PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trọng Hoàng Ra Mắt



TRọng Hoàng
05-05-2006, 07:27 AM
Trọng Hoàng ra mắt mọi người
Vần thơ kém cỏi đừng cười Hoàng nghen
Lật từng bài viết ra xem
Thấy thơ các bạn đáng khen muôn phần

Hoàng đây cũng muốn chung phần
Họa thơ đối đáp nợ nần văn chương
Trời đêm trăng tỏ hơn gương
Mời anh mời chị thân thương ghé vào



Vào đây đã ngó lời chào
Mà sao thi sỹ chẳng vào ghé thăm
Thì đây trà mới pha xong
Mời bao thi sỹ vào trong thưởng trà :)

langtusitinh
05-05-2006, 08:13 AM
Nâng ly chào đón Trọng Hoàng
Thêm chàng thi sĩ thêm hàng thơ hay
Nơi đây đâu phải hang hùm :D
Vườn thơ mở rộng chờ anh trổ tài

Lại băt đầu từ những trang giấy trắng
Lại ngọn đèn màu mực những câu thơ
Lại nhịp đập bắt đầu tim rạo rực
Trước biết bao nao nức với mong chờ

TRọng Hoàng
05-05-2006, 08:27 AM
Vần thơ chở đón nãy giờ
Bạn tôi ghé tới chẳng ngờ vui thay
Hoàng đây thơ vốn ko hay
Nhưng vì lỡ trót mê say câu từ

Bạn vào nào dám chần chừ
Trà kia mới rót bạn dùng ấm môi
Rãnh rỗi bạn ghé tới chơi
Đàm thơ họa cảnh cho vơi nỗi lòng :)

Giọt nắng dại khờ
05-05-2006, 10:34 AM
:lol: :bay: :bay: :bay: :bay: :bay: :lol:


Vườn thơ nghênh đón Trọng Hoàng
Khách văn thanh đạm chẳng màng cao sang
Chốn này cuộc sống an nhàn
Đàm thiên luận địa mênh mang cõi lòng
---------------0o0------------------


Nếu lữ khách thấy lòng trống vắng
Xin cùng tôi tìm đến vườn yêu
Thăm chủ nhân duyên dáng yêu kiều
Nhưng nói trước:Nàng hơi bị...đanh đá.

Đảo mộng mơ một thời tôi đã
Quyết đi tìm dù đánh đổi tuổi xuân
Nhưng đến nơi thì buồn bã muôn phần
Khi bắt gặp trái tim nàng băng giá

Giọt nắng dại khờ,bằng tất cả
Hơi ấm tình yêu mong sưởi ấm trái tim
Nhưng khổ thay nàng lại đi tìm
Một Giọt Nắng còn khờ hơn tôi nữa :haha:

Buồn gì hơn khi thấy nàng lần lữa
Tôi định bụng dùng Dao RỰA thay CƯA
Nhưng Lãng Tử Tình Si cậy khoẻ làm bừa
Đòi vác kiếm , vác dao ra chém

Trâu húc người thì lũ ruồi cũng chết
Nàng lỡ sao , tôi còn thiết gì đây
Bước ra đi trong lưu luyến vơi đầy
Chân mải miết mà lòng tràn trống trải.

Vườn yêu ơi lẽ nào ta xa mãi
Mộng gối chập chờn lại thấy Mắc Nai
Trọng Hoàng huynh, tứ hải tung hoành
Cho ta biết phải làm sao đây nhỉ?

langtusitinh
05-05-2006, 11:54 PM
Lãng tử không biết làm bừa
Kiếm vung khi chỉ thấy người xấu xa
Chỉ khi nào đảo chủ thuộc về ta
Nguyện thề vứt kiếm ve chai nhặt cho rồi

Mỹ nhân còn đó quyết không tha
Kẻ nào ngang bướng xông pha tranh giành
Kẻ nào đeo đuổi mỹ nhân
Kiếm này chém ngọt không cần nương tay

TRọng Hoàng
06-05-2006, 03:45 AM
[QUOTE=Giọt nắng dại khờ]:lol: :bay: :bay: :bay: :bay: :bay: :lol:


Vườn thơ nghênh đón Trọng Hoàng
Khách văn thanh đạm chẳng màng cao sang
Chốn này cuộc sống an nhàn
Đàm thiên luận địa mênh mang cõi lòng[/QUOCTE]
---------------0o0------------------



Thỏa thê ngày tháng ước mong
Nắng thời ra đón còn mong thêm gì
Nắng ơi ghé đến chớ đi
Ngồi đây đàm đạo mấy khi gặp người :)

Nắng tiếp đón nồng nhiệt quá làm Hoàng ngại ghê .

