TRANGTRUNG_mm
06-05-2006, 08:11 PM
Có chết một nửa trái tim thì một nửa vẫn còn
Để nơi ấy suốt đời em có mặt
Để tình yêu trong anh là mãi mãi
Để thủa ban đầu vẫn mộng đẹp tươi nguyên
Và mai sau nếu có một đôi lần
Em tìm đến ben nấm mồ người đơn độc
Thì em nhé xin em đừng khóc
Đứng nhỏ xuống hồn anh những giọt lệ u buồn.....e2:
Để nơi ấy suốt đời em có mặt
Để tình yêu trong anh là mãi mãi
Để thủa ban đầu vẫn mộng đẹp tươi nguyên
Và mai sau nếu có một đôi lần
Em tìm đến ben nấm mồ người đơn độc
Thì em nhé xin em đừng khóc
Đứng nhỏ xuống hồn anh những giọt lệ u buồn.....e2: