Xem đầy đủ chức năng : Bài thơ tình dang dở
Giọt nắng dại khờ
05-05-2006, 07:24 PM
Chu trình của tình yêu:hhh: --->:plz: --->:flower: ---->:dance:----> :buctoc: ----->:cry:----> :sleepwell:
Bài Thơ Dang Dở
Bài thơ tình tôi bao lần định viết
Bụi phủ vàng trong góc tủ lặng yên
Tả tình yêu không dang dở ưu phiền
Nồng như mộng ấm như vòng tay khép
Tôi muốn viết một bài thơ thật đẹp
Cho cuộc tình duy nhất khó mà quên
Ðã bao lần tôi đặt bút viết tên
Thơ chưa vẹn tình tôi đà tan vở
Tôi đã viết bao bài thơ nức nở
Những cuộc tình đã lặng lẽ đi qua
Thơ của tôi cứ mãi ướt lệ nhòa
Còn tình đẹp thì hoài không thấy bóng
Tôi ngán lắm những vần thơ lạnh cóng
Những bài thơ không hơi nóng tình yêu
Những vần thơ diễn tả nổi cô liêu
Lệ đẫm ướt khóc những tình buồn bả
Ở ngoài kia người người đang hối hả
Ðiểm tô cho tình yêu thật trong đời
Nhìn lại lòng sao tôi vẫn chơi vơi
Bài thơ tình lại một lần xếp kỷ
phonglantim
06-05-2006, 12:10 AM
Bài thơ của bạn hay lắm :D:D ....Pl nghĩ mãi mới viết lại được một xíu thôi ^.<
Bài thơ tình ...đã bao lần định kết
NHưng ngập ngừng ...chẳng viết được nên câu
Bụi phủ hờ trên trang giấy bấy lâu
Mà đoạn kết ....vẫn như còn dang dở
Bài thơ tình ....bao lần gấp ..lại mở
Vẽ chuyện tình tươi đẹp tựa như mơ
CHưa kịp viết ....mà giờ đã bơ vơ
Nên khoảng ấy ...vẫn cứ hoài ...để trống
Chốn tình yêu có khi nào lặng sóng
Để niềm vui ...chẳng ngớt trên môi
Để đoạn thơ ...gây cảm giác bồi hồi
Để đoạn kết ...có nụ cười tươi thắm
Tôi muốn viết ....viết thật nhiều ..nhièu lắm
Cho cuộc đời ...cho đôi lứa .....cho ta
Nhưng tại sao ...trước mắt ... vật cứ nhòa ?
Để đoạn kết ...vẫn mãi đành bỏ ngỏ .....
Giọt nắng dại khờ
06-05-2006, 02:16 AM
Hay quá,quả là cao nhân.Giọt nắng tôi muôn phần ngưỡng mộ
pt16012
06-05-2006, 03:22 AM
hay tuyệt cú mèo luôn_ thiệt là khâm phục
Lost.
06-05-2006, 07:31 AM
Viết rồi xóa - rồi hững hờ viết lại
Những đoạn tình nào đã vẹn thành câu
Nét chữ vẹo xiên day dứt những đêm thâu
Cứ cố gắng tự dựng thành đoạn kết ...
Dẫu dở dang nhưng vẫn xin đc viết...
Dẫu mai này cũng chỉ đọc mình ta
Bởi dù gì ký ức cũng quá xa
Nên giữ đó để sắc mầu nguyện vẹn
Có bài thơ vẫn còn lời ước hẹn
Vẫn nghẹn ngào một bóng dáng thân thương
Phổ nhạc thêm cho điệp khúc vô thường
Rồi mai nắng - giấc mơ về - để hát
..........dang dở thật, hết tâm .......
Linh Lan
06-05-2006, 08:33 AM
Rồi một lần... một lần...lại viết...
Người vô tình người có biết hay chăng...
Những lời thề ước trăm năm...
Mà nay sao vẫn đứng ,nằm ngả nghiêng
Hết duyên người lại còn duyên
Còn tôi nỗi nhớ một miền không quên
Đêm nay tôi lại một đêm
Một đêm...để nhớ...một đêm...để buồn...
Xin lỗi, thơ xấu tệ.....(hic...)
tiểu thư lang thang
06-05-2006, 08:47 AM
Đã bao lần em định viết cho anh
Những lời yêu thương ngọt ngào, chan chứa
Gửi trong câu thơ và nương theo cánh gió
Cho duyên tình đọng trong nỗi nhớ...tương tư
Đã bao lần định viết những dòng thơ
Về anh-hạnh phúc và dáng hình em mong ước
Ngày mộng mơ,đêm chìm trong thổn thức
Anh chẳng thể nào theo làn gió,đến ủi an
Đã bao lần định thôi những lang thang
Bước chân em đã mệt nhoài ,muốn nghỉ
Nhưng dừng bước thì con tim cũng vỡ
Em phải đi, phải về một miền đất Hứa xa xôi
Đã bao lần định viết ,lại thôi
Để anh mãi mãi là xanh xao trong mộng ước
Những dấu yêu không bao giờ em với được
Đã bao lần ...duyên kiếp vẫn ...dở dang
phonglantim
07-05-2006, 12:41 AM
Dấu ba chấm (...) cho cuộc tình dang dở
Cũng nhẹ nhàng...như thuở mới quen nhau
Khúc dạo đầu....chẳng bóng dáng thương đau
nên phần kết... em nào đâu dám viết
Đặt dấu chấm...cho mối tình da diết
Cho hẹn thề...chìm mãi với lãng quên
CHút yêu thương..ngày xưa ấy ...êm đềm
Giờ lẳng lặng...trôi về miền kí ức
Đã bao đêm chỉ mình em thao thức
Viết thế nào...cho đoạn kết được vui?
CHỉ vậy thôi...lại lặng lẽ ...ngậm ngùi
Nên thơ ấy....vẫn cứ hoài...dang dỡ
Lost.
07-05-2006, 02:43 AM
Bài thơ cũ với những lời cay đắng
Viết cho người - nay lắng lại bên ta
Những khoảng buồn tha thiết một cõi hoa
Xin cất kỹ làm hành trang kỷ niệm
Con đường dài trong hành trình tìm kiếm
Gặp lại gì sau tất cả chua cay
Bài thơ ngân sao đoạn kết đọa đày
Nghe quen thế mà riêng mình...bật khóc
Rồi ngày mai thôi sẽ không hằn học
Từng bòng người lướt vội vã qua nhau
Men đau này những khúc nhạc thành câu
Ta vẫn hát vì dòng đời phổ nhạc ......
koconnuakeolac
07-05-2006, 04:04 AM
Các( bạn, chị, em..) viết hay quá. Tui không biết trả lời ra sao, liệu post bài này có được không????
Tàu hụ còi rồi đôi phút nữa
Gã đi cho thỏa chí làm trai
Em gái quay lưng giấu mắt ướt
Tóc dài run rẩy xóa bờ vai
Tàu sắp đi rồi kìa em gái
Nói gì đi chứ buổi tối nay
Gã trai ngơ ngác không hiểu nổi
Những nghĩa sụt sùi trong khăn tay
Gã sắp đi rồi kìa em gái
Những lời căn dặn hãy trao nhau
Gã trai sỏi đá đâu hiểu nổi
Chỉ những mưa buồn trong mắt nâu
Thôi nhé bàn tay đưa lên vẫy
Gượng cười thoảng thốt trôi trôi qua
Tàu lao sầm sập vào đêm tối
Còn một chấm buồn mênh mông ga
Tàu xuyên ngang phố. Trước thanh chắn
Bao kẻ nóng lòng mong tàu đi
Nghịch cảnh đêm nay trên Trái Đất
Bao người níu kéo những chia li
Đã quyết chẳng bao giờ hối tiếc
Trái tim sỏi đá vội xa quê
Nhưng nơi sâu kín trong tim đó
Đăm đắm chờ mong một ngày về
tatcadaquaroi
07-05-2006, 04:37 AM
Anh nhớc tên em trong từng đêm gác
Anh viết tên em trên ngàn trang giấy
Ôi tháng ngày sao nói hết
TY nghèo của người lính xa quê
Em có biết?
Nắng thao trường thấm đượm màu áo lính
Những giọt mồ hôi vẫn lăn đều trên trán
Những gót giầy` vẫn hằn in trên bãi tập
Nắng mùa ấy anh vẫn miệt mài
Tay bồng súng ngắm phương trời xa
Ở nơi đó một bóng hình
Dù xa cách nhưng mãi mãi một TY
"anh ra đi vẫn còn khắc khỏai
khóac ba lô anh mãi gọi tên ai
khi nắng hè làm trai sạm đời linh'
đêm hành quân mắt cay hay nỗi nhớ?"
xuan_hieu
07-05-2006, 08:58 AM
hay quá các bạn ơi????????????????/
phonglantim
11-05-2006, 08:53 AM
BÀi thơ ấy ...xin một lần khép lại
Chấm dứt cuộc tình ...hết suy nghĩ từ đây
Nỗi nhớ ngày nào ...xin trả lại ngàn mây
CÙng với Gió ...kéo niềm đau đi mãi
bài thơ ấy ...bây giờ xin khép lại
Dù cuộc đời ....chưa vẹn chữ bình yên
Xin xóa đi ...những cảm giác muộn phiền
Đã lay lắt trong vần thơ dạo ấy
Ta trở về với thế giới nơi đây
Với cuộc sống ...hơn một lần phải nghĩ
Nơi ấy không anh ...không nỗi buồn như thế
Cuộc sống yên bình và như thế trôi đi
Bài thơ này ..ko níu kéo chia li
Không mong ước ...không bộn bề lo nghĩ
Bởi tình mình ...cứ mãi hoài ..chỉ thế
Xin khép đoạn buồn ...dù tình mãi dở dang
Giọt nắng dại khờ
13-05-2006, 11:16 AM
Bên trang giấy...và dòng thơ đã cũ
Một Nhành Lan... Tím lặng cả lòng người
Kỉ niệm ấy vẫn khắc khoải đầy vơi
Nhưng vần thơ... người ơi...xin khép lại
Một cánh chim...cuối trời..xa xa mãi
Gió vô tình...đùa giỡn.... lá vàng rơi
Như vô hình... nhấn ngập cả lòng người
Trong đại dương.... buồn bao la vô tận
Chia tay nhé...hỡi buồn thương hờn giận
Bài thơ xưa...dang dở...giữ cho nhau
Để kỉ niệm không còn là niềm đau
Mà đẹp mãi theo chiều dài nỗi nhớ
Tạm biệt nhé...bài thơ tình dang dở
Để muộn phiền...mong chỉ có mình tôi
Hạnh phúc - tình yêu... sẽ đến với mọi người
Và hãy cũng vui lên...nếu tình đời ...dang dở
Có lẽ những lời tôi muốn nói cũng giống như mọi người...rất cảm ơn những vần thơ đẹp của Phong Lan Tím....bài thơ tình dang dở...sẽ còn dang dở hơn...nếu ko có những chia sẻ rất đời của bạn.
Một lần cuối xin chân thành cảm ơn một tâm hồn đẹp.
chattercatinh
13-05-2006, 09:28 PM
hay ghê
tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
koconnuakeolac
14-05-2006, 04:48 AM
Những Nhánh Lan tím chung thủy một đời
Vương vào gió mùi hương thơm dịu nhẹ
Cả cuộc đời bao nhiêu kẻ say mê
Nhưng mấy ai cảm ơn dù một lời
Như giọt nắng làm sáng màu da trời
Cứ lặng thầm yêu hết mình nắng ơi
Nhưng đời người bạc bẽo quá đi thôi
Phủ đầy trời bằng những màu mây xám
Để cuộc tình hai người thành cay đắng
Yêu thật nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu
Bài thơ tình nồng hương lan nắng chiều
Cứ dang dở nhức nhối hoài lời yêu
shrek010sky
14-05-2006, 05:26 AM
Giá mà ngay phút đầu tiên
Gặp nhau đừng hỏi đừng quen đưng gần
Như người xa lạ đừng thân
Thì đâu đến nỗi lòng ta nhớ hoài
Đêm về ta cứ chiêm bao
Hình anh sao cứ đi vào trong thơ
Để khi đọc những vân thơ
Trời ơi anh đã yêu em thật nhiều!
Giá mà giây thư viết đã xong
Giá mà em hiểu lòng anh thế nào
Thì đâu có kẻ ... vô tình làm thơ
Gặp nhau, giá chẳng đôi lần
Thì đâu có kẻ khù khờ... tương tư.
Về nhà viết chục phong thư
Mà không dám gửi thành thư... cho mình
Giá mà đừng có nhớ mong
Chắc là không phải một mình . . . viết thư!
yeulam_yeulai_laiyeulam86
14-05-2006, 09:20 AM
:) :smioh: ai???// làm thơ hay qua.. chó tối bái sư phụ nhe1111111111:smioh: :yike2:
phonglantim
14-05-2006, 09:28 AM
Có một lần ..theo làn mây trôi mãi
Ta thả lòng ...cho nỗi nhớ bay xa
Kỉ niệm đầu ....rồi cũng sẽ phôi pha
Niềm đau cũ ....cũng sẽ là ảo ảnh
Một chút gió thu ...cho lòng ta se lạnh
Đôi lúc ngỡ ngàng ...để nỗi nhớ dài thêm
Tháng năm ơi ...xin cứ mãi êm đềm
Cho cuộc sống ...cho lòng thôi buốt giá
Một chút nhớ thôi ...mà lòng sao buồn quá
Giữa bộn bề ...bao toan tính lo âu
Tiếc làm chi ...cho một mối duyên đầu
Ko êm đẹp ..ko như là mong đợi
Bài thơ tình ...kết bây giờ ...có vội ?
Có còn gì ...để viết tiếp nữa không ?
Những nghĩ suy ..những lo lắng trong lòng
Thôi xin hãy ...vùi chôn cùng thơ cũ ....
..ta muốn ko cho bài thơ dang dở ....ta muốn kết thúc ...nhưng ...sao ta cảm thấy chống chếnh vô cùng ....có những lúc ta cảm thấy rất muốn cần một cái gì đó làm động lực ....có những khi ta bắt gặp những dòng thơ giống với tâm trạng của mình ...ta thấy buồn một chút ...song cũng cảm thấy vui bởi còn có người cùng ta chia sẻ nỗi buồn ấy ...Có thể vì thế mà ta dễ dàng vượt qua mọi thứ ? Cảm ơn bài thơ của Giọt nắng ...bài thơ đã để lại cho PL nhiều suy nghĩ ...bài thơ khiến cho Pl cảm thấy vui ...mặc dù những lời trong bài thơ khá buồn ....Cảm ơn nhé ...bài thơ ...ai có thể làm cho nó không còn dang dở ???
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.