Xem đầy đủ chức năng : ** Vài Nét về Đà Lạt _ Thành fố Sương Mù **
chich choe
06-05-2006, 02:40 AM
SAO ? CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN ĐL CHƯA ? NẾU CHƯA 1 LẦN ĐẾN THÌ THẬT LÀ TIẾC . ĐL RẤT LÀ ĐẸP . NẾU AI CÓ DỰ ĐỊNH ĐẾN ĐL THÌ MÌNH SẺ TÌNH NGUYỆN LÀM HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH MIỄN PHÍ CHO . CÒN AI KO CÓ CƠ HỘI ĐẾN ĐL MÀ MUỐN BIẾT VỀ ĐL THÌ HÃY NHẮN TIN CHO MÌNH . OK ?:cungly:
Meodzo
06-05-2006, 03:04 AM
Giới thiệu TP Đà Lạt
Đà Lạt đã từng được gọi là Paris thu nhỏ vì khí hậu mát mẻ quanh năm và khung cảnh đẹp như công viên của mình. Thành phố Đà Lạt còn là nơi được ưa chuộng nhất để các cặp vợ chồng mới cưới hưởng tuần trăng mật.
Ngành công nghiệp chủ yếu của Đà Lạt là trồng hoa và rau của quả, nhưng du lịch lại đóng góp phần quan trọng nhất vào kinh tế của thành phố.
Người Đà Lạt thật hiếu khách. Nụ cười là phần không thể thiếu được trong văn hóa địa phương. Một trong những nét quyến rũ của Đà Lạt là cách sống thoải mái, vô tư của người thành phố. Du khách có thể thấy người Đà Lạt rảo bước chậm rãi như thể những khó khăn nhọc nhằn của cuộc sống không làm họ phải bận tâm nhiều.
Đà Lạt rất nổi tiếng về Atisô và dâu. Khí hậu và chất đất của Đà Lạt thật lý tưởng để trồng dâu tây và dâu tằm. Đây chính là một trong những thành phần chính cùng với nho làm nên hương vị tuyệt vời của Vang Đà Lạt.
Lịch sử
Vùng Đà Lạt chính thức được thế giới bên ngoài khám phá vào năm 1897 bởi bác sĩ người Pháp Alexandre Yersin (1863-1943). Thành phố được hình thành vào năm 1912 và năm nhanh chóng được người Châu Âu sống và làm việc ở Việt Nam ưa thích vì khí hậu mát mẻ của nó mà Sài Gòn và đồng bằng sông Cửu Long chẳng bao giờ có được. Theo ngôn ngữ Lạt ở địa phương thì Đà Lạt có nghĩa là "Sông của dân tộc Lạt"
Hồ Xuân Hương
Hồ Xuân Hương được đào năm 1919, ở ngay trung tâm thành phố. Hồ được đặt theo tên một nữ văn sĩ thế kỷ 17, rất nổi tiếng về những bài thơ châm biếm tầng lớp quý tộc, địa chủ, vua chúa. Hồ được bao quanh bởi con đường trải nhựa
Dinh Bảo Đại
Dinh II của Hoàng Đế Bảo Đại được xây dựng năm 1933. Kiến trúc bên trong của dinh không thay đổi nhiều qua hàng thập kỷ
Đại học Đà Lạt Đại học Đà Lạt được thành lập năm 1957. Hiện có khoàng 2000 sinh viên đang theo học các ngành khác nhau
Thung lũng Tình Yêu
Ban đầu thung lũng có tên là Thung Lũng Hòa Bình, do Bảo Đại đặt, sau đó thung lũng đổi tên thành Thung Lũng Tình Yêu vào năm 1972
Thác Cam Ly
Mở ra vào năm 1911, thác Cam Ly là một trong những điểm không thể bỏ qua của du khách bồn phương. Vùng cỏ xanh xung quanh khu vực thác thu hút những đàn ngựa cao nguyên đến gặm cỏ dưới sự chăm sóc của những chàng cao bồi Đà Lạt
Thác Prenn
Đây là một trong những thác lớn và đẹp nhất của Đà Lạt
Thác Datanla
Cách quốc lộ 20 không xa. Du khách có thể nhìn thấy sóc, chim và vô số bươm bướm trong khu vực này.
Sân Golf Đà Lạt
Sân Golf mở cửa cho thành viên và khách vãng lai. Phí tham gia thành viên từ 15.000 Đô La Mỹ cho 20 năm. Khách vãng lai có thể chơi golf cả ngày ở đây với 25-35 Đô La.
Đỉnh Lang Bian
Có 5 ngọn núi lửa có độ cao từ 2100m đến 2400m. Con đường lên đỉnh Lang Bian dường như thu ngắn lại vì cảnh đẹp như tranh nhìn từ trên cao xuống
***************************
Cao nguyên Lâm Đồng khí hậu quanh năm mát mẻ, không khí trong lành, phong cảnh thiên nhiên thơ mộng với đồi thông, suối, hồ, thác và vườn hoa. Đà Lạt, thủ phủ của Lâm Đồng, nổi tiếng là thành phố nghỉ mát bậc nhất của người Pháp ở Đông Dương, được mệnh danh là "Thành phố Hoa", "Thành phố mùa Xuân".
Mảnh đất cao nguyên này có rất nhiều phong cảnh hữu tình như thung lũng Tình Yêu; hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, hồ Dankia–suối Vàng; thác Pongour, Gougah, Prenn, Cam Ly, Dalanta, Hang Cọp; núi Lang Biang; đèo Ngoạn Mục…
Đà Lạt còn nổi tiếng với những kiến trúc đẹp như nhà thờ Đà Lạt, Tu viện Domain de Marie, Biệt điện Bảo Đại, Dinh Toàn quyền, Ga Đà Lạt, Đại học Đà Lạt… cùng rất nhiều biệt thự rải rác khắp thành phố; chùa Linh Sơn, Linh Phong, Linh Quang, Thiên Vương Cổ Sát, chùa Sành… và đặc biệt là Thiền viện Trúc Lâm nằm trên ngọn đồi 25ha trông xuông hồ Tuyền Lâm thơ mộng. Từ đầu năm 2003 đã có cáp treo đưa khách từ thành phố lên đến cổng chùa.
