Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu là gì?



tuoibietbuon
05-05-2006, 10:56 AM
tình yêu là gì?
--------------------------------------------------------------------------------

Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là THÍCH.

Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.

Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là MAY MẮN.

Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
Đó chưa phải là yêu… Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.

Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.

Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngòai của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.

Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
Đó không phải là yêu… Đó là TÌNH BẠN.

Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
Bạn không yêu họ rồi vì… bạn đã NÓI DỐI.

Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG THẢO.

Thế nhưng…

Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
Đó mới là YÊU.

Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận…
Đó mới là YÊU.

Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ…
Đó mới là YÊU.

Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa…
Đó mới là YÊU.

Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng…
Đó mới là YÊU.

Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
Nếu có thì đó là YÊU.

TÌNH YÊU CÓ MUÔN VÀN ĐIỀU KÌ DIỆU và trong MUÔN VÀN ĐIỀU KÌ DIỆU CÓ TÌNH YÊU.

nu_hit_le
05-05-2006, 09:32 PM
rất hay . mình thấy tất cả thật sự ngoạn mục . thế là yêu . mình chưa bít yêu chưa bít đau khổ

huongluuly
06-05-2006, 03:47 AM
rất hay !!! chưa yeu6 nên chưa biết tình yeu6 là như thế nèo ^_^

keysa
06-05-2006, 03:52 AM
Mình thì chưa yêu ai thật sự. Mới thích thôi mà đã đau cái đầu lắm rồi. Yêu thiệt chắc chêt quá .



Nhớ post bài có dấu nha bạn
Thân,
oka

...love...phải thế...
06-05-2006, 03:55 AM
Tình yêu có muôn vàn kì diệu và trong kì diệu lại có tình yêu .
Thế nên ko thể định nghĩa dc TY là thế nào ......... ?

student_love_student
06-05-2006, 03:57 AM
Tình yêu là đưa nhau ra gốc cây hôn nhau mấy cái gọi là tình yêu ! he he he he he

...love...phải thế...
06-05-2006, 04:03 AM
cái này tất nhiên là đúng ........... khỏi phải bàn cãi .......... hôn nhau gọi là yêu .

wild orchid
06-05-2006, 07:54 AM
Tình yêu là một cái gì đó rất khó nắm bắt nhưng nếu ai đó nắm được rồi thì họ thật sự là người hạnh phúc

lys_rain
06-05-2006, 08:36 AM
yêu một người là mong người đó hạnh phúc đôi khi điều đó có thể khiến ta đau khổ và thiệt thòi

vitto852003
07-05-2006, 01:39 AM
nhưng điều đó vẫn chỉ là trên lý thuyết và là một phần chứ thật ra tình yêu là một điều một thứ tình cảm chưa thể khám phá ra hêt được bởi nó rất kỳ diệu

minxu257
07-05-2006, 08:28 PM
Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc khi mộng mơ vỡ tan tành. Theo tớ yêu là khi dựa vào vai anh em cảm thấy hạnh phúc, khi nắm tay anh em cảm thấy xoa xuyến hi hi xin hết ạ :D

Khi em gục đầu vào vai anh em cảm thấy hạnh phúc đó là tinh yêu theo tớ là vậy hết ạ :D

girl_lanhlung2311
15-05-2006, 04:35 AM
tình yeu la 1 trai ot....

g_n_r
15-05-2006, 07:55 AM
tình yêu là thứ tình cảm rất tầm thường nhưng con người ta dế dàng mà có được

bye_bye_anh777
15-05-2006, 09:39 AM
chả hiểu mọi người định nghĩa tình yêu thế nào chứ tui thì chỉ thấy tình yu giờ chán phèo. nhạt như bát nước ốc nguội và chỉ toàn mang đến cho người ta nỗi khổ đau thui ===> chả nên tìm hiểu làm gì cho mệt cả ===> chơi đi cho thanh thản tam hồn
quyết không yu dành tiền đi chợ
sống nhởn nhơ cho trai tơ nó thèm
( heeeeeeeeeeeeeee )

lys_rain
15-05-2006, 09:48 AM
chả hiểu mọi người định nghĩa tình yêu thế nào chứ tui thì chỉ thấy tình yu giờ chán phèo. nhạt như bát nước ốc nguội và chỉ toàn mang đến cho người ta nỗi khổ đau thui ===> chả nên tìm hiểu làm gì cho mệt cả ===> chơi đi cho thanh thản tam hồn
quyết không yu dành tiền đi chợ
sống nhởn nhơ cho trai tơ nó thèm
( heeeeeeeeeeeeeee )
sao bạn bi quan thế vậy?khi bạn biết rằng mình đang yêu và được yêu thật sự bạn sẽ có suy nghĩ khác thôi

Thienmy
15-05-2006, 11:01 PM
Hình như mình vẫn cảm thấy Tình Yêu như vậy vẫn hơi thiếu một thứ gì đó
Hay là do mình đã từng dang dở nên có hoài nghi về Tình Yêu một chút?

endless_love_410
16-05-2006, 04:33 AM
Mỗi người có 1 tình yêu với những màu sắc # nhau.Chưa iu nên cũng không biết nữa nhưng 0 phải lúc nào cũng thành công trong ty nhỉ! :1_question:

batau
16-05-2006, 04:38 AM
tình yêu là gì mà thế giới phải khóc

rose_and_sunflower3f
16-05-2006, 06:29 AM
Tớ có xem 1 bộ phim và trong đó có 1 đoạn lời thoại họ nói rằng:" Khi tình yêu đến thì con người ta không hề biết và không hề trân trọng. Chỉ đến khi tình yêu mất rồi con người ta mới cảm thấy hối tiếc mà thôi".

Nhưng làm sao mà biết được khi nào tình yêu đến đây? Không ai biết được, chỉ khi nào đối diện với nó thì chúng ta mới có thể nhìn thấy rõ bộ mặt thật của nó mà thôi.

Chúc mọi người ai cũng có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự của riêng mình!

lys_rain
19-05-2006, 11:58 PM
Dù tình yêu là gì đi nữa cuộc sống vẫn rất cần tình yêu phải k nào

duyen03
20-05-2006, 01:44 AM
cũng có vài kiểu dung do

luckyluc
20-05-2006, 11:25 AM
BÀI THƠ HAY LẮM ĐOC NGHE RẤT HAY VÀ XÚC ĐỘNG

cute_hot_thattinh
20-05-2006, 07:54 PM
Tình yêu là 1 điều ko ai có thể khám phá ra được hết vì nó rất kì diệu !Nó có thể khiến cho ta đau khổ cũng có thể cho ta niềm vui ,tự tin trên con đường đời!!!!!!!!!
:x

diem chau
21-05-2006, 05:54 AM
cho mình hỏi chút đi
theo các bạn thì khi một tình yêu tự nhiên tìm đến nhưng 2 người lại quen nhau qua mạng thì có nen tin những lời người đó nói ko

hien911
22-05-2006, 12:44 AM
TY theo mình ngĩ đơn chỉ là sự rung cảm của hai trái tim .Và đến một lúc nào đó một con tim không thể chịu được vì phải sống một mình thế là tèn tén ten...