hoangtungo_mc
06-05-2006, 04:11 AM
Như trẻ con chơi trò tay không tay có
Anh giấu nỗi nhớ trong lòng tay
Nỗi nhớ ngọ nguậy đòi nghiêng trên trang giấy
Anh đành giấu nỗi nhớ vào thơ
Thơ buông dài tiếng thở
Giấu nỗi nhớ vào đêm
Đêm càng lạnh lùng hiu hắt
Có thể giấu nỗi nhớ từ đáy mắt
Bằng những tiếng cười
Có thể giấu nỗi nhớ trên môi
Bằng màu son tươi thắm
Nhưng, tự cõi lòng sâu thẳm
Anh không biết giấu nỗi nhớ vào đâu
Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt sầu
Ơi nỗi nhớ không màu
Sao rất thực
Làm nhói đau lồng ngực
Chiều nay
Anh gửi nỗi nhớ vào chiếc lá
Thả xuôi theo dòng
Em có nhận được không?
Bai`thơ C làm để Tặng T !
Anh giấu nỗi nhớ trong lòng tay
Nỗi nhớ ngọ nguậy đòi nghiêng trên trang giấy
Anh đành giấu nỗi nhớ vào thơ
Thơ buông dài tiếng thở
Giấu nỗi nhớ vào đêm
Đêm càng lạnh lùng hiu hắt
Có thể giấu nỗi nhớ từ đáy mắt
Bằng những tiếng cười
Có thể giấu nỗi nhớ trên môi
Bằng màu son tươi thắm
Nhưng, tự cõi lòng sâu thẳm
Anh không biết giấu nỗi nhớ vào đâu
Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt sầu
Ơi nỗi nhớ không màu
Sao rất thực
Làm nhói đau lồng ngực
Chiều nay
Anh gửi nỗi nhớ vào chiếc lá
Thả xuôi theo dòng
Em có nhận được không?
Bai`thơ C làm để Tặng T !