-=hq=-
06-05-2006, 03:28 AM
Bạn ơi ! Dù bạn không muốn thì tình yêu vẫn cứ đến. Nếu nó là nguồn vui thì bạn hãy nâng niu nó như người mẹ hiền âu yếm con . Nếu nó là vết thương lòng thì nó làm tâm hồn bạn vương vấn, tình yêu sẽ băng bó cho bạn, bạn đừng bao giờ hỏi rằng “người yêu bạn có xứng đáng với bạn không” cái thứ tình yêu mà mặc cả như món hàng ngoài chợ thì không còn gọi là tình yêu được nữa. Khi đã yêu bạn đừng nên tính toán. Nếu người yêu bạn là một người nghèo thì bạn cùng ngưới ấy chung sức lại để vun đắp cho tình yêu . Nếu người yêu bạn già thì bạn làm cho người ấy trẻ lại. Nếu người yêu bạn bị cụt mất một chân thì bạn sẽ làm cái nạng vững chắc nhất cho họ. Bạn phải luôn có cảm giác xem người đó yêu bạn vì cái gì ?
Nếu người đó yêu bạn vì sắc đẹp thì bạn nhớ rằng sắc đẹp rồi sẽ tàn phai . Nếu ngưới đó yêu bạn vì chức tước, địa vị cao sang thì bạn khẳng định rằng địa vị sẽ không bao giờ đem lại sung sướng cho con người mà chỉ có việc làm chân chính mới thoả mãn được lòng người chân chính . Bạn phải độ lượng và giàu lòng vị tha nếu có sự hối hận thực sự. Bạn phải chung thuỷ với người mà bạn xây dựng cuộc đời riêng . Nếu bạn làm mất hai chữ quý báu đó thì bạn sẽ thẹn vô cùng vì không lấy gì chuộc lại được . Bạn sẽ không được tự hào với chồng mình và với xã hội . Nếu bạn để cho người nào ngoài chồng bạn đặt cái hôn bẩn thỉu lên môi bạn , thì trước khi hôn bạn, họ sẽ khinh bạn và nhất là sau khi hôn bạn họ lại càng khinh bạn hơn .
Ai sẽ là người vì bạn mà chăm sóc cuộc đời cho bạn , vui khi bạn vui, buồn khi bạn buồn, người ấy chính là chồng của bạn.
Bạn hãy yêu tha thiết đi như ngày trước mẹ bạn đã yêu cha bạn.
“ Thật đau khổ cho kẻ nào vào lúc bắt đầu yêu đã không tin rằng tình yêu đó là vĩnh cửu”
Nếu người đó yêu bạn vì sắc đẹp thì bạn nhớ rằng sắc đẹp rồi sẽ tàn phai . Nếu ngưới đó yêu bạn vì chức tước, địa vị cao sang thì bạn khẳng định rằng địa vị sẽ không bao giờ đem lại sung sướng cho con người mà chỉ có việc làm chân chính mới thoả mãn được lòng người chân chính . Bạn phải độ lượng và giàu lòng vị tha nếu có sự hối hận thực sự. Bạn phải chung thuỷ với người mà bạn xây dựng cuộc đời riêng . Nếu bạn làm mất hai chữ quý báu đó thì bạn sẽ thẹn vô cùng vì không lấy gì chuộc lại được . Bạn sẽ không được tự hào với chồng mình và với xã hội . Nếu bạn để cho người nào ngoài chồng bạn đặt cái hôn bẩn thỉu lên môi bạn , thì trước khi hôn bạn, họ sẽ khinh bạn và nhất là sau khi hôn bạn họ lại càng khinh bạn hơn .
Ai sẽ là người vì bạn mà chăm sóc cuộc đời cho bạn , vui khi bạn vui, buồn khi bạn buồn, người ấy chính là chồng của bạn.
Bạn hãy yêu tha thiết đi như ngày trước mẹ bạn đã yêu cha bạn.
“ Thật đau khổ cho kẻ nào vào lúc bắt đầu yêu đã không tin rằng tình yêu đó là vĩnh cửu”