PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nghĩ về lịch sử dân tộc mình!



-=hq=-
05-05-2006, 03:41 PM
Đại cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi: "Xét như nước Đại Việt ta - Thật là một nước văn hiến - Bờ cõi sông núi đã chia - Phong tục Bắc Nam cũng khác - Trải Triệu, Đinh, Lý, Trần nối đời dựng nước - Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên hùng cứ một phương - Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau - Mà hào kiệt đời nào cũng có". Nhà bác học Lê Quý Đôn khi viết về dân tộc của mình luôn nói tới niềm tự hào "Nước Nam ta nổi tiếng là văn hiến...", "văn vật điển chương rất đẹp, không kém gì Trung Quốc".

Ngô Thời Nhậm đi sứ phương Bắc, lúc trở về làm bài thơ Hoản nhĩ ngâm (Mỉm cười mà ngâm ngợi) thốt lên niềm tự hào "May mắn thay ! Chúng ta được sinh ra ở nước Nam... chớ bảo rằng ta kém văn minh...". Phan Thanh Giản đi sứ Tây kinh, tàu đến một cảng biển ngoại quốc, theo thông lệ phải giương quốc kỳ của sứ đoàn, Phan bèn lấy tấm lụa rồi dùng son mà viết 2 chữ lớn là "Đại Nam" treo lên mũi tàu mà biểu trưng niềm tự hào dân tộc nơi đất khách quê người...

Những chuyện như thế trong sử sách nhiều lắm. Không có niềm tự hào ấy chúng ta không tồn tại được, và chính sự phấn đấu để tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam đã làm nên niềm tự hào đó.

Ngót trăm năm đô hộ của thực dân Pháp là một nỗi nhục lớn của dân tộc Việt Nam sau hơn một thiên niên kỷ tự chủ, hơn mười lần đánh thắng mọi thế lực ngoại xâm. Đến thế kỷ XIX, chỉ vài trăm tên lính đánh thuê đã hạ nổi thành Hà Nội có những người anh hùng như Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu cầm quân rồi phải tự vẫn cho khỏi thẹn với núi sông. Những bài học trên ghế học trò "Tổ tiên ta là người Gô-loa" mà thực dân nhồi sọ. Thảm cảnh của những người cu li Việt phải tha phương cầu thực ở những đồn điền hải ngoại và của những trai tráng người Việt sang làm bia đỡ đạn bên trời Âu trong hai cuộc đại chiến cũng như sự khốn cùng của nhân dân dưới ách áp bức của thực dân và phong kiến... đã dồn nén lòng tự ái dân tộc thành một sức mạnh phi thường khi có được ngọn cờ tụ nghĩa. Từ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Thái Học... đến Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đều thấm cái nỗi nhục mất nước để tạo nên sức vùng dậy của cả một dân tộc giành quyền làm chủ của mình.

Dân tộc ấy đã công khai tuyên bố quyền tự chủ của mình trên những nguyên lý phổ quát của nhân loại. Và dân tộc ấy đã tự chứng minh sức mạnh của mình bằng ba cuộc chiến tranh vệ quốc liên tiếp trong hơn 4 thập kỷ với biết bao nhiêu xương máu khi đã không còn con đường lựa chọn nào khác ngoài ý chí "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".
Nhưng điều gì khiến cho công cuộc 20 năm Đổi mới được biểu dương như những thành tựu to lớn mà có người còn sánh với những chiến công của lịch sử giữ nước, mà cuối cùng chúng ta vẫn không tránh được nguy cơ tụt hậu? Ai cũng biết giữ được mức tăng GDP thuộc loại nhất nhì khu vực, đặc biệt là giữ được sự ổn định về an ninh là một cố gắng rất lớn. Nhưng mục tiêu thoát khỏi nguy cơ tụt hậu ngày càng xa vời. Phải tìm cho ra những lý do của sự tụt hậu mới mong thoát được nguy cơ tụt hậu.

Đương nhiên, chiến tranh luôn được viện dẫn làm lý do hàng đầu. Chiến tranh tàn phá của cải vật chất để lại những hậu quả rất nặng nề. Chiến tranh mang lại nhiều đau thương mất mát, kể cả những di chứng lâu dài cho con người... Những lý do ấy đều thấy được, cân đong đo đếm được và trên thực tế ta đã có nhiều thập kỷ khắc phục. Nhưng còn có một lý do mà không phải là khó thấy. Đó chính là nếp nghĩ và hành xử.

Vì sao đứng trước hiện tượng hàng vạn người phụ nữ phải rời quê hương đi làm dâu xứ người trong một hy vọng thoát khỏi cảnh nghèo và cả nạn bạo hành trong gia đình mà không ai nghĩ đến một giải pháp để ngăn chặn ngoài nỗi bức xúc được phản ánh trên báo chí và liệu những người có trách nhiệm với đất nước có ai cảm thấy đó là nỗi nhục để tìm cách chấm dứt. Mời được càng đông người nước ngoài đầu tư vào nước ta, vay được càng nhiều tiền của thiên hạ được coi là thước đo của sự tín nhiệm của thế giới đối với Việt Nam. Nó mang lại những nguồn lực cần thiết nhưng mấy ai quan tâm đến tỷ trọng lợi nhuận rơi vào túi ai mà vẫn được tính vào một phần thành tựu GDP của đất nước và ai sẽ phải gánh vác để trang trải những món nợ đáo hạn? Và những cuộc đình công, bãi công của thợ thuyền giờ đây có còn làm nên một phần của truyền thống giai cấp hay không? Những vụ bê bối, tham nhũng bạc triệu đô la gây nên sự ồn ào trên dư luận và sự bận bịu của các cơ quan điều tra và xét xử mà chưa làm nên sự xúc động đến mức chẳng có một ai từ chức vì sự xấu hổ về trách nhiệm của mình, v.v và v.v...

Cách hành xử và tâm thế của chúng ta dường như luôn mặc cảm Việt Nam giờ đây là nước nhỏ. Không ít những phát biểu của các quan chức luôn khiến ta nghĩ rằng Tổ quốc của mình giống như những địa phương mong được xếp vào diện nghèo hay vùng sâu vùng xa của thế giới để được hưởng những ưu tiên được trợ giúp, mà không thấy nỗi hèn nhục của một nước nghèo và tụt hậu.

Lại nhớ đến điều mà vị Đại tướng góp phần đánh thắng hai đế quốc to nhắc nhở: Có một thế hệ hàng ngày nhìn vết đạn của ngoại xâm trên thành Cửa Bắc để nuôi chí rửa sạch nỗi nhục mất nước. Bây giờ, nếu mỗi ngày, cùng với dự báo thời tiết chúng ta công bố thứ hạng về trình độ phát triển cùng những món tiền nợ nước ngoài để thấm được cái nỗi nhục tụt hậu, chúng ta mới chiến thắng nghèo hèn để vươn lên cho xứng đáng với dân tộc của mình...

♥ PlanetVN ♥
05-05-2006, 11:10 PM
Bài này giống bài "Nước Việt Nam ta, nhỏ hay không nhỏ"... :think: Phải thừa nhận là ít ai trong những thanh niên bây giờ nghĩ đến việc nước ta vẫn là một trong những nước nghèo nhất của thế giới và nợ nần còn chồng chất...
Đa phần bây giờ chỉ biết lo cho chính mình mà chẳng nghĩ đến những điều "cao" hơn... Ừhm,...
Cách hành xử và tâm thế của chúng ta dường như luôn mặc cảm Việt Nam giờ đây là nước nhỏ. Không ít những phát biểu của các quan chức luôn khiến ta nghĩ rằng Tổ quốc của mình giống như những địa phương mong được xếp vào diện nghèo hay vùng sâu vùng xa của thế giới để được hưởng những ưu tiên được trợ giúp, mà không thấy nỗi hèn nhục của một nước nghèo và tụt hậu. Bó tay cho suy nghĩ thế này...Giống cái kiểu bà con ta năm xưa cứ đua nhau bòn rút tiền nhà nước khi mà nhà nước tổ chức lấy đất ấy... Thua... Hix,... Nhà nào không có tranh thì cứ cố vẽ thêm vô càng nhiều càng tốt để được nhà nước bồi thường tiền đền bù giải toả... (Em đang nói vụ bà con mình ở QNam năm xưa đấy ạ... Hơi "đụng chạm" tí nhưng mà bức xúc quá... :nono:)
Mà nghĩ nhiều khi cũng thật khó để chúng ta làm gì hơn... Hix,... Nhiều người nghèo, lo ăn lo sống qua ngày cũng vất vả lắm rồi... Sao có thể trách họ thờ ơ với nợ nước được... :( Có chăng, là tống hết bọn bất lương xảo trá, lấy tiền nhà nước để vun vén tài sản cá nhân như mấy bác PMU18 mà thôi... Càng nghĩ càng hận... :mad:

-=hq=-
06-05-2006, 12:21 AM
Giới trẻ chúng ta có trách nhiệm xây dựng 1 nước Việt Nam hùng mạnh nhưng làm được gì khi lớp già đang nắm quyền. Chắc phải đợi lớp già về hưu thôi , tranh thủ lúc này chúng ta tự rèn luyện mình, Các bạn có đồng ý không.

dontcry_kitty
06-05-2006, 12:34 AM
Sorry! nhưng tôi muốn trình bày ý kiến của mình về bài viết này.
Trong bài viết của mình người viết đã dùng quá nửa dung lượng để nói về sức mạnh của dần tộc ta trong lịch sử với những dẫn chứng về một nước việt nam văn minh văn hiến.Về đất nước Việt Nam với 3 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại rửa nhục cho non sông đất nước.Những bằng chứng lịch sử mà người viết đưa ra đó tưởng là chính xác như lịch sử,là không thể chối cãi mà thật ra lại là vô dụng.Bởi tất cả khối dẫn chứng khổng lồ đó chẳng phục vụ gì cho việc chứng minh nước ta còn nghèo cả.
Sự thật là như vậy.Trong bài viết của mình tác giả đã nói về căn bệnh nghèo của Việt Nam như thể nó chỉ mới nảy sinh trong khoảng 20 năm gần đây tức là khi chúng ta bắt đầu tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa,rằng như vậy nghĩa là chúng ta đang tụt hậu so với lịch sử,so với truyền thống,và so với cả thế giới hiện nay.
Nhưng tôi hỏi bạn,trong suốt hơn 4000 năm lịch sử của Việt Nam,đã bao giờ chúng ta được coi là nươc giàu nước mạnh hay chưa?Cùng là chế độ phong kiến,cùng độc lập trong lịch sử,tại sao Trung Quốc,Ba tư,Arập lại giàu có hơn chúng ta,lại mạnh hơn chúng ta?
Dân tộc Việt Nam là dân tộc có truyền thống giữ nước một dân tộc anh hùng,tôi và bạn cũng như bất kì người Việt Nam nào đều có quyền tự hào về điều đó.Nhưng làm giàu không phải,thậm chí là chưa bao giờ là truyền thống của dân tộc Việt Nam.không nhữn vậy mà có những thời kì "đồng tiền" bị đem ra phỉ báng một cách bừa phứa,những mặt tích cực của nó bị phủ nhận sạch trơn.
Nói không phải là làm nhục dân tộc nhưng điểm chung nhất của những danh nhân văn hóa những thiên tài về chính trị,văn học như Nguyễn Trãi,Nguyễn Bỉnh Khiêm,Nguyễn Du,Nguyễn Khuyến,Trần Tế Xương đều là những người an phận với cái nghèo,khinh bỉ sự giàu có,khinh bỉ đồng tiền mà thật ra chính nó làm cho xã hội phát triển.Suốt 4000 năm lịch sử dân tộc,nước Việt Nam chưa bao giờ xuất hiện một thiên tài kiệt xuất về làm giàu về làm kinh tế.Sự thật không thể chối cãi.trong khi đó trung quốc một nước có văn hóa khá tương đồng với nước ta thì ngay từ buổi bình minh của dân tộc họ những con người như thế đã xuất hiện:Quản Trọng,Lã Bất Vi..đều là những thiên tài
So sánh Việt Nam trước đây và Việt Nam bây giờ có thể nói chúng ta đã tiến những bước dài khó khăn là có,tiêu cực là có,nhưng thuận lợi là cơ bản.Tiếp nhận viện trợ từ thế giới không phải là không biết nhục mà là khéo léo trong ngoại giao để làm giàu cho đất nước.Cứ khư khư bảo thủ rồi chỉ biết chửi nước ta là nghèo là nhục mới là những kẻ ngu si.
Tôi tin vào công cuộc đổi mới của đất nước tin vào trí thông minh của dân tộc việt nam.Thời thế tạo anh hùng ,những cuộc chiến tranh vĩ đại đã sinh ra Trần Hưng Đạo,Lê Lợi,Nguyễn Trãi,Quang Trung,Hồ Chí Minh,Võ Nguyên Giáp.Thì ai dám nói công cuộc đổi mới mà chúng ta đang tiến hành với khí thế thăng long không tạo ra một thiên tài kiệt xuất về làm giàu và làm kinh tế, để lãnh đạo đất nước ta "sánh ngang với các cường quốc năm châu"?
Đừng bi quan về xã hội như vậy các bạn 8x.Hãy biết cách đặt tổ quốc lên đôi vai vững chắc của thế hệ mình,hãy biết sống sao cho đáng sống.
Xin kết lại bài viết này bằng một câu nói mà tôi ưa thích:"cái quý nhất trong cuộc đời là sự sống,đời người chỉ sống được có một lần,phải biết sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đẵ sống hoài sống phí"để khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể tự hào rằng cả cuộc đời ta đã cống hiến cho sự nghiệp vĩ đại,sự nghiệp giải phóng con người.Nỗi nhục của một nước nghèo là cái nhục cần được thế hệ chúng ta rửa sạch

the_warm_winter
06-05-2006, 12:40 AM
mình ko muốn bàn luận về chuyện chính trị vì nó quá lớn, mình chỉ cảm thấy buồn vì càng ngày càng có nhiều kẻ tham nhũng bị bắt. Nhưng...thà đau đớn để vứt bỏ những ung nhọt ấy đi để cơ thể đất nước khỏi cơn trọng bệnh, hơn là cứ sợ đau mà để chúng tồn tại, từ ung nhọt nhỏ thành ung nhọt to...
Và bản thân mình cũng cần xem xét lại thái độ thờ ơ của mình trong nhiều vấn đề...

dontcry_kitty
06-05-2006, 12:49 AM
mình ko muốn bàn luận về chuyện chính trị vì nó quá lớn, mình chỉ cảm thấy buồn vì càng ngày càng có nhiều kẻ tham nhũng bị bắt. ...
Sao kì vậy?chẳng lẽ bạn không muốn họ bị bắt sao?

-=hq=-
06-05-2006, 01:21 AM
Cám ơn dontcry_kitty về bài viết rất hay. Nhưng nêu ra quá khứ hào hùng để vươn tới tương lai tốt đẹp hơn. Chúng ta chưa từng có 1 nhà kinh tế tầm cỡ thế giới trong lịch sử nhưng sao bạn không nghĩ tương lai chúng ta sẽ có. Dân tộc chúng ta rất tài hoa và thông minh . Ban nói rằng chúng ta không nên cảm thấy đau đớn khi đi xin viên trợ nhưng không đau sao được khi đi xin viện trợ đồng nghĩa với việc nước ta vẫn còn nghèo. Bạn nói rằng lịch sử chúng ta không giàu thì tương lai chúng ta không cần cố gắng làm giàu ư? Sai rồi , nghèo nó khổ lắm bạn à, bạn có thấy trẻ em nước ta có tỷ lệ suy dinh dưỡng rất cao không, bạn có thấy các cụ già vẫn phải đi bơm xe rồi an xin không. Đành rằng tình yêu con người mới là quan trọng nhưng ' có thực mới vực được đạo cỏ mà. Không nên tự ti rằng dân tộc ta không thể làm giàu, càng không nên tự thỏa mãn những gì chúng ta đã đật được. Nhưng xã hội ta hiện nay đang có những kẻ làm cho dân ta ngèo đi , chúng ta cần lên án những kẻ đó và tương lai khi chúng ta làm chủ đát nước hãy nghĩ đến dân tộc, đạt lợi ích dân tộc mình lên trên lợi ích cá nhân.

♥ PlanetVN ♥
06-05-2006, 01:44 AM
Quá khứ hào hùng cũng rất đáng để chúng ta tự hào và trân trọng... Chỉ có điều có ai biết nhìn vào quá khứ ấy để học tập, để vươn lên đâu... Ai mà chẳng được học qua về những tấm gương anh dũng hy sinh vì tổ quốc... Thế rồi, chúng ta rút ra được gì từ những điều ấy hay là chỉ biết ăn chơi hưởng thụ??? :nooo:
Đồng ý với ý kiến của -=hq=-, không thể nào cho rằng nước ta lâu nay nghèo thì chẳng cần cố gắng làm giàu được... Hix... Nước ta mà nghèo mãi sao được... Nhục lắm... :mad:
the_warm_winter, đây không hẳn là vấn đề chính trị... hãy nói lên chính kiến của mình đi nha... Suy nghĩ như cậu là hay đấy... :cool1:
dontcry_kitty: Bạn cũng rất tâm huyết và bức xúc nên mới viết được dài như vậy... Nhưng mà vấn đề nước ta không có ai muốn làm giàu như bạn nói, liệu có khắt khe quá hay không??? Bạn có nghĩ rằng những danh nhân VN mà bạn đề cập đều nổi danh nhờ gì không??? Có phải vì tài năng của họ??? Không hẳn đâu... Nước ta mà không bị xâm lăng thì làm gì người ta biết đến Võ Nguyên Giáp, thậm chí cả Bác Hồ cơ chứ... "Thời thế tạo anh hùng" mà... Trung Quốc, bọn họ cũng xâm lăng nước ta bao nhiêu lần đấy thôi, Trung Quốc làm giàu bằng cách đó thì đâu có gì đáng để nể phục, phải không??? :)
VN ta, tại sao lại không thể làm giàu bằng chính bàn tay, khối óc của mình được... Có thể lắm chứ... Chúng ta nghĩ chúng ta nghèo thì nhất định chúng ta sẽ mãi vẫn nghèo mà thôi... Không có tham vọng sao làm nên việc lớn??? :nooo:
Chiến tranh đã qua đi, đây là lúc chúng ta cần nhìn lại chính mình để làm một điều gì đó cho đất nước đó... Đừng chờ thế hệ trước về hưu như Hq nói... Hãy nhớ rằng thế hệ trước đã mang cho chúng ta ngày nay một cuộc sống bình an đó... :)

Mây Phiêu Lãng
06-05-2006, 02:53 AM
Giới trẻ chúng ta có trách nhiệm xây dựng 1 nước Việt Nam hùng mạnh nhưng làm được gì khi lớp già đang nắm quyền. Chắc phải đợi lớp già về hưu thôi , tranh thủ lúc này chúng ta tự rèn luyện mình, Các bạn có đồng ý không.
Sao thấy so 2 bài viết của người này: 1 là bài lập ra topic, và 1 là những lời này... Thấy giống như 2 người khác biệt...:think:

don't cry kitty: Mây rất thích suy nghĩ của bạn!! Có lẽ vì Mây suy nghĩ giống bạn...:huglove:

-=hq=-
06-05-2006, 03:34 AM
Bạn đọc kỹ lại đi, tớ muốn nêu lên rằng xã hội ta đang có những kẻ làm tụt hậu dân tộc ta. Chúng ta cần rèn luyện để có đủ trình độ đấu tranh và xây dựng đất nước trong tương lai!:blow:

♥ PlanetVN ♥
06-05-2006, 03:47 AM
Ừh,... :clap: Mình cũng ủng hộ lắm... :huglove:

1246
06-05-2006, 04:09 AM
Nói thì dễ, làm mới khó. Hy vọng chúng ta nói được làm được :hihi:

-=hq=-
06-05-2006, 05:55 PM
Nói thì dễ, làm mới khó. Hy vọng chúng ta nói được làm được :hihi:
Làm được hay không là ở chúng ta thôi. Các bạn có đòng ý không.

dontcry_kitty
06-05-2006, 06:22 PM
dontcry_kitty: Bạn cũng rất tâm huyết và bức xúc nên mới viết được dài như vậy... Nhưng mà vấn đề nước ta không có ai muốn làm giàu như bạn nói, liệu có khắt khe quá hay không??? Bạn có nghĩ rằng những danh nhân VN mà bạn đề cập đều nổi danh nhờ gì không??? Có phải vì tài năng của họ??? Không hẳn đâu... Nước ta mà không bị xâm lăng thì làm gì người ta biết đến Võ Nguyên Giáp, thậm chí cả Bác Hồ cơ chứ... "Thời thế tạo anh hùng" mà... Trung Quốc, bọn họ cũng xâm lăng nước ta bao nhiêu lần đấy thôi, Trung Quốc làm giàu bằng cách đó thì đâu có gì đáng để nể phục, phải không??? :)
VN ta, tại sao lại không thể làm giàu bằng chính bàn tay, khối óc của mình được... Có thể lắm chứ... Chúng ta nghĩ chúng ta nghèo thì nhất định chúng ta sẽ mãi vẫn nghèo mà thôi... Không có tham vọng sao làm nên việc lớn??? :nooo:
Chiến tranh đã qua đi, đây là lúc chúng ta cần nhìn lại chính mình để làm một điều gì đó cho đất nước đó... Đừng chờ thế hệ trước về hưu như Hq nói... Hãy nhớ rằng thế hệ trước đã mang cho chúng ta ngày nay một cuộc sống bình an đó... :)
Hình như planet vn chưa đọc kĩ bài viết của tớ thì phải.Nếu nói về bi quan,chán nản,khắt klhe với dân tộc mình thì phải nói đến bài của hq mới đúng,tớ viết bài dài như vậy để chống lại tư tưởng bi quan đó!
Tở không nói rằng dân tộc ta không ai muốn làm giàu.Nước ta có rất nhiều người muốn làm giàu,đã đang và sẽ làm giàu.Nhưng chưa có ai làm giàu giỏi(thiên tài làm giàu)mà thôi
Tớ cũng không hề nói rằng nước ta sẽ nghèo mãi như bạn nghĩ.Thử đọc lại phần cuối của bài viết mà xem.:"Tôi tin vào công cuộc đổi mới của đất nước tin vào trí thông minh của dân tộc việt nam.Thời thế tạo anh hùng ,những cuộc chiến tranh vĩ đại đã sinh ra Trần Hưng Đạo,Lê Lợi,Nguyễn Trãi,Quang Trung,Hồ Chí Minh,Võ Nguyên Giáp.Thì ai dám nói công cuộc đổi mới mà chúng ta đang tiến hành với khí thế thăng long không tạo ra một thiên tài kiệt xuất về làm giàu và làm kinh tế, để lãnh đạo đất nước ta "sánh ngang với các cường quốc năm châu"?
Đừng bi quan về xã hội như vậy các bạn 8x.Hãy biết cách đặt tổ quốc lên đôi vai vững chắc của thế hệ mình,hãy biết sống sao cho đáng sống.
Xin kết lại bài viết này bằng một câu nói mà tôi ưa thích:"cái quý nhất trong cuộc đời là sự sống,đời người chỉ sống được có một lần,phải biết sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đẵ sống hoài sống phí"để khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể tự hào rằng cả cuộc đời ta đã cống hiến cho sự nghiệp vĩ đại,sự nghiệp giải phóng con người.Nỗi nhục của một nước nghèo là cái nhục cần được thế hệ chúng ta rửa sạch"

cacomvn
06-05-2006, 08:34 PM
lịch sử được viết lại theo chủ quan nên nhiều cái phải được xem xét lại

-=hq=-
07-05-2006, 03:14 AM
Tôi nghĩ dontcry_kitty cũng đồng ý với quan điểm của tôi và PlanetVN là Việt Nam mình cần vực đậy tinh thần dân tộc nhất là giới trẻ bởi hiện nay có 1 bộ phận không nhỏ cán bộ biến chất , 1 bộ phận lớp trẻ tỏ ra thờ ơ với vận mệng tổ quốc.
Dontcry_kitty cậu không nên quá lạc quan vì nhìn vào thực trạng đất nước hiện nay tuy Việt Nam có con số phát triển kinh tế rất cao nhưng Việt Nam ta vẫn còn nghèo và lạc hậu, bình quân đầu người rất thấp. Đất nước chuyển sang kinh tế thị trường , tệ nạn xã hội gia tăng là điều không thể tránh khỏi nhưng chúng ta đã làm được gì để ngăn chặn nó,tôi nghĩ mọi biện pháp đều trở nên vô hiệu nếu bản thân người dân và nhất là lớp trẻ không ý thức được điều này.
Nêu ra những cái xấu không có nghĩa là bi quan , tự ti mà để nhận ra sai lầm và sửa chữa . Tôi muốn nói rằng lịch sử chúng ta hào hùng ,chúng ta có quyền tự hào nhưng đừng nên ngủ quên trên chiến thắng . Các nước khác đang ngày càng phát triển, đây đang là thời điểm khó khăn và thách thức cho dân tộc ta. Hoặc là phát triển hoặc là mãi mãi tụt hậu.
Tôi vẫn hi vọng vào 1 tương lai sáng lạn của dân tộc nhưng đừng ngồi 1 chỗ mà trông chờ ,lớp trẻ hãy đưng đậy và nắm lấy cơ hội này . Các bạn có đồng ý với tôi không.

Tôi muốn nói thêm rằng nhưng năm 90 của thế kỷ trước , Liên Xô(cũ) đã sụp đổ bởi nguyên nhân chính họ đã ngủ quên trên chiến thắng , không nhận ra kẻ thù tiềm ẩn ngay bên mình , đã coi thường kẻ thù để rồi cuối cùng thất bại khi đồng lõa với kẻ thù.

the_warm_winter
09-05-2006, 09:16 PM
mấy hôm vừa rồi mình ko sao mà lockin được, hôm nay mới vào được 4room, tìm lại đề tài mình đang quan tâm thì thấy các bạn bàn luận sôi nổi quá. Cảm ơn Planet đã khích lệ mình. Hình như có một bạn nào đó đã hiểu sai ý mình khi mình nói rằng mình cảm thấy đau đớn khi ngày càng nhiều kẻ tham nhũng bị bắt. Ko phải là mình ko muốn họ bị bắt, mà bởi vì điều đó cho thấy xã hội chúng ta còn quá nhiều tiêu cực. Làm sao ko đau cho được khi vẫn còn những kẻ làm giàu trên mồ hôi, công sức, có kẻ còn làm giàu trên máu của người khác? Làm sao không đau cho được khi những kẻ đó đến tận bây giờ mới bị bắt? Làm sao không đau cho được khi ta suy ra từ sự tồn tại dai dẳng của những con sâu mọt ấy lại không dính líu đến các thế lực chính trị làm ô dù, cùng bòn rút đất nước? Và không đau sao được khi những kẻ bị bắt đó dù sao cũng chỉ là phần nổi của tảng băng? Như vậy đấy.
Khi mình và bác mình cùng ngồi xem phóng sự về vụ PMU18, bác đã nói với mình rằng những kẻ đó phải đem bắn hết. Mình bất ngờ về suy nghĩ của bác. Không phải bởi vì mình ko muốn chúng bị bắn, mà vì bác mình là người theo đạo Phật, đạo Phật dạy con người từ bi hỉ xả, tha thứ và bao dung. Nhưng bác mình đã nói rằng những kẻ tham nhũng, móc ngoặc đó ko đáng được coi là con người, không bằng loài côn trùng như con ong con kiến.
Mình nhắc lại ý kiến của mình một lần nữa, đất nước chúng ta có 4000 năm văn hiến, nhưng vẫn còn là một đứa trẻ trong nền kinh tế thế giới mà thôi, mà đứa trẻ ấy lại đang mang trọng bệnh. Làm sao đất nước ta có thể lớn mạnh về kinh tế, khi vẫn còn nhiều kẻ cơ hội, bòn rút tư lợi? Cũng như đứa trẻ làm sao lớn lên khoẻ mạnh nếu cứ bị căn bệnh dai dẳng kia đeo bám?

loinoihaybatdaututraitim
10-05-2006, 03:04 AM
Cảm ơn các bạn... Hoa Học Trò của chúng ta không như những diễn đàn khác về mặt này ... Mình thấy các bạn nói rất hay và rất có ý thức trách nhiệm cho đất nước ... những điều mình muốn nói các bạn đã nói hêt rồi ... Một số bộ phận thanh niên hiện nay sống cá nhân quá , sống buông thả quá ... Còn như bạn the_warm_winter nói :"Hình như có một bạn nào đó đã hiểu sai ý mình khi mình nói rằng mình cảm thấy đau đớn khi ngày càng nhiều kẻ tham nhũng bị bắt. Ko phải là mình ko muốn họ bị bắt, mà bởi vì điều đó cho thấy xã hội chúng ta còn quá nhiều tiêu cực" ... xã hội nào cũng vậy bạn à ... con sâu làm rầu nồi canh ... chúng ta phải vạch mặt bọn chúng ra ... phải làm tận cùng ... chúng ta phải làm như vậy ... tôi cũng buồn lắm chứ , có biết bao nhiêu người đã ngã xuống cho chúng ta cuộc sống hôm nay, vậy mà những kẽ đó lại làm những điều không thể chịu đựng được ... Chúng ta phải định hướng lại cách sống của mình ... hãy ý thức hơn, hãy vượt qua mọi cám dỗ ... nói thì dễ , làm mới khó , tham nhũng có mặt ở bất cứ mọi nơi ... tôi , bạn có chắc chúng ta sẽ không tham nhũng ... giờ nói thì khó lắm ...
Đúng , chúng ta không nên ngủ quên trên chiến thắng .
Và chúng ta không nên hy vọng , chúng ta phải tin vào bản thân chứ ... chúng ta phải tự tin và hãy nói răng "Tôi sẽ làm được ..."

kem dâu mút
10-05-2006, 06:49 AM
Dontcry_kitty cậu không nên quá lạc quan vì nhìn vào thực trạng đất nước hiện nay tuy Việt Nam có con số phát triển kinh tế rất cao nhưng Việt Nam ta vẫn còn nghèo và lạc hậu, bình quân đầu người rất thấp.
Tôi muốn nói rằng lịch sử chúng ta hào hùng ,chúng ta có quyền tự hào nhưng đừng nên ngủ quên trên chiến thắng .
Tôi vẫn hi vọng vào 1 tương lai sáng lạn của dân tộc nhưng đừng ngồi 1 chỗ mà trông chờ ,lớp trẻ hãy đưng đậy và nắm lấy cơ hội này . Các bạn có đồng ý với tôi không.



Trước tiên là cám ơn =hq= đã đưa ra 1 đề tài mới mẻ và thú vị. Thông qua đề tài này mà chúng ta mới thể hiện được những suy nghĩ cá nhân cả chủ quan lẫn khách quan.
K nghĩ thế này :
Thứ nhất : dontcry_kitty không bi quan mà cũng chẳng phải lạc quan khi nhìn nhận vấn đề theo khía cạnh của bạn ấy. K thật sự rât phục cái lối suy nghĩ mới mẻ đó. Dám chắc rằng trong chúng ta thể nào cũng có người nghĩ ra điều mà dontcry_kitty đã nói , duy chỉ có điều là không dám nói lên chính kiến mà thôi. Hầu hết người Việt Nam ta là dám nghĩ nhưng chưa dám làm. Chúng ta thua ông cha ta ở cái khâu này chứ cũng chẳng thua kém về mặt nào, cũng có khi chúng ta còn thông minh, nhạy bén hơn ông cha ta ấy chứ.
Thứ hai : chúng ta không ngủ quên trên chiến thắng. Dân tộc Việt Nam chỉ chiến thắng trên bình diện chủ quyền đất nước, chiến thắng trên chiến trường chứ không phải trên thương trường, vậy thì có gì đâu mà ngủ quên trên chúng. Chúng ta có quyền tự hào về những gì cha ông ta đã làm, đã sống, đã xây dựng đất nước nhưng chúng ta cũng chỉ lấy niềm tự hào ấy để học tập, để noi gương mà thôi. Bằng chứng là có nhiều bạn trẻ ngày nay sống hết mình cho xã hội, có nhiều bạn trẻ học tập, làm việc rất tốt và cống hiền sức trẻ để xây dựng đất nước. Họ đã rất tự tin. Vậy thì không có lý nào nói chúng ta ngủ quên trên chiến thắng cả.
Thứ ba : đúng là chúng ta cần phát huy tinh thần của cha ông bằng cách đơn thuần nhất , đó là yêu nước. Đã là người dân Việt Nam thì phải yêu nước trước cái đã. Tuy nhiên, nhìn lại chính chúng ta một lần nữa. Chúng ta yêu nước nhưng chúng ta đã làm gì được cho đất nước. Ồ dĩ nhiên rồi, thời này là thời hòa bình, chúng ta chẳng cần phải ra chiến trường, chẳng cần phải cầm súng nữa rồi. Nhưng, đại bộ phận giới trẻ ngày nay đang sống như thế nào? ( cái này không phải vơ đũa cả nắm đâu ), một số sống hời hợt, sống cho bản thân, sống một cách ích kỷ. Họ thừa hưởng lối sống hưởng thụ từ cuộc sống khá giả. Một vài mems HHT cũng mắc lối sống này đấy chứ không phải chơi đâu! Cũng không thể trách được, ai mà chẳng muốn sống đầy đủ kia chứ, ai mà chẳng muốn hưởng thụ kia chứ. Nhưng mấu chốt là ở chỗ ham thích hưởng thụ này đây. Ngay từ nhỏ, duy trì sự hưởng thụ này thì chẳng gây phiền toái và ảnh hưởng tới ai nhưng dần dà, thử ngẫm mà xem, khi mà sự hưởng thụ nó đòi hỏi cao hơn và con người ta đứng ở vị thế cao hơn thì thế nào ? Nó sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ thế nào ? Dĩ nhiên là ảnh hưởng không chỉ 1 cá nhân, 1 cá thể nào mà là 1 xã hội. Đất nước ta không lớn mạnh được là ở chổ này.
Chung quy cũng là nhân cách của mỗi con người. Đừng nói là ngày xưa cha ông chúng ta không biết lạm quyền nha. Tại sao Nguyễn Trãi tài giỏi như thế mà chấp nhận sống cuộc sống đạm bạc, chẳng qua là nhân cách của ông mà thôi. Chứ giả sử Nguyễn Trãi cũng tham quan, cũng sử dụng sự thông minh của ông mà lấy lòng quan trên xem, thể nào cũng “ngồi mát ăn bát vàng” ấy chứ.
Chốt lại thế này, người Việt Nam ta, những người trẻ tuổi chúng ta, không phải là học thật giỏi, làm thật nhiều tiền, phát huy năng lực, vực dậy cả một nền kinh tế, văn hóa dân tộc. Những điều này quá xa vời nếu chúng ta có chúng nhưng chúng ta không có nhân cách. Cái mà chúng ta cần đó là nhân cách và lòng yêu nước.


Ngoài lề :
- Mỗi người mỗi ý, ý nào cũng có phần đúng. Nếu đem tất cả ra mà xét, mà suy ngẫm thì chúng ta đã học được nhiều thứ còn lớn lao hơn là một bài Cáo hay một bài Hịch nữa cơ.
- Không dám chằc đây là bài viết của =hq= nhưng việc đưa ra quan điểm đó đã là một điều đáng khích lệ và đáng quan tâm.
- Mems HHT , ừm … nói thẳng ra là chúng ta còn sống quá hời hợt. Thể nào cũng có người cho rằng mấy cái bài viết ở đây dài dòng và không hợp thời. Ui cũng không dám trách, còn trẻ mà , lo chi cho xa. Nhưng ít ra, quan tâm, suy nghĩ tới một đất nước mà mình đang sống là cần thiết. Vậy thì, thay đổi cách nghĩ 1 chút cũng không ảnh hưởng gì nhỉ ! Hy vọng rồi mọi người sẽ "nắm bắt cơ hội và làm được".
Thân !

su_khoidau_moi
10-05-2006, 10:37 AM
Sorry! nhưng tôi muốn trình bày ý kiến của mình về bài viết này.
Trong bài viết của mình người viết đã dùng quá nửa dung lượng để nói về sức mạnh của dần tộc ta trong lịch sử với những dẫn chứng về một nước việt nam văn minh văn hiến.Về đất nước Việt Nam với 3 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại rửa nhục cho non sông đất nước.Những bằng chứng lịch sử mà người viết đưa ra đó tưởng là chính xác như lịch sử,là không thể chối cãi mà thật ra lại là vô dụng.Bởi tất cả khối dẫn chứng khổng lồ đó chẳng phục vụ gì cho việc chứng minh nước ta còn nghèo cả.
Sự thật là như vậy.Trong bài viết của mình tác giả đã nói về căn bệnh nghèo của Việt Nam như thể nó chỉ mới nảy sinh trong khoảng 20 năm gần đây tức là khi chúng ta bắt đầu tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa,rằng như vậy nghĩa là chúng ta đang tụt hậu so với lịch sử,so với truyền thống,và so với cả thế giới hiện nay.
Nhưng tôi hỏi bạn,trong suốt hơn 4000 năm lịch sử của Việt Nam,đã bao giờ chúng ta được coi là nươc giàu nước mạnh hay chưa?Cùng là chế độ phong kiến,cùng độc lập trong lịch sử,tại sao Trung Quốc,Ba tư,Arập lại giàu có hơn chúng ta,lại mạnh hơn chúng ta?
Dân tộc Việt Nam là dân tộc có truyền thống giữ nước một dân tộc anh hùng,tôi và bạn cũng như bất kì người Việt Nam nào đều có quyền tự hào về điều đó.Nhưng làm giàu không phải,thậm chí là chưa bao giờ là truyền thống của dân tộc Việt Nam.không nhữn vậy mà có những thời kì "đồng tiền" bị đem ra phỉ báng một cách bừa phứa,những mặt tích cực của nó bị phủ nhận sạch trơn.
Nói không phải là làm nhục dân tộc nhưng điểm chung nhất của những danh nhân văn hóa những thiên tài về chính trị,văn học như Nguyễn Trãi,Nguyễn Bỉnh Khiêm,Nguyễn Du,Nguyễn Khuyến,Trần Tế Xương đều là những người an phận với cái nghèo,khinh bỉ sự giàu có,khinh bỉ đồng tiền mà thật ra chính nó làm cho xã hội phát triển.Suốt 4000 năm lịch sử dân tộc,nước Việt Nam chưa bao giờ xuất hiện một thiên tài kiệt xuất về làm giàu về làm kinh tế.Sự thật không thể chối cãi.trong khi đó trung quốc một nước có văn hóa khá tương đồng với nước ta thì ngay từ buổi bình minh của dân tộc họ những con người như thế đã xuất hiện:Quản Trọng,Lã Bất Vi..đều là những thiên tài
So sánh Việt Nam trước đây và Việt Nam bây giờ có thể nói chúng ta đã tiến những bước dài khó khăn là có,tiêu cực là có,nhưng thuận lợi là cơ bản.Tiếp nhận viện trợ từ thế giới không phải là không biết nhục mà là khéo léo trong ngoại giao để làm giàu cho đất nước.Cứ khư khư bảo thủ rồi chỉ biết chửi nước ta là nghèo là nhục mới là những kẻ ngu si.
Tôi tin vào công cuộc đổi mới của đất nước tin vào trí thông minh của dân tộc việt nam.Thời thế tạo anh hùng ,những cuộc chiến tranh vĩ đại đã sinh ra Trần Hưng Đạo,Lê Lợi,Nguyễn Trãi,Quang Trung,Hồ Chí Minh,Võ Nguyên Giáp.Thì ai dám nói công cuộc đổi mới mà chúng ta đang tiến hành với khí thế thăng long không tạo ra một thiên tài kiệt xuất về làm giàu và làm kinh tế, để lãnh đạo đất nước ta "sánh ngang với các cường quốc năm châu"?
Đừng bi quan về xã hội như vậy các bạn 8x.Hãy biết cách đặt tổ quốc lên đôi vai vững chắc của thế hệ mình,hãy biết sống sao cho đáng sống.
Xin kết lại bài viết này bằng một câu nói mà tôi ưa thích:"cái quý nhất trong cuộc đời là sự sống,đời người chỉ sống được có một lần,phải biết sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đẵ sống hoài sống phí"để khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể tự hào rằng cả cuộc đời ta đã cống hiến cho sự nghiệp vĩ đại,sự nghiệp giải phóng con người.Nỗi nhục của một nước nghèo là cái nhục cần được thế hệ chúng ta rửa sạch
Bài viết của bạn phải nói là quá hay và tuyệt với , nó phản ánh đúng với tâm trạng và tình hình của chúng ta bây giờ!
Nhìn lại quá khứ mà thấy thì tôi công nhận Việt Nam chúng ta khá kém về tiềm năng kinh tế, lịch sứ 4000 năm qua mình thấy chưa 1 nhân vật kiệt xuất nào làm kinh tế được lưu vào sử sách mà chỉ có những vị tướng tài thôi, có lẽ chính vì tiềm lực kinh tế kém mà hàng ngàn năm qua nước ta luôn bị xâm lược do tiềm lực kinh tế quá kém. Đến bây giờ khi hòa bình trên con đường phát triển ko thể phủ nhận nước ta đang ngày càng phát triển theo lối chậm mà chắc. Còn những tệ nạn tham nhũng và quan liêu thì xin thưa nơi đâu cũng có, nước nào cũng rất nhiều, vì thế 1 nước đang phát triển như chúng ta là ko thể tránh khổi đâu, đó chỉ là những trường hợp thiểu số thôi.Dân ta nghèo, vì thế muốn giàu thì phải có đầu óc, mà mỗi con người 1 tư duy đi làm giàu theo hướng khác nhau, có người đặt bản thân họ nên hàng đầu lên mới tham nhũng, có người đặt lợi ích chung thì lại rất nhiều, vì thê chúng ta ko nên bi quan những điều đó. Là 1 công dân thôi thì gắng sức mình học tập và làm việc tốt .Còn việc chính trị như thế này... có lẽ lên để những người có trách nhiệm hơn suy xét và nghiền ngẫm vì những người đấy đứng đầu nước nhà họ có nghĩ được thì sẽ ko có quan liêu, ko có tham nhũng, chúng ta là dân thì có tham nhũng và quan liêu sao được đừng bi quan về những điều đó :) !

