PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gã xe ôm



chuotnhat39507
06-05-2006, 10:02 PM
7.30 sáng thứ hai
-Chết rồi ...chết rồi ...lại trễ nữa ....
Vừa dắt xe ra khỏi cổng , vừa lầm bầm , Thanh nhảy phóc lên xe , rồ ga và phóng vút đi .Với cô , lúc nào cũng vội vàng .Một kế toán viên mới 22 tuổi đầu trong một công ty nước ngoài vời hàng trăm nhân viên lớn tuổi hơn cô ,nên cô phải vội vàng , vừa để có uy tín trong cty vừa để chứng tỏ mình lớn nữa chứ ??...Xì ..xì ...xì....tay lái loạng choạng , Thanh vội tấp vào lề , chống một chân xuống đường , quảnh cái đầu với mái tóc tém , nếu như nhìn cô phía sau không ai nghĩ cô là con gái 180 độ về cái bánh xe sau ...Hỡi ôi , cái bánh xe xẹp lép , xì xuống như quả bóng hết hơi . Cô hậm hực giơ tay đánh cái tay ga ...làm như cái tay ga làm xì lốp xe của cô vậy ...Chưa hết , cô xuống xe , gạt cần chống xe , đi quành về sau , cô thận trọng nhìn cái vỏ xe .Một màu trắng trắng tựa như đầu đinh , bặm môi cô dùng hai ngón tay như gọng kìm ..lắc lắc và rút thật nhanh ra ... ôi trời , một cây đinh 2 phân , cô nghĩ chắc người nào đó cố tình chơi cô ..hay mấy ông vá xe cố tình làm vậy để có khách . Hậm hực đứng dậy , cô co chân đá vào cái bánh xe xẹp
- Sao không chờ lúc nào xì , nhè ngay lúc này ..đồ báo hại ..
Liếc nhanh đồng hồ ,7:40 , còn 20phut nữa thôi .Đeo cái giỏ đựng giấy tờ lên xéo hất ra phía sau lưng , tay nắm tay lái , cô dắt xe - à không , cô chạy với xe về nhà . Dựng xe trong sân , cô chạy thật nhanh ra ngoài ngõ , hi vọng kếm đươc một chiếc xe ..ôm . Ông trời không phụ lòng người tốt , ngay cột điện cách nhà cô chừng 4 căn , có một gã đang ngồi trên yên xe hút thuốc . Mừng như gặp vị cứu tinh , cô chạy nhanh đến chỗ hắn .Vừa thở hổn hển vừa nói :
-chào chú , chú chạy xe ôm chứ ?
hắn ngạc nhiên nhìn cô như một vật thể ngoài hành tinh , tưởng hắn nghe không rõ . Cô lập lại lần nữa
-Chú , chú có thể chạy chứ ?
-À ...cô cần đi đâu à ? thấy cô có vẻ gấp gáp quá !
-Vâng , cháu trễ rồi , chỉ còn 15'
-tới đâu ?
-dạ công ty X trên đường HBT....
-20 ngàn ! hắn nói nhanh như đã được cài đặt chương trình hết rồi
-trời , cắt cổ người ta ! mọi khi cháu đi có 10 ngàn thôi ..bớt được hông chú ?
-mới sáng sớm mở hàng cho cô ..chắc cả ngày hôm nay ế ? cô không đi thì kiếm xe khác ..
Chọn cái nào đây ? thà lỗ 10 ngàn còn hơn bị sếp mắng vốn , tặc lưỡi ....nhăn mặt ..môt cách đau khổ nhưng không kém phần lém lỉnh
- 30 ngàn nếu chú đến đó trước 15 phút ...
Trời ạ , không biết sáng nay cô có ăn uống lầm cái gì không ....Lỡ nói rồi ...
-được , cô nói đấy ! lên xe ...
Nhảy phóc lên xe , nhưng Thanh chưa kịp yên vị ,hắn rồ ga môt cái làm cô mất thăng bằng , chúi người về phía trước , khuôn mặt cô đụng ngay tấm lưng hắn .Nhưng , chỉ trong tích tắc , cô cảm nhận đủ mọi thứ , nào là tấm lưng to và cơ bắp , nào là mùi nước hoa dễ chịu ...Cô thầm nghĩ , chắc hắn là dân chơi , vừa làm vừa điệu ...hay hắn phải làm vậy để giữ khách hàng .Mỉm cười với ý nghĩ điên rồ của mình , cô không hay biết hắn đã nhìn thấy cô qua kiếng chiếu hậu .
Thình lình hắn làm một đường cua điệu nghệ , bất ngờ quá , cô ôm lấy hông hắn .
- Chú làm gì chạy ẩu vậy ? làm cháu tí nữa té ?
-ai biểu không ôm ráng chịu . gọi xe ôm mà !-hắn lí lẽ
-nhưng ..chú cũng đâu cần chạy nhanh như thế ?
-chẳng phải cô vừa nói nếu tôi đến đó trước 15' cô sẽ trả cho tôi 30 ngàn à ?
T chưng hửng , hắn chấp nhận lời thách đố của cô một cách dễ dàng vậy sao ? Cô chưa bao giờ gặp một gã xe ôm nào chịu chơi và vui vẻ như thế , nãy biết vậy chỉ nói 25 ngàn thôi ...lại tiếc tiền ấy mà !Cô lại mỉm cười , hắn thấy lần nữa
- Cô có chuyện gì vui mà cười hoài vậy ?
-Dạ , vì cháu được đi xe miễn phí hôm nay ...
-Cô tin vậy sao ?
-Vâng , vì cháu biết giờ này ngoài đường đó có kẹt xe ...
Mặc dù nói vậy chứ nhưng cô mong đến cty đúng giờ ...lạy trời , vừa khấn thầm trong bụng vừa xoa hai tay ra vẻ cầu kính chắp vái
-Để xem , cô bé ...
Hắn tức tốc tăng ga , lạng lách hết chỗ chê , nhờ có chuẩn bị nên Thanh không ôm lấy hông gã . Rồi hắn quẹo vào một con hẻm lạ lẫm T chưa bao giờ đi qua , nhiều khúc quanh co , đường đất bẩn thỉu , nhà cửa lụp xụp
-Chú , chú đi đâu vậy ??
-.....
Không thấy hắn trả lời ..Cô hoang moang ...
Nỗi lo lắng đến cty không đúng giờ ,giờ đây không còn nữa , bù lại cái sợ hãi đang hình thành trong đầu cô gái trẻ ? biết đâu gã xe ôm là một tên SỞ KHANH hay phường trộm cắp ?? một tên bắt cóc hông chừng ??
(còn típ)

-

Buồn ! (*:_:*)
06-05-2006, 10:10 PM
nghe có vẻ hấp dẫn kin hì
nhưng có điều ít qué poss tiếp de
:D:D:D

krazyprincess1991
06-05-2006, 10:25 PM
Bạn ơi post tiếp đi, dừng ngay khúc hay mới đau chứ! Bạn post nhanh đi ha, ủng hộ bạn thật đó!

tocbovang
06-05-2006, 11:26 PM
Bạn ơi, hay đó chớ, bạn post tiếp nha.

chuotnhat39507
07-05-2006, 07:45 PM
xe om xai nc hoa dzi....dzi tac gia thich dzi muh hahahah
hắn giảm tay ga khi gần tới một khúc quẹo …. cơ hội duy nhất . Tia suy nghĩ xẹt ngang qua đầu ! Chống hai tay xuống nệm xe , cô nhấc mình lên không và lộn một vòng ra sau , tuyệt đẹp , cô đứng thật vững khi tiếp đất , khéo léo không khác một diễn viên xiếc nhào lộn chuyên nghiệp . Còn hắn , bị một lực đẩy bất ngờ , hắn quẹo tay lái và đâm thẳng vào bức tường ngay đó . Bực mình , hắn bước tới cô như để ăn tươi nuốt sống cô vậy
- cô làm cái quái gì vậy hả …..
Tiếng “hả “ của hắn chưa kịp dứt thì hắn đã vội giơ hai tay lên ôm lấy mặt , rồi gập bụng lại , hắn thấy không còn đứng trên đôi chân nữa , hắn tiếp đất cái bịch …mọi hành đông diễn biến quá nhanh , không tới 5 giây nữa ! SAu khi đã tặng hắn một cú đấm tối tăm mặt mày nhanh không kịp đỡ , T tung chân vào bụng hắn , rồi cô thấp người xuống gạt chân hắn khiến hắn ngã ngửa . Những đường quyền này cô làm hết sức nhuần nhuyễn , nhanh lẹ và chính xác khiến hắn không chống cự nổi . Chưa định thần lại , hắn nghe thấy cô đang gằn tiếng
- bắt cóc tôi à ? không dễ đâu , cẩn thận đấy …
Rồi cô quay lưng chạy thật nhanh , mặckệ hắn đang nắm đó xuýt xoa …. Cuối cùng thì củng ra khỏi cái ngõ hẻm chết tiệt . Vừa chạy vừa ngó lại sau lưng , cô sơ hắn đuổi theo và sẽ trả thù .Nhưng …lần này cô sẽ không nương tay cho hắn đâu … Lìếc nhanh đồng hồ , còn 5’ , trễ thiệt rồi , nhưng 8.20am mới đóng cửa , 20 phút …thời gian còn lại của cô , cơ hôi cuối cùng vớt vát . Guồng chân nhanh hơn , hơi thở gấp gáp …cô ráng sức chạy . Cắm đấu cắm cổ chạy như bị ma rượt , cô chẳng để ý đến nhưng đôi mắt tò mò của người đi đường , với cô, mục tiêu bây giờ là cánh cửa cty vẫn còn mở . Như một cuộc chạy đua marathon , Thanh và thời gian , vừa chạy vừa ngó đồng hồ …cồ lên …cố lên …con đường mọi ngày ngắn lắm mà , sao hôm nay nó dài thế ? Từ đằng xa , cô đã thấy bác HAI - bảo vệ cổng đang từ từ đóng cổng lại . Cô đã trễ mất rối .
- Bác HAI …bác HAI …chờ cháu với …
Vừa chạy vừa vẩy tay vừa hét …cô muốn làm cho Bác HAI chú ý , để mà chờ cô . Tiếng hét của cô làm mấy người đi đường quay nhìn , mấy con chim nhỏ giật mình thức giấc và …B.HAi cũng đã nghe thấy . Ông giữ cánh cửa đang kéo dở lại …nhìn cô đang chạy đến . 100m cuối cùng – giai đọan kết thúc đây rồi , mím môi lại , cô dồn hết tâm trí và sức lực còn lại vào đôi chân ..thật nhanh cô chạy qua cánh cổng như vận đông viên tới đích . Bác HAI đóng sập cửa lại , xong !
- hộc ..hộc ..cháu ..hộc ..hộc ..cám …hôc hộc .. ơn ..hộc ..hôc ..bác … hộc hộc
Nói không ra hơi , nhưng cô vẫn cám ơn lòng tốt của ông bảo vệ tốt bụng , nếu ông ta không cho cô 2 phút nữa thì hôm nay cô mất ngày làm việc mất rồi …
-Từ từ thôi cháu …sao mà chạy dữ vậy ? xe cháu đâu ?
-Xì lốp rồi bác …
Giờ mời được chút hơi , nhịp tim đập chậm lại chút …
-cháu chạy từ nhà đến đây à ?
-vâng
-sao không mướn xe ôm …
nhắc đến xe ôm , cái gã cà chớn đó ! cô tức ói máu ….nhưng ..
- dạ cháu có kiếm nhưng không có nên cháu chạy …lâu lắm mới có cơ hội tập thể dục như thế này …
vừa nói vứa mỉm cười , Bhai biết cô rất vui tính và hay nói đùa
- Tập thể dục kiểu này , lần sau bác không chờ cửa cháu đâu …
Le lưỡi khì khì
-không có lần nữa đâu bác , cám ơn bác lần nữa , thôi cháu vào trong đây !
-ừ ! đi đi cháu
Quay lưng nhưng chưa kịp bước , cô nghe tiếng bác gọi
-T ! cháu coi lại quần áo kìa …
Nhìn xuống cô mời hay , nửa cái áo trong quần , nửa ra ngoài …chắc nãy chạy nên mới vậy ….dùng ngón tay đút đút aó vào lưng quần và bước nhanh về phía cửa kiếng nhưng cô không quên cám ơn ông bảo vệ lần nữa . Cánh cửa cty đã qua , còn cánh cửa ông trưởng phòng ? liệu có dễ dàng như vầy không?
Đẩy mạnh cửa kiếng , cô bước vào , gật đầu chào nhẹ cô thư ký , rồi đi vào hành lang dẩn tới phóng làm việc của mình , cô chỉ giơ tay chào “hello “ với đồng nghiệp trong phòng và mọi người cũng mỉm cười chào lại cô . Bỏ cái giỏ lên bàn làm việc
- T , cô vào phòng tôi !
Không cần nhìn cũng biết ai . lão phó giám đốc đây mà ! cô còn xa lạ gì cái giọng nói hách dịch của lão nhưng sao lão nhanh thế ! cô chỉ vừa mới tới thôi , sao ông ta biết được...chắc lão có phép thuật ...Lẽo đẽo theo sau cái thân hình bồ tượng của lão ….đi sau lưng ổng vào mùa hè thì mát thật ! thầm mỉm cười với ý nghĩ thoáng qua , cô nhớ tới đồng nghiệp của cô luôn lấy lão làm tiêu đề cho truyện tiếu lâm …., cả phòng đã có bao dịp cười ngả nghiêng …nghĩ lại cũng còn thấy mắc cười , ổng mà biết tụi này lấy ổng ra làm trò cười thì cả lũ nghỉ hưu sớm mất thôi ! Sau khi đóng cửa phòng và ngồi vào cái ghế đối diện lão . Lão hắng giọng mấy cái