TRọng Hoàng
06-05-2006, 03:54 AM
Lãng tử không biết làm bừa
Kiếm vung khi chỉ thấy người xấu xa
Chỉ khi nào đảo chủ thuộc về ta
Nguyện thề vứt kiếm ve chai nhặt cho rồi

Mỹ nhân còn đó quyết không tha
Kẻ nào ngang bướng xông pha tranh giành
Kẻ nào đeo đuổi mỹ nhân
Kiếm này chém ngọt không cần nương tay



Lãng tử đi đâu lạc chốn này
Vung gươm múa kiếm có gì hay !
Vườn thơ đối đáp người hết thảy
Chọn ý dùng câu, chớ dùng tay

Mà kể xem ra cũng lạ thay !
Hoàng tôi mới ghé chốn nơi này
Không hận, không thù không biết thảy
Cớ sao hoàng tử chẳng nương tay ?

-------
Đây là Topbic mở màn của Hoàng mà , sao mọi người đem chuyện tranh chấp gì đấy ra đây gây sự vậy nà ?:)

langtusitinh
06-05-2006, 05:28 AM
Lãng tử tính khí bốc đồng
Đôi chút nóng nảy chủ nhà thứ tha
Chỉ vì không thể bỏ qua
Kẻ nào nói xấu sau lưng vậy mà

Lãng tử tình cờ ghé qua
Vô tình đọc phải những lời "yêu ma"
Lý do sao lại ghé qua
Đây là topic tui quan tâm vậy mà

Lãng tử xuất thân bần hàn
Ngày đêm chống chọi cơ hàn nuôi thân
Nếu là hoàng tử đâu cần
Lang thang khắp chốn tìm vui đất trời

lãng_tử_đa_tình
06-05-2006, 05:37 AM
ở đây lãng tử quá nhiều
mà toàn là thích làm điều vu vơ
lãng tử này cũng không ngờ
trước lo đổi nick , giờ lo đụng hàng
( có ai biết shinichi_vuitinh_1986 ko )

TRọng Hoàng
06-05-2006, 05:53 AM
Lãng tử tính khí bốc đồng
Đôi chút nóng nảy chủ nhà thứ tha
Chỉ vì không thể bỏ qua
Kẻ nào nói xấu sau lưng vậy mà

Lãng tử tình cờ ghé qua
Vô tình đọc phải những lời "yêu ma"
Lý do sao lại ghé qua
Đây là topic tui quan tâm vậy mà

Lãng tử xuất thân bần hàn
Ngày đêm chống chọi cơ hàn nuôi thân
Nếu là hoàng tử đâu cần
Lang thang khắp chốn tìm vui đất trời


Lãng tử phiêu bạt muôn nơi
Chắc là đã mệt đến chơi đây mà
Thôi thì mọi chuyện bỏ qua
Cùng nhau thưởng thức chén trà mới pha

Vườn thơ hoa báo của ta
Thiếu gì những thứ quỷ mà lộng hành
Hoàng tôi biết lắm chứ anh
Nhưng mà không lẽ mình đành hùa theo

Đường đời lãng tử cheo leo
Hoàng tôi cũng vậy phận nghèo kiếm ăn
Đói tìm thi sỹ họa văn
Quyết không thể để hổ danh họ hàng :)

tiểu thư lang thang
06-05-2006, 05:57 AM
Tiểu thư ghé đến thưởng trà
Vị thơm,tình đậm cũng là ý thơ
Buổi chiều thêm sắc mộng mơ
Hình như màu tím trong thơ bớt buồn

langtusitinh
06-05-2006, 06:01 AM
ở đây lãng tử quá nhiều
mà toàn là thích làm điều vu vơ
lãng tử này cũng không ngờ
trước lo đổi nick , giờ lo đụng hàng
( có ai biết shinichi_vuitinh_1986 ko )

Thế nào là gọi vu vơ?
Đàm thơ tao nhã sao là vu vơ?
Đa tình là chúa lăng nhăng
Si tình chung thuỷ và yêu hết mình

TRọng Hoàng
06-05-2006, 06:03 AM
Tiểu thư ghé đến thưởng trà
Vị thơm,tình đậm cũng là ý thơ
Buổi chiều thêm sắc mộng mơ
Hình như màu tím trong thơ bớt buồn


Tiểu thư nhớ ghé thăm luôn
Vườn thơ tao ngộ vẫn luôn đón chờ
Tím hoài một nét trong thơ
Buồn đau trút hết cho mơ mộng về :)

tokyo
06-05-2006, 06:21 AM
Đang đi nghe tiếng gọi mời
Nên To chạy vội vào chơi đây nè
Sao không bánh lại chả chè
Chủ cũng chẳng thấy vắng hoe vầy chời
Chỉ còn lại mấy câu thơ
Thôi thì đối đại ,,,,ba hơi rồi về ...

Lost.
06-05-2006, 07:09 AM
Người mới hình như cũng khá tài
Vần thơ tao nhã rất êm tai
Randa xin gửi vài câu chúc
Xin hãy dừng chân ở dài dài

Vừa thấy lời rao một nhóm thơ
Tính vô rồi mới lại thẫn thờ
Cờ lâu mất rồi còn đâu nữa
Biết đên khi nao...hay lại chờ

Trọng Hoàng một tên lạ, xôn xao
Rồi mai đây sẽ - một thi hào
Có gì hơi quá người đừng ngại
Lời nói thật tâm gắng ghi vào.:)
====
Chào Hoàng!Lập lại nhóm thơ đi không miranda khởi xướng nó lại nha!!!!!

tiểu thư lang thang
06-05-2006, 09:06 AM
Tiểu thư nhớ ghé thăm luôn
Vườn thơ tao ngộ vẫn luôn đón chờ
Tím hoài một nét trong thơ
Buồn đau trút hết cho mơ mộng về :)


Mong rằng người sẽ không chê
Những vần thơ viết vụng về của Thư
Cùng là những kẻ mộng mơ
Có duyên hạnh ngộ trong thơ cùng người
Mong rằng người sẽ không cười
Rồi Thư lại ghé cùng người họa thơ

Sắc Thu Phong
06-05-2006, 10:55 AM
Chiều tím chờ mong đón thi hào
Đặng gặp thi nhân, khách thơ chào!
Chúc cho vườn tím thêm mầu tím
Khách đến rồi đi biết phương nào!

TRọng Hoàng
07-05-2006, 05:39 AM
Đang đi nghe tiếng gọi mời
Nên To chạy vội vào chơi đây nè
Sao không bánh lại chả chè
Chủ cũng chẳng thấy vắng hoe vầy chời
Chỉ còn lại mấy câu thơ
Thôi thì đối đại ,,,,ba hơi rồi về ...




Trọng Hoàng tôi thật đáng chê
Để cho khách tới ra về sầu mang
Chuyện đời bao nỗi ngỗn ngang
Vần thơ cũng xếp dỡ dang để rồi
Thôi thì bạn hữu của tôi
Đừng buồn nữa nhé bánh chè xin dâng :)

- Thất lỗi quá Hoàng vì bận một số công chuyện ngoài đời mà để khách tới, nhà vắng chè không nay trở lại mong bạn thứ lỗi & mến mời bạn cùng ở lại thưởng chè họa thơ cùng Hoàng nghen :)

TRọng Hoàng
07-05-2006, 08:13 AM
Người mới hình như cũng khá tài
Vần thơ tao nhã rất êm tai
Randa xin gửi vài câu chúc
Xin hãy dừng chân ở dài dài

Vừa thấy lời rao một nhóm thơ
Tính vô rồi mới lại thẫn thờ
Cờ lâu mất rồi còn đâu nữa
Biết đên khi nao...hay lại chờ

Trọng Hoàng một tên lạ, xôn xao
Rồi mai đây sẽ - một thi hào
Có gì hơi quá người đừng ngại
Lời nói thật tâm gắng ghi vào.:)
====
Chào Hoàng!Lập lại nhóm thơ đi không miranda khởi xướng nó lại nha!!!!!



Nghe lời Bạn nói dạ xôn xao
Thôi để Hoàng đây gắng gi vào
Không thôi mọi người xem sẽ bảