Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gió Về Đâu !



TRọng Hoàng
05-05-2006, 07:34 AM
Ngọn gió về đâu , gió về đâu !
Về đây ta gửi một chút sầu
Về cho ta gửi niềm yêu dấu
Về xưa tích cũ mối tình đầu

Ngọn gió về đâu gió về đâu !
Mà nghe ray rứt giữa đêm thâu
Phải chăng gió cũng tìm nơi náu
Bởi chán trần gian lắm lệ sầu ....

phonglantim
05-05-2006, 09:24 AM
Ngọn gió về đâu...Gió về đâu?
Cho ta gởi gắm ước mơ đầu
về miền thương nhớ ... miền xa lắm
Xoa dịu trong lòng ...mối tình đau

Ngọn gió về đâu...gió về đâu
Mà sao chất chứa vạn nỗi sầu
Ngọn gió lạnh lùng ...sao ẩn dấu
Mối tình cay đắng .....đã qua mau

Giọt nắng dại khờ
05-05-2006, 11:34 AM
:lol: Cho Giọt nắng góp lời chung vui với Phong Lan Tím và Trọng Hoàng nhé! Các bạn có gió, tui thì góp nắng.....Có nắng gió cuộc đời,có tình yêu và có chia ly đó mới là những gì thực tại giữa chốn nhân sinh này.



Nắng ơi! Nắng đến từ đâu
Mà trong mắt nắng nhuốm màu yêu thương
Phải chăng cũng nỗi vô thường
Nắng yêu khờ dại đơn phương bẽ bàng

Nắng ơi! Sao nắng lại vàng
Để chiều nghiêng xuống,tím tràn bờ mi
Nắng ơi! Nắng hãy ngủ đi
Suy nghĩ gì ? Nỗi phân ly , muộn phiền.

Để trong giấc ngủ triền miên
Nắng về với cõi vô biên, tình đầu
Úa tàn cho đến mai sau
Bởi nên mắt nắng tím màu thủy chung.

TRọng Hoàng
06-05-2006, 03:38 AM
Ngọn gió về về đâu gió về đâu
Cho ta gửi gắm một vài câu
Chia ly cách trở ai người thấu !
Ai người hiểu được nổi lòng đau

Ngọn gió về đâu gió về đâu !
Đã gửi giùm ta được mấy câu !
Chiều nay lạnh quá ai người thấu
Gió hỡi hôm này ngươi chốn đâu !

Lost.
06-05-2006, 07:14 AM
Gió đã về đây - nắng vương cây
Tưới lại nhân sinh những hao gầy
Vần thơ năm cũ nhiều men đắng
Giọt nắng hong khô lại tháng ngày

Chân bước liêu xiêu chốn đi hoang
Nghe nắng giữ chân cõi địa đàng
Nghe gió đong đưa chiều kỷ niệm
Nghe cõi hoàng trần nhẹ mênh mang

sành điệu mái ngố
06-05-2006, 07:18 AM
Ngọn gió về đâu gió về đâu
Đem hương xoa dịu ...ta chút sầu
Ngọn gió về đâu gió bề đâu
Xâu lại sợi chỉ ...........môi ướt mềm

Linh Lan
06-05-2006, 09:05 AM
Ngọn gió về đây gió lung lay
Cho cõi hồng hoang chốn địa đàng
Cho hồn mơ tưởng thời dĩ vãng
Mối tình đã để chiếc khăn tang...

Hỏi gió người nay về chốn đâu
Để tim ai đã mang lệ sầu
Để thời ai giờ quay quắt nhớ...
Để hồn giá lạnh cõi hư vô

tiểu thư lang thang
06-05-2006, 09:13 AM
Lời tình yêu men theo cánh gió
Bay về đâu ? tìm đến với phương anh
Nhắn gửi anh một đôi điều xưa cũ
Nhắc với anh hai chữ "duyên tình"

Và tình yêu,gửi nơi ngọn gió lành
Về phương trời có người em yêu dấu
Phương trời xa có người em mong nhớ
Bay đi nào,tìm đến với phương anh !

Sắc Thu Phong
06-05-2006, 10:37 AM
Ai gọi gió đây! gió về đây
Gió về ru nhẹ những làn mây
Gió về xoa dịu lời ai oán
Gió đến dự vui với ai này

Phong Linh
06-05-2006, 10:44 AM
Đã về rồi ư - ngọn gió thu
Có đem theo cùng những mộng mơ ?
Ngày cũ trôi đi trong ngột ngạt
Gió có ghé về cùng câu thơ ?

Sắc Thu Phong
06-05-2006, 11:00 AM
Câu thơ chắc đủ độ đôi câu
Đêm hè ai mộng gió thu đâu!
Cứ mơ mộng nhé này cô bé
Hay muốn cùng ta chút bớt sầu?

Phong Linh
06-05-2006, 11:08 AM
Chỉ là dòng thơ gửi đến nhau
Biết tìm gió thu ở nơi đâu
Nắng trời gay gắt hè ngột ngạt
Rồi thì gió cũng phai sắc màu

Sắc Thu Phong
06-05-2006, 11:23 AM
Ừ cũng đành thôi nhạt sắc mầu
Đời buồn mơ mộng được gì đâu
Cũng đành như gió rong ruổi mãi
Gội rửa cho hồn vơi niềm đau!

Ngột ngạt thật cơ cái đêm hè
Cái đêm ngột ngạt đến là ghê
Mơ ngày thu mộng mau về đến
Về đến cho lòng dậy đam mê

tokyo
06-05-2006, 08:58 PM
Gió đã đi rồi gió đã xa
Giờ đây quanh quẩn chỉ mình ta
Heo may buốt giá chôn vào mắt
Uống mãi chờ mong ...vẫn cách xa

Gió đã đi rồi gió đi đâu
Để ai ở lại trái tim sầu
Sao không tìm đến dù một thoáng
Để trái tim đau.... bớt chút đau....

Lost.
06-05-2006, 09:56 PM
Ngóng gió mà mưa lại ghé chơi
Lòng còn nặng gánh vẫn chưa vơi
Từng chiều mỏi bước mà chưa đến
Chờ mãi làn hương gió chiều khơi

Chờ gió thổi hồn chốn tả rơi
Giữa chồn nhân sinh chẳng gọi mời
Trái sầu hong mãi từng tiếng gió
Nghe những cơn đau thấm một đời

Sắc Thu Phong
06-05-2006, 10:18 PM
Gió đến mà ai có đợi ai
Thao thức chờ mong suốt đêm dài
Muốn xoa dịu bớt bao niềm nhớ
Nào thấy gì đâu bóng hình hài!

Ngóng đợi tàn canh sầu nguôi ngoai
Vơi buồn nhưng nỗi nhớ nào phai
Gió về đâu nhỉ? ai nào thấu
Thôi gió lại bay, gió lạc loài!

Lost.
06-05-2006, 10:29 PM
Có ngọn gió nào chẳng đi hoang
Nào sẽ sắt son chồn địa đàng
Nên đành thôi gắng lòng níu giữ
Sợ nối đau dài những thênh thang

Thì gió cứ quên - gió cứ đi
Gió cứ lặng thinh dấu chia ly
Khi nào rời rã đời phiêu bạt
Còn nhớ còn ghi.....hẵng trở về

TRọng Hoàng
07-05-2006, 05:27 AM
Ai gọi gió đây! gió về đây
Gió về ru nhẹ những làn mây
Gió về xoa dịu lời ai oán
Gió đến dự vui với ai này


Gió đã dừng chân ghé chốn này
Trọng Hoàng trong dạ thấy vui thay
Gió mang theo cả mây cùng tới
Cho lòng Hoàng thấy bớt chơi vơi
====================
Mời gió dừng chân tạm nghĩ ngơi
Suốt đời phiêu bạt khắp muôn nơi
Hôm nay chắc hẳn duyên dẫn lối
Gió nhé ở đây đáp đôi lời :)

Sắc Thu Phong
10-05-2006, 08:59 AM
Được biết ở đây có ai mời,
Chắc hẳn nợ duyên cũng do trời!
Dừng chân, ừ nhỉ dừng chân bước
Mong được hàn huyên lấy đôi lời.

Gió đến rồi đây, TH ơi!
Nhớ ai lòng dạ thấy chơi vơi,
Những mong gặp gỡ cho vơi nhớ
Được đối vần thơ thỏa thích đời.

tiểu thư lang thang
10-05-2006, 09:22 AM
Vườn thơ tao ngộ vẫn đón mừng
Vẫn ước ao được gió ghé vào thăm
Đối đáp vườn thơ thêm hương sắc
Đem mùa thu về thỏa ước mong

Sắc Thu Phong
10-05-2006, 09:30 AM
Nhớ lắm vườn thơ, gió vẫn về
Thơ dù hay dở kệ ai chê
Vẫn nhớ một người tên Thư ấy
Gieo đến lòng này khối đam mê!

tiểu thư lang thang
10-05-2006, 09:51 AM
Gió về đem thơ giễu người ta
Nhớ nhung chi đó,lại cách xa
Có biết chăng vườn thơ bao ngóng đợi
Gió nỡ đành lòng bước đi qua ?

Đâu mới là nơi gió sẽ chân?
Tâm hồn khoáng đạt những mênh mông
Mong gió ghé nơi vườn thơ tao ngộ
Đối đáp câu thơ thoả tấm lòng

Sắc Thu Phong
10-05-2006, 10:05 AM
Gió đến rồi đi, xa cách xa
Có dám nào đâu giễu người ta
Nhớ thì thật nhớ nên nói thật
Nào có lòng nào bước chân qua!

Đâu sẽ là nơi gió dừng chân!
Sẽ dừng khi ngặp những người thân!
Bạn thơ, thơ gặp thơ, thơ thỏa
Thỏa chí tang bồng thỏa nghĩa, ân.

tiểu thư lang thang
10-05-2006, 10:25 AM
Gió về đem những niềm vui mới
Vườn thơ tao ngộ rộn ràng hơn
Mong gió sẽ còn nhiều lần ghé lại
Đem hương hoa đến với khu vườn



Một chút câu thơ góp với Hoàng
Ai cũng muốn vườn thơ thêm vui vẻ
Đối đáp,hoạ thơ,cùng trò chuyện
Vườn tao ngộ ,nơi gặp gỡ những tâm hồn

dnh982000
11-05-2006, 08:14 AM
gio thoi ve dau hoi gio chieu
co ve noi ay nhan ngươi yeu rang anh van doi cho em do van nho ve em nho that nhieu

hay gio vo tinh gio ngan ngo
cho long to nu van doi cho
mot ngay nam ay xa xoi lamn
khi bong hoang dương da cham bo
va khi ai hoi gio ve dau
hay noi gium toi gio thoi sau
thoi mươn nhung nho cho ai do
khi nho ngươi thương chon co lieu

prettyanhthu
11-05-2006, 11:19 AM
Gió động trời mây, gió trôi thanh thả
có ai ràng buộc được chân gió nào
gió bay lang thang, gió trôi la cà