PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thầm yêu



_thamyeu_
06-05-2006, 04:38 AM
có ánh nắng rớt trên chiều rơi nhẹ
cơn gió về ...thấp thoáng áo em bay

Mình thấy cậu thật là ngốc ..cậu ko bao giờ hiểu cho tình cảm của mình .....cậu ko hiểu mình bấy lâu nay mình thầm thích cậu ....và cái nick thamyeu đã ra đời từ ấy ....mình thích cái cách cậu cười ...dù ghét cay ghét đắng ....những người cận như cậu ....mình thích cái cách cậu tỏ ra quan tâm chăm sóc tới mình ,.......cậu đã cho mình hiểu ....thế nào là 1 đứa con gái đúng nghĩa ...dựa trên nguyên lí cái tát dọa dẫm của cậu ....nó sẽ ...hằn lên mặt mình bất cứ lúc nào ....nếu như mình ko nghe lời cậu ......... và mình đã thật vui khi quen cậu ...người mà bấy lâu nay mình tưởng như ......máu lạnh ............có thể do mình thần tượng cậu ...........nên mình đã thế chăng ........nhưng mình chỉ biết giờ nếu ko có cậu ...mình sẽ buồn lắm biết ko hả ....của mình ......trái tim mình cứ đập mãi đập mãi ....để cuối cùng ....mình muốn run rẩy lên ....................mình thích cậu

banglangtim_love
06-05-2006, 05:02 AM
de4 thương wa' hà !:DD:

Noisy*
06-05-2006, 09:50 PM
hì ^_^ 1 tình iu thầm kín tuyệt thật nhỡ......

anhla_giacmo_cua_doiem
07-05-2006, 02:02 AM
nghe tình củm wa' haaaaaaaaaaaaaaaaaa?????????????????????/

huyen_a7
07-05-2006, 02:24 AM
Hay thât.
Thế bạn đã tỏ tình với người ta chưa thế. Chúc hạnh phúc nhé^_^

_thamyeu_
07-05-2006, 04:16 AM
Mình....mình mà dám tỏ tình ....có lẽ ...đã chẳng phải viết ra đây rồi
....................Cứ mỗi khi nói chuyện với cậu tim mình bỗng đập lên thiệt lạ .....mình đã phải kiềm chế ....bằng cách tạo ra những nụ cười rộng ngoác cả mồm .....cố bỏ xa ..tình yêu .......để kể cho cậu nghe về những âm thanh thật lạ của cuộc sống những chuyện cười có ở quanh ta ......nhưng mình cảm thấy mình ko đủ tự tin ....để suốt ngày bịa ra những câu chuyện ..... cố nói chuyện nhảm với cậu nhằm quên đi ,,,mình thích cậu ..............cái vị trí của 1 người trong trái tim mình có thể thay đổi .....nhưng theo hiện tại bây giờ mình .....chỉ có 1 góc phòng trống giành cho cậu thôi biết ko .............mình cũng chẳng biết cậu đang vô tình hay ko hiểu những lời mình nói .......mình chỉ dám im lặng ngước nhìn cậu ...một cái bóng ....rất gần mà lại rất xa ..........mình ko dám nói gì cả bởi ko đủ tự tin .....và có lẽ vì quá thích cậu nên dường như mình ko thể nói .....mình phải làm sao đây để ......chỉ thích cậu .....mà vẫn có thể chịu đựng được ...........ánh mắt cậu khi cậu nòng nàn nhìn người khác