PDA

Xem đầy đủ chức năng : không đề



lãng_tử_đa_tình
06-05-2006, 09:42 PM
tôi đến ôm trăng , trăng vỡ nát
tôi uống gió chiều , gió làm thinh
tôi đến ăn mây , mây thành nước
tôi đến bên em , em vô tình

Mèo Lười Cô Đơn
07-05-2006, 03:15 AM
Nước vô tình, nước trôi đi mất
Người vô tình, người lại làm thinh
Em vô tình, em lòng chẳng hiểu
Anh ơi đành dạo bước đi nha

lãng_tử_đa_tình
15-05-2006, 04:33 AM
em vô tình đôi chim lưu lạc
nước vô tình tìm bến xa xôi
người vô tình người mang nuối tiếc
tình vô tình , tình xót xa thôi

Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 04:49 AM
Tình mình như thể ....nói xa
NHư chim xa tổ ... như là quạ kêu
NHư là chàng nói ... tiếng iu
Song rồi quên mất ... gìơ thời chia tay

điệp_viên_0_0_thấy
17-05-2006, 05:21 AM
anh nào quên được ngày đầu
ngửi được mùi tóc ngạt ngào hương hoa
nhưng giờ đôi lứa cách xa
mùi hương thành của người ta mất rồi