PDA

Xem đầy đủ chức năng : trái tim không thể chia đôi



conang_ngonngao06
06-05-2006, 01:04 PM
Anh đến làm chi cho hồn tôi xao động
Trao trọn con tim nồng cháy chân thành
Tôi bối rối giữa đường tình đôi ngả
Chấp nhận lời yêu là phản bội 1 người
Mối tình cũ vẫn êm đềm, tha thiết
Tình anh trao em, càng sâu sắc, mặn nồng
Nhưng tình em ngày cứ vơi dần
Lòng tự hỏi, có phải trái tim em đang thay đổi
Giữa phương trời lạ, anh có biết
Một mình em, em phải đối diện chính em
Là con gái yếu mềm, anh có hiểu
Đời thật buồn khi chẳng có anh
Phút ngỡ ngàng chẳng có người thân
Em phải tự bước đi trên đường đời, vạn ngả
Giữa cuộc sống vô tình phức tạp lại bon chen
Em dần đánh mất những tháng ngày hạnh phúc
Bao nhiêu hi vọng giờ đành vụt tắt
Anh quá bàng hoàng nhưng cũng phải tin
Người anh yêu nhất đã lìa xa vội vã
Tình yêu ấy giờ chỉ còn là kỉ niệm
Dẫu biết yêu nhau là phải ở bên nhau
Nhưng đâu phải chuyện tình nào cũng đẹp
Cũng có lúc yêu là chấp nhận lìa xa
Ở bên người ấy em thường nghĩ về anh
Sao có lúc em thấy như mình là người có lỗi
Dẫu biết một trái tim đâu thể xẻ làm đôi
Em như chết lặng người đi một nửa
Và em biết một điều duy nhất
Yêu em, anh chẳng trách gì em
Anh hãy giữ lại một tình yêu trong sáng
Ngày mai, dẫu có thế nào
Tình yêu ngày đó, vẫn còn mai sau