nhé
Yêu anh nhiều, cảm ơn anh vì những ngày tháng qua.

maiyeuanh_xuanchinh
08-05-2006, 12:03 AM
có thể hai bạn có những điều chưa hiểu hết về nhau
nên bạn hãy tụ xem lại mình đi biết đâu người đó sẽ nghĩ lại thì sao
cố gắng lên bạn nhé

biettimdau?
08-07-2006, 03:42 AM
Quá khứ ơi hãy ngủ ngon đi nhé..............người bạn cũng tên ơi hãy cố gắng vươt qua nhé..............mọi chuyện xảy ra đã trở thành quá khứ rồi.......có níu kéo cũng chẳng thể giải quyết đc. gì..............Tất cả hãy coi nó là bài hoc quá giá cho mai sau........mình và bạn sao giống nhau đến vây.........cùng tên , cùng hoàn cảnh , 2 tháng tưởng chừng có thể quên đc nhưng càng quên càng đau.............nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi..........xin trái tim của bạn và của tôi đừng buồn nữa...............mình luôn bên bạn Nhung a

themanwhowalkalone
08-07-2006, 09:05 PM
chuyện tình cảm nó buồn thật đấy, có nhiều điều chẳng bao giờ như mình mong muốn.Thôi thì hãy làm theo lí trí

jehyen
08-07-2006, 09:51 PM
ùa phải dzậy thôi ah'.....cố lên hen.....