ghet_hoa_hong
05-05-2006, 08:04 AM
Chút ít vần thơ để gọi là
Trả lời người hỏi ở phương xa
Tôi đâu dám nhận tài hoa mấy
Chỉ nghiệp tu hành có lại qua . . .
Lại qua cõi tạm chốn sa bà
Vui ở buồn đi, hạnh lợi tha
Học hỏi trọn đời còn thấy dại
Sá chi hạt cát giữa bình sa . . .
Bình sa có lắm bướm và hoa
Ai đã đi ngang chẳng ghé qua ?
Tôi cũng lữ hành như họ đấy !
Dừng chân nghỉ khỏe, lại đi ra . . .
Đi ra đi mãi giữa phong ba
Nhìn trời đất rộng biển bao la
Tăng nhàn tăng ở nơi non vắng
Tôi nhàn thi phú khẽ ngâm nga . . .
Ngâm nga cho hết tháng ngày qua
Cho bớt ưu phiền nghiệp chướng ma
Cho vơi đau khổ người nghe thấy
Cho tiếng lòng, nghe lại tiếng ta . . .
:cungly:
Trả lời người hỏi ở phương xa
Tôi đâu dám nhận tài hoa mấy
Chỉ nghiệp tu hành có lại qua . . .
Lại qua cõi tạm chốn sa bà
Vui ở buồn đi, hạnh lợi tha
Học hỏi trọn đời còn thấy dại
Sá chi hạt cát giữa bình sa . . .
Bình sa có lắm bướm và hoa
Ai đã đi ngang chẳng ghé qua ?
Tôi cũng lữ hành như họ đấy !
Dừng chân nghỉ khỏe, lại đi ra . . .
Đi ra đi mãi giữa phong ba
Nhìn trời đất rộng biển bao la
Tăng nhàn tăng ở nơi non vắng
Tôi nhàn thi phú khẽ ngâm nga . . .
Ngâm nga cho hết tháng ngày qua
Cho bớt ưu phiền nghiệp chướng ma
Cho vơi đau khổ người nghe thấy
Cho tiếng lòng, nghe lại tiếng ta . . .
:cungly: