ghet_hoa_hong
05-05-2006, 08:53 AM
Ta biết rằng em chẵng nghĩ gì
Nhưng lòng vẫn giữ mối tình si
Vẫn khi tan học thầm mong đợi
Vẫn cứ lặng theo những bước đi
Vẫn biết rằng ta quá thẫn thờ
Sợ khi đây ngỏ.. đó làm ngơ
Nên ta cứ đứng xây tượng đá
Làm kẻ tội đồ ươm ước mơ
Vẫn biết rằng em mĩm miệng cười
Em xinh, em đẹp, dáng em tươi
Ngoài ta còn có vài ba kẻ
Cùng khốn vì em, chới với thôi
Vẫn biết là em chẵng bận lòng
( Hay là cũng một chút bâng khuâng ??)
Bài thơ ta viết từ tim nhớ
Sớm học.. để quên..duới gậm bàn
Ta biết rằng ta kẻ tình si
Yêu em lãng mạng thủa xuân thì
Góp vào nhân thế thêm mê đắm
Thì chút duyên lòng đâu tiếc chi..
Nhưng lòng vẫn giữ mối tình si
Vẫn khi tan học thầm mong đợi
Vẫn cứ lặng theo những bước đi
Vẫn biết rằng ta quá thẫn thờ
Sợ khi đây ngỏ.. đó làm ngơ
Nên ta cứ đứng xây tượng đá
Làm kẻ tội đồ ươm ước mơ
Vẫn biết rằng em mĩm miệng cười
Em xinh, em đẹp, dáng em tươi
Ngoài ta còn có vài ba kẻ
Cùng khốn vì em, chới với thôi
Vẫn biết là em chẵng bận lòng
( Hay là cũng một chút bâng khuâng ??)
Bài thơ ta viết từ tim nhớ
Sớm học.. để quên..duới gậm bàn
Ta biết rằng ta kẻ tình si
Yêu em lãng mạng thủa xuân thì
Góp vào nhân thế thêm mê đắm
Thì chút duyên lòng đâu tiếc chi..