Xem đầy đủ chức năng : Anh là 1 vì sao xa xăm...mà ko bao giờ em có thể với tay đến được........!!!!
¯|¯ïN
05-05-2006, 11:06 PM
Đã bao nhiêu lần em tự nhủ với mình:em phải quên anh đi,quên đi người con trai có tên là ĐVT đã từng 1 thời làm cho trái tim em tan nát…Nhưng mà mỗi lúc cố gắng để quên anh đi thì đó lại là những lúc em hiểu rằng cho dù có cố che dấu,có cố phủ nhận cách mấy thì anh vẫn luôn là người giữ vị trí số 1 trong trái tim em,trước đây,bây giờ và có thể mãi sau này vẫn thế!Tình yêu đầu tiên em dành cho anh thật trong sáng và thuần khiết biết bao,nhưng rồi em cay đắng khi biết được rằng:em chỉ là người đến sau và trái tim anh đã mãi theo người ta đến 1 nơi rất xa rồi…Dù em có cố gắng,dù em có nhẫn nại rất nhiều để chờ có 1 ngày tìm lại được tình yêu thật sự từ nơi trái tim anh nhưng mà…tình cảm thì làm sao miễn cưỡng được anh?Em hiểu điều đó chứ,và vì thế em đã chọn vị trí trở thành 1 người bạn bình thường như bao người bạn khác của anh,chỉ khác là anh có thể tìm em tâm sự những vui buồn bất cứ lúc nào,và em sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe những điều ấy và cùng anh sớt chia hết thảy…Em khờ lắm đúng ko anh,khờ lắm khi mù quáng chờ đợi 1 hình bóng mà em biết chắc rằng sẽ ko thuộc về em,nhưng trong tình yêu thì nhiều khi đó cũng là điều hiển nhiên thôi anh ạ,vì chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc thì em cảm thấy mình cũng được hạnh phúc lây rồi…Anh như 1 vì sao xa xăm mà em chẳng bao giờ có thể với tay đến được,có lẽ vì thế mà giờ đây anh đã mãi mãi rời xa em chăng?Anh…ở nơi xa xôi đó chắc chẳng còn nhớ đến em nữa,hay đã tìm đựoc 1 niềm hạnh phúc thật sự cho riêng mình rồi? Đó cũng chính là điều trước đây em đã cầu chúc cho anh vậy mà sao giờ đây lại thấy xót xa quá khi nghĩ đến…Có lẽ…mãi mãi…anh và em cũng sẽ chẳng bao giờ vượt qua được cái ranh giới bạn bè đó,cái ranh giới khắc nghiệt đã mãi mãi làm cho anh chẳng bao giờ đến được với em,dù chỉ 1 lần…Hay là….tất cả chỉ là do 1 mình em tự xây đắp lấy,tất cả những gì bấy lâu nay em cho là hạnh phúc thật sự chỉ là ảo mộng?Dù đã hơn 1 năm em xa anh rồi nhưng tại sao từng ánh mắt,lời nói,cử chỉ,thái độ dịu dàng của anh khi nói chuyện cùng em vẫn chỉ như mới ngày hôm qua?Biết đến bao giờ em mới có thể xóa được hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí em đây hả anh?Biết đến bao giờ em mớI có thể không nhớ đến anh nữa dẫu chỉ là trong 1 ngày ngắn ngủi,ngày đó có đến không?Hay sẽ là không bao giờ?Giờ đây nhìn lạI,em mớI biết mình đã yêu anh thật nhiều,một mối tình đầu ngây ngô và vụng dạI nhưng có thể nó sẽ là 1 vết thương lòng theo em đến trọn cuộc đời mà không có cách nào hàn gắn lại được……………….!!!!!!
Unrequited love
06-05-2006, 08:17 AM
Tuyệt vời,nhưng rõ là đây chỉ là tình đơn phương thôi phải ko Jas,vậy tội gì mà phãi khổ sở vậy chứ em,quên hắn đi :lol:
Lúm Đồng Tiền
06-05-2006, 09:07 PM
Mọi thứ như chỉ mới hôm qua...Hix...."Biết đến bao giờ..."Câu này nghe sao buồn quá.....Không lẽ " vì anh là một ngôi sao xa xăm...em không với tay tới được..."
tuan_123
06-05-2006, 09:10 PM
bà này rốt cuộc ko bik iu ai định giống tui hả
¯|¯ïN
06-05-2006, 09:58 PM
@Tuan:giống hunnie lè seo,iem hoh hỉu :lol:
@lúm đồng tiên:2 con người ở 2 thế giới khác nhau,và nhất là 2 trái tim ko cùng 1 nhịp đập thì làm sao mà với tới được hả LDT^.^????
rain_and_tear
06-05-2006, 10:12 PM
@Tuan:giống hunnie lè seo,iem hoh hỉu :lol:
@lúm đồng tiên:2 con người ở 2 thế giới khác nhau,và nhất là 2 trái tim ko cùng 1 nhịp đập thì làm sao mà với tới được hả LDT^.^????
akita hoh tin điều này đâu.....