-=hq=-
11-05-2006, 11:36 PM
Bài viết của bạn phải nói là quá hay và tuyệt với , nó phản ánh đúng với tâm trạng và tình hình của chúng ta bây giờ!
Nhìn lại quá khứ mà thấy thì tôi công nhận Việt Nam chúng ta khá kém về tiềm năng kinh tế, lịch sứ 4000 năm qua mình thấy chưa 1 nhân vật kiệt xuất nào làm kinh tế được lưu vào sử sách mà chỉ có những vị tướng tài thôi, có lẽ chính vì tiềm lực kinh tế kém mà hàng ngàn năm qua nước ta luôn bị xâm lược do tiềm lực kinh tế quá kém. Đến bây giờ khi hòa bình trên con đường phát triển ko thể phủ nhận nước ta đang ngày càng phát triển theo lối chậm mà chắc. Còn những tệ nạn tham nhũng và quan liêu thì xin thưa nơi đâu cũng có, nước nào cũng rất nhiều, vì thế 1 nước đang phát triển như chúng ta là ko thể tránh khổi đâu, đó chỉ là những trường hợp thiểu số thôi.Dân ta nghèo, vì thế muốn giàu thì phải có đầu óc, mà mỗi con người 1 tư duy đi làm giàu theo hướng khác nhau, có người đặt bản thân họ nên hàng đầu lên mới tham nhũng, có người đặt lợi ích chung thì lại rất nhiều, vì thê chúng ta ko nên bi quan những điều đó. Là 1 công dân thôi thì gắng sức mình học tập và làm việc tốt .Còn việc chính trị như thế này... có lẽ lên để những người có trách nhiệm hơn suy xét và nghiền ngẫm vì những người đấy đứng đầu nước nhà họ có nghĩ được thì sẽ ko có quan liêu, ko có tham nhũng, chúng ta là dân thì có tham nhũng và quan liêu sao được đừng bi quan về những điều đó :) !
Đồng ý với bạn là bài viết của dontcry_kitty rất hay nhưng suy nghĩ của bạn ngây thơ quá.
+)Thứ nhất: Nước ta phát thiển chậm nhưng mà chắc==> nhầm rồi bạn ạ! Nước ta phát triển không chậm, trong những năm qua , ti lệ tăng trưởng rất cao, đứng thứ2 thế giới , trên 8% chỉ đứng sau TQ. Nhưng mà có chắc hay không chúng ta cần nhìn nhận lại.Chúng ta tăng trưởng nhanh nhưng lạm phát lại rất lớn, nếu bạn để ý thì thời gian qua, giá cả các mặt hàng tiêu dùng của ta liên tục tăng. Do lạm phát nên chúng ta đang bị trượt giá.Thời gian gần đây VND bị mất giá rất lớn. Ngoài ra tỉ lệ tăng trưởng của ta cao nhưng bình quân đầu người lai rất thấp, phân hóa giàu nghèo ngày càng cao( nên nhớ chúng ta từng phê bình Mỹ về vấn đề phân hóa giàu nghèo).
+)Thứ hai:Còn những tệ nạn tham nhũng và quan liêu nơi đâu cũng có, nước nào cũng rất nhiều, vì thế 1 nước đang phát triển như chúng ta là không tránh khỏi va đó chỉ là những trường hợp thiểu số===>Tôi không đồng ý! Vì đang phát triển không co nghĩa là phải tham nhũng , tôi nghĩ đó là tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc của 1 bộ phận chính những Đảng viên quá kém, họ đặt chủ nghĩa cá nhân lên hàng đầu. Và xin thưa với bạn rằng đúng la nước nào cũng có tham nhũng nhưng không ở đau cao như VN( 1 nước nghèo mà có đến 80% cán bộ tham nhũng, đứng thứ 2 thế giói).Chính phủ lại không có biện pháp cụ thể nào tránh tham nhũng và khi phát hiện lai xử lí rất nhẹ.Không đâu xa, chisng như nước TQ láng giềng , người ta tử hình cả bộ trưởng nếu người đó tham nhũng.
Không thể nói tham nhũng ở nước ta la thiểu số được, nó đang trở thành 1 vấn nạn và tất cả chúng ta phải đấu tranh với nó.Nếu ngay từ bây giờ bạn không coi tham nhũng la kẻ thù mai sau khi bạn lãnh đạo đất nước bạn sẽ khó mà không tham nhũng. Nếu không coi tham nhũng là kẻ thù bạn se bỏ mặc những kẻ có chức quyền tự do tham nhũng mà không đấu tranh để bài trừ nó. Suy nghĩ như bạn là thờ ơ với đất nước đó , bạn có biết không?
bạn nói rằng nên để những người có trách nhiệm suy xét, như vậy chúng ta không có trách nhiệm gi ư? Bạn nói bạn yêu nước, bạn có tinh thần dân tộc, vậy những cái đó đâu rồi.
Đừng suy nghĩ như thế bạn nhé. Là thanh niên bạn hãy đừng thờ ơ với dân tộc như thế , đùng nhắm mắt làm ngơ. Không phải tớ dạy đời bạn đâu, tớ đang nói với bạn như 1 người bạn thân nhất. Đất nước Việt Nam yêu dấu, dân tộc Việt Nam yêu dấu đang cần chúng ta , hãy mạnh mẽ lên , đối diện với kẻ thù quanh ta .
Sắp tới ngày Sinh Nhật Bác, chúng ta cảm ơn người vì người cho chúng ta lí tưởng để sống có nghĩa. Cảm ơn người vì lòng yêu thương bao la của người. Người sẽ sống mãi trong lòng chúng ta!

