lãng_tử_đa_tình
06-05-2006, 09:25 PM
nếu em là tia nắng
anh sẽ là dòng sông
dịu êm và mềm mại
in bóng em dịu dàng
dòng sông sầu ảm đạm
im lặng mặt uất sầm
không buồn theo cơn gió
chết lặng trong tối tăm
nếu em là con gió
anh sẽ là làn mây
hiền hòa và đẹp đẽ
theo hồn em đêm ngày
làn mây nhẹ êm êm
trôi bên em êm đềm
reo vui cùng giọt nước
thắm nồng giữa bóng đêm
làn mây xáo đục ngầu
trút từng cơn giận dữ
bỗng bơ vơ buồn rầu
khi lá ngừng lay động
nếu em nói yêu anh
anh yêu em mãi mãi
nhưng em nỡ sao đành
chôn tình trong e ngại
anh sẽ là dòng sông
dịu êm và mềm mại
in bóng em dịu dàng
dòng sông sầu ảm đạm
im lặng mặt uất sầm
không buồn theo cơn gió
chết lặng trong tối tăm
nếu em là con gió
anh sẽ là làn mây
hiền hòa và đẹp đẽ
theo hồn em đêm ngày
làn mây nhẹ êm êm
trôi bên em êm đềm
reo vui cùng giọt nước
thắm nồng giữa bóng đêm
làn mây xáo đục ngầu
trút từng cơn giận dữ
bỗng bơ vơ buồn rầu
khi lá ngừng lay động
nếu em nói yêu anh
anh yêu em mãi mãi
nhưng em nỡ sao đành
chôn tình trong e ngại