¯|¯ïN
06-05-2006, 10:25 PM
Akita ko tin cái gì :D?????
¯|¯ïN
06-05-2006, 10:52 PM
Vậy ga kiu vẫn còn thương kira à,hay là châu kim hùng,đúng hoh kiu :D???
anhla_giacmo_cua_doiem
07-05-2006, 02:00 AM
yêu là vây..... làm sao quên người đó dễ như vậy được chứ.....nói thì dễ nhưng thực hiện thì rất rất là khó???????????????????????????????????
huyen_a7
07-05-2006, 02:28 AM
Buồn quá nhỉ?
Càng đọc càng buồn. Bài này hơi bị giống tôi đó nghen.
Buồn quá
rain_and_tear
07-05-2006, 02:39 AM
Akita ko tin cái gì :D?????
Akita không tin...khi ai đó là một vì sao xa xăm....thì sẽ không bao giờ với tới được....chỉ có điều người ta có dám tin...và dám với tới hay không thôi.....:)
toidangyeuxxx
07-05-2006, 04:12 AM
hoa lài ơi chuyện tình cũa bạn buồn thật mình chia buồn cùng bạn nha mình mươn làm bạn với hoalai dc ko vậy nếu bạn muốn làm wen với mình thì hãy ép vào nick này nha boysxitrum_timgrilxitinxxx hoac nick sanbangnghiadia_detimxacem2002
CHÀO BẠN NHA
¯|¯ïN
07-05-2006, 08:24 PM
@kiu:pain cũng ko biết thời gian có thể làm xóa mờ tất cả được ko hay mỗi lúc lại làm cho nó trở nên sâu đậm thêm nữa :rain:???
@akita:nếu cố gắng thì cũng có thể lắm chứ,nhưng mà....làm gì đây bởi vì dù sao thì tình cảm cũng ko phải là thứ có thể miễn cưỡng được mà :rain:
Hi-Tek
11-05-2006, 07:44 AM
Thủ lĩng của PHNN sao lại ưu sầu ưu cảm vậy,thế thì làm sao thống lĩnh cả 1 ban hội hùng mạnh như PHNN hội được,mạnh mẽ lên nào Jasmine :D
Pain *:* Cho dù Chobitz chưa bao giờ là người thứ 3 nhưng Chobitz hiểu được cảm giác này của Pain....có phải là...muốn thả cho nó trôi đi rồi nó lại trôi về - đôi khi nó trôi về rồi -...ko đành lòng để ra đi....nói đi nói lại cũng là CÒN THƯƠNG - Cái này nó ko làm Paind hurt 1 lẫn mà nó có lẽ hurt Pain từ từ , phải ko nè.
Trái tim bên lề...
Khó nói quá Chobitz hỏng biếc khuyên Pain sao nữa...
thui...rang' nha Pain...>.<
¯|¯ïN
11-05-2006, 08:29 PM
@tek:tui bik rùi,thủ lĩng PHNN đâu dễ bị đáng gục dzị âu :ex7: :D
@cho...:đúng đấy cho ạ,cái cảm giá đó thật là khó chịu biết bao nhiêu,nhưng mà đâu phải ai cũng muốn nó xảy đến với mình,chỉ biết trách ông trời..........
mat_buon05
11-05-2006, 09:22 PM
nhớ anh quá anh ơi!
chị ơi chị viết hay quá!em thực sự tiếc cho chị đó.Như em nè ,nói ra rồi thì mọi chuyện mới dễ dàng hơn chứ chị,giờ tụi em rất dzui nè.hì, Em cầu chúc chị sẽ tìm được một người khác thay thế anh ấy trong lòng chị nha.Chúc chị hạnh phúc đến nỗi chị ko tưởng tượng được đó là hạnh phúc mà chi nhận được đâu chị
đừng buồn nha chị!
Thienmy
11-05-2006, 11:06 PM
Ngôi sao xa chỉ khiến người ta nhìn ngắm và hướng tới mà thôi. Cái chính chúnh ta cần có người cùng đồng hành trên bước đường đi mà chúng ta đã chọn
¯|¯ïN
14-05-2006, 03:30 AM
Mình cũng nghĩ là bạn nói đúng,thanks so much :hun:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.