- hm . hm. Cô có biết đi trễ là phạm vào nôi qui của cty không ….
T chưa kịp trả lời , lão đã nói tiếp . Nào là đi trể , nào là nghỉ phép . Mẹ ơi , bao nhiêu cái luật cái lệ cô đã biết từ khi vào làm cho đến nhưng cái luật cô chưa bao giờ nghe qua , lão nói hết , cứ nói cứ nói ..không cần ngưng lại uống nuớc và không cần biết đang nói cái gì . Có thể lâu lắm rồi lão không được nói hay sao ấy ? Cô ngồi đó nhìn cái miệng lão nhảy múa , muốn lấy ngay cuộn băng keo dán cái mỏ của lão lại cho xong hay chỉ cần cho lão một cước . Nói vừa dai vừa dở …nếu ổng nói hay như nhà truyết trình gia nổi tiếng thế giới thì cô còn nghe , đằng này ….. lùng bùng như súng nổ bên tai , không biết cô còn nghe được chữ nào không ….không rồi, vì cô đang suy nghĩ ,về …lão già trước mắt cô …không biết trên đời này sao cũng có người như lão , chắc lão ăn ớt thay cơm hay sao mà nói lắm như vẹt thế không biết , nhiếu chuyện còn hơn mấy bà bán cá ngoài chợ , hình như lão thích ba cái luật lệ này lắm hông bằng , thấy lão cứ nói suốt thôi , không cần dừng lại để thở. Hay bộ não của lão chỉ có bấy nhiêu ? Tài liệu hay giờ giấc có bao giờ thấy lão nhớ , hỏi suốt , còn mấy cái này …chắc được cài đặt chương trình trong não của lão rồi , khi gặp người tái phạm là y như cái máy được kích hoạt … blap ..blap..balp...Cô nhìn xuống cái đồng hồ trên tay lão , 15 phút rồi đó ..sao nhìu chiện wé dzị nè …nhủ thầm trong bụng ..chừng nào mới xong đây ?? 5phút tiếp theo trôi qua , với cô nó dài như một thế kỷ , cuối cùng thì cũng xong , cô bước ra khỏi phòng lão sau khi để lại tờ kiểm điểm ..phiền quá . một tờ giấy thôi mà cũng bày đặt , tốn thời gian ! điếc lỗ tai ...
Quay trở về bàn làm việc , cô thả mình xuống cái ghế ! Hít một hơi dài và thở ra rõ to …cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào . Bóc chai nướcsuối ở góc bàn , ngửa cổ lên tu ừng ực …cô uống hết một hơi cả chai nước , tại khát quá mà , từ sáng đến giờ có giọt nước nào vào cổ họng ! Cô bóp dẹp cái vỏ chai trong tay . alêhấp ..vèo ..cái vỏ chai bay vào cái thùng rác góc đối diện . là một dân chơi bóng rổ , chuyện ném vỏ lon , giấy tờ vào sọt rác này thì nhằm nhò gì ! Khi rảnh rỗi , cô xé giấy ném ở mọi khía cạnh của cái phòng vào cái sọt kia , như đang luyện tập tay nghề chơi bóng của mình vậy . Cô bắt đầu lôi giấy tờ ra làm việc , công việc của mọi ngày như mọi ngày , giồng nhau hết chẳng có gì khác biệt …chán phèo ! tích tắc ….reng ..reng …tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ ttrưa đã tới , thời gian trôi qua nhanh thật , mới đây đã tới giờ cơm …cơm …cơm à ? Nhắc đến cơm cô mới thấy cáibao tử của cô đòi ăn ….Nhanh chân hơn bất cứ ai trong cty , cô có mặt đầu tiên trong quán cơm ởcăntin cty . Mọi ngày thì còn đứng chọn tới chọn lui …nhuưg hôm nay thì khác
-Chị ơi , cho em hai dĩa , một xíu mại , một thịt kho trưng , nhiều cơm và chén canh khổ hoa ..
Cô nói một hơi nhanh . Nhận 2 dĩa cơm từ chị đầu bếp , cô chọn một cái bàn trong góc tường …yên tĩnh thì mới ăn ngon chứ ? Mẹ ơi , cơm hôm nay ngon ! loáng cái đả hết dĩa cơm xíu mại , chưa đầy 5 phút , có nhiều đôi mắt nhìn cô kinh ngạc …nhưng cái miệng kia vẫn tiếp tục nhai vội , nuốt cái ực , muỗng cơm kế tiếp nhanh chóng biến mất trong đôi môi kia . Sao mà hôm nay T ăn nhanh thế không biết , đâuphải ăn đua như chạy đua hồi sáng . Thì ra vì sáng nay “ tập thể dục “ nên cái bụng mới kêu dữ vậy . Cắm cái xiên vào trái trứng vịt luộc , đưa lên miệng , cô cắn môt phát hơn nửa , rồi nhai vội rồi nuốt ..nhưng ….nghẹn ..nghẹn …Bưng ngay lên miệng ..xụp một cái …chén nuớc canh khổ hoa còn nửa ,NHờ vậy mà cô thoát được cơn nghẹn .Chúa ơi , ai mà thấy cô ăn kiểu này thì cũng ko dzám cưới về làm vợ , thục nữ như miu , còn cô như hổ bỏ đói và hình như cô không biết thế gian tồn tại là gì , không biết mắc cỡ là gì ?…Giờ thì cô không còn hấp tấp ăn uống nữa , nhẩn nha cô đút từng thìa cơm vào miệng , thìa thứ ba chưa kịp vào miệng …rinh ..rinh ..rinh …Cái điện thoại của cô đang rung lên trong túi quấn …Tay phải vẫn xúc cơm , tay trái thì lôi cái phone ra , liếc nhìn cái tên người gọi tới ..cô mỉm cười và nhấn nút TALK mặc dù trong miệng cô còn đầy cơm
-UELLO….., Uấn ú !
-…….

dobby
08-05-2006, 11:46 AM
Chuyện thú vị lắm đó bạn ah. Post tiếp đi bạn. Đang fun tự nhiên bạn ko post nữa,buồn 5'

meteorqueen
10-05-2006, 04:47 AM
Hay lắm bạn post tiếp đi nhé , mình ủng hộ bạn đó

chuotnhat39507
10-05-2006, 05:29 AM
chắc mình phải bỏ truyện thôi các bạn ..xin lỗi nha ! ko post típ được nữa ! cám ơn đã chú ý theo dõi !

tocbovang
10-05-2006, 05:38 AM
sao vậy bạn, sao lại ko post tip?

lolemxauxi
10-05-2006, 08:28 AM
bạn ơi post tiếp đi
hay lắm

bạn ơi post tiếp đi
hay lắm

minhcoi79
13-05-2006, 09:48 AM
truyện nay đọc được nhưng chờ hơi lâu sốt cả ruột

connhodangghet
13-05-2006, 02:28 PM
bạn ơi, bạn bận hả, ngày nào mình cũng vô đây chờ

chuotnhat39507
13-05-2006, 10:54 PM
mình phải "bận " chứ bạn , hông "bận " mí bạn thấy hít seo ???
Người đầu dây bên kia trả lời
- Uấn ..ú... ?? ai uấn ú ? tui TUẤN Tú !...rõ chưa , TRẦn Tuấn Tú , à , mà nè ....phải you hông ? Đen ? phải đen hông ? gọi đúng số muh ..
-Đập một cái rụng hết răng bi giờ chứ mà ở đó đen với trắng ....gmm
-vậy chứ sao kiu tui uấn ú gì gì đó ??
-tạii đang ăn trưa ...
-à ......chữ à của hắn kéo dài ra như đường cách mang tháng tám ,cũng vừa đủ thời gian để TT hình dung ra cô bạn Đen của mình đang ăn ngấu nghiến thế nào ?
Tú còn lạ gì cái cách ăn của T , những điều T làm , về con người T ....người gì đâu nhiều tật xấu không thể tả ...vậy mà , TT nhà ta vẫn thích chơi với T ..không phải mới đây mà đã lâu lắm rồi kìa
once upon a time ...
huhuhuuh.......một cậu con trai đang ngồi khóc vì tụi bạn phá phách đã lấy của cậu cặp mắt kiếng , không biết làm sao lấy lại , cậu chỉ biết khóc ..huhuhuh
- Nè , làm sao bạn khóc ??
Khi nghe câu nói ấy ,Cậu tưởng bụt hiện ra như trong truyện Tấm Cám cậu đã nghe qua , vôi quẹt ngang dòng nước mắt và chùi nhanh giọt nước mũi thò lò , cậu nói nhanh
-ông bụt !....
-đâu ?...bụt đâu ?? , quay qua quay lại như tìm kiếm ông bụt ...
-hả ? chứ ai vừa hỏi đó ? nheo nheo mắt nhìn cái thằng lóc chóc nhỏ tuổi hơn mình ..
-tui,tui chứ ai ?tui hỏi bạn , làm sao bạn khóc ?
như đang khơi đúng mạch nước ngầm , nước mắt , nước mũi lại tuôn ra
- huhhuhh ...tụi ..nó....huhuh
vừa khóc vừa chỉ tay đến tụi bạn đang tranh nhau cái gi doa
-à ....tên nhóc chỉ nói thế
Cậu bé vẫn còn nức nở khóc ...
-nè , tại sao còn khóc ?
Ngẩng mặt lên , lại lá cái thằng nhóc ban nãy ...Nó đang đứng chắp tay sau lưng , nhìn cậu cười cười , vui cái gì mà cười , bực quá đi mất ! cậu quát lên
-Tôi khóc thì sao , có mắc mớ gì đến nhóc con , đi ra chỗ khác ...
-Có cái này cho bạn nè ..
Nó xoè ngay ra cái mắt kiếng của cậu bé khóc nhè ....vội chụp lấy như sợ mất đi ...Nó quay lưng bước , vừa đi vừa nói
-tôi ghét con trai khóc nhè lắm đó , biết không ?
Tên khóc nhè ngẩn ngơ nhìn nó ,nỗi vui mừng vì có lại cặp mắt kiếng nhưng ...chưa kịp cảm ơn nó , nó đã đi rồi ...
một tuần trôi qua ....reng ..reng ...tiếng chuông tan học vang lên .Ba chân bốn cẳng phóng ra cửa lớp , nhắm mắt nhắm mũi chạy thiệt là nhanh trên hành lang..bốp...
-Ui dza ....
Theo khả năng phản xạ , nó khụy người xuống , đưa tay lên ôm ngay cái trán vừa mới đụng vào cái cửa sổ lớp 4A...Nghiến răng trèo trẹo vừa bị đau vừa rủa thầm đứa nào gian ác mở cửa sổ ngay khi nó chạy tới ..không biết, hay đứa nào muốn ám sát nó hông chừng ...vì nó là nhân vật nổi tiếng của khối lớp 3 mà ! và là gương mặt quen thuộc của thầy cô giám thị ....
Nó -tên cúng cơm : Trương ngọc Hiếu Thanh , nó vứt cái tên lót Ngọc đi vì nó hông thích ! nó nói với bố mẹ nó rằng , cái chữ Ngọc đó cổ lỗ sĩ và không thích hợp với nó , nên từ đó về sau mỗi khi viết cái tên nó , nó chỉ viết 3 chữ , TRƯƠNG HIEU THANH , không có ngọc ngà vàng bạc gì trong đó ...,bố mẹ mà có bảo thì nó củng chỉ viết thêm một chữ "n" bé xíu xiu ..nhìn hông thấy vào giữa , rồi cũng ráng tìm mọi cách xoá chữ "n" kia đi ..!
Cô giáo chủ nhiệm cũng không biết nó là con trai hay con gái nữa , tóc tai thì như con trai , nghịch ngơm thì không ai bằng , đánh nhau cũng số một , chuyên gia chọc bạn gái trong lớp ...ngay cả cái tên trong giấy khai sinh cũng ..con trai nốt . Cô chỉ biết nó là con gái khi nó ..đi vệ sinh phía NHÀ VỆ Sinh NỮ mà thôi!
Chính tạii nơi này , nó đã làm quen vớii bà giám thị nổi tiếng nghiêm khắc của trường ...Lần đầu tiên bước chân vào toilet nữ công cộng
- Á ...một đứa con gái hét lên
- Á ..đứa thứ hai phụ hoạ
Rồi một đàn vịt trong toilet đồng loạt á lên ..nhặng xị ! Đứa vội kéo quần đứng dậy , đứa té ngửa ra không kịp phản ứng ...khủng bố à ?? Nó còn chưa biết chuyện gì đấy thì nó đã bị ai đó vặn cái tai bé bỏng của nó và lôi nó ra khỏi nơi đó ...
-Tại sao em lại vào nơi dành cho các bạn gái ? sao em không vào vệ sinh nam ??
-???
-Em muốn phá các bạn gái à ?
-Không !
-Còn chốii nữa ...
Bà cô giám thị lôi nó xềnh xệch ra cột cờ giữa sân trường , bắt nó đứng đó ..chờ , trong khi bà ta lên phòng học nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm
Bao nhiêu cặp mắt nhìn nó ....kể cả tên 4 mắt khóc nhè ! Nó không thể đứng như một pho tượng đồng , nó là một cơ thể sống ...Ngọ nguậy cái chân , lắc lắc cánh tay ..liếc liếc xung quanh , ah ha , bà ta đi rồi ...Nó luồn tay ra phía sau , lén lén gỡ các nút thắt của dây cờ . Bọn nhóc đang mải vui chơi , đâu còn để ý nó nữa
Chỉ một chút nữa thôi ....ok , bây giờ lá cờ trong tầm tay của nó !Xử lý thế nào đây ??
Chợt ánh mắt của nó dừng lại ngay dàn lan kiểng xung quanh cột cờ . Một ..hai ..ba ...xong ! Nó nhìn lên thành quả lao động của mình , đúng là môt kiệt tác nghệ thuật . Có vài đứa thấy , chỉ chỉ trỏ trỏ cười cười i.Nó hếch mặt lên ra vẻ tự hào lắm !
Cô giám thị quay lại cùng với cô chủ nhiệm ...nó được tự do theo chân cô giáo về lớp sau khi bà giám thị biết nó là ..con gái !

minhcoi79
14-05-2006, 03:46 AM
sao mình doc mà chă ng hiêu gi cả

chuotnhat39507
14-05-2006, 10:38 PM
Nó chưa kịp bước vào chỗ ngồi của nó thì đã nghe tiếng bà cô giám thị gọi tên nó trong loa phóng thanh của trường muốn nó xuống ngay văn phòng
Nó biết chuyện gì rồi mà vẫn tỉnh như không , nhảy chân sáo xuống tận văn phòng
cộc ..côc..cộc
-vào đi , cửa mở !
-dạ , chào thầy hiệu trưởng ..là em !
-ngồi đi THANH , tôi có chuyện muốn nói với em ..
-dạ
- tôi biết bác của em là trưởng phòng giáo dục , không phải vì thế mà em vào trường này muốn làm gì thì làm , muốn phá sao thì phá , trường này là của tôi , tôi sẽ đuổi học em nếu em vii phạm nội qui trường , em hiểu chứ ?
-dạ
Nó như con thỏ cụp hai tai xuống trước mẵt ông thầy ...hắc ám ! Ông ta đã thấy tác phẩm nghệ thuật của nó nên mới triệu tập nó xuống nhanh vậy đó chứ ...nhìn thấy cái mặt hằm hằm của ông ta lúc mới vào nó đã biết rồi ...
-tôi muốn nói chuyện với bố mẹ em ngày mai về vấn đề này ! em đem giấy mời này về cho bố mẹ em !
-dạ
-chỉ vậy thôi , em về lớp được rồi ..
-dạ , chào thầy !
Nó cầm tờ giấy mời phụ huynh , đọc qua một lần , rồi gấp tư , đút vào túi quần ! mỉm cười một cái và bước về khu vực dảy lớp 3
Đi ngang qua mấy phòng học dãy lớp 4 ...
Phải tên khóc nhè không ? nó chợt dừng lại trước cửa lớp 4A khi thấy mấy đứa con trai đang đứng thành một hàng trước bảng đen ....Tò mò , nó nép lại sau cánh cửa sổ , dõi mắt vào và lắng tai nghe .Nó thấy tên khóc nhè hôm nay lạ quá , không đeo mắt kính và mặt mủi thì đỏ đỏ , tím tím như mới đánh nhau với ai đó
-cô hỏi các em nam một lần nữa , ai đã làm bể kiếng bạn Tuấn Tú và đánh bạn ?
Oh , thì ra tên khóc nhè tên TTú .
-không ai biết à ? được , cô sẽ tìm ra thủ phạm và người đó sẽ bị đuổi học ......nếu , bây giờ tự thú nhận , cô còn có thể tha thứ được ...ai đã làm chuyện này ??
3' trôi qua , không có một câu trả lời nào !
-được ! tôi sẽ tìm thủ phạm ,còn các em về lại chỗ ngồi , chúng ta tiếp tục học .
Nó đã rời chỗ nấp và về lớp học của nó với một ý nghĩ mới thoáng qua trong đầu . Tên khóc nhè ...tôi không thích con trai khóc đâu - nó tự nhủ với chính mình !
Nó bị một trận te tua sau khi bố nó gặp thầy hiệu trưởng . Từ đó , nó căm ghét hoa lan , vì hoa lan mà nó bị ăn đòn .
Sau hai tuần bình yên gió lặng , không phá phách ai cả , nó thấy buồn buồn ...dự định sẽ làm cái gì đó ! nhưng cũng chưa biết sẽ làm cái gì ..
Đang dạp xe về , nó thấy tên khóc nhè đang quẹo vào cái ngõ gần đó . Tính tò mò nổi dậy , nó theo tên khóc nhè
Núp mình sau cột điện , lén lén quan sát tình hình , nó thấy hắn đang nói chuyện với mấy thằng ngang tuổi hắn , rồi hắn móc túi lấy tờ giấy tiền đưa cho mấy thằng đó . Môt thằng trong đám cau mày , giơ tay đẩy tên khóc nhè té một cái bịch , hắn hét lên
-đừng đánh tôi , để tôi về lấy thêm , ngày maii sẽ đưa cho mấy anh ...đừng đánh tôi ...
Giờ thì nó hiểu mọi chuyện , sao hôm bữa hắn bị đánh , bị bể mắt kiếng mà cô giáo chưa tìm ra được thủ phạm .Thấy hắn té , nó vội chạy đến đỡ hắn dậy , luôn tiện hỏi
- bạn không sao chứ ?
-mình không sao , sao bạn ở đây ?
Nó chỉ mỉm cười một cái , rồi nhìn tụi trấn lột bạn học .Có ba tên , cao lớn hơn nó một chút ..Nó xẵng giọng
-Tụi mày không lo học mà ở đây lấy tiền người khác à ?
-Ừ , và bọn tao sẽ lấy luôn tiến của mày đó nhóc con..
-nhóc con à ? để xem ...

connhodangghet
15-05-2006, 12:09 PM
tiềp bạn ơi, hay quá chừng

huongtulip0606
17-05-2006, 12:14 AM
sao vẫn ko thấy post lên vậy cà ?????

chuotnhat39507
20-05-2006, 03:43 PM
xin lỗi muh , vì mình mới kiếm được việc nên ít lên net ...thông cảm nha !

Như một tia chớp ..bốp ..bốp ...hai cái tát nổ đom đóm trong con mắt của thằng vừa mới nói .Thằng đó tức điên lên như con cọp hoang , nhảy vồ tới định đấu một trận sống chết với nó . Nó nhẹ nhàng lách người qua một bên , thằng kia mất đà té chụi nhủi ...., vừa đau vừa quê ..đứng lên thật nhanh , thọc tay vào túi quần và lôi ra con dao gấp nhỏ , click ..một cái , hắn đã có vũ khí trong tay .
- Mày ngon lắm , thử xem ...
Hắn vừa khua khua con dao phía trước , vừa tiến tới nó như muốn đâm nó vậy . Còn nó , tập trung tinh thần nhìn mọi cử chỉ của thằng láo lếu kia . Hơn 3 năm đi học võ , có bao giờ nó đấu với ai cầm vũ khí đâu , nó chỉ được đá vào những bao cát hay tay của thầy , được thầy chỉ bảo từng ly từng tí . Còn bây giờ , nó chỉ có một mình ...nó nhíu mày suy nghĩ và lùi từng bước ra sau
-dừng lại !- tiếng hét của tên khóc nhè
Hắn quay mặt về phía tiếng nói . Thời cơ tốt đẹp , nó bước thật nhanh tới một bước và tung chân đá vào cổ tay của thằng kia .Con dao văng ra xa . Nó liền thủ thế và cho thằng kia đo ván trong giây lát . Biết gặp đối thủ cao tay , mấy thằng còn lại không dám hó hé , chỉ nhìn đồng bọn bị ăn đá . Còn tên khóc nhè , mở to mắt nhìn nó như đang xem phim võ thuật vậy ..hắn hết khóc từ bao giờ ..? Thằng bị ăn đòn đang nằm co ro như con tôm luộc ...nó mếu máo ..
- xin lỗi ..xin lỗi ...huhu ..
- tao mà còn thấy mày làm chuyện này một lần nữa là tao không tha đâu đó ! nhớ kĩ mặt tao ...-nó gằn giọng !Đi ! nó quay qua bảo tên khóc nhè
Nó lật đật bước đi đến chỗ cột điện , lấy xe đạp và tên khóc nhè theo sau nó . Ra tới ngoài đường lớn
-cám ơn bạn nhé ! tên khóc nhè mở miệng
-không có chi !
-bạn học võ ở đâu vây ?
-nhà văn hoá thiếu nhi !
-bạn học bao lâu rồi ?
-3 năm !
-bạn tên gì vậy ?
-Thanh
-à ! hôm bữa mình thấy bạn đứng trước cột cờ , chuyện gì vậy ?
-bị phạt , được chưa ?rồi còn gì nữa hông ..hỏi gì hỏi lắm thế ? nó gắt lên ....
-tại ..tại ...
-tại cái gì ?
-tại mình có cái này muốn gửi Thanh ...
Tên khóc nhè lấy ra từ cái cặp của hắn một bịch chocolate đã mở và dúi vào tay nó .theo phản xạ nó nắm tay lại liền . nếu hổng nắm bịch kẹo rớt xuống seo ? vì tên khóc nhè đã rút tay lại rối ! Nó nhìn tên khóc nhè
-gì đây , sao lại cho tui ?
-vì , Tú muốn cám ơn Thanh hôm bữa lấy mắt kiếng cho mình và hôm nay nữa ...
khôn ghê chưa , tên khóc nhè tự giới thiệu tên của hắn kìa ...
-à ! thì ra là vậy ....
Nó thản nhiên lấy từng viên kẹo bỏ vào mồm nhai ngon lành trước đôi mắt thèm thuồng của Tú . Tú nuốt nuốt miếng khi nó nuốt cái ực ....
Nó thấy rồi ...nó tiếp tục lấy thêm một cục nữa , bỏ vào miệng nuốt cái ực . Tú cũng cái ực
ha ..ha ...ha ...nó bật cười
-thèm lắm hả?
Tú chợt giật mình và thấy mắc cở ...
-Ừ , thấy Thanh ăn ngon quá làm Tú thèm ...!hắn gãi gãi đầu ...
-nè ! nó đổ kẹo ra lòng bàn tay và chìa ra phía Tú
-Cám ơn nha !
-Không có chi ! nó cười thật tươi
Ước chi bịch kẹo của Tú nhiều hơn nữa thì Tú có thể nói chuyện lâu hơn với Thanh ! nhưng chỉ bằng đó , Tú cũng đã bắt đầu tình bạn với T .
Mỗi ngày , Tú đều trong ngóng đến trường để gặp T , cùng chơi rượt bắt , chơi bịt mắt bắt dê ...., từ khi quen T , Tú thấy vui hơn ..Tú biết T học dưới mình một lớp và .....T là con gái chứ hông phải con trai như lần đầu tiên gặp ! điều đặc biệt , T và Tú chung con đường về nhà ...
Tình bạn kéo dài từ lúc đó đến bây giờ , T là bạn thân nhất của Tú , hầu như cái gì về T , Tú cũng biết hết cả . Như lúc còn đi học thì ngày nào cũng gặp vì Tú hay sang nhà T chơi , còn bây giờ , đi làm bận rộn , Tú thì mới chuyển nhà ra xa ...nhưng vẫn gọi điện thoại cho nhau mỗi ngày . Đó là một cái thói quen giữa hai người , nấu cháo điện thoại ...và chẳng có ai khiển trách , kể cả cha mẹ hai bên !
Sinh nhật 21 của T , Tú đã gửi cho T một cái điện thoại nhỏ và tấm bưu thiếp " nếu có thể , mình muốn nghe T chửi lúc nửa đêm ...!" nobody !.
Quả nhiên , đêm hôm sinh nhật , sau khi dọn dẹp mọi thứ , cũng đã hơn 11.00pm , T vừa chợp mắt , tiếng chuông điện thoại reo làm T thức giấc . Bực mình lắm nhưng T ráng lục lọi , tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó để tắt nó đi , mãi thì mới thấy trong một món quà nhỏ mà lúc tối chưa bóc , đọc xong tấm bưu thiếp và thấy có cái phone . T cười thầm và bấm ngay vào số người muốn nghe chửi mới gọi
bíp ..bíp ...bíp ..
-hi T , happy birthday !
-12h đêm rồi , không còn birthday đâu , phá quá nha Tú !để người ta ngủ ..
-choy , cô hai , ngủ gì sớm dữ ! lười ghê à ?
-nói cái gì , ai lười ? không biết ai nướng khét hơn ai à nha ? ....
Tú đã khéo léo kiếm chuyện để nói với T , để T tranh cãi , để T cười khi cậu kể hay nói một điều gì khôi hài ...và rồi ,Tú lắng nghe nhịp thở đều đặn của T khi T chìm vào giấc ngủ .
Từ đêm đó đến hôm nay , T lúc nào cũng mang theo cái phone bên mình . Còn Tú , rảnh lúc nào là gọi lúc đó , chỉ muốn biết T đang làm gì và ra sao thôi ...chẳng hạn như lúc này , khi cô đang ăn ngấu nghiến ...

connhodangghet
21-05-2006, 11:25 AM
wow, yêu òi đó
yêu từ nhỏ đến lớn luôn mới ghê

huongtulip0606
21-05-2006, 06:32 PM
cách diễn đạt truyện của bnaj hay đấy . minh rất thích , bạn nhớ post nhanh lên nhé .

minhcoi79
21-05-2006, 10:36 PM
sao post lâu thế bạn ơi mình chờ mãi

connhodangghet
22-05-2006, 10:48 AM
minh coi này, từ từ sẽ có thôi, cứ "mình chờ mãi", hahahha làm như cả thế kì ko bằng
Anyway, mình cũng chờ mãi nè, tiếp bạn ơi

connhodangghet
24-05-2006, 01:05 AM
tác già ơi, đi làm nhiều $$$ quá, chia cho CNDG một mớ ha hihi

chuotnhat39507
25-05-2006, 02:27 PM
hic hic . tác giả đi làm ngày hơn 8hrs muh chưa đủ tiền ăn bánh mì nè ....
-Cô Hai , làm gì vừa ăn vừa nói vậy ...từ từ thôi , coi chừng nghẹn đó !
- Khỏi coi chừng , nghẹn rồi giờ mới nhắc ...
-Ai biểu tham ăn làm chi ?
-Nói ai đó ???
-Nói người nào tự biết ....tui hông biết !
-Liệu cái thần hồn ông đó ...tui mà gặp ông là biết tay tui ..
-Biết ..biết mà ..năm ngón tay ..sứt mẻ cụt ngủn ...xấu xí ..hihihih
-Ở đó mà chê đi ....fine !bye , tui đang bận , gặp sau !
Nó làm mặt giận trông buồn cười gì đâu , hôm nay vừa xui vừa tức , giờ còn gặp người chọc nữa ...làm nó quạu thêm
-Thôi mà Đen , đừng giận ! có chuyện gì với you rùi phải hông ?
-Ừ !
-Nói nghe đi ...
-Hết giờ rồi , giờ không nói được .
-vậy chiều nha ! Tú đến nhà đen chơi ...ok ?
-cũng được nhưng ...
-sao ?
-chiều nay Tú ghé ngang công ty đón T về được hông ?
-hông !
-hứ ! biết ngay mà , đồ keo kiệt ! xe mới mua chỉ để chở :ghệ thôi ! đời nào chở tui , vậy cũng gọi bạn thân ..thôi , không cần , chiều tui tự đi về được .bye !
Nói rồi , nó turn off luôn cellphone làm Tú gọi hoài mà chẳng được ! Tú biết nó hay giận lắm nhưng nó cũng mau làm huề , tất cả một tay nó làm nên và phá bỏ .Nó quay lại công việc sau giờ ăn trưa
Thời gian thấm thoát trôi đi , tiếng chuông tan ca vang lên .Nó sắp xếp mọi tài liệu cho ngăn nắp , nhìn một lượt khắp phòng , mọi thứ ok ! Nó đeo cái giỏ lên vai và bước thật dài ra khỏi phòng làm việc
-chào bác HAi cháu về đây !
nó vừa bước ra khỏi cổng vừa vẫy vẫy tay chào ông bảo vệ đáng kính
-ừ , cháu về cẩn thận nhé ! đừng có chạy như hồi sáng nữa ..
-vâng !
Rồi bước chân nó một nhanh , nó đang chạy ,nhưng không phải chạy nước rút như hồi sáng .Nó thầy thoải mái và yêu đời . Ông bảo vệ nhìn theo dáng nó xa dần , chỉ lắc đầu cười
-Bác Hai , Bác biết cô bé đó à ?
một thanh niên đang đứng gần đó hỏi bác , bác mỉm cười nhân hậu
-Ừ , con bé nó lí lắc lắm , nó vui ghê !cậu cũng biết nó à ?
-dạ ...không !
-vậy sao cậu hỏi tôi làm chi ?
-dạ , cháu muốm tìm hiểu về cô bé đó thôi , thấy ngồ ngộ
Rồi hai người đàn ông đứng nói chuyện với nhau xoay quanh một chủ đề : Nó ,người con trai kia chào bác HAI sau khi đã có đủ thông tin về nó , biết nó tên gì và nó ra sao trong con mắt mọi người
Nó không chạy nữa , từ từ bước đi trên con đường đấy bóng mát . Từ đằnng xa , nó đã thấy lấp ló cái xe xay nước mía ....như ruộng han thấy mưa rào ....nó búng tay cái chách , và chạy tới xe nước mía , nó sợ như bà chủ đóng tiệm nên nó phải thật nhanh .Nó cầm hai bịch nước mía hai tay , bịch bên tay phải thì uống , còn bên trái thì đong đong đưa đưa theo bước chân .Tới một đoạn đường vắng , nó thả bịch nước mía chỉ còn đá xuống , cái bịch chưa chạm đất , nó đã tung cú đá vào cái bịch .Đá lạnh bên trong văng tung toé khắp đường ....Nó đi đến từng viên đá tội nghiệp và tung chân đá
-Á !!!
Nó ngẩng mặt lên nhìn về hướng phát ra tiếng "á" đó ! Thì ra oan gia ...
-Ai biểu không né ráng chịu ...
-sao hông né , trốn đâu T cũng muốn đá hết ..., đá trúng người ta mà hông chịu xin lỗi còn mắng người ta nữa , người gì đâu ...?
-Thì sao ?
Nó quắc mắt nhìn Tú
-Thì dễ ..xương chứ seo ?
Tú nheo mắt với nó một cái
-Thôi đi ông , đá lông nheo coi chừng rụng lông mi hết đó , nhìn ớn lắm !
-rụng thì gắn lông mi giả , vừa dài vừa đẹp ....
-Pede chắc !
-Con trai có quyền lám đẹp đâu chỉ con gái ...ee```
-Con gái không cần làm đẹp vẫn đẹp !
-vậy mà có người cho dù làm đẹp vẫn xấu ...
-ai vậy ta ! ông hả ?
-không ! Thanh đó ! gì đâu con trai hông giống con trai , con gái thì hông ra ...
-Nói ai !
Nó bước nhanh tới Tú , vung cú đấm lên . Tú nhẹ nhàng lách người qua né và chụp cánh tay của nó , bẻ ngược ra sau ! Nó cũng chẳng vừa , dùng tay còn lại đang cầm bịch nước mía đấm Tú .Tú nhà ta hết sức bình tĩnh , nhanh tay chụp gọn cánh tay còn lại của T ra sau ót . Bị khoá hết đường cựa quậy , Tú thản nhiên hút nước mía trong khi hai tay vẫn giữa hai tay của T .Tú sức con trai khoẻ , thân hình cân đối nếu không nói là rất phong độ và cơ bắp vì Tú đi tập thể hình mỗi ngày còn luyện võ nữa chứ ! Tú học võ từ khi làm bạn với T và là đối thủ luyện tập của T .
-Công nhận nước mía T mua ngon thật , đang khát uống một cái mát cả ruột !
-hứ ! uống hết của tui còn bày đặt ngon với hông ngon ?
Nói rồi , T ngúng nguẩy bỏ đi ! Tú vội đi nhanh theo kịp T , đi song song với T , Tú thấy T vẫn còn hậm hực chuyện gì đó
-T nè , hôm nay đi ra đây với Tú nhé!
-Ăn hả? hông ăn đâu , còn no lắm !
-không phải đi ăn , Tú chưa có lĩnh lương mà , cuối tháng đi !
-không đi ăn thì thôi !
-ok !ok ! được rồi , đi ăn đi ! Tú mới biết quán này ngon nè !cũng gần đây
Biết T từ lâu rồi , chỉ cần đi ăn là ....thiên hạ thái bình ! T dễ dụ ghê ....Tú gọi hai dĩa bột chiên trứng hôt gà cho T và một dĩa gỏi cuốn .Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện thật vui , nếu không nói ra thì mọi người sẽ bảo đây là một đôi tình nhân mất ! Chỉ còn một cái gỏi cuốn cuối cùng trong dĩa ...
-Cái cuối , T ăn đi !
-Thôi để dành cho Tú đó
-cho T đó !
-mất công mang tiếng tham ăn
-mang rồi chứ còn mất công gì nữa ....
-trời đánh tránh bữa ăn nha Tú !
-ừ , xin lỗi !
Nói rồi T cầm cái cuốn lên , bẻ ra làm đôi , một nửa cho Tú . Tú chấm tương , cắn một phát ngon lành , nuốt khỏi cổ
-Cô Hai , nãy rửa tay chưa đó !
-chết cha , nãy mới đi cầu chưa rửa ....
-oẹ ..oẹ ...chết con má ơi ....
Tú giả vờ ói như thật
-Thôi đi ông , ăn chung từ nãy giờ rồi có chết đâu ...làm bộ quá ! Tay ông cũng đâu có rửa ..
-hihihih
-không nghe người ta nói ăn bẩn sống lâu à ?
-ừ , vậy mai ráng ăn bẩn cho sống lâu ha ?
-ừ! Cám ơn nha , đã bao T hôm nay ...
-Có gì đâu , muốn T vui thôi , có chuyện này định hỏi T
-Nói !
-dạ , chị HAI , Hôm nay chị hai có vẻ không vui , có chuyện gì vậy , nói em biết được hông ?
Và T đã kể lại mọi chuyện hôm nay xảy ra với nó cho Tú nghe ...dĩ nhiên cũng thêm chút mắm muối vào ...Tú thì im lặng lắng nghe T kể , còn đôi mắt Tú , mải nhìn T không chớp ...mỉm cười ...

connhodangghet
26-05-2006, 11:38 AM
sao Tú lại mỉm cười vậy bạn
Thế nnào Tú cũng yêu Thanh rồi, poor him, ko bao vờ thành

connhodangghet
28-05-2006, 11:41 AM
tiếp bạn ui
mình chờ quá trờii, vô day chỉ read cái chuyện của bạn thôi đó hihiih
thấy fan trung thành ko?

dobby
31-05-2006, 01:53 AM
Theo dobby thì cái ông mà hỏi bác bảo vệ về T cũng là ông xe ôm hồi sáng. Mà có thể đó là sếp của công ty đó ko chừng. Chuyện này có vẻ vui đây.

huongtulip0606
31-05-2006, 02:41 AM
cũng vô lí quá chừng , nếu là sếp thì tại sao lại rãnh rỗi vào buổi sáng như vậy ???????????

connhodangghet
01-06-2006, 12:36 AM
con của sếp then
vì nếu là sếp ông bảo vệ đã. dạ thưa giám đốc, bẩm giám đốc rồi

deny_nguyen89
01-06-2006, 05:18 AM
chị ơi viết tiếp đi

Bạn nhớ type có dấu nhé :)
GC

tuoi_hong_hoc_tro_2004
01-06-2006, 07:08 AM
mình thì thấy dở quá nếu ko muốn nói là tệ chuyện chẳng có đầu có cuối gì cả

minhcoi79
09-06-2006, 10:37 PM
chuyện này không pood tiếp nửa à bạn

thanhtung_vfu
12-06-2006, 08:31 AM
ặc bác chuột nhắt chơi xấu ghê

...:::***愛している***:::...
13-06-2006, 10:36 PM
sao vẫn chưa tiếp tục vậy hả bạn ?????????????////

chuotnhat39507
25-06-2006, 06:42 AM
thành thật cáo lỗi quí vị . hôm nay mình mới vào được website này đó ...bị dos hoài , mình bỏ tên và ps nhưng hổng có work , vào được rồi ..mừng quá ! cám ơn mấy bạn đọc truyện và cho ý kiến ... à bạn tulip . làm sếp người ta muốn rảnh lúc nào chả được làm lúc nào chả xong ..kinh doan phải dùng đầu óc chứ đâu bỏ sức cày !

-nè ! ... hello ... wake up anh HAI ...phẩy phẩy tay trước mặt Tú
-hả ? chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên nhìn T , Tú dường như tỉnh dậy sau cơn mê
- hả cái gì , tôi thấy ông ngồi thẫn người ra như đang nhớ bồ nhí vậy đó ..., xong chưa , về thôi !
-vậy à ? -Tú lại cười , một nụ cười làm biết bao cô bé đêm ngày nhớ nhung , mê muội ..vậy mà chỉ mỗi T ....
Tay chân nhanh như lời nói , T vội đứng dậy và tiến tới bà chủ quán ăn , móc túi lấy tiền ra trả . Tú vừa đứng lên thì T đã cầm tiền thối rồi ...
-xong chưa anh Hai , về thôi ! tối rồi đó ! kẻo mẹ tui đánh đòn ...làm gì lâu lắc như đàn bà con gái ..nó vừa lấm bầm vừa nhịp nhịp chân tại chỗ ....
-ok ! ok ! làm gì hối dữ ..tui ra ngayyyyyyyyyyy
Cả hai đi bên nhau thật đẹp đôi
Bóng của hai người đổ dài trên con đường , chiều nay , ánh nắng thật dịu và thật đẹp nữa ...chợt Tú cầu mong , xin cho con được mãi phút giây này nhé ông trời ! lén quay qua nhìn T , cô bé chợt đẹp hẳn lên trong ánh nắng , đôi mắt nhìn thẳng về phía trước , cái mũi nhỏ nhỏ và đôi môi ...! Ôi ! giá mà được một lần , chỉ một lần hôn lên đó thôi rồi chết cũng mãn nguyện ...Tú đã bên T bao ngày , đã nhìn thấy T trưởng thành như thế nào , từ đứa bé đến một thiếu nữ ...nhưng chỉ một cái , không thấy thay đổi . Chừng nào T là người lớn đây ?
-Tú , 1..2..3 ..
T chạy đúng 3 bước chân và nhảy lên một cái thật cao , tay cô chạm được cành cây vô tình mọc không đúng hướng , quay lại , T mỉm cười
-Thấy tui nhảy có cao hơn hồi trước không ?
-Không ! Tú nhìn T lắc đầu ..như thế mà người lớn cái gì ...
-Sao ?
-Vì T béo quá rồi ...hiểu không ?
Ba chân bốn cẳng , Tú chạy thật nhanh , còn T , cũng đuổi theo nhanh không kém ... người đi đường tưởng rằng hai đứa này chạy đua marathon .....vừa chạy vừa ngoái cổ nhìn ra phía sau , coi T có rượt sát mình chưa ?
Đâu rồi ? Cô Hai ???
T ngồi khụy xuống mặt đường , mặt nhăn nhó , tay đang ôm cái cổ chân phải ..., Tú biết ngay có chuyện rồi , lật đật quay trở lại bên T
-T bị sao vậy ?
-còn hỏi nữa , tại Tú chơi ăn gian thảy cục đá ra để T bị trặc chân ....
thế đấy , cô bé khéo léo vừa nói bệnh vừa đổ tội ...
-ừ ! xin lỗi nghen ...để Tú coi chân T
- T nè , đau một chút thôi , ráng chịu nhé , đừng khóc ,tí mua kem cho ...
-ừ !
Tú đã từng bẻ chân , nắn khớp cho biết bao nhiêu người ..nên chỉ một giây thôi ! là xong ...Tú ngẩng lên nhìn T , cô bé nhắm chặt mắt và mím môi ...trẻ con gì đâu !
-T giỏi lắm , mình đi ăn kem nha !
mở to mắt nhìn Tú , T gật đầu .Tú đỡ T đứng dậy nhưng cái cổ chân vẫn còn đau làm T nhăn mặt một chút ...
-còn đau lắm hả ?
T gật gật đầu
Tú thấy T sao thật bé bỏng và ...cảm tưởng mình sẽ che chở cho T .
-vậy khỏi đi ăn kem nhé !
-không , nãy Tú hứa mà , T không khóc Tú mua kem ..đừng hứa lèo nha !
-hihihi ...thì ra nãy cắn răng không khóc vì kem ,thua T luôn !
T mỉm cười , sửa lại cái túi ra phía sau lưng nhưng Tú đã thấy và đeo cái túi của T lên vai mình , T khập khễnh bước đi ...đau thì đau chứ , nhưng kem vẫn ngon hơn .Thấy T bước đi kiểu ...thấy ghét ! Tú chịu hổng nổi liền bảo ...
-T nè ! để Tú cõng về nhé....không hiểu sao Tú lại nói như vậy , quỉ xui ma khiến thế nào ...
-Thôi ! mất công ngày mai kiu đau lưng ...T không có tiền thuốc thang cho Tú đâu ...
-Thì đấm bóp cũng được ....
-Đấm bóp thì không biết , chỉ biết đấm đá thôi !
-bao nhiêu lần T đấm đá Tú vẫn được chứ bộ ...chứ đâu phải lần đầu
-lúc đó luyện tập khác ...
-còn giờ thì sao ?cũng vậy thôi ...
-không ! khác !
rồi cô bé nhíu mày lại , ráng bước đi thật nhanh ...như để trốn tránh người kia đang chất vấn mình
- đi chậm chậm thôi cô hai , đâu có ai rượt mà đi nhanh dzữ ?
-đi lẹ không quán kem đóng cửa !
-trời ...
Tiếng kêu trời thoát ra từ trái tim của chàng trai trẻ không biết vì cái tính háu ăn của cô bạn hay vì lý do nào khác ...

nếu có ai muốn biết kết cục của truyện thì ...tự sáng tác theo ý thích của người đó ! lúc đó kết thúc truyện sẽ hay ..còn của mình ...take time !

lilsis
28-06-2006, 04:08 AM
ráng post lẹ nha anh...chuyện này hay đó

satthugaquay
27-07-2006, 11:18 AM
ráng post lẹ lẹ lên. Đang đọc hay mừ

love_angel_tk
01-08-2006, 04:46 AM
post nhanh lên nha,đọc hay lém.......

nho_marie
24-08-2007, 06:09 PM
bạn viết xong rồi pot lên luôn cứ làm độc giả chờ mỏi cổ

(^_^)1076110119
24-08-2007, 10:47 PM
típ típ đi mình mới đọc truyện nài thấy hay tuyệt gắng lên nha tác giả.......mong từng ngày

Linbo
25-08-2007, 06:59 AM
típ đi bạn.truyện hay mà.

lhct
20-09-2007, 03:39 AM
ko thấy nhắc đến gã ôm xe nữa zạ???

riku
20-09-2007, 07:11 AM
gã xe ôm chắc là người hỏi về T khi ở trong công ty ấy nhỉ

hoaluuly23
22-09-2007, 09:51 AM
truyên hay qua bạn ơi tiêp nhé ,uổng hộ tac giảc hết mình hjjjjj

p3_pr0
23-09-2007, 01:12 AM
chiện đay hay post típ đj bạn ui

nho_marie
23-09-2007, 04:45 AM
đừng bỏ lỡ chứ bạn
pót nhanh lên
độc giả đợi dài cổ rồi

p3_pr0
23-09-2007, 06:49 AM
........................................

xi_xon_co_nuong
29-09-2007, 11:28 PM
để tớ guess nhé
thanh sau òi sẽ thix gã xe ôm :)) mình thix như vậy hơn ! chứ bạn thân với nhau từ nho thì khó thix nhau lắm

xoandao
30-09-2007, 08:49 PM
oài, tác giả post tiếp đi

furi_cute_doll
30-09-2007, 09:02 PM
what's this?truyện gì vậy?chẳng hay ho gì cả.chán òm.

hoanglanphuongyen
30-09-2007, 09:40 PM
Trời ơi sao truyện này viết lâu quá hà!!!!nhanh lên bạn ơi,bạn định viết đến khi nào mới xong đây, huhuhuhuh