Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : NhỚ Anh!



lucbinhtimvn
06-05-2006, 05:57 PM
Chiều nay nơi phố nhỏ...một mình em
Tất cả lặng im...cho lòng em chợt nhớ
Người chợt đến,chợt đi,làm em bỡ ngỡ
Để lại một chút tình...còn vương lại nơi đây...

Phương trời anh nơi đó có hay?
Có biết cho nỗi lòng người ở lại?
Có biết em nơi nầy đang khắc khoải
Nhớ một người...mà người mãi xa xăm

Cho dù ta xa cách tháng năm...
Trái tim em cũng một hình bóng ấy...
Thời gian có qua đi ! Nhưng lòng em vẫn vậy
Mãi nhớ hoài người...dù người mãi xa xăm...

Giọt nắng dại khờ
06-05-2006, 09:18 PM
Ngày anh đi...Lục Bình chưa hé nụ
Vẫn môi cười chúm chím ngây thơ
Sắc tím yêu vẫn tím mãi mong chờ
Dẫu người đi chưa một lần trở lại

Nửa phương trời anh nắng sương dầm dãi
Nửa phương trời em khắc khoải chờ mong
"Cho dù ta xa cách tháng năm....
Trái tim anh cũng một hình bóng ấy"

Chiều phương anh tím gì mà tím vậy
Để ngả nghiêng nỗi nhớ lại chơi vơi
Sắc Lục Bình tím ngắt cả bầu trời
Anh khẽ gọi tên em...người yêu dấu

lucbinhtimvn
09-05-2006, 01:36 PM
Em viết Tên anh trong tim em...
Để khi nhớ về anh...em khẻ gọi...
Em viết Tên anh vào trong Gối
Để đêm về...lòng mãi nghĩ đến anh...

Em viết Tên anh trong câu thơ...
Trong giất mơ...trong những lời em hát...
Em viết Tên anh lên ngày tháng...
Lúc nắng chiều,hay những lúc mưa rơi...

Em viết Tên anh trên khắp mọi nơi...
Trên ghế đá,lối quen xưa...anh còn nhớ?
Những lúc nữa đêm...,chợt giật mình,trăn trở
Khẻ gọi thầm trong thương nhớ...Người Ơi!!!

Giọt nắng dại khờ
14-05-2006, 10:35 PM
Anh viết cho em từ một nơi rất xa
Cuộc sống tha phương,thiếu mái nhà
Dấu yêu ơi! Chắc rằng em cũng hiểu
Chiều trong anh...trống vắng...mãi thẳm xa

Em yêu ơi! Anh muốn viết tên em trên cát
Nhưng sợ ...sóng vô tình...làm em mãi xa anh
Anh viết tên em lên bầu trời thẳm xanh
Nhưng ngại mây sẽ xóa nhòa tất cả

Giữa cuộc đời luôn đổi thay vội vã
Còn gì hơn nếu anh viết tên em
Trong tim anh...mạnh mẽ...dịu êm
Để bảo vệ và nâng niu...em yêu dấu

Đừng khóc nhé em...đôi mắt quầng sâu
Và nụ cười...sẽ không là em nữa
Hãy cứ vui lên...bên vầng trăng khuất nửa
Đợi anh về...tròn vẹn một tình yêu

Má Lúm
15-05-2006, 04:13 AM
Nhớ Anh nỗi nhớ dại khờ ...
Vẫn luôn thấp thỏm ... những ngờ xa xăm ...
Nhớ Anh ... một chút vu vơ ...
Những hàng lệ đắng ... vương rơi cõi lòng ...

Nhớ Anh ...Em biết lắm màh ...
Nhưng màh kô dzám ... sợ rằng ...
Nhớ Anh ... nỗi niềm vô bể ...
Làm sao tỏ cùng ...

phonglantim
15-05-2006, 07:35 AM
Góc phố buồn...hun hút gió heo may
Im lặng lắm ...cho lòng ta chợt nhớ
Một chút ưu tư...khẽ đưa ta về thuở
Cuộc sống ngập tràn niềm mong ước...say mê

========hông viết được nữa :(======

Giọt nắng dại khờ
16-05-2006, 12:10 PM
Góc phố buồn...nơi anh đứng chiều nay
Mưa giăng mắc...cho lòng ai chợt nhớ
Em đứng đó...bờ vai run nức nở
Cánh phượng buồn...xao xác...nhẹ nhàng rơi

Góc phố buồn...góc nhỏ cuộc đời tôi
Nơi hẹn ước...chỉ hàng cây mới biết
Chỉ có gió,mây...và vầng trăng kia...hiểu được
Mối tình đầu...khờ dại của đôi ta

Phố buồn ơi!...kỉ niệm đã lùi xa
Người yêu thương...chẳng còn về đây nữa
Để quanh ta...mưa khóc òa...nức nở
Phải chăng buồn...cùng trống vắng...thẳm xa

phonglantim
17-05-2006, 12:40 AM
Góc phố buồn in bóng dáng một ai
KỈ niệm cũ ...cho lòng ta khắc khoải
Thời gian ơi ...sao mah trôi đi mãi
Để bây giờ ...còn lại ...chỉ mình ta

Tiếc nuối gì ...khi mọi chuyện đã qua
Có hay chăng ..chỉ còn là dư ảo
Nõi nhớ cú dâng ..cho lòng ta buồn não
Chấm dứt chuyện tình ...lẳng lặng nhé ...từ đây

Lost.
17-05-2006, 08:44 PM
Anh quên rồi uh thì đành quên hết
Giữ làm gì những thứ chẳng trên tay
4 mùa qua từng khỏanh khắc hao gầy
Đong nặng trĩu những giận hờn vô cớ

Bóng dáng quen lu mờ trong vạt gió
Em vội vàng chạy níu bóng riêng em
Lá cỏ nghiêng bật nức nở bên thềm
Không ký ức nên nỗi buồn vô nghĩa

Thế là hết những điều không đếm xỉa
Nhạt nhòa rồi theo những áng mưa xiên
Tình yêu ư? vương vất khối ưu phiền
Xin dĩ vàng đừng giận hờn thêm nữa
......

it_khongkhoangcach
17-05-2006, 08:46 PM
nhớ em như nhớ thuốc lào
đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên....
---------------------*---------------------------
thuốc lào chồng hút vợ say
thằng bé châm đóm lay quay ra nhà
có ông hàng xóm đi qua
.................
thơ này có được xếp hạng không bà con ơi

mi_mi
17-05-2006, 09:45 PM
Tình cờ em gặp được anh
Tình cờ em đã yêu anh mất rồi
Tình cờ tiếp nối tình cờ
Chia tay có phải tình cờ không anh.............

Lost.
17-05-2006, 09:47 PM
toàn "đc" chứng kiến cảnh thế này mà không làm đc gì, cáu phết nhỉ!!!!!!!