Đà Lạt còn là quê hương của các dân tộc M'nông, Mạ, Cơho… với nhiều phong tục tập quán độc đáo.
http://www.saigon-tourist.com/news/images/2005/9/dalat.jpg http://www.vnn.vn/dataimages/original/images77766_dalat1ds.jpg
http://www.dalatwine.com.vn/images/pis_dalat1.jpg http://dalattourist.net/modules/News/pic/1131116796_hoadalat.jpg
http://www.viettourism.com/images/prod_Tuyen%20Lam.jpg
http://www.fiditour.com/images/dalat1.jpg
Meodzo
06-05-2006, 04:05 AM
Dạo phố Đà Lạt và ăn khuya
http://ngoisao.net/News/Choi-gi/2005/01/3B9AFF02/dlat.jpg
Nói đến Đà Lạt, người ta hay nhắc đến chợ Âm Phủ như một vẻ đẹp về đêm. Tên gọi này xuất hiện từ hồi đèn đường còn chưa có, những người bán đồ ăn khuya tụ tập ở dọc cầu thang từ khu Hòa Bình xuống chợ Đà Lạt.
Mỗi gánh hàng có một ngọn đèn hột vịt thắp bằng dầu lửa, ánh sáng chỉ vừa đủ cho khách thấy gánh hàng có những món ăn gì để lựa chọn.
Đêm đến, khi Đà Lạt chìm trong màn sương trắng xóa, nhìn từ xa khu chợ đêm là những đốm sáng bập bùng, le lói của những ngọn đèn dầu và bếp than hồng, gọi chợ Âm Phủ là vì vậy.
Chợ họp 7-8 giờ tối kéo dài cho đến tận 3-4 giờ sáng, khách đến không phân biệt sang hèn, từ những tay chạy xe thồ thức khuya đón khách, người lao công quét đường vừa xong việc, những nhạc công, ca sĩ vừa rời quán bar, vũ trường, đến những cô cậu sinh viên ít tiền lãng mạn, thích lang thang, hay khách du lịch muốn thưởng thức hương vị đêm Đà Lạt.
Quả là thích thú được đến chợ Âm Phủ ăn đêm trong tiết trời lạnh buốt những ngày cuối đông cho đến đầu tháng giêng, dễ được thấy hết cái hay cái đẹp của thành phố này. Chưa ăn thì thấy lạnh đến run người, ăn xong cảm thấy thật ấm áp. Chợ Âm Phủ xưa nay không bán những món cao sang, cầu kỳ, chỉ là những nồi ốc luộc nóng hổi hay khô cá, khô mực làm mồi uống vài ly rượu gạo, rượu thuốc, hoặc là trứng vịt lộn và những món bún cháo bình thường. Cái thú của chợ là ai nấy có thể thoải mái ra vào, tạt qua ăn một chút lót lòng, ngồi nhâm nhi vài ly rượu, hàn huyên với bạn bè, hay một mình thưởng thức đêm lạnh Đà Lạt.
Bây giờ, chợ Âm Phủ đã được quy hoạch trong khuôn đất khá rộng, nằm dọc từ cửa chợ Đà Lạt đến bùng binh hồ Xuân Hương. Các món ăn khuya ở chợ đêm Đà Lạt cũng phong phú và đa dạng hơn, với đủ các món ăn ba miền như bún bò Huế, mì Quảng, phở Bắc, bánh canh, hủ tiếu Nam Vang... với giá 7.000-10.000 đồng/tô.
Riêng bánh mì ở chợ đêm Đà Lạt đã nổi tiếng từ lâu với món xíu mại cay ngon, giá chỉ 2.000 đồng một ổ. Hai người phụ nữ, một già, một trẻ, vừa nướng bánh, vừa bỏ xíu mại và rau vào bánh mì, nhưng dù khách có mua cả chục ổ một lúc thì cũng chỉ đợi chừng 10 phút là có ngay.
Theo Doanh Nhân Sài Gòn, quanh khu Hòa Bình cũng có các quán ăn đêm đã đi vào tiềm thức của người Đà Lạt và du khách thập phương như miến gà Nga ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phở Hiếu đường Trương Công Định, mì Quang Thanh đường Phan Đình Phùng, hoành thánh mì cạnh rạp Ngọc Hiệp, bún bò đường Ấp Ánh Sáng, chè dường Duy Tân...
Có lẽ khó có nơi đâu ta có thể đi dạo thoải mái như ở Đà Lạt. Không xe cộ ồn ào khói bụi, khí trời lại dịu mát, có thể ngắm nhìn cỏ cây hoa lá và đồi núi. Chính vì thế mà thú ăn đêm ở Đà Lạt càng trở nên hấp dẫn. Vừa đi dạo ngắm phố đêm, vừa gặm bắp nướng phết mỡ hành hoặc nhâm nhi miếng khoai lang chiên, chuối chiên thơm lừng...
Khi đôi chân đã mỏi sau cuộc chinh phục hồ Xuân Hương, có thể dừng lại bên gánh ốc chợ Âm Phủ hay đầu đường Trương Công Định, kêu dăm ba trứng hột vịt lộn, vài đĩa ốc bươu, nghêu luộc ăn với chuối xanh rau thơm chấm với nước mắm gừng, uống xị rượu đế nếp. Nếu vẫn thấy chưa chắc dạ, hãy làm thêm tô cháo gà. Nhiều người thích ăn phở bò ở Đà Lạt không chỉ vì hương vị phở hơi khang khác mà còn vì ở cách ăn: ai cũng “phi" thật nhanh để "đua" với cái lạnh, để mỡ bò không kịp đóng bờ trên vòm miệng.
Nhưng thích nhất là được uống ly sữa nóng thơm lừng mùi đậu xanh, đậu nành hay đậu phộng ở các gánh sữa nằm rải rác trên các con dốc dẫn vào khu Hòa Bình hoặc ven bờ hồ Xuân Hương. Uống sữa đậu nành nóng khi trời lạnh đã trở thành một cái thú của những người dạo phố đêm Đà Lạt. Nhiều người vẫn nhớ lắm hàng sữa đậu nành gần hồ Xuân Hương của ông già với chiếc áo len đỏ đã cũ. Cụ có một cái cassette cũng "cổ lai hy", nhưng tiếng hát Khánh Ly vang lên từ cái máy ấy lại hay lạ lùng. Những hàng bán nước luôn bày sẵn nhiều loại bánh ngọt ăn kèm như bánh su, bánh pía, bánh nướng nhân thơm, nhân dừa để khách ăn lót dạ.
Trên đường Tăng Bạt Hổ ở trung tâm thành phố, bên cạnh hàng nước đậu của chị Hoa còn có các gánh bán hột vịt lộn, kế đó có cháo gà, phở Hiếu cũng mở cửa bán khá khuya. Ngày thứ bảy, chủ nhật, khu Hòa Bình được dành làm phố đi bộ, khách đi chơi về khuya thường tạt qua làm tô phở cho ấm người, hoặc sà xuống gánh hột vịt lộn. Chỗ nào bán thức ăn cũng kèm thêm trà gừng nóng miễn phí, mà dư vị sẽ còn đeo đẳng mãi người đi...
Đà Lạt ... từng đến Đà Lạt bao nhiêu lần rồi nhỉ ? Chẳng nhớ... hồi ấy còn bé tí, chẳng nhớ chi cả...
Đà Lạt, thành phố sương mù, thành phố tình yêu... Mong một lần, được cùng ai đó đi dạo dưới rừng thông, đạp xe đôi lòng vòng quanh hồ, dạo chợ hoa Đà Lạt...
P/s: răng Đà Lạt mừ hoh là Nha Trang :D
Meodzo
06-05-2006, 04:26 AM
Tớ chưa đi ĐL lần nào cả :hihi: Post đỡ ghiền :hehe: Lũ bạn đi dzìa khoe hình quài thấy ghét :so_funny:
Hum bữa ku Mưa cũng mới khoe đi ĐL dzí mí thằng đực rựa ( ứh coá con gớ um ngủ :haha: ) ...
Đợi khi mô tớ có ngừi iu tớ dzủ noá i dzu nịch À Nạt :haha:
Pi ét : Lần này là 1246 hoh chịu dzòm kỹ nhá :hehe: NhaTrang post trước ĐL :hehe:
ai hỏi đi Đà Lạt chưa, tự hào lắm, đi nhiều lần rồi, nhưng mà... khổ, có cũng như ko, đi từ hồi bé xíu xịu xiu ấy, có nhớ được gì đâu :khocnhe: với cả... hồi đấy thì làm quái gì mà biết lãng với chả mạn :so_funny:
vào đây xong mới vào room xem thử, mới thấy Nha Trang :D
♥ PlanetVN ♥
06-05-2006, 05:02 AM
Hihihih... Chờ mãi mới thấy... Bạn ơi... Đà Lạt dạo này thế nào rồi??? Nước Hồ Xuân Hương vẫn xanh chứ??? Đêm đêm sương mù vẫn giăng phải không??? :cry: Nhớ Đà lạt quá nè... :khocnhe: Có ảnh gì đẹp đưa lên đi bạn... :)
♥ PlanetVN ♥
06-05-2006, 05:08 AM
Heheheh... Hè năm nay chắc mình phải tổ chức một tour đi Đà lạt cho bà con HHT mới được... :lol:
To Meodzo: Thanks nhiều nhá... :huglove: Hôm nay thấy thương Mèo ghê luôn...
To 1246: :D Đà Lạt dĩ nhiên đẹp và thơ mộng hơn Nha Trang rồi... Thấy gì không???
Đà Lạt đã từng được gọi là Paris thu nhỏ vì khí hậu mát mẻ quanh năm và khung cảnh đẹp như công viên của mình. Thành phố Đà Lạt còn là nơi được ưa chuộng nhất để các cặp vợ chồng mới cưới hưởng tuần trăng mật.
Khi nào cưới nhớ ghé Đà Lạt nhé... :) Đêm lạnh mà "um nhau" thì hơi bị thú vị đấy... :so_funny:
Kakaka Đà Lạt thuộc cao nguyên, Nha Trang lại là thành phố biển, mỗi nơi đẹp mỗi khác, răng mà đem lên bàn cân được :D sở dĩ 1246 hỏi mèo như thế ko phải ý bảo NT đẹp hơn ĐL, mà là vì... 1 nguyên do khác :D
Đà Lạt thì với những người ko quen, đâu chỉ đêm mới lạnh, ngày cũng lạnh cóng đấy :D
Đêm lạnh mà "um " nhau thú vị chẳng nói rồi, đêm ko lạnh "um" nhau mừ thú vị mới hay chứ :so_funny:
Mây Phiêu Lãng
06-05-2006, 05:15 AM
Đã đi Đà Lạt vài lần...Cứ cảm thấy như ở nhà...Vì cái không khí ấy y như ở Buôn Ma Thuột... Những đồi núi nhấp nhô, những con đường khúc khủy lên dốc, xuống dốc, 1 ngày 4 mùa... Nhưng Đà Lạt đẹp hơn bởi những ngôi nhà với kiến trúc của Pháp (phải không nhỉ :think: :D), với nhiều hoa... >>một vẻ "đẹp dịu dàng mà không chói lóa..." :D:D
chich choe
06-05-2006, 05:25 AM
BẠn LÀ DÂn Đl Á ? Ừh Đl DẠo NÀy ĐẸp LẮm À ! NhƯng SƯƠng MÙ VÀ NƯỚc HỒ ThÌ Ko Thay ĐỔi
"đẹp dịu dàng mà ko chói lóa" ---> làm mình nhớ bà chị Nắng Hoàng Hôn quá :D hồi đó mới ghé HHT, lạng lạng bên ĐVTY với GRTL, hơi bị ấn tượng với nick này :D đọc cái title đó mà cứ... cười suốt :so_funny:
Uhm uhm... dịu dàng ? Có lẽ, nhưng mừ, theo trong trí nhớ, và cả trong tưởng tượng (tưởng tượng nhiều hơn :so_funny:) vẻ đẹp của Đà Lạt, thơ mộng, xen chút huyền ảo... Thế nên mới gọi Đà Lạt là thành phố của tình yêu :lol:
♥ PlanetVN ♥
06-05-2006, 05:47 AM
Hihih... Đi Đà Lạt thích nhất ăn bánh bánh canh ở đường Nhà Chung... :D Ngon cực... :cool1:
Đi dạo dọc bờ hồ với người ta thì lãng mạn lắm... :huglove: Nhìn sương bay bay... :bay: thú vị lắm...
Lên Đà Lạt thích xổ đèo nữa... Âm côn xe chạy như bay trên đèo... Uốn qua uốn lại... thích... :banana:
..::**Toxic_Love89**::..
06-05-2006, 06:16 AM
HIZ..HIZ QUÊ HƯƠNG MÌNH CÓ KHÁC....... :D we' dẹp
sting_red_gon
06-05-2006, 06:19 AM
ước ji` mình đang ở thung lũng tình yêu nhỉ...lãng mạng lắm đó
..::**Toxic_Love89**::..
06-05-2006, 06:30 AM
ước ji` mình đang ở thung lũng tình yêu nhỉ...lãng mạng lắm đó
THOAI Ở DÓA HÌNH NGƯ CÓA NHÌU NGỪ CHÍT LÉM...HOK BÍT NGỪ TA DỒN CÓA DÚNG HEM
♥ PlanetVN ♥
06-05-2006, 06:38 AM
Chài... Đừng làm cậu ấy sợ chứ... :D Yên tâm đi danh thủ bóng đá ơi... Đà Lạt đẹp lắm... Đi một lần mê ngay... :lol:
Nhắn nhỏ cậu là con gái Cao Nguyên xứ này hơi bị xinh, da trắng, môi hồng... Đi Đà Lạt ngay một chuyến kiếm hơni đi thôi... :D
Đà Lạt lạnh, thế... con gái Đà Lạt có lạnh ko hở planet ơi :hehe:
..::**Toxic_Love89**::..
06-05-2006, 07:02 AM
..hiz..hiz nói thiệt mừ seo mẹ em nói.... :think: nhà mẹ em ỏ gần Hồ Xuân Hương.......hiz..hiz gái DALAT có tiếng lè hiền , lovely, cute dóa pac'.......
se7ent2
07-05-2006, 02:09 AM
mình thì đi Đà Lạt được hai lần và năm nay mình lại được đi du lịch ở Đà Lạt tuyệt quá , các bạn ơi
Flamboyant
07-05-2006, 02:50 AM
Tui khoái ĐL lém nhá , đến đc 3 lần goài nhưng mừ chỉ bít Hồ Tuyền Lâm nè , Thung Lũng Tình Yêu , Hồ Xuân Hương và Chợ Đà Lạt thui , còn mí nơi khác chưa đc đi qua , hy vọng một ngày nào đó sẽ đc chu du hết danh lam thắng cảnh của ĐL
♥ PlanetVN ♥
07-05-2006, 09:05 AM
Đà Lạt lạnh, thế... con gái Đà Lạt có lạnh ko hở planet ơi :hehe:
Hơ,... Câu này hơi bị khó trả lời... :loccoc: Nói thiệt với cậu là con gái Đà Lạt chỉ tuỳ người thôi... Các em xinh thì thường hay lạnh như đá (kiêu mà), còn các em hiền hậu thì thường là còn nhỏ tuổi lắm... :lol: Không biết còn nhỏ quá cậu có chờ được không??? :hihi:
Plan là ở đà Lạt hã? tưởng Lâm Đồng chứ chít mất mà DL cũng đẹp ghê Có Hồ than thở hã?hay thung lũng tình yêu dzì đóthích ....
Chài... chài... :haha: Anh đã bảo là Cưng ngố nhất diễn đàn HHT này mà Cưng không tin... Đà Lạt là một thành phố trực thuộc tỉnh Lâm Đồng. Ở Đà lạt thì dĩ nhiên là ở Lâm Đồng rùi... :ham: Nhưng mờ ở Lâm Đồng thì không đồng nghiã với việc ở Đà Lạt... :D
Đà Lạt hơi bị thơ mộng... Đề nghị bà con hè năm nay lên Đà lạt đổi gió nha!!! :lol: Welcome
Meodzo
11-05-2006, 11:44 PM
Ukie ku Tí : Nếu màh bik cu tí sớm sớm chút , là hồi tết vừa rồi tớ rủ Mây cùng lên Lâm Đồng chơi dzí cu tí roài :hihi:
Lost.
14-05-2006, 08:29 PM
Chưa tới ĐL bao giờ....
Vẫn ao ước tới đó một lần rồi dzìa die cũng mạn nguyện, không thích hoa nhưng có thể đứng hàng giờ ghém nó không chán ( woái :D)
Và coi sương mờ ở đó đẹp lắm ( nghe nói thế )...
...........
Và qýt định sẽ phải tới đó một lần ,chứ đất bắc nè nhạt nhẽo wa'......... mà ghẹn tị với mọi người wa' thui.............huhu.....
Mua Sao Bang
14-05-2006, 09:59 PM
Nếu có dịp trúng số VỀ Đ L ở mà coi bộ hơi khó!
peace_star
14-05-2006, 10:03 PM
Hix, vừa mới đi ĐL về cách đây đúng 2 tuần, ĐL......càng nhắc càng thấy nhớ.....thành phố Hoa....kỉ niệm với bạn bè......thầy cô......Nhớ ĐL về đêm, lộng lẫy, lung lin dưới ánh đèn......nhớ quá ĐL ơi......
Meodzo
14-05-2006, 11:03 PM
Chưa tới ĐL bao giờ....
Vẫn ao ước tới đó một lần rồi dzìa die cũng mạn nguyện, không thích hoa nhưng có thể đứng hàng giờ ghém nó không chán ( woái :D)
Và coi sương mờ ở đó đẹp lắm ( nghe nói thế )...
...........
Và qýt định sẽ phải tới đó một lần ,chứ đất bắc nè nhạt nhẽo wa'......... mà ghẹn tị với mọi người wa' thui.............huhu.....
Tớ thì ao ước ra cả Hà Nội nữa :khocnhe: Thèm cái tiết trời HN quá :khocnhe:
( Lẽ ra thì sắp được ra HN đấy ... nhưng màh ... hix ... đang fân vân :rain: )
Còn DL thì ... khi nào có người yêu mới đi :rain: Nghe đồn đi đôi mới khoái :D
MyLifeDon'tLove
14-05-2006, 11:30 PM
Khà khà Lạt Đà đẹp thật , Đà Lạt không khí mát mẽ đến nỗi rung luôn , tôi đi nhiều lần mà vẫn không chán :think:
..::**Toxic_Love89**::..
15-05-2006, 01:40 AM
nÓi XiỆt ĐỪng TỚi Dalat ...em Sinh Ra CÁi TỈnh LÂm ĐỒng Nin Em BÍt ..Ở ĐÂy ChÁn LÉm ..trỚi ThÌ LẠnh ..chỈ ĐƯỢc CÁi LÀ Ở ĐÂy LÀ CẢnh ĐẸp KhÍ HẬu Se Se LẠnh CÓ BỒ Đi ChỚi ThÌ KhoÁi NgoÀi Ra Hok CÓ GÌ Hay HÍt A' .....nÓi TÓm LẠi MÚn Lin Dalat KÍm BỒ ThÌ Ok ...mÚn NgẮm CẢnh CŨng Ok Lun .....mÚn ĐƯỢc CẢ Hai DiỀu NÀy PhẢi CÓ XiỀn :d :d
.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
15-05-2006, 03:27 AM
đà lạt vùa dep, vừa thơ mộng lại vừa có những con người hiền hòa
♥ PlanetVN ♥
20-05-2006, 03:56 AM
nÓi XiỆt ĐỪng TỚi Dalat ...em Sinh Ra CÁi TỈnh LÂm ĐỒng Nin Em BÍt ..Ở ĐÂy ChÁn LÉm ..trỚi ThÌ LẠnh ..chỈ ĐƯỢc CÁi LÀ Ở ĐÂy LÀ CẢnh ĐẸp KhÍ HẬu Se Se LẠnh CÓ BỒ Đi ChỚi ThÌ KhoÁi NgoÀi Ra Hok CÓ GÌ Hay HÍt A' .....nÓi TÓm LẠi MÚn Lin Dalat KÍm BỒ ThÌ Ok ...mÚn NgẮm CẢnh CŨng Ok Lun .....mÚn ĐƯỢc CẢ Hai DiỀu NÀy PhẢi CÓ XiỀn :d :d
:ham: Ở chỗ cậu chán là đúng rùi... Đừng nói Đà Lạt thế chứ... :loccoc:
Đi Đà Lạt ban đêm là đẹp nhất... Cảnh vật, không khí, con người... Tất cả đều đẹp...
Sương mù giăng khắp nơi... Nhớ Đà lạt quá... :khocnhe:
..::**Toxic_Love89**::..
20-05-2006, 08:23 PM
hiz..hiz..hiz seo lại gõ đầu toxic ...toxic nói đúng mà ....sương mù giăng khắp nơi lạnh lắm tối toxic ngủ ko bít trới đất là gì ( trời lạnh ngủ ngon ) làm thiệt hại bao nhiu là thời gian .. :D :D ..hiz nói tóm lại lên ĐL du lịch là hơi bị khoái ....bà coan nên tới ĐL du lịch nhá ( đừng gõ đầu toxic ) :D :D
Thôi đừng chào đón :D Thưa thưa khách viếng, Đà Lạt mới giữ nguyên được nét đẹp trầm buồn, ảm đạm mà huyền bí, thơ mộng. Đông quá... thành nhộn nhịp, ứ có thích :so_funny:
Nếu rứa thì nên chống chỉ định cả... các cụ cao tuổi nữa :D Vì... các cụ cứ theo quan niệm xưa, ra đường mừ thấy mí cái cảnh đó thì... "Khiếp, thanh niên bây giờ..." :so_funny:
Mèn, ko thấy mâu thuẫn àh :hehe: "mát mẻ để dưỡng sinh" mà lại "hãy khoá cửa cho các cụ ở nhà tán chuyện với nhau". Khóa cửa nhốt nhà thì dưỡng sinh cái nỗi gì nữa :so_funny:
Lại bảo, với những ai đang trong tình trạng tò te tí te (ặc ặc :so_funny:) thì... thời gian bên nhau có bao giờ là đủ đâu, chả nhẽ... các cụ lên Đà Lạt để suốt ngày bị khóa cửa ngoài àh :so_funny:
baby_Iloveyou
21-05-2006, 09:45 AM
Hic hic nghe pa con nói mà tôi thấy đau cả lòng , tui rất thích Đà Lạt nhưng lại chưa được đi lần nào chỉ được xem qua tranh thôi , nhưng xem qua tranh đã thấy ĐL đẹp rùi còn mọi người được đi rùi thích ghê nhỉ?????????
hu*'c ... đi rùi mừ đi từ hồi bé xíu xìu xiu hoh nhớ gì hết, đi cũng như ko thì thích cái nỗi gì :khocnhe: mười mấy năm trời có biết bao thay đổi :khocnhe:
♥ PlanetVN ♥
21-05-2006, 11:06 AM
Đừng khóc... Đừng khóc... Để bữa nào Planet đưa bạn đi nhé... :) Ráng zô Nhân Văn đi rùi Planet đưa đi nghe... :huglove:
bluekid8x
21-05-2006, 11:38 AM
Dalat thì đẹp lắm !!!!!!!! đủ chổ vui chơi thích nhất là tổ chức picnic ở Langbiang ban đêm nhìn xưống thấy toàn bộ thành phố Dalat nằm trong một khu rừng Dalat là thành pho trong rừng, và rừng trong thành phố !!!!!! Những bưổi tối lạnh dạo bên bồ hồ xong ghé vào chợ dùng cốc sữa đậu nành ấm làm sao!!!!!!!! trên đó có những quán cafe rất đẹp và lãng mạng, có nhưng căn nhà biệt thự kiến trúc Pháp họ làm quán cafe ngồi thật ấm cúng( Quán Song Vy_nguyễn du ). Những bưổi chiều bưồn có thể lên Ngả Năm Đại học ngồi trên những quan cafe cao nhìn xưống thấy nhưng cô cậu học sinh sinh viên với những mối tình tình học trò làm ta nhớ lại kí ức xa xưa oi!!!! đẹp đẹp Dalat ta hẹn mi một ngày gần đây
♥ PlanetVN ♥
22-05-2006, 05:24 AM
Chỉ tiếc nhất là Đà Lạt quanh năm sương mù nên ít có cơ hội ngắm trăng sao... :loccoc: Còn lại... tất cả đều tuyệt... :lol:
♥ PlanetVN ♥
24-05-2006, 01:08 AM
:D Có vài ảnh về Đà Lạt đây.. Cho bà con coi... :lol: Welcome...
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_1.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_2.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_3.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_4.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_5.jpg
♥ PlanetVN ♥
24-05-2006, 01:10 AM
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_6.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_7.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_8.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_9.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_10.jpg
♥ PlanetVN ♥
24-05-2006, 01:15 AM
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_11.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_12.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_13.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_14.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_15.jpg
♥ PlanetVN ♥
24-05-2006, 01:17 AM
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_16.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_17.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_18.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_19.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_20.jpg
♥ PlanetVN ♥
24-05-2006, 01:19 AM
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_21.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_22.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_23.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_24.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_25.jpg
♥ PlanetVN ♥
24-05-2006, 01:28 AM
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_26.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_27.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_28.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_29.jpg
http://filelodge.bolt.com/files/room12/287824/Vietnam/LDong_DaLat_30.jpg
Bữa sau Planet sẽ thêm chú thích nha... Bây giờ bận rùi... :think:
thien_than_hacker
25-05-2006, 04:16 AM
khửa khửa- DL đẹp chứ nhỉ , lại mát nữa , nếu nghỉ hè mà được tận hưởng không khí mát lạnh của DL đi xe ngựa vòng quanh hồ Xuân Hương hay ngồi ngắm thác Yaly ...thì tuyệt :D nhưng mừ tiếc là mới đi Langbiang được coá 1 lần mí ^_^
hè mừ được lên DL thì khỏi chê :D
Băng Nhi
28-05-2006, 01:35 PM
Hic ...........
mình vẫn từng ước ao được tới nơi này....vậy mà vẫn chưa có cơ hội...:mecry:
Có núi đồi nhấp nhô, có cả sương giăng mờ trên mỗi đỉnh núi mỗi sớm , lại là thành phố hoa nữa chứ ...
*ShangTaNi*
31-05-2006, 07:18 AM
ôi ĐL thưn iu :huglove:........ lâu lắm gồi mí thấy ng` nói vìa ĐL thưn iu of mình . :hihi:
Má Lúm
31-05-2006, 10:03 PM
Ở đây hôm nào cũng ba nhăm ba sếu độ :rain: ... nóng fải gọi là chảy mỡ :rain: ... thèm cái cảm giác mát lạnh của ĐL quá :rain: ...
*ShangTaNi*
31-05-2006, 10:29 PM
Mod lên đây em dẫn di chơi nè :hihi:
Lost.
31-05-2006, 11:29 PM
Mọi người cứ nhắc hoài..........đã nhịn rồi nên cứ làm thèm.........hic hic..........nơi mình mún đi nhứt là 2 nơi trên trái đât này đó là Đà Lạt và Ai cập...................gòi die cung không oán đất trời giề hứt..........khà khà...........nhắc đến đã thấy..... mãn nguyện tạm thời gùi..........ai men.......wen đi đỡ thèm.....
Má Lúm
01-06-2006, 02:57 AM
ShangTani: đi đc tớ đã đi rồi :rain: ...
*ShangTaNi*
04-06-2006, 06:46 PM
oh` tg? Mod có thời gian thì lên đây em dẫn di chơi :hihi:
♥ PlanetVN ♥
05-06-2006, 09:15 AM
>*ShangTaNi*: Planet đăng ký phục vụ Susu_123, Miranda và Mèo Lười trước rùi đó!!! Cậu hông được tranh phần đâu à nha!!! :D
tttk_65
05-06-2006, 09:39 AM
ực ưc.....nghe nụi kể mà xèm wá :dien: :dien:. Kũng mới đi ĐL hồi năm rồi, nhưng cứ thix đi hoài, nếu được chọn đi đâu, nhất định sẽ là ĐL ^_^
Pink Cup
05-06-2006, 09:50 PM
Ko nhớ mình đã đi Đà Lạt từ hồi mấy tuổi nữa , nhưng thích nhất là được ra chợ Đà Lạt uống sữa đậu nành . Trời lạnh mà được húp 1 ngụm sữa nóng hổi , béo béo , bùi bùi và ngọt ngọt . Quá tuyệt lun !!!!!!!
Autumn
05-06-2006, 10:11 PM
Planet : Bơ tớ ah :khocnhe: :khocnhe: Ý là không tiếp đón tớ chứ dzì :cuane: Pèng pèng
Cháu nụi : Mốt nụi dzí ông nụi kon i nghỉ mát ở À Nạt ah :D2
♥ PlanetVN ♥
05-06-2006, 10:27 PM
Ủa... Làm gì có... :oh: Nghe đâu bạn Mèo của mình offline "theo chồng bỏ cuộc chơi" rùi mà... Mèo đi lấy chồng thì Planet biết phải làm sao??? :loccoc:
Hơ hơ hơ... Hỏi mọi người xem nào... Ai đi lấy chồng rùi không đi chơi với tụi này được đâu... Hội độc thân mà... :hihi:
tttk_65
05-06-2006, 10:43 PM
to nụi : í mèng, hai ngừi i mà nỡ bỏ cháu nụi kưng ở nhà seo :khocnhe: :khocnhe: :khocnhe:
Black & White
05-06-2006, 10:50 PM
cũng may hùi ỡ VN đả kịp đi Đà lạt mí lần rùi :hihi: đẹp nhắm :)
Autumn
05-06-2006, 10:53 PM
Planet : Hỏi Mây í ... toàn chơi chiu túm váy ... Bỏ đi hẳn bà ý làm xoạch một phát rách cái váy hịu thì tiu đời tớ à :so_funny: í dzà ... mah tình hình là tớ cũng phải lo chuyện í í đi thui ... dzà cả héo hon rùi , kẻo lại hâm đơ đi bán Giá nữa thì khổ :haha:
( Này , đừng nói là đằng í hông hiểu tớ nói dzì nhé , huấn luyện 789 trong BBT cỡ đó mah còn chưa lên level thì kể cũng lạ :rain: )
Cháu nụi : Kon có nhìu xiềng hem :rain: Nụi nỏ Bo con được mô :rain: Nghèo quớ ...
♥ PlanetVN ♥
06-06-2006, 12:49 AM
Add Tttk_65 và Autumn vô danh sách những người cần bảo vệ khi đi Đà Lạt. Phen này các Mod nhà ta hình như đang ăn hiếp Planet!!! :so_funny:
>Truonghoangthaoly: Chà... Nói chuyện ăn uống làm Planet thấy nhớ Đà Lạt quá đó nha!!! :hihi: Ăn bánh canh ở đường Nhà Chung cũng thật tuyệt đúng không nào...
>Bé 3tk: Ghé nhà Planet hông??? Năm nay đi nhá!!! :lol:
>Autumn: Tình hình là nghệt mặt cả buổi chiều cũng hiểu được sơ sơ ý của bạn hiền... :hehe: Trong room BBT Planet có 888 đâu nào... :ham: Cái vụ đó gọi là "đi giao lưu" để "chúng ta hiểu nhau hơn" đó... :bay:
>Black & White: Đi Đà Lạt một lần nữa chứ??? Đi rùi Planet mua kẹo cho nhá...
Autumn
06-06-2006, 01:43 AM
Há há ... dzút cuộc thì cũng hiểu "sơ sơ" thui í hử ? Ừa ừa ... dzị là tốt lắm rùi :hihi:
Sẽ sớm lên level mah thui Ku Tí à :so_funny: Ngày mới vào có 789 như chế đâu ... dzờ thì cũng ... hờ hờ ... :D2 Tự hỉu :D2
Mah tình hình rất chi là tình hình rằng tớ đang tưởng tượng ra cái bản mặt "nghệt" của đằng í nom nó như chế nào nhề :haha:
Hận tình
06-06-2006, 02:09 AM
Khỏi cần nói, Đà Lạt đẹp tuyệt vời!!!!
♥ PlanetVN ♥
06-06-2006, 03:15 AM
Bà Mèo... Muốn có quà Đà Lạt hông??? :D Planet gửi cho...
Autumn
06-06-2006, 04:35 AM
:wink: Hơi bị tò mò :rain: Tình hình là Ku Tí tính gởi quà dzì cho Bà Mèo chế :bay:
KH nắng nóng ... send cho tớ tí gió mát đi nào :bay:
♥ PlanetVN ♥
06-06-2006, 05:02 AM
:D Phải có thông tin đầy đủ mới gửi được... Cho Planet biết thông tin đi rùi ok liền... thế mới gửi được... Hiihih... :)
Autumn
06-06-2006, 05:09 AM
Kaka ... Tình hình là ... kiếp sau mới nhận được quà quá :D :D
Tớ mai dzanh ẩn tích cơ mah ... :lelele: Định khai thác tớ à :hehe:
Mr.Lê
06-06-2006, 06:34 AM
Bạn giới thiệu khá chi tiết, và hoành tráng lắm chứ.
Mình cũng là mem ở Tp. Đà Lạt đấy thội
Đà Lạt là nơi có khí hậu ôn hoà, chuyện đó thì ai cũng biết. Một buổi chiều trời se se lạnh, các bạn cùng "ấy" của mình đi xe đạp đôi xung quanh hồ Xuân Hương, cứ thử đi, cực Romatic nhé :)
Autumn
06-06-2006, 08:38 AM
Yah yah ... vậy là kiếm thêm được mem Đà Lạt , tình hình là hết xiền bỏ đi bụi lên trển hổng sợ thiếu cơm ăn héng :hehe:
Mr.Lê
06-06-2006, 09:27 AM
Yeah Autumn, trên đây rất nhiều mặt hàng free đấy :: cải trắng, cải đỏ, xú, lơ, rau dền...v.v. Và tất nhiên, bạn phãi có kinh nghiệm "ăn chộm" :>
tttk_65
06-06-2006, 10:05 AM
to nụi : koan phải đọc những hai lần mới hỉu nụi noái giề :rain: :rain:
@ Planet : ủa, Planet ở ĐL àh. Đi thì đi nhưng mừh........hẽm koá xiền :D2 . Mừh danh sách những người cần bảo vệ khi đi ĐL là seo :think:. Xí xa xí xọn :D, sao mèo có wà mà bé hoh có wà Planet :aba:
ps : nụiiiiiiiiiiii hem koá, koan i xin ung nụi, hề hề :D2
so_sick
06-06-2006, 10:55 AM
mi`nh đi Đà Lạt 2 lần rui`:) Công nhận Dl đẹp thiệt.Minh` thix nhất la` đc đi cáp treo ở đó.
♥ PlanetVN ♥
06-06-2006, 04:50 PM
>Mr.Lê: Hix... Sao bạn chưa đến chơi mà chủ nhà đã chủ trương "ăn chộm" kỳ thế??? :haha:
>Bé 3tk: Bé đi thì Planet sẽ bảo lãnh từ a-z. Okies??? :) Còn vụ quà cáp là "chuyện người nhớn" bé kêu bé chưa muốn lớn thì đừng "bon chen". :hehe: Lỡ thành người lớn thiệt lại đổ tội tại Planet thì oan cho thân Planet lắm... :hihi:
>So_sick: Cáp treo á!!! Mình cũng chưa đi nữa đó!!! Nhưng chắc thích lắm!!! :)
It's Never Too Late
06-06-2006, 08:13 PM
Thơ mộng quá ... Đà Lạt đúng là tuyệt đẹp ... Những dòng suối ngọn tháp hùng vĩ chảy , những cách rừng thông sâu thẳm lọt vào là ánh nắng sớm mai ... Đúng là chỉ có ở Đà Lạt ... :)
Chưa đi Đà Lạt bao giờ , chỉ mới đi Nha Trang thui , hồi đó đi NT mà hông lên Đà Lạt tiếc ngẩn ngơ nhưng biết làm gì được ... Planet này , nếu có dịp thì khoảng mười mấy năm nữa dẫn tớ lên Đà Lạt chơi nhé .. để được đi một mình ... :D ...
Mà có lẽ mình sẽ được đi Đà Lạt trong thời gian sớm nhất thui , .... lúc đi cùng Planet dễ là lần thứ hai quá ... :) Chả biết được ... Nhưng dù gì Đà Lạt cũng tuyệt vời thật ... chỉ tiếc nơi đây có không gian rộng nhưng mà nhiều sương mù quá nên không ngắm sao được ... :D ...nhỉ
Autumn
06-06-2006, 09:33 PM
Cháu nụi : Ặc , đã bik ung nụi con là "thèng" nào chưa muh đòi xin hở :haha:
Tình hình là nụi bỏ lão ox cà chớn kia roài , hứ ... lão đi tối ngày có thấy mặt mũi đâu :khocnhe:
Planet : Ái chà chà , cứ úp úp mở mở kiểu "người lớn" của cậu làm tớ ...e ngại quá cỡ :so_funny: Muh thiẹt tình là nhờ đằng í tư vấn giúp tớ nơi nào hoang vắng quang đãng để ... vài năm sau tớ dzắt hun ni tớ lên DL nghỉ mát hỉ :hehe:
Mr.Lê : Bó hoa chấm com dzí nhóc này :haha: Chắc cưng là dzân đạo chích chuyên nghiệp quá ... Thoai , ứ chơi với cưng , dzễ có ngày dzô tù gỡ lịch như chơi ... kakaak
Mr.Lê
07-06-2006, 06:52 AM
Đâu mà có. Tại thấy mấy hàng đó free cho mấy dân "1412" thui... Hehe, đời nào làm đạo chích đâu, sư tỉ lại nghĩ em là dân đồng nghiệp với sư tỉ rồi.
Cứ lên đi, sáng sáng 2 đứa mình tung tăng vác cần câu ra ngồi ngoài Hồ Xuân Hươmg, khoảng 7h tối là có 2 con cá lòng tong về làm cái lẩu lăng quăn ăn là được rùi.
Hehe
Autumn
07-06-2006, 07:15 AM
Ặc ặc ... Tình hình là sư tỉ bắt đầu khoái thằng em này roài đấy :haha:
Định shock hàng tỷ à :haha:
ok , đợi khi nào bò lên DL , chắc chắn là tìm cưng và Cu Tí ... tìm cả một người bạn nữa :huglove:
tttk_65
07-06-2006, 08:10 AM
to nụi : ủa, thía huh, rứa dzị koan ở nhà chơi thui ^^
baby_khocnhe
10-06-2006, 02:27 AM
đà lạt rất thơ mộng ! nhất là ngồi trong khách sạn .....nhìn ra cửa sổ vào những lúc mưa phùn thì thật là tuyệt ! rất lãng mạn ! đỉnh langbian thì khỏi phải nói .... đứng trên đó nhìn thấy toàn cảnh đà lạt bằng kính viễn vọng thì khỏi chê ! còn dc ăn thịt heo rừng nướng nửa ! rất đặc biệt !
*Lonely_princes*
10-06-2006, 08:57 AM
phong cả ỏ dà lạt thiệt dẹp
em thich nhât là hình sô 6
♥ PlanetVN ♥
11-06-2006, 08:44 AM
>Khi Bạn Có Niềm Tin: Hy vọng... Một ngày nào đó!!! Bé sẽ được đi Đà Lạt thôi... Nhất định Planet sẽ đón tiếp Bé mà... :) Yên tâm đi nha!!!
>Autumn: Hơ... Cứ tưởng đi riêng chớ!!! :so_funny: Làm bạn mừng hụt không hà... :ham:
>Bé 3tk: Hihihih... Bé chịu khó ở nhà nha!!! Khi nào nhớn nhớn Planet sẽ đưa bé đi sau... :3nhay:
>*Lonely_princes*: Hơ... Nhà này lạ à nghe!!! Planet chưa thấy đó... :rain:
Autumn
12-06-2006, 04:39 AM
Ku Tí : í ẹ ... rứa bộ ông tính mần xịt tui hey seo muh ... :D :D
Uha mah quà dzì dzợ ? Đợi hoài hông thấy "hé mở" xíu nào là sao chài :think:
Cháu nụi : Ai cho đi theo mah chả ở nhà :D :D
♥ PlanetVN ♥
12-06-2006, 01:44 PM
>Baby_khocnhe: Hơ... Zui dữ vậy??? Planet chưa được thưởng thức món đó à nha!!! :) Đi Đà Lạt ăn đồ nóng thì thích khỏi chê... Nghĩ cũng zui ghê... Ở SG ăn gì cũng được uống nước đá tráng miệng... Trên mình thì ăn xong toàn uống nước trà nóng. :lol: Zui ghê... Mỗi nơi có một nét đặc trưng riêng thật thú vị...
>Bà Mèo nì giả bộ ngây thơ hử??? :ham: Bà hông biết Đà Lạt là thành phố tình iu ư??? Đó là lý do chính để bé 3tk phải ở nhà ngồi xem tivi đó!!! :so_funny: Bé Khi Bạn Có Niềm Tin cũng phải ở nhà vì lý do tương tự: Trẻ Em không nên bon chen chuyện người nhớn. :haha:
anny N
12-06-2006, 02:04 PM
Ừa ừa ko bon chen đâu :hihi: Chờ khi nào có BF dzô đó luôn thể :hihi: Chưa có vào đó bao giờ :hihi:
♥ PlanetVN ♥
12-06-2006, 02:25 PM
Bé An lớn rùi... Kiếm anh nào mà dẫn đi Đà Lạt mau đi thôi... :lol: Mau lên hông Planet nghỉ hưu là hông có hướng dẫn viên nhiệt tình này đâu đó!!! :bay:
anny N
12-06-2006, 02:39 PM
Planet chỉ giỏi dụ dỗ và xúi bậy con nít ko hà :hihi: Lớn chi đâu ,vẫn nhõng nhẹo suốt hà :D2
Mà kiếm ngừoi yêu á ? Hơ ....ko có anh nào tình nguyện dẫn đi đây này ,chán chưa ? :khocnhe: Nhưng mà ko có lo , chừng nào Planet nghỉ hưu thì có lẽ lúc đó An cũng có đc mấy mặt con rồi :D2
tttk_65
12-06-2006, 07:56 PM
@ PL : bé đến Love Valley lun rùi PL oai :haha: :haha:. Choài, bộ chỉ coá ngừi lớn mới được có wà kòn kon nít hoh được sao :mecry: :mecry: , uýnh PL :ham: :ham:
@ nụi : ờ, nhớ đoá, mơi mốt ừng kó kiu dzẫn đi dzũ chường, nhá :haha: :le:
Autumn
13-06-2006, 07:32 AM
Kon : Teo gân roài , dzô dzũ chường dzễ ngoẻo oan lắm :so_funny:
All : Tớ cờ lu xờ đít to pic nhá :D :D Hổng ngờ nhìu ngừi iu Đà Lạt cỡ đoá :lol:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.