kem dâu mút
13-05-2006, 09:50 PM
Đồng ý với bạn là bài viết của dontcry_kitty rất hay nhưng suy nghĩ của bạn ngây thơ quá.
+)Thứ nhất: Nước ta phát thiển chậm nhưng mà chắc==> nhầm rồi bạn ạ! Nước ta phát triển không chậm, trong những năm qua , ti lệ tăng trưởng rất cao, đứng thứ2 thế giới , trên 8% chỉ đứng sau TQ. Nhưng mà có chắc hay không chúng ta cần nhìn nhận lại.Chúng ta tăng trưởng nhanh nhưng lạm phát lại rất lớn, nếu bạn để ý thì thời gian qua, giá cả các mặt hàng tiêu dùng của ta liên tục tăng. Do lạm phát nên chúng ta đang bị trượt giá.Thời gian gần đây VND bị mất giá rất lớn. Ngoài ra tỉ lệ tăng trưởng của ta cao nhưng bình quân đầu người lai rất thấp, phân hóa giàu nghèo ngày càng cao( nên nhớ chúng ta từng phê bình Mỹ về vấn đề phân hóa giàu nghèo).

cái này hơi đi xa vấn đề ban đầu đặt ra rồi phải ko? Đồng ý là những vấn đề này cũng quan trọng nhưng nếu mở thêm về đề tài kinh tế thì hợp lý hơn. Chúng ta đang nói về lịch sử nước nhà kia mà.


Và xin thưa với bạn rằng đúng la nước nào cũng có tham nhũng nhưng không ở đau cao như VN( 1 nước nghèo mà có đến 80% cán bộ tham nhũng, đứng thứ 2 thế giói).

Đồng ý cả 2 tay nhưng Kem muốn hỏi là bạn lấy tư kiệu ở đâu mà bít được có 80% cán bộ tham nhũng ? Làm sao có thể thống kê được như thế? Chẳng lẽ chính những người tham nhũng vỗ ngực nói rằng " tôi tham nhũng đây nè!" cho mọi người tới mà thống kê à ? Nếu mà thống kê được thì Chính phủ cũng đã tìm ra cách để chống tham nhũng hiệu quả rồi.

-=hq=-
15-05-2006, 06:00 AM
cái này hơi đi xa vấn đề ban đầu đặt ra rồi phải ko? Đồng ý là những vấn đề này cũng quan trọng nhưng nếu mở thêm về đề tài kinh tế thì hợp lý hơn. Chúng ta đang nói về lịch sử nước nhà kia mà.



Đồng ý cả 2 tay nhưng Kem muốn hỏi là bạn lấy tư kiệu ở đâu mà bít được có 80% cán bộ tham nhũng ? Làm sao có thể thống kê được như thế? Chẳng lẽ chính những người tham nhũng vỗ ngực nói rằng " tôi tham nhũng đây nè!" cho mọi người tới mà thống kê à ? Nếu mà thống kê được thì Chính phủ cũng đã tìm ra cách để chống tham nhũng hiệu quả rồi.
Trên ti vi trong 1 chương trình thời sự gần đây có nói vấn đề này đó Kem, người ta thống kê dựa trên nghiên cứu mẫu mà.Nói thêm về vấn đề chống tham nhũng ở nước mình nếu chính phủ kiên quyết thĩ sẽ không để xảy ra nhũng trường hợp như PMU18.Cái này liên quan đến những người đứng đầu nhà nước mình.
Điều tớ muốn nói không bó hẹp trong phạm vi lịch sử. Mong bạn đọc kĩ nha! Thân!

dontcry_kitty
15-05-2006, 09:30 PM
Tôi có thể khẳng định chắc chắn với các bạn rằng không chỉ một thời gian không xa nữa thôi một nhân tài kiệt xuất về lamg kinh tế sẽ xuất hiện tại Việt Nam.Giống như sự xuất hiện của Đặng Tiểu Bình của trung quốc vậy
Theo tôi thiên tài xuất hiện là bởi nhu cầu của thời thế,Sở dĩ nước ta suốt bốn nghìn năm lịch sử chưa có một ai làm kinh tế giỏi được lưu vào sử sách là bởi sử sách việt nam không có nhu cầu về một nhân tài như vậy.Sử sách nước ta cần những thiên tài về quân sự và chính trị để giữ vững bờ cõi của đất nước.Trong suốt những năm tháng đó,người doanh nhân như cách gọi bây giờ "được' gọi bởi những cái tên mĩ miều hơn là "gian thương' là "tư bản' vậy thì liệu có nhân tài nào chịu cống hiến hết mình vào kinh tế vào làm giàu để được gọi bằng cái tên như thế hay không?
Trong suốt 4000 năm đó,những người có tài có chỉ số IQ xuất chúng đều bị nướng hay nói đúng hơn là họ tình nguyện nướng mình vào những cuộc chiến tranh,bởi trong suy nghĩ của họ lấy sự thông minh của mình để làm giàu là nhục là không xứng.Cũng giống như tâm lý của chúng ta đối với những kẻ lấy tài của mình để đi ăn cướp vậy.Dĩ nhiên những người có chỉ số IQ bình thường,thông minh bình thường,họ không biết làm gì đành làm phận nông dân suốt đời bám theo đít trâu hoặc là nhục hơn nữa bỏ làng bỏ xóm đi nơi khác làm ăn chịu phận "gian thương","tư bản",giàu mấy tốt mấy cũng bị xã hội khinh miệt.Vậy thì kiếm đâu ra một nhân tài kiệt xuất?Vậy thì Việt Nam mới bị bắt nạt về kinh tế như vậy.Tại sao cùng là bến cảng được phát hiện trong cùng một thời kì mà Hải Phòng không thể trở thành một Hồng Kông,một SIngapore của Đông Nam Á?Theo tôi yếu tố quyết định chính là ở con người
Việt Nam trong thời đại mới,nhìn một cách khái quát nhất,những nhân tài về chính trị không có nhiều,ngay cả tổng bí thư,chủ tịch nước hay thủ tướng chính phủ cũng không phải là những nhân tài kiệt xuất về dùng người và trị quốc.Tất cả những người đó cộng lại không bằng nổi 2/3 Hồ Chí Minh về dùng người ,trị quốc.Theo tôi thời đại này khó xuất hiện một thiên tài chính trị.Vậy cho nên mới có nạn chảy máu chất xám,những người tài bất mãn với xã hội bỏ hết sang nước ngoài để an phận với hạnh phúc cá nhân của mình.Gạt bỏ lợi ích quốc gia.Chẳng còn cái thời những giáo sư nổi tiếng dạy trong những trường "đỉnh cao" nhất của nước ngoài trở về giúp một nhà nước mới thành lập mà ngân sách chỉ vọn vẹn chưa đến 1 triệu đồng
Ngược lại với chính trị,Kinh tế tư nhân lại là chỗ có nhiều người tài nhất,là nơi chắc chắn sẽ xuất hiện người tài,tại sao?Bởi đó là môi trường cạnh tranh khốc liệt nhất, muốn tồn tại buộc phải cần người tài.Cạnh tranh sẽ làm người tài xuất hiện.Làm một ví dụ thế này thôi.
Trong thời bình nếu cho một ông chức sắc to chọn người tài để phục vụ cho mình,liệu ông ta có chọn người tài hơn mình không?"Ngu gì! chọn nó để nó vượt quyền mình à?" đó là quy luật,nếu cho tôi chọn chắc tôi cũng không chọn ai tài hơn mình trong trường hợp như vậy.Nhưng trong thời chiến,khi mà nếu không có người thật sự giỏi đảm trách thì liệu sự sống còn của cả chế độ của vị chức sắc cao kia liệu có vững chắc không.Nói cách khác nếu ông ta bị buộc phải chọn người tài,ông ta sẽ phải chọn người tài hơn mình.OK?
Chính vậy,thời đại hiện nay của chúng ta chính là thời đại "thương trường là chiến trường"
Kinh doanh cần người tài như khát nước.Tôi tin rằng trong tương lai không xa người đứng đầu đất nước sẽ là một doanh nhân.
Xin kết lại bằng một truyền thuyết quen thuộc của người Việt Nam:Thánh gióng- để chứng minh cho nhận định trên.thánh gióng chỉ xuất hiện khi đất nước có giặc ngoại xâm và vua Hùng cũng chẳng cần biết thánh gióng là ai nếu không có giặc ngoại xâm ép ông ta phải tìm hiền tài
HI vọng trong HHT chúng ta sẽ có một hiền tài phục vụ cho đất nước trong thời đại mới

