PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trồng chuối!



Sắc Thu Phong
07-05-2006, 01:10 AM
Ghé thăm vườn cải trái mùa
Mods lười chẳng chịu cấy bừa mà chi
Mang liền củ chuối tức thì
Cấy trong vườn cải đợi khi mọc mầm
Đợi ngày chuối mọc thật vâm
Đẻ ra buồng chuối cũng tầm tầm đây
Biếu cho Mods một mâm đầy
Ngồi mà gặm chuối cho đầy bụng nghe!

Lost.
07-05-2006, 02:36 AM
Nghệ thuật trách cứ bằng thơ
Mang mầm chuối đến để chờ thành cây
Vườn cải thưa thớt còm gầy
Mod đâu nào biết vườn cây héo dần
Phận ta chỉ biết phận dân
Chờ ngày mod đến , tự thân xới trồng
Trái mùa cải chửa ra bông
Nên trồng tạm chuối để phòng vườn hoàng

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
07-05-2006, 08:13 AM
ý bài thật ứa xâu xa
ta đây ngồi đọc chẳng ra ý gì
thui thì cứ viết bừa đi
mấy câu thơ đểu cần gì phải hay

Meodzo
10-05-2006, 01:51 AM
Ghé thăm vườn cải trái mùa
Mods lười chẳng chịu cấy bừa mà chi
Mang liền củ chuối tức thì
Cấy trong vườn cải đợi khi mọc mầm
Đợi ngày chuối mọc thật vâm
Đẻ ra buồng chuối cũng tầm tầm đây
Biếu cho Mods một mâm đầy
Ngồi mà gặm chuối cho đầy bụng nghe!
Sắc Thu Phong hỡi _ bạn hiền
Ghé wa trách cứ than fiền Mods thơ
Xót vì lá cải bơ fờ
Fải chăng người cũ cũng lờ bỏ đi ?
Cải xanh lại mọc tức thì
Chém ngay mớ chuối _ khó dzì người ơi !
Này đây ta cứ gọi mời
Khách thơ nơi ấy _ biết thời còn vương ?

Lá Cải vắng bóng người wen cũ lâu quá rồi ... Bạn bè cũng buồn chẳng ghé lại nơi đây ... Vài ba người thì chẳng thể nào gầy dzựng lại như ngày xưa được nữa ...

Mèo Lười Cô Đơn
10-05-2006, 03:08 AM
Vườn thơ lá cải ... vắng hoe
Tôi đây cũng thấy ... thơ buồn lắm cơ
Nói thơ - tiện nói đến người
Người thơ ... lá cải đi đâu hết rồi

Lá cải tuy buồn ... nhưng lá cải xanh
Xin người đừng nỡ ..thay chân chuối vào
Đấy là tui nói ......nhẹ thui
Thu phong ơi hỡi cố trồng ... liệu hen

shrek010sky
10-05-2006, 03:24 AM
Bởi chưng Mods bận việc riêng
Vườn cải không được tưới tiêu mỗi ngày
Chỉ mong khách lạ thập phương
Chăm lo cày bới đôi đường thơ riêng
Đừng buồn khi cải héo hon
Đừng buồn khi Mods... việc riêng chưa về
Ngày mai Thu hãy sang chơi
Ghé thăm vườn chuối mà Thu đã trồng
Tiện tay hái xuống ngồi luôn.
Khách thập phương cùng Mods ... thưởng thức hàn huyên chuyện trò.

Mèo Lười Cô Đơn
10-05-2006, 03:39 AM
Lá cải buồn - nhưng lại vui ngay
Đúng ko ai đó ... bạn hiền vườn thơ
Mods buồn, Mods bận chuyện riêng
Đến khi Mods rảnh vườn cải lại tươi

Nhưng thu phong hỡi - bùn cười
Cái vườn chuối đó ... liệu xài được lâu

Sắc Thu Phong
10-05-2006, 09:48 AM
Vườn này ta gieo trồng thâm canh
Chuối mọc góc vườn bên cải xanh!
Những mong chuối sống cùng với cải
Cải vẫn lên đều, chuối vẫn xanh
Bội mùa hoa cải vàng, chuối chín
Có chuối thơm vàng biếu các anh
Nếu mà thất thố bên vụ cải
Còn có mấy buồng chuối.. nấu canh!

phonglantim
11-05-2006, 09:44 AM
Nghe thấy vần thơ ...lại thấy buồn
Nén lòng cố giữ lệ khỏi tuôn
Ai người ...sao nỡ gieo trồng chuối
Bên lá cải xanh ...chốn học trò:)
Thực lòng ...ta cũng có âu lo
Nhưng vì tài mọn ....nên thật khó
Ai ơi ...xin vì vườn thơ nhỏ
Dựng lại nơi này ....gánh chút lo

Thienmy
11-05-2006, 09:58 PM
Bận việc hôm nay ghé lại vườn
Ngỡ ngàng không lẽ mắt mình hoa?
Cải xanh tươi tốt sao trồng chuôí?
Lại kẻ to gan chẳng nể ta????!

Vườn không bên cạnh sao không chọn
Vườn cải đang ươm nắng chan hòa
Góc vườn không dưng um tùm ... chuối!
Làm sao thoáng đãng cải nở hoa?

Bớ kẻ to gan nghĩ lại đi
Mau mau dẹp chuối, cải đang thì
Nếu không đừng trách ta la lối
Vác cưa đẵn gốc thả bè trôi!

tuankhanh_tk265
12-05-2006, 08:08 AM
việc nhà việc cửa tui bỏ không
hôm nay tui quyết thăm vườn cải
tìm người tôi yêu còn đó không
không ngờ em viết lời sót sa
hix hix :"anh ơi mai em lấy chồng"

bỏ anh em đi lấy chồng
bỏ lại anh với vườn cải không
vườn cải không ai chăm bón
giờ đã hoang tàn vườn cải xưa

Mèo Lười Cô Đơn
13-05-2006, 07:55 PM
Thật buồn cười khi anh nói vẫn yêu
Bởi ngày xưa anh đã từng đi mất
Bỏ lại em ... với vườn cải vắng không
Người buồn cải héo ... tình dang dở

Em cứ ngồi cứ ngóng, cứ trông
Mà bóng anh mờ dần vào kí ức
Đến khi em đã thực sự ... quên mất
Bóng anh rồi .... giờ anh nói tiếng yêu

Yêu thì vậy ko yêu cũng vậy
Thà để tim khỏi muộn phiền đau khổ
Chẳng nhận lời tiếng yêu thêm lần nữa
Để tim yêu chẳng vỡ mộng lần 2

Thienmy
14-05-2006, 09:13 PM
Bởi anh mất tích tự bao giờ
Không còn hình bóng chẳng nhắn chi
Đời em con gái lứa có thì
Rẽ bước theo chồng lỗi cùng anh

Funny_guy188
14-05-2006, 09:59 PM
Trước đây là vườn, vườn cải xanh,
Bây giờ trồng chuối, chuối nặng cành.
Thế nào pác kia tìm hồng thắm ?
Không hồng chỉ chuối với cái xanh !!! Hết

Thienmy
14-05-2006, 10:08 PM
Có lẽ pác ta bước lộn đường
Thì thôi chỉ lại có chi đâu
Dần xa vườn cải về bên trái
Hồng vẫn mộng mơ thắm đợi chờ!

tieuthukhocnhe
14-05-2006, 10:29 PM
vườn xưa vắng bóng giai nhân
anh hùng kiếm khách phân vân bước vào
ngày xưa dệt mộng trăng sao
giờ trăng chưa mọc mận đào chưa ra

cải thì chỉ có dăm ba
gốc già cũng yếu mà non chửa nảy mầm
ai ơi đừng có trồng nhầm
đây là vườn cải gieo mầm chuối chi????

mây mơ êm
15-05-2006, 08:04 AM
Vườn này ta gieo trồng thâm canh
Chuối mọc góc vườn bên cải xanh!
Những mong chuối sống cùng với cải
Cải vẫn lên đều, chuối vẫn xanh
Bội mùa hoa cải vàng, chuối chín
Có chuối thơm vàng biếu các anh
Nếu mà thất thố bên vụ cải
Còn có mấy buồng chuối.. nấu canh!


Chốn này... coi bộ đất tốt tươi ,
Trồng cải hay chuối đều xanh ngời .
Để cho du khách thập phương tới
Có thế người trồng mới thấy vui .

**************************

Chuối chớ lấn cải , chuối ... chuối ơi !
Cải bé tí hon , chỉ biết cười .
"Chuối thật bội thu , cải thất thố ..."
Nếu như chẳng được - chuối buồn rồi !:lelele:

shrek010sky
19-05-2006, 02:57 PM
Muốn vào vườn thơ để post bài
Đọc đi đọc lại thấy chán ghê
Từ thơ LÁ cải đến chiều tím
Không hiểu sao giờ lại ...chuối ghê!
Ngày xưa, đâu nữa thời hoàng kim
Vườn thơ đông đúc bao người viết
Mà sao bây giwof lại quạnh hiu
Và kia bài viế sao chán thế?
Thử hỏi trước kia thế này không.
Chiều tím đâu còn những ý thơ
Bay bổng, du dương, tình đạm đà
Mà sao bài viết chán thế kia
Khác gì lá cải này không thế?
Thử hỏi Admin bận việc gì!
Còn đây Lá cải....đúng cải ghê
Bài vở linh tinh mấy chủ đề
Post đi post lại ... rồi cũng thế!
Có gì mới lạ, gì hay ho?
Chán quá đi thôi Lá cải ơi !!!
Nào Bác Admin, nào chú Mod
Có hiểu cho chăng, một nỗi lòng.

Thienmy
19-05-2006, 08:13 PM
Chờ đợi làm chi hỡi ... sky?
Họ còn đang bận việc dài dài
Sắn tay áo lên ta trồng lại
Ươm mầm giống mới sẽ xanh tươi!

tieuthukhocnhe
20-05-2006, 09:41 AM
lá cải giờ đây chẳng mấy người
ra vô cau có mặt chẳng tươi
ai cũng than vãn kêu bùn chán
này này sao chẳng thấy ai cười ???

điệp_viên_0_0_thấy
20-05-2006, 07:27 PM
lá cải giờ đây chẳng có người
chắc là sợ quá chạy hết rồi
chỉ còn bà chằn tinh khóc lóc
vài người củ chuối thế là thôi

tieuthukhocnhe
25-05-2006, 08:39 AM
lá cải giờ đây chẳng có người
chắc là sợ quá chạy hết rồi
chỉ còn bà chằn tinh khóc lóc
vài người củ chuối thế là thôi

chằn tinh cũng biết khóc nhè
cũng la cũng thét cũng lè nhát ma
chằn tinh duyên dáng thướt tha
boy mừ" hen sóm" theo la kua wai`

tongnguyenhuy
26-05-2006, 01:52 AM
liếc mắt trông ngang vườn chuối đây
trồng giữa 1 rừng toàn cải cây
nhiếc móc ai kia rành rành đấy
uổng cho công sức để dựng xây

abc 1246
27-05-2006, 02:32 AM
Nghệ thuật trách cứ bằng thơ
Mang mầm chuối đến để chờ thành cây
Vườn cải thưa thớt còm gầy
Mod đâu nào biết vườn cây héo dần
Phận ta chỉ biết phận dân
Chờ ngày mod đến , tự thân xới trồng
Trái mùa cải chửa ra bông
Nên trồng tạm chuối để phòng vườn hoang



Mod này nick mới sáng choang
Liệu rằng đủ sức canh hoang vườn này ?
Thu phong cũng thật là hay
Cải đang tươi tốt gieo ngay chuối vào

Giờ ta ngồi đợi coi sao ?
Vài ba hôm nữa ta vào ghé thăm
Cải kia liệu có được chăm !
Hay là vẫn đế chuối tăng thêm mầm ........?

abc 1246
28-05-2006, 04:28 AM
Mod cũ ra đi mod mới về
Chưa rõ thế nào đừng vội chê
Kẻo thời ta nói người thiếu lễ
Chấp nhất chi mà...khó thấy ghê.

Vườn thơ nay thiếu bóng thi nhân
Sao chẳng chung tay góp một phần
Ươm mầm xanh tốt thêm hưng phấn
Trách cứ nhau hoài...khổ tấm thân.

CM



Chẳng phải trách hà chỉ phân vân
Vườn thơ quả thực vắng thi nhân
Bài kia tôi viết là hưng phấn
Và cũng muốn chung một chút phần

Lost.
28-05-2006, 08:38 PM
Biết mình phận mỏng sẽ khó khăn
Sẽ cố xới vun, dẫu nhọc nhằn
Nhưng cần hơn nữa lòng thi sĩ
Để bớt cái sầu ải chắn ngăn

Chuối kia thật sự nào có cây
Cải vẫn đơm bông tội hơi gầy
Cũng mong ngày tháng từng công sức
Vườn sẽ trang hoàng hoa với cây
=======
Vậy là cỏ cũng đi biết là cỏ "học đòi" plt mà ...........thế là trơ cái thân già trông nom vườn cải.....hic thế là vắng hoe rồi cải ơi..............

Thienmy
29-05-2006, 04:19 AM
Công sức bỏ ra từng luống cây
Mai kia xanh ngát bõ công nầy
Bông vàng hoa cải trong nắng gió
Vất vả sá chi tấm thân gầy?

kung_fu
30-05-2006, 03:35 AM
Người lên ngựa, kẻ chia bào,

Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.

Thôi thì bụi cuốn chinh an.

Trông rừng cải khuất mấy ngàn chuối xanh.

***

Buồn trông cải mà buồn chẳng thấy ,

Thấy xanh xanh những mấy tầng không.

Chuối kia ai nỡ khéo trồng,

Để buồn cho kẻ vườn không cải tàn.

Giá như kẻ bàng quang thì nỡ,

Ngó và cười thời thế đổi thay,

Nhưng chúng ta nương tựa ngày dài,

Sao lại để cải tàn lá héo.

***

Cám cảnh người nhắc khéo,

Dám hỏi, bỏ chút công trồng cải cho vườn,

Cùng chúng bạn muôn phương.

Sao nỡ ,

Thay dòng đổi giống

Tội thay

Sắc Thu Phong
30-05-2006, 09:21 AM
Vác cái thân già đến rạo chơi
Khách vắng vườn thưa mods chẳng mời!
Ôi thôi khổ cái thân già vậy
Chẳng thấy ma nào lại đi thôi!

tieuthukhocnhe
30-05-2006, 09:40 AM
vác cái thân già than ỉ ôi
thu phong bác chắc rảnh lắm rồi
suốt ngày ra vô than với thở
than trời than đất nói ông tôi

điệp_viên_0_0_thấy
06-07-2006, 08:32 AM
chằn tinh cũng biết khóc nhè
cũng la cũng thét cũng lè nhát ma
chằn tinh duyên dáng thướt tha
boy mừ" hen sóm" theo la kua wai`
khổ thân cái tụi boy mù
con gái không thấy nên gù chằn tinh
chắc là kiếp trước thất tình
kiếp này sợ thất nên rinh khóc nhè

ngước mắt trông lên thấy bảng treo
vườn thơ lá cải đứng cheo leo
vậy mà mấy vị đi trồng chuối
tôi nhìn tức quá muốn buồn theo

( lá cải vẫn rất nhiều nhân tài
tại mấy huynh mụi không gặp ngày
nên chỉ một mình trong topic
vậy là buồn quá khóc i ai )

tieuthukhocnhe
07-07-2006, 08:13 AM
khổ thân cái tụi boy mù
con gái không thấy nên gù chằn tinh
chắc là kiếp trước thất tình
kiếp này sợ thất nên rinh khóc nhè



tim tui là của riêng tui
ở đâu ông nói thằng đui dzới mù
hôm qua sét đánh cái vù
bao nhiêu thèng chết thèng u hết đầu

điệp_viên_0_0_thấy
07-07-2006, 08:43 AM
hôm qua sét đánh cái đùng
tôi nghe mà thấy lùng bùng lổ tai
thì ra có kẻ kua trai
bị trai nó đánh vút bay ra đường

tieuthukhocnhe
24-07-2006, 11:38 PM
hôm qua sét wanh' cái rầm
nhìn ra thì thấy thằng hâm đang cười
thằng hâm tưởng no' hoa tươi
ai dè cũng chỉ đười ươi thôi hà

yoo chun park
25-07-2006, 11:10 AM
giữa vườn cải chỉ có một cây chuối
liệu chuối có thể lớn được lên
đến khi chuối lớn lên rồi
đến mùa chuối rụng
vườn cải lỗ to.

bibisieuquay
26-07-2006, 02:32 AM
IEm là khách lạ cũng yêu thơ
Nhà iem tận mãi đất công nghiệp
Dạo bước qua thăm chốn điền viên
Thấy... đất này chuối, cãi ko nên trồng
Có trồng thì cũng thất thu như thường
Theo iem các bác nên trồng cao su đất này !

Sắc Thu Phong
26-07-2006, 05:18 AM
Vào đây hái cải bà con ơi
Chuối mọc không lên cũng chết rồi
Cao su họ đặng mang trồng cấy
Thôi tớ đành vào mót cải đây!

Lost.
26-07-2006, 08:50 PM
Vẫn biết cải già chuốt tịt hoa
Nhưng ghé chơi đây đượm cái nhà
Vẫn nghe đau đáu rồi chỉ thế
Gượng cố cho vườn có cái hoa

Thienmy
26-07-2006, 09:54 PM
Ghé lại vườn xưa một chiều tà
Mênh mông hoang vắng chẳng ai qua
Nhắn ai còn giữ bao tâm huyết
Trở lại cùng chăm, cải mỡ màng ...

màu kí ức
26-07-2006, 10:37 PM
Hoa cải ra hoa mùa chuối chín
THáng bảy mưa về vườn thơ lạ
Cảnh ấy người xưa đã hao mòn
Chỉ có vườn thơ là còn có
NHưng thoảng đưa hương thoảng bóng con người

tomato123
27-07-2006, 03:47 AM
Xa bấy lây nay trở lại nhà
Người thời trồng chuối , chẳng ra hoa
Cao su cũng thế , cây khô héo
Chỉ có cải xanh vẫn mượt mà

Hoàng Tử Bạch Mã
27-07-2006, 04:03 AM
Vườn này ươm mãi chẳng nên cây
Chắc nên thay giống đổi đất này
Cải, chuối, cao su đều không được
Còn khoai? thấy được hãy thử ngay!

Sắc Thu Phong
27-07-2006, 05:00 AM
Xa bấy lây nay trở lại nhà
Người thời trồng chuối , chẳng ra hoa
Cao su cũng thế , cây khô héo
Chỉ có cải xanh vẫn mượt mà

Chẳng biết cải xanh có mượt mà,
Chuối thì chắc hẳn chẳng trổ hoa.
Phải chăng chủ vắng không vun xới
Cằn cỗi liệu chăng cải mượt mà?

kiep lieu trai
27-07-2006, 06:45 AM
Cũng chẳng mấy khi ghé lại nhà
Nay thời rảnh rỗi ghé thăm qua
Cải kia vẫn tốt " Ư " lạ quá?
Chuối lẫn cao su cũng có nà..!

tomato123
27-07-2006, 07:34 AM
Chẳng biết cải xanh có mượt mà,
Chuối thì chắc hẳn chẳng trổ hoa.
Phải chăng chủ vắng không vun xới
Cằn cỗi liệu chăng cải mượt mà?

thấy khách lâu lâu ghé lại nhà
Nấu nồi canh nhỏ đãi khách xa
Tiếc thay vườn cải còn non quá
Nên nói chuyện vui để gọi là :lelele:

kiep lieu trai
27-07-2006, 07:38 AM
Vườn này ươm mãi chẳng nên cây
Chắc nên thay giống đổi đất này
Cải, chuối, cao su đều không được
Còn khoai? thấy được hãy thử ngay!


Tao nhân mặc khách nghĩ mà cay ..
Loạng khoạng khua tay vuốt mặt dày
Tô chi cái sắc mà vui há ..!
Khoai lụt gieo vào gặp phang ngay ...

tomato123
27-07-2006, 07:46 AM
Cũng chẳng mấy khi ghé lại nhà
Nay thời rảnh rỗi ghé thăm qua
Cải kia vẫn tốt " Ư " lạ quá?
Chuối lẫn cao su cũng có nà..!



Nếu mọi người vui trở lại nhà
Ắt vườn lá cải sẽ đầy hoa
Dẹp cao su chuối ,cùng chăm cải
Lá cải - vườn thơ sẽ xanh mà...

kiep lieu trai
27-07-2006, 07:56 AM
Đã mấy lần ta trở lại nhà
Vườn tàn cỏ mọc nhận không ra.!
Nhập vai chủ tiểu ngày quét lá
Đợi chủ nhân xa trở lại nhà
=======
Thì đành chăm bón sẻ ra hoa
Cao su, chuối ấy mọc sao ra ..?
Cùng nhau tưới xới nào đâu xá
Ngại chỉ tao nhân chẳng ghé hà..!

Hoàng Tử Bạch Mã
27-07-2006, 08:06 PM
Tao nhân hiệp khách chẳng ghé thăm
Vườn cỏ xanh um chẳng chăm bằm
Mem đi đâu hết giờ còn mod
Còn than chi nữa gắng sức chăm!



Tao nhân mặc khách nghĩ mà cay ..
Loạng khoạng khua tay vuốt mặt dày
Tô chi cái sắc mà vui há ..!
Khoai lụt gieo vào gặp phang ngay ...




:yike2:
Cải, chuối, cao su đã trồng rồi
Không cho hiệu quả nghĩ nên thôi
Đưa ra ý kiến là chuyện nhỏ
Bạch tui đâu dám vuốt mặt người!
:blow:

mây mơ êm
28-07-2006, 07:50 AM
Chốn này nhộn nhịp vui quá ta ,
Thì ra chủ nhân trở lại nhà .
Chủ nhân lâu rày đi đâu vắng ?
Bỏ vườn , chú tiểu nén thở ra !

Mr.Ngọc
28-07-2006, 07:32 PM
Góp vui cho những bài thơ ngắn
Cứ trách móc nhau có được chi
chẳng bằng góp sức ta xây dựng
Lá Cải sẽ thành lá cải vàng

Lost.
28-07-2006, 08:16 PM
Giá mà mình cũng mải kêu ca
Như hết thảy và giống người ta
Cũng vô tâm bước rồi quay ngoắt
Thì chẳng sợ chi sẽ mau già

vuonthochieuhohen
29-07-2006, 04:45 AM
Vườn cải lâu nay được topty này
Chồng chuối , chồng khoai, thật là hay
Lại thêm chen lẫn cao su nữa
Vậy là rom này quá mê say

Thời nay kinh tế là trên hết
Cái gì năng suất cứ đổi thay
Cùng nhau vun sới cấy nhiều cây
Còn gì đất trống khoảng chỗ này .

điệp_viên_0_0_thấy
30-07-2006, 05:38 AM
hôm qua sét wanh' cái rầm
nhìn ra thì thấy thằng hâm đang cười
thằng hâm tưởng no' hoa tươi
ai dè cũng chỉ đười ươi thôi hà
hôm qua sét nổ loèng xoèng
thấy người bị đánh tui liền chạy ra
cục than là xác đàn bà
chửi chồng trời đánh thiệt là khổ thân
chắc là bả cũng bị hâm
có nick cũng giống người nằm trong quan ( tài ):haha: