PDA

Xem đầy đủ chức năng : ThÔi .............



...love...phải thế...
07-05-2006, 04:17 AM
Ta từng gửi cánh môi hôn

Cho nhau ấp ủ trong cơn mộng dài

Còn đâu đám Liễu Chương Đài

Một mâù xanh thẳm mây trời mênh mang

Xót xa một cuộc dở dang

Tình vừa chợt đến vội vàng ra đi

Giọt sâù thấm ướt rèm mi

Thương Người tri kỷ trúc ty điệu buồn

Tình xa khôn tỏ cạn nguồn

Bao phen giòng lệ chực tuôn buốt hồn

Tôi gom lại những môi hôn

Kết thành một bó liệm chôn cuộc tình
:type:

..Xa..
07-05-2006, 09:20 AM
Vậy thì thôi ...ta quên đi
Một cuộc tình đã thành dang dở
Ta quên đi một bóng hình thương nhớ
Nhói đau lòng ..... ta quên có được ko ???

...love...phải thế...
11-05-2006, 10:30 PM
Vậy thì thôi đùng nhớ nữa
Hãy quên đi 1 cuộc tình tan vỡ
Hãy quên đi những kỉ niệm tươi đẹp
Để thời gian xóa nhòa những vết đau.

Mèo Lười Cô Đơn
11-05-2006, 10:38 PM
Cuộc tình đẹp ... rơi vào quá khứ
Quá khứ đau thương, quá khứ buồn
Tình yêu những .... buồn - vui kết hợp
Lúc vui vẻ nói lời yêu ... mãi
Lúc giận hờn thốt tiếng chia li
Tình yêu 2 chữ ko chung thuỷ
Kết lại với nhau thật là buồn

...love...phải thế...
11-05-2006, 11:06 PM
uộc tình dep95 là cuộc tình hiện tại
Quá khứ đau thương đã trở thành quá khứ
Tình yêu là tâm hồn hòa hợp .

Mèo Lười Cô Đơn
11-05-2006, 11:28 PM
Tâm hông hợp - bây giờ vẫn hợp
Thì tương lai liệu hợp có thành
Lá vàng để lại ... cây xanh
Những bông hoa nở ... có ngày rũ ra

Thủa ban đầu tình là vĩnh cửu
Lúc giận hờn lại bỗng ... hoá hư ko
Tình yêu 2 chữ dở dang
Tôi nay lẻ bóng .... thấy đời vui hơn