Xin Cảm ơn những ai đã ủng hộ ý kiến của Dontcry,và cũng xin tiếp thu những y kiến phản biện hùng hồn của hq.Nhưng để tui sửa đổi quan điểm của mình thì...chưa chắc đâu.Muốn tồn tại được trong cuộc sống này ta phải có lập trường mà

-=hq=-
16-05-2006, 07:39 PM
Cổ nhân có 1 câu nói rất hay rằng : Thời thế tạo anh hùng.Không có giặc ngoại xâm làm sao có những anh hùng dân tộc như Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp ,...hay chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhà tư tưởng lớn của dân tộc ta.Chúng ta thường nói lịch sử dân tộc ta là lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước, nhưng theo tôi chúng ta có 4000 năm giữ nước và chỉ có vài chục năm qua thật sự chúng ta xây dựng đất nước, phát triển đất nước.Chính vì vậy, nước ta làm sao tránh khỏi là 1 nước nghèo và tụt hậu so với khu vực cà trên thế giới.Như tôi đã nói ở bài viết đầu tiên, chúng ta có quyền tự hào về chúng ta là người Việt Nam nhưng đang xuất hiện 1 bộ phận người Việt lại mặc cảm vì nước ta nghèo , nước ta tụt hậu; 1 bộ phận khác lại thờ ơ với vận mệnh tổ quốc chỉ nghĩ đến bản thân mình ,ngay chính 1 số cán bộ nhà nước cũng có 1 trong 2 suy nghĩ này.
Nói về kinh tế hiện nay đúng là nước ta rất nghèo, nhưng điều đó không có nghĩa nước ta "nhỏ".Chúng ta không nên hành xử như 1 nước "nhỏ" , không nên trông chờ ưu tiên trợ giúp của các nước khác.Vay vốn để phát triển kinh tế là 1 giải pháp đúng đắn khi chúng ta không có vốn nhưng đừng quá lạm dụng và điều quan trọng là phải sử dụng đồng vốn có hiệu quả.Điều quan trọng là trong giao tiếp , cách hành xử của chúng ta với nước ngoài khôn nên hạ thấp mình, tâm thế của chúng ta phải luôn có cái " ngạo " mình là người Việt nam. Có được lòng tự hào dân tộc ấy chúng ta mới cảm nhận được cái nhục của 1 nước nghèo để rồi như cha ông ta cảm nhận cái nhục mất nước để mà đứng dậy xây dựng đất nước.
Nói về bộ phận thờ ơ với vận mệnh tổ quốc, đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu ví dụ như những kẻ tham ô, tham nhũng rồi những kẻ ra nước ngoài rồi làm việc cho họ để có cuộc sống sung túc hơn là quay về Việt Nam, những kẻ sống trong nước nhưng có nhiều tiền hơn đồng bào liền tự mãn và sống lối sống hưởng thụ.Nói chung những kẻ này thứ nhất là không biết hoặc không cảm nhận về lịch sử dân tộc mình, trong họ hình như 2 tiếng "dân tộc " không có nghĩa lí gì , nói theo cách nói của ông cha ta là " mất gốc".Chính vì vậy dù dân tộc ta có nghèo nàn , lạc hậu, dù đại bộ phận đồng bào ta đang sống khổ cực , những kẻ này cũng không cảm nhận gì, họ chỉ lo cho chính họ.
Nói về lịch sử dân tộc mình để chúng ta thấy tự hào khi mình là người VN. Nói đến sự nghèo nàn lạc hậu của dân tộc mình để chúng ta thấm thía nỗi nhục so với các dân tộc khác, để chúng ta nhìn thực tế đó mà không qua chủ quan, không tự mãn, để chúng ta cố gắng học tập , tu dưỡng, phấn đấu hết sức mình vì dân tộc. Nói đến những nhược điểm của dân tộc để chúng ta khắc phục chứ đó không phải là tự ti hay bi quan.
Để kết thúc bài viết này tôi xin kể 1 câu chuyên về Bác. Đó là khi quan chức Pháp đón Bác sang thăm,họ đi từ trên cầu thang xuống và Bác đi từ dưới lên . Họ đưa tay ra bắt, Bác đã chủ động bước lên ngang hàng họ rồi mới đưa tay ra bắt.Việt Nam mình đáng tự hào lắm chứ!

storm_desert
16-05-2006, 10:15 PM
thứ nhất: lịch sử VN ko phải 4000 năm mà nếu không nhầm thì chỉ khoảng 2700 năm:D

thứ 2 : đúng là nước ta không nhỏ, đủ điều kiện (về diện tích, dân số, tinh thần....) để thành 1 cường quốc như Bác Hồ nói "....Sánh vai được với các cường quốc năm châu...". Nói chung ,sd cũng theo quan điểm khi Bác nói như thế là đã thể hiện tư tưởng nước lớn rồi:D, điều kiện thì có nhưng vấn đề là làm sao để nó thành hiện thực được thôi

Thứ 3: "Mạnh vì gạo, bạo vì tiền"----->"cách hành xử của chúng ta với nước ngoài không nên hạ thấp mình, tâm thế của chúng ta phải luôn có cái " ngạo " mình là người Việt nam" không dễ để thực hiện.Trong quan hệ với nước lớn, khi mình không đủ lực, thực tế là mình luôn bị ép, vì thê không "ngạo" được mà phải mềm dẻo, linh hoạt trên nguyên tắc giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ lợi ích của dân tộc là được. Phải biết Việt Nam đứng ở đâu trong bản đồ quốc tế và khu vực, phải như con thuyền biết lựa luồng lạch mà đi, nhìn hành động của các con tầu lớn mà đi. Trung Quốc, Mỹ... như những con tầu lớn mà một hành động làm chao mặt nước cũng đủ làm thuyền nhỏ tròng trành vì thế, "ngạo" là không được trong quan hệ quốc tế!
Với tư cách là cá nhân, bạn có quyền "ngạo", và phải tự hào là người Việt Nam nhưng với tư cách là đại diện cho quốc gia, mềm dẻo linh hoạt quan trọng hơn "ngạo"!

Thư 4: bọn tham nhũng một là bắn hết như Trung Quốc cho rồi. hai là như Singapore, lôi ra đánh mỗi tháng một lần, mỗi lần một roi, truyền hình trực tiếp cho không chỉ người phạm tội mà còn cả họ nhà người đó cũng phải xấu mặt theo. Có vẻ tàn nhẫn nhưng có thể sẽ hiệu quả vì một người trước khi nhận hối lộ còn phải nghĩ tới thể diện không chỉ mình mà cả họ hàng bố mẹ, ông bà mình nữa.

Thứ 5 :Dĩ nhiên phải nói nhiều về nhược điểm của Việt Nam rồi, như thế mới tiến bộ lên được, chứ cứ suốt ngày Việt Nam "rừng vàng biển bạc" thì chỉ có chủ quan đi xuống thôi.