Xem đầy đủ chức năng : Lập Nhóm Yêu Thơ ( Mến Mời Thi Sỹ Tham Gia )
TRọng Hoàng
05-05-2006, 07:53 AM
Hoàng tôi muốn lập nhóm thơ
Mời anh mến chị yêu thơ ghé vào
Trước Hoàng xin được mến chào
Bởi Hoàng là kẻ mới vào tham gia
Chén trà Hoàng đã mang ra
Mời anh kính chị dùng qua gọi là
Mai đây nếu được một nhà
Thi thơ họa cảnh cũng là lệ nghi
Nếu Hoàng thiếu sót điều chi !
Mến mong anh chị lượng tình bỏ qua
Nhóm thơ Hoàng muốn lập là
Vườn Thơ Tao Ngộ đậm đà sắc xuân
Hoàng muốn lập một nhóm thơ gọi tạm là ( Vườn Thơ Tao Ngộ ) Mến mời anh chị em thi sỹ yêu thơ ghé vào cùng tham gia , bởi la người đầu tiên của nhóm nên Hoàng xin được đưa ra chút quy tắc trong nhóm trước khi được tham gia hội nhóm
Quy tắc vốn ko nhiều lắm chỉ là.. vài điều sau... .....
Thơ nhất định phải do bạn tự sáng tác , Lời thơ phải luôn trong sáng & tế nhị , nhiệt tình đối họa cùng mọi người khi có đề tài mới hay cũ ,
Không viết những bài thơ mang tính chất đâm hơi hoặc gây mất đoàn kết chia sẻ nội bộ ,
Có gì thiếu sót hay ko phải mong quý bạn yêu thơ lượng tình bỏ quá cho Hoàng
Mến Mong mọi người tham gia vui vẻ :)
Kính Phím
Trọng Hoàng
Sweeting576
05-05-2006, 08:00 AM
Tớ đây chẳng bít làm thơ
Tiện tay bàn phím gõ ngay vài dòng.
Đến đây đã được 3 dòng.
Tớ xin dừng bút nhường phần for U. :))
TRọng Hoàng
05-05-2006, 08:19 AM
Mình xin được gõ thêm dòng
Nội quy ở đó bạn hòng xem chưa ?
Lời thơ ko thiếu chẳng thừa
Trà vừa mới rót mời người dùng nghen :)
........ Chào mừng bạn ghé thăm , bạn cứ họa thơ đi đã nghen , rồi sau hãy tính tiếp :)
langtusitinh
05-05-2006, 08:29 AM
Kiếp lãng tử ung dung đời tự tại
Đời phong trần tung vó bước tự do
Ý thức thi nhân cũng đủ rồi
Mỗi người một tính cần chi quy tắc nhiều
Vườn thơ tập thể vững bền
Không cần hội nhóm không cần chia phe
Riêng tôi chỉ viết vài dòng
Thật lòng tôi không thích hội này hội kia
Đây là ý kiến của riêng tôi....có gì sai thì xin các giai nhân tài tử bỏ qua
TRọng Hoàng
05-05-2006, 08:40 AM
Mình rằng chẳng muốn phân chia
Hội này nhóm nọ lia thia làm gì
Lập nên một nhóm cũng vì
Đàm thơ họa cảnh để thì nương nhau
Trần gian mãi kiếp khổ đau
Lập nên một nhóm cùng nhau giải bày
Lời thơ ý tự luôn ngay
Bạn thời không muốn tiếc thay một người
Cảm ơn bạn đã góp ý, tuy nhiên mình vẫn dzữ nguyên ý định , biết đâu.....
phonglantim
05-05-2006, 09:20 AM
Bước ngang qua chốn vườn thơ
Thấy đề lập nhóm yêu thơ nên vào
Mừng mừng...tủi tủi làm sao
Mong rằng sẽ có người vào tham gia :D:D
Vườn thơ....lâu quá rồi mà
Chẳng còn nhộn nhịp như là hồi xưa
Những vần thơ ..viết tứa lưa
đọc 1 lần...ngán....nên chưa vừa lòng
Riêng mình...cứ mãi ước mong
CÓ nhiều nhóm đối...cho vừa lòng nhau
Chào mừng bạn đã đến với vườn thơ :D.....chúc bạn sẽ gặp được nhiều người viết thơ hay và lập thành nhóm đối thơ...làm cho vườn thơ xanh hơn :D
Cảm ơn nha :D
Giọt nắng dại khờ
05-05-2006, 01:10 PM
:lol:
Đêm qua mệt quá nằm mơ
Có người chỉ tới vườn thơ Tao Đàn
Ngờ đâu lại gặp Trọng Hoàng
Cậu em con bác họ hàng xa xôi
Khát nước lại có trà mời
Thôi thì khách sáo ngồi chơi...dăm bình
Vườn thơ toàn khách thất tình (hay sao ấy) :hihi:
Ra vào thất thểu muôn hình kì ghê (cứ nghĩ là cổ động viên của rây en man đờ rít)
Lúc đầu thì tưởng họ " phê "
Ngồi lâu mới biết họ nghề thi ca
Thôi thì nâng vội chén trà
Mời Phong Lan Tím gọi là làm quen
Hôm nay được gặp Thái Sơn
Tuổi đời còn ít nhưng hơn tuổi nghề
Giọt nắng không dám khen chê
Nhưng vườn Tao Ngộ bốn bề thanh tao
Đất lành chim cứ bổ nhào
Chủ hiền khách tới xôn xao chan hòa
Ngồi mãi cỗ chẳng thấy ra
Chè thì đã uống dăm ba bảy bình
Thôi thì đứng dậy cung nghinh
Hẹn mai trở lại linh đình rượu thơ :icon_cung
Quay về với chốn mộng mơ
Bên người vợ nhỏ đang chờ mâm cơm
Thôi chào các bậc tao nhân,em xin phép về Đảo Mộng Mơ không Mắc Nai lại chờ cơm hehehe :haha:
lucbinhtimvn
05-05-2006, 01:23 PM
Tôi đây cũng rất yêu thơ...
Muốn vào nhưng ngại...không ai cho vào..
Nhưng ai đã có lời chào
Tôi đây mạn phép bước vào cho vui...
Nếu như thơ dở đừng cười
Đừng chê văn kém,ngôn từ chưa thông
Tôi đây chỉ có tấm lòng...
Muốn cùng các bạn nối dòng tay THƠ
Kim Thích Chích
05-05-2006, 01:56 PM
He he, hay quá, có hội yêu thơ nên TC cũng vào chơi cùng các bạn. Thơ mình thì hay chọc ngoáy, chứ chẳng có ý gì đâu. Viết cho vui vẻ cùng các bạn thôi mà.
Hỏi sao sĩ tử thật yêu thơ ?
Thi luận, sử đàm cũng ất ơ
Vận đếch, niêm không, lời quỷ quái
Cười trừ, tặc lưỡi, giọng bâng quơ
Anh dài được tiếng hơn anh ngắn
Dăm chữ lại kêu chẳng "có cơ"
Thích chích cũng vào thi lách thử
Xem văn mình viết có như thơ ?
Đôi lời hơi dí dỏm, những mong được bỏ qua, hàn huyên giải khuây
TRọng Hoàng
06-05-2006, 04:43 AM
Bước ngang qua chốn vườn thơ
Thấy đề lập nhóm yêu thơ nên vào
Mừng mừng...tủi tủi làm sao
Mong rằng sẽ có người vào tham gia :D:D
Vườn thơ....lâu quá rồi mà
Chẳng còn nhộn nhịp như là hồi xưa
Những vần thơ ..viết tứa lưa
đọc 1 lần...ngán....nên chưa vừa lòng
Riêng mình...cứ mãi ước mong
CÓ nhiều nhóm đối...cho vừa lòng nhau
Chào mừng bạn đã đến với vườn thơ :D.....chúc bạn sẽ gặp được nhiều người viết thơ hay và lập thành nhóm đối thơ...làm cho vườn thơ xanh hơn :D
Cảm ơn nha :D
Nhưng rồi lòng sẽ mãi đau
Bởi ban biên tập chẳng mau trả lời
Vườn thơ rách nát tơi bời
Hoàng tôi chỉ muốn kêu mời thi nhân
Họa thơ ngắm cảnh phong trần
Ắt là chỉ để góp phần chung vui
Lẽ đâu lại phải ngậm ngùi
Khi mà nhóm chửa ngọt bùi sẻ chia
Đành thôi nước mắt đầm đìa
Đành thôi cất bước đứng rìa trông vô
Nhờ Mod nào đó ghé vô
Cờ Lâu nó lại kẻo cô bác buồn
Hoàng tính lập nhóm Thơ để cùng mọi người trao đổi thơ văn như xưa , Nhóm Ngũ Quậy vậy mà , thôi đành vậy , đời mà .............
Thành thật xin lỗi mọi người nhé , mong mọi người bỏ quá cho.. :)
phonglantim
06-05-2006, 06:50 AM
Phải chăng người ấy-người quen?
Sao biết Ngũ Quậy một thời ...chốn đây?
Ngày xưa theo gió cùng mây
Trở thành dĩ vãng ....ngập đầy trong tim
Thương cho ai mãi kiếm tìm
những người đối đáp ...để thành nhóm thơ
Mà sao ...vẫn thấy bơ vơ
Vần thơ ...sao quá thẫn thờ ....người ơi ???
Lập nên topic này rồi
Sao ko để chút thời gian người vào ?
Chút lòng ...muốn nói mà sao
...Ngậm ngùi ...khó nói ... lời nào nên câu ???
Trọng HOàng-phải chăng là người quen ????Sao bạn ko đợi một thời gian nữa ?? chắc sẽ gặp được những người muốn lập nhóm thực sự ...Hãy lạc quan lên nhé ...khi nào muốn mở lại topic này hãy nhắn lại cho PL nhé ....Pl chỉ có vài lời vậy thôi ...chúc Hoàng luôn vui vẻ nha :D .....
P/S :: có thể tiết lộ một vài điều về bạn ?? chắc chắn là người quen ..phải vậy ko???
TRọng Hoàng
07-05-2006, 08:35 AM
Phải chăng người ấy-người quen?
Sao biết Ngũ Quậy một thời ...chốn đây?
Ngày xưa theo gió cùng mây
Trở thành dĩ vãng ....ngập đầy trong tim
Thương cho ai mãi kiếm tìm
những người đối đáp ...để thành nhóm thơ
Mà sao ...vẫn thấy bơ vơ
Vần thơ ...sao quá thẫn thờ ....người ơi ???
Lập nên topic này rồi
Sao ko để chút thời gian người vào ?
Chút lòng ...muốn nói mà sao
...Ngậm ngùi ...khó nói ... lời nào nên câu ???
Trọng HOàng-phải chăng là người quen ????Sao bạn ko đợi một thời gian nữa ?? chắc sẽ gặp được những người muốn lập nhóm thực sự ...Hãy lạc quan lên nhé ...khi nào muốn mở lại topic này hãy nhắn lại cho PL nhé ....Pl chỉ có vài lời vậy thôi ...chúc Hoàng luôn vui vẻ nha :D .....
P/S :: có thể tiết lộ một vài điều về bạn ?? chắc chắn là người quen ..phải vậy ko???
Mong chờ ấy đợi thật lâu
Hôm nay như được mở sâu tầm nhìn
Cảm ơn lan tím thật nhiều
Bởi đà hiểu được bao điều của ta
Ngày xưa chuyện kể rất xa
Tại trang đối đáp báo hoa chốn này
Nhóm ngũ khởi sắc tuyệt hay
Và nay cũng thế chẳng thay đổi gì
Chuyện rồi Hoàng sẽ bỏ đi
Để cùng các bạn đối thi văn hào
Mến mời thi sỹ vườn đào
Cùng vào đối đáp ngọt ngào sẽ chia
Cảm ơn PLT nhiều nghen , Hoàng sẽ lại tiếp tục mở lại đề tài & mến mời thi sỹ cùng vào chung vui :)
Lost.
07-05-2006, 09:22 PM
Vườn thơ tao ngộ đây rồi
Ran đa nay mới là người thứ 2
Góp dòng thơ chốn thiên thai
Yêu thơ, nên sẽ gửi vài lời thân:
Vườn thơ mình lắm thi nhân
Lập nên một nhóm - tần ngần làm chi
Lan kia người chớ quay đi
Tham gia cũng với cả Miran này
Ngũ quậy giờ đã êm mây
Vào vườn tao ngộ cũng hay, kém gì.
=====
Đúng nguyện vọng của lan rùi mà, chẳng phải lan nói muốn có lại một nhóm thơ đấy thôi, giờ cảm ơn Hoàng chớ nhỉ?
Kim Thích Chích
09-05-2006, 08:54 AM
Mình thì không dám tham gia hay có ý gì, chỉ vào viết lách cho vui. Mong các bạn đừng cười chê, bởi tính mình viết thơ chỉ toàn... "kim thích chích":blow: , chứ không có ý gì đâu. Vui vẻ nha !
Tao đàn vườn chữ có lều thơ
Một nhóm tiên sinh, cảnh mập mờ
Chim bướm đầy vườn bay lả tả
Lá hoa rợp sảnh rụng bơ vơ
Cao nhân lắm bậc nhiều như đống
Tiểu tử mình ta chỉ ẫm ờ
Thôi vậy dã từ quên cái nghiệp
Để cho văn viết vẫn như thơ...
giacat_tiensinh
09-05-2006, 09:53 AM
Danh lợi hà chi thú gấm vàng
viên điền vườn toại hứng cao sang
xuân vui đàm đạo duyên trùng biện
hoan hỷ từ thi dạo nghĩa đàng
tao nhã thanh lưu tầm thế sự
miệt vườn môn nhã vấn thang quang
xá chi tư sức trầm ngôn vẹn
khai niệm bồng lai tỏa ánh ngàn
TRọng Hoàng
09-05-2006, 07:23 PM
Vườn thơ tao ngộ đây rồi
Ran đa nay mới là người thứ 2
Góp dòng thơ chốn thiên thai
Yêu thơ, nên sẽ gửi vài lời thân:
Vườn thơ mình lắm thi nhân
Lập nên một nhóm - tần ngần làm chi
Lan kia người chớ quay đi
Tham gia cũng với cả Miran này
Ngũ quậy giờ đã êm mây
Vào vườn tao ngộ cũng hay, kém gì.
=====
Đúng nguyện vọng của lan rùi mà, chẳng phải lan nói muốn có lại một nhóm thơ đấy thôi, giờ cảm ơn Hoàng chớ nhỉ?
Niềm vui nhân bội tức thì
Ấy Ran người đã nhận vì mến thơ
Hoàng nay thôi hết bơ vơ
Tao nhân một nhóm góp thơ chung vần
Lan ơi bạn chớ ngại ngần
Cùng Hoàng lập nhóm chia phần nhé lan
Ngũ xưa buộc phải ly tan
Vì đâu Hoàng hiểu mong lan đừng buồn :)
-----------
Nghe Hoàng tham gia nhóm nghen Lan , dù có bận bịu tới đâu thì thỉnh thoảng ghé vào cũng được Lan ah , miễn là có lan trong... :)
Mình thì không dám tham gia hay có ý gì, chỉ vào viết lách cho vui. Mong các bạn đừng cười chê, bởi tính mình viết thơ chỉ toàn... "kim thích chích":blow: , chứ không có ý gì đâu. Vui vẻ nha !
Tao đàn vườn chữ có lều thơ
Một nhóm tiên sinh, cảnh mập mờ
Chim bướm đầy vườn bay lả tả
Lá hoa rợp sảnh rụng bơ vơ
Cao nhân lắm bậc nhiều như đống
Tiểu tử mình ta chỉ ẫm ờ
Thôi vậy dã từ quên cái nghiệp
Để cho văn viết vẫn như thơ...
Đón chào bạn hữu ghé trang thơ
Họa cảnh tiên lai thưởng ngoạn cờ
Én bay về tổ cúc vàng nở
Lá hoa xanh thắm đón vần thơ
Đã ghé nơi đây chớ hững hờ
Vần thơ tươi đẹp chớ buông lơ
Cao nhân nào có nhiều như rớ....?
Ấn ý điều chi cứ mập mờ ?
..........?
Danh lợi hà chi thú gấm vàng
viên điền vườn toại hứng cao sang
xuân vui đàm đạo duyên trùng biện
hoan hỷ từ thi dạo nghĩa đàng
tao nhã thanh lưu tầm thế sự
miệt vườn môn nhã vấn thang quang
xá chi tư sức trầm ngôn vẹn
khai niệm bồng lai tỏa ánh ngàn
Gặp được tiên sinh quý như vàng
Vần thơ tao nhã ấy cao sang
Đêm nay đẹp quá trăng chiếu sáng
Tựa cảnh tiên lai chốn địa đàng
Tại hạ hôm nay được mở màng
Lời thơ chất phác tuyệt cao sang
Ý trung tựa sắc ngàn sao sáng
Cảm phục Tiên Sinh đức chí vàng :)
-------------
Lời thơ của Tiên Sinh thiệt hay & cao ghê , Hoàng xem thơ tuy hiểu nhưng ko biết đáp sao cho phải , lời thơ có gì không phải mong Tiên Sinh lượng tình bó quá cho :)
the_warm_winter
09-05-2006, 08:35 PM
chẳng dám nhận mình là thi sĩ
thấy hội Tao Đàn cũng ghé chơi
nhân đây xin được góp đôi lời
chúc vườn thơ mùa màng trĩu quả
TRọng Hoàng
09-05-2006, 08:47 PM
Đón bạn yêu thơ mới ghé qua
Cùng nhau nâng chén thưởng ngoạn trà
Văn chương mấy nét nào đâu xá
Vườn tím nào đâu của riêng ta
Lost.
09-05-2006, 11:53 PM
Danh lợi hà chi thú gấm vàng
viên điền vườn toại hứng cao sang
xuân vui đàm đạo duyên trùng biện
hoan hỷ từ thi dạo nghĩa đàng
tao nhã thanh lưu tầm thế sự
miệt vườn môn nhã vấn thang quang
xá chi tư sức trầm ngôn vẹn
khai niệm bồng lai tỏa ánh ngàn
Tiếp đòn tiên sinh chỉ có trà
Cành lồng trong cảnh chỉ có hoa
Khuôn viên trật trội mong lượng thứ
Thơ văn cũng tạm - gọi là quà
Dạo bước lạc chân lúc đi qua
Không trăng cũng chẳng gió la đà
Sỏi chiều say bước hồn viễn khách
Có níu được chân ở lại nhà ?????
Kim Thích Chích
10-05-2006, 04:34 AM
Danh lợi hà chi thú gấm vàng
viên điền vườn toại hứng cao sang
xuân vui đàm đạo duyên trùng biện
hoan hỷ từ thi dạo nghĩa đàng
tao nhã thanh lưu tầm thế sự
miệt vườn môn nhã vấn thang quang
xá chi tư sức trầm ngôn vẹn
khai niệm bồng lai tỏa ánh ngàn
Anh gì ơi, anh viết thơ hay quá ! Cho phép tôi được đối đôi lời nhé ! Mong anh đừng chê !
Vịnh cái biển
Lất phất lung lay níu cạnh tường
Dây treo lủng lẳng thật là cương
Chữ đề tức cảnh tao đàn đúm
Mặt phẳng lì lì những góc vuông
Có rỉ có đen thời mặc kệ
Chăm chăm đúng chỗ sáng như gương
Tự nhiên viết được 6 câu thì đến 2 câu kết chẳng biết viết thế nào. Mong anh giúp cho. Xin cảm ơn:)
Sắc Thu Phong
10-05-2006, 09:15 AM
Topic này sao lắm anh tài
Đọc chẳng hiểu sao cứ thích hoài
Cứ đọc thích hoài sao chẳng hiểu
Thơ ắt là thơ giống thiên tài!
Ước chi một chút ta hiểu được
Diệu ý huyền thâm của các ngài
Giá ta hiểu được dăm vài chữ
Chắc chẳng từ xa liếc ngó hoài
====================
( He he, các bạn làm thơ hay quá xá, STP ta chỉ biết đứng từ xa chiêm ngưỡng
Đành nghêu ngao góp vui vài câu , có gì ko phải xin dc lượng thứ nghe!)
giacat_tiensinh
10-05-2006, 10:01 AM
cung kính các bậc hiền sĩ
cát hạ tài hèn mà lại được khen tay như vậy quả là điều vinh hạnh nhường nào
so với các thúc, bá , đệ, huynh thì 1 chút nghĩa hẹp của cát hạ có đáng gì đâu
cát hạ rất mong được học hỏi điều uyên thâm của các bạn nhiều hơn nữa
Xuống núi dạo ngàn vui thú hoa
hành trang thi pháp bạn đường xa
tay mang nghiên bút đong trùng dặm
chân mỏi hà chi khép bước đà
duyên ái vương lòng cao thú hứng
lai bồng cẩm tú tuyệt như hoa
phải đây ắt chốn đàm thanh biện
hạ cố điền viên vui thú ca
mây mơ êm
10-05-2006, 10:24 AM
Vốn chẳng thi sĩ - có mời ta ..
Vào nhà thưởng thức trà Hoàng pha
Đường xa lỡ bước , đà khát nước
Có vui lòng không ? Mời ngụm trà !
Ta vốn là Mây thích làm thơ
Vẫn biết thực đời chẳng như mơ .
Rồi ta đem thơ dệt thành mộng
Nên lời thơ ... có chút dại , khờ .
Sắc Thu Phong
10-05-2006, 10:25 AM
Còn lan trong gió tiếng thơ hay
Ngôn từ như lụa, ý như mây
Vạn dặm vẫn còn vang vọng lại
Như uống rượu thần, tiên tửu say!
su_khoidau_moi
10-05-2006, 10:41 AM
Hay quá! mình rất yêu thơ, nhưng mình lại ko bít làm thơ, thôi thì đành cổ vũ các bạn làm thơ vậy, mong vườn thơ ngày càng có trái ngon và hương thơm^^
phonglantim
11-05-2006, 09:11 AM
Mong chờ ấy đợi thật lâu
Hôm nay như được mở sâu tầm nhìn
Cảm ơn lan tím thật nhiều
Bởi đà hiểu được bao điều của ta
Ngày xưa chuyện kể rất xa
Tại trang đối đáp báo hoa chốn này
Nhóm ngũ khởi sắc tuyệt hay
Và nay cũng thế chẳng thay đổi gì
Chuyện rồi Hoàng sẽ bỏ đi
Để cùng các bạn đối thi văn hào
Mến mời thi sỹ vườn đào
Cùng vào đối đáp ngọt ngào sẽ chia
Cảm ơn PLT nhiều nghen , Hoàng sẽ lại tiếp tục mở lại đề tài & mến mời thi sỹ cùng vào chung vui :)
Có một thời tưởng đã rất yên vui
vần thơ ấy ....có những niềm cảm xúc
Những sẽ chia ....những tâm tình chân thật
Níu kéo mọi người ..như thế gần nhau hơn
Cuộc sống trôi đi ...với muôn vạn nỗi buồn
Không như mong ước ..như những gì ta nghĩ
Bởi cuộc đời ...vẫn luôn là như thế
Ai biết chữ ngờ ...như thế phải ko anh ...
======= ta sao vậy nhỉ ?======
Mừng quá ...khi nhóm lập nên
Có nhiều người giỏi ....viết nên thơ tài
Vườn thơ tao ngộ hôm nay
Mong rằng bền vững ,vui vầy chốn thơ
CŨng vui như NGũ ngày xưa
Ngọt bùi chia sẻ ....luôn cười cùng nhau
Vậy là Hoàng vui rồi nhé ....những người trong này toàn người giỏi ...chắc sẽ hợp ý với Hoàng .....
========= ^^...nợ một câu trả lời.....^^===========
su_khoidau_moi
11-05-2006, 09:21 AM
Hay quá , Hay quá, cho mình xin chữ ký được ko nhỉ ;) ^_^
vuonthochieuhohen
11-05-2006, 09:45 AM
Nhưng rồi lòng sẽ mãi đau
Bởi ban biên tập chẳng mau trả lời
Vườn thơ rách nát tơi bời
Hoàng tôi chỉ muốn kêu mời thi nhân
Họa thơ ngắm cảnh phong trần
Ắt là chỉ để góp phần chung vui
Lẽ đâu lại phải ngậm ngùi
Khi mà nhóm chửa ngọt bùi sẻ chia
Đành thôi nước mắt đầm đìa
Đành thôi cất bước đứng rìa trông vô
Nhờ Mod nào đó ghé vô
Cờ Lâu nó lại kẻo cô bác buồn
Hoàng tính lập nhóm Thơ để cùng mọi người trao đổi thơ văn như xưa , Nhóm Ngũ Quậy vậy mà , thôi đành vậy , đời mà .............
Thành thật xin lỗi mọi người nhé , mong mọi người bỏ quá cho.. :)
Hoàng ta lập nhóm rất hay
Vườn thơ táo ngộ lúc này rất rôm
Vừa qua đã có trà thơm
Thật là sảng khoái , còn thơm hương nồng
:cungly:
Từ nay hò hẹn mãi trông
Chờ khi hoàng đến ta bồng bềnh chơi
Mong sao táo ngộ sáng ngời
Vui chơi thỏa thích , như người mới qua
Thôi thì bạn hãy cùng ta
Ngâm nga uống rượu gọi là bạn quen
Bài thơ bạn viết đáng khen
Mình đây chỉ viết mòn mèn cho vui
heo_con_lon_ton
11-05-2006, 09:16 PM
Heo con chẳng biết làm thơ
Nhưng đà mến mộ anh hào chốn đây
Vườn thơ tao ngộ xum vầy
Heo xin nguyện được làm chân châm trà...
Heo không biết làm thơ, nên vô đây xin hầu trà rót nước để thưởng ngoạn ké thơ của mọi người...Không biết vậy có được chăng?!:)
Lost.
11-05-2006, 09:28 PM
Tòan người khiêm tồn ghé chốn đây
Chung góp vần thơ để sum vầy
Đâu nào tài mọn, phân bì đó
Chỉ có yêu thơ ở nơi này
Trà cùng nhau rót rồi thưởng thức
Nhâm nhi thơ đậm mầu thơm nức
Thêm ban bớt thù trên gian thế
Bằng hữu muôn nơi tao ngộ mừng
mykim
11-05-2006, 09:43 PM
em thì rất thích làm thơ
nhưng em không dám so tài cùng ai
các anh các chị cao tay
xin cho em nhỏ theo sau học hỏi
Kim Thích Chích
11-05-2006, 11:41 PM
Càn khôn một thủa bước đi chơi
Xã tắc giang sơn ánh sáng ngời
Chí cả anh hùng manh giáp vải
Trọc đầu sư cọ dục chưa vơi
Luận kinh sớm tối nào hiền triết
Khoét vách đêm đêm kìa chuột dơi
Ngụ dưới trời xanh sao lắm loại
Đói xôi có kẻ chết còn xơi
Lost.
14-05-2006, 09:46 PM
Tao ngộ hôm nay có một mình
Ngó qua ngó lại vẫn lặng thinh
Vài bài thơ viết cho khuây khoả
Cái cõi tâm can giả yên bình
Vắng người nên cảnh cũng chẳng vui
Viên rộng đào rơi gió sụt sùi
TRà thơm dạo bước nghe hoa khóc
Rơi tả tơi bên bậc ngậm ngùi
okanobee
14-05-2006, 10:02 PM
Cảnh buồn , thơ thẩn , dạo bước chơi
Tao ngộ - giao hòa , chút thảnh thơi
Mà nghe lạnh lẽo , sầu hiu quạnh
Cõi lòng ngơ ngẩn , thoáng buông lơi
Nhân tình thế thái ! Chán ! Người ơi .......
Thở dài , cay đắng , chẳng nên lời
Đắn đo , suy nghĩ - điều vô nghĩa
Ai biết ? Ai lo ? ....... Chuyện nực cười ........
Nhảm quá! Oka lại nhảm mất rồi. Ai đọc được, bỏ qua ha . :D2
Người Điên Yêu Thơ
14-05-2006, 11:23 PM
Nếu như chẳng ngại một người điên
Thì cái thằng tôi bước vô liền
Từ trước tới giờ mong lập nhóm
Bây giờ được gặp chắc là duyên.
Ai đọc thử thơ biết dở hay
Xin cho tôi biết sớm mấy ngày
Tôi về xin lập bàn hương án
Tạ ơn trời đất thật là may.
Lost.
15-05-2006, 04:29 AM
Nếu như chẳng ngại một người điên
Thì cái thằng tôi bước vô liền
Từ trước tới giờ mong lập nhóm
Bây giờ được gặp chắc là duyên.
Ai đọc thử thơ biết dở hay
Xin cho tôi biết sớm mấy ngày
Tôi về xin lập bàn hương án
Tạ ơn trời đất thật là may.
Cổng vườn giang rộng đón người điên
Người hãy chung vui nếu không phiền
Còn gì tốt đẹp hơn như thế
Người đã gặp rồi hẳn có duyên
Hội ngộ vần thơ tạ ơn trời
Xin người nắm giữ chớ buông lơi
Vườn đào vị đậm tình nhân thế
Sưởi ấm tim côi giữa lòng đời
=====
Rất vui nếu NDYT cũng tham gia, nha!!!:D
dontcry_kitty
16-05-2006, 04:48 AM
Tháng năm rong ruổi với hồ trường
Tìm bạn yêu thơ khắp muôn phương
Mây thẳm rồng vờn đáy nước
Rừng sâu ngựa đứt dây cương
Sao bóng tri âm không trở lại
Khiến ta tìm mãi tìm hoài
chattercatinh
16-05-2006, 05:44 AM
Ngồi buồn chẳng bít làm chi
thôi thì lạc bước vườn thơ tao đàn
Trọng hoàng mến bạn mời vô
Nhìn đâu cũng thấy toàn thi nhân tài
nay chót để lại dấu hài
Cũng xin lưu giữ vài dòng góp thơ
TRọng Hoàng
17-05-2006, 05:06 AM
Vốn chẳng thi sĩ - có mời ta ..
Vào nhà thưởng thức trà Hoàng pha
Đường xa lỡ bước , đà khát nước
Có vui lòng không ? Mời ngụm trà !
Ta vốn là Mây thích làm thơ
Vẫn biết thực đời chẳng như mơ .
Rồi ta đem thơ dệt thành mộng
Nên lời thơ ... bỗng hóa dại , khờ .
Mây đà ghé tới mời ghé vô
Thưởng thức trà thơm ngụ ý chờ
Mấy hôm mạng lỗi mong người chớ
Oán trách câu thơ đến chậm giờ
Thực mấy hôm rồi chẳng thể vô
Lòng luôn khắc khoải dạ buồn trơ
Hôm nay ghé tới sao mà nhớ
Hâm nồi trà nóng đón bạn thơ :)
Mong quý bạn yêu thơ thông cảm & bỏ quá cho Hoàng vì mấy ngày nay Hoàng ko vào đối thơ quý bạn được , Một phần vì cuộc sống , một phần như quý bạn đã biết , ấy do HHT mình bị Ddos mấy ngày nay, thiệt may quá hôm nay ghé vào mạng đã chạy bình thường trở lại , Hoàng hy vọng rằng quý bạn sẽ ko buồn & trách cứ Hoàng cũng như Nhóm thơ của Hoàng mà sẽ luôn ở lại giao lưa cùng Nhóm , Mong học hỏi được nhiều điều hay của quý bạn yêu thơ
Mến chúc quý bạn luôn vui vẻ & hạnh phúc
Thương mến
Nhóm Hội Ngộ :)
Còn lan trong gió tiếng thơ hay
Ngôn từ như lụa, ý như mây
Vạn dặm vẫn còn vang vọng lại
Như uống rượu thần, tiên tửu say!
Tin đã gửi rồi bạn có hay !
Vườn đào lập nhóm phải duyên may ?
Vườn thơ buồn quá mong bạn hãy
Hợp nhóm cùng ta cạn tửu say :)
Lost.
17-05-2006, 07:43 PM
Lời mới chẳng đắt cạn niềm vui
Tao ngộ đây thôi vẫn ngậm ngùi
Đón chờ hoa thắm từng chân bước
Ai cứ vu vơ chẳng một lời
Tu ngàn kiếp mới đc thuyền chung
Sóng cả nào yên những trập trùng
Vần thơ vẫn đượm lời hoa nắng
Chỉ thiếu một tay dựng xây cùng
TRọng Hoàng
22-05-2006, 04:13 AM
Nhóm thơ nay đã chẳng còn
Rao ru gì nữa một hòn đá trơ
Hỏi rằng ! những đấng yêu thơ
Có còn nhớ nữa ước mơ thủa nào
Khen người viết chữ thanh tao
Trách người mặc khách đã bao lần mời
Đêm từng giọt lệ tuôn rơi
Thấm nhòa nét mực tả tơi cỏi lòng
Còn gì để ước để mong
Chờ gì tia nắng về hong ấm lòng .......
........ !!!!!!!!! ...........
tongnguyenhuy
22-05-2006, 04:28 AM
tui cũng có lập nhóm thơ
mong rằng có kẻ mê thơ thì vào
nhóm tui mong mỏi anh hào
nếu ai có hứng đón chào hân hoan
nhóm đã có được 4 thành viên rồi,mong được sự quan tâm của các bạn
hoang hon mau tim
22-05-2006, 05:23 AM
trời đông cho dù lạnh giá
vẫn có mùa xuân đứng đó chờ
lo gì một tia nắng mỏng
sửu ấm lòng băng giá thi nhân
nhóm này mất ta vào nhóm khác
biết đâu tìm được kẻ tri âm
xin mời ghé thăm nhóm thiên bình
HotSauRieng
22-05-2006, 05:30 AM
Trời đất Thiên Bình ta nắm giữ
Sông núi Thiên Bình ta giữ lấy
Thiên Bình Thiên Bình Thiên Bình
một người ôm vạn mộng mơ
một người ôm mộng làm thơ lâu rồi
người kia chẳng phải là tôi
ấy là quỳnh tuấn cái hồi sinh viên
giờ đây nếu đươc ...thành viên
651 mong đươc gởi liền tập thơ
trà nguội xin bạn đùng chờ
họa thơ tôi kẻ ngu khờ chưa wen
vào đây thành ý giủa rèn
chưa mong hai chử chê khen tình thường
tập thơ dang dở yeu6 thương
mà tuấn sáng tác ở trường thể thao
gởi lên mong được đón chào
gởi lên hi vọng người nào đọc qua
xem như tâm ý ấy mà
xem như tôi đã từng qua hội mình
651 than chao , biet danh of toi <quỳnh tuấn> oi den tu quang nam , hi vong se dc lam wen cung cac ban . email:
[email protected]
tranthevinh
22-05-2006, 08:30 AM
chieu thu bay cho ai trong don le
ao trang bac mau nho ke phương xa
dem co don chim trong noi nho
ngay dnag bươn nen ghe nha tho
chcu vươn tho triu ngay gat hai
Akite_for_you
22-05-2006, 10:01 AM
Nhóm thơ nay đã chẳng còn
Rao ru gì nữa một hòn đá trơ
Hỏi rằng ! những đấng yêu thơ
Có còn nhớ nữa ước mơ thủa nào
Khen người viết chữ thanh tao
Trách người mặc khách đã bao lần mời
Đêm từng giọt lệ tuôn rơi
Thấm nhòa nét mực tả tơi cỏi lòng
Còn gì để ước để mong
Chờ gì tia nắng về hong ấm lòng .......
........ !!!!!!!!! ...........
Trọng Hoàng anh!
Bấy nay nghe tiếng đã lâu
Vườn thơ bỏ ngỏ mà chưa bước vào
Phần vì kém cỏi chút vần
Phần vì lo nghĩ, bộn bề chẳng xưôi
Nay em ngạo một đôi lời
Mạo lời kẻ mọn chút tài làm cao
Bưông lời ngạo nghễ để vào làm quen
P/s: Chai rồi anh, chả làm thơ được nữa, gieo chút vần cho bớt quê vậy!
biettimdau?
23-05-2006, 01:35 AM
mình rất muôn tham gia ! Xin chào pa con nhé! Mình mớ biết vào wbe hht thôi nên mong pacon chỉ bảo nhìu
Lost.
23-05-2006, 02:51 AM
Ngậm ngùi chẳng tại vì đâu
Mất rồi những thủa ban đầu xưa quen
Buồn gì chẳng gọi thành tên
Chẳng vì lầm lỡ của riêng một người
Vì duyên kỳ ngộ nông khơi
Mà người thì chẳng thể lơi đợi chờ
Mong sao sớm ngộ vần thơ
Mong sao vẹn lại mong chờ chớm qua
Người Điên Yêu Thơ
05-06-2006, 08:04 PM
Tên ta nghe là biết yêu thơ
Nhưng thơ ta viết rất dại khờ
Có chút điên và nghe rất dại
Khi thì ta tỉnh lúc trong mơ
Ta vui thì viết chẳng nghĩ suy
Thơ ta cũng chẳng trật tự gì
Nhưng ta yêu nhất là thơ nhé
Nếu vui thì cứ nhận vào đi.
Mr.Ngọc
06-06-2006, 04:11 AM
Có những bài thơ gửi trọn bao tâm tình
Giờ kết thành hoa nở thành Vườn Tao Ngộ
Hiểu hết lòng người là việc vô cùng khó
Xin hãy dùng thơ để hiểu được lòng nhau
Thơ vượt nghìn dặm đèo sâu
Vượt bao thác lũ cho nhau tâm tình
Ngốc tôi ủng hộ hết mình
Và xin làm một thành viên đi đầu
Chanh Chua
06-06-2006, 10:53 AM
Nhóm thơ nay đã chẳng còn
Rao ru gì nữa một hòn đá trơ
Hỏi rằng ! những đấng yêu thơ
Có còn nhớ nữa ước mơ thủa nào
Khen người viết chữ thanh tao
Trách người mặc khách đã bao lần mời
Đêm từng giọt lệ tuôn rơi
Thấm nhòa nét mực tả tơi cỏi lòng
Còn gì để ước để mong
Chờ gì tia nắng về hong ấm lòng .......
........ !!!!!!!!! ...........
Ai đã tỏ lòng _ ai buông lơi
Kẻ thì hờ hững _ kẻ gọi mời
Trăm muôn ngàn nét vào phát họa
Nhưng nào ai đã thật lòng chơi
Tôi chỉ vài câu nói thế thôi
Lập nhóm đâu phải chuyện giởn chơi
Vườn nay...đã khác xưa rồi nhỉ
Bạn quá vội vàng rồi bạn ơi ....
sành điệu mái ngố
12-06-2006, 11:37 PM
Một nhóm thơ tan chút lửa tàn
lập thi đàn mới gót chân theo
Nghiêng sầu dâng tửu dâng sầu tửu
Một sớm mai rồi lại sang trang
chả biết mình đang viết gì nữa ...................chúc cái anh tên Hoàng kia sớm lập được nhóm thơ như ý
kiep lieu trai
30-06-2006, 06:01 AM
Ai đã tỏ lòng _ ai buông lơi
Kẻ thì hờ hững _ kẻ gọi mời
Trăm muôn ngàn nét vào phát họa
Nhưng nào ai đã thật lòng chơi
Tôi chỉ vài câu nói thế thôi
Lập nhóm đâu phải chuyện giởn chơi
Vườn nay...đã khác xưa rồi nhỉ
Bạn quá vội vàng rồi bạn ơi ....
Đã thấu cả rồi bạn của tôi
Nhóm đối hôm kia dẹp cả rồi
Hoàng không trách móc Hoàng không dzỗi
Chỉ mong bằng hữa thật dạ chơi :)
BIEN*XANH
06-07-2006, 05:36 AM
Đêm qua tôi nằm mơ
Thấy tôi là nhà thơ danh tiếng
Tứ chiếng đều muốn xưng tôi là bá chủ thơ tao đàn
Đang mơ tỉnh dậy nhập cuộc vào đây
Xin xây mộng lớn
Ông đồng ý không?
thanlongcodon
06-07-2006, 07:24 AM
hôm nay buon ba vao day choi
tương dau vui ve ai ngo bùn ghe
thoi thì doi dai vài cau
dù hay dù do van là dói tho
laitiensinhvn
06-07-2006, 07:32 AM
Hôm nay Lại mỗ ghé qua
Chẳng hay các hạ -có tiếp trà
Hay đà vờ vĩnh như không thấy !
Lúi húi phòng trong-bận chẳng ra .
Lại mỗ vốn ở chốn xa
Thiên Bình- Hoàng huynh có nghe qua
Cũng chẳng mong huynh mời tá túc
Mỗ tự coi mình -một khách xa .
Mời mọi người cứ tự nhiên, lại mỗ là người từ Thiên Bình ,hôm nay ghé qua thạt vui khi thấy thơ thật hay .Chúc Trọng Hoàng huynh sơm thực hiện dc ý nguyện .Nếu có thể Lại mỗ xin dc làm khách quen thường xuyên lưu tới hội quán.
Thân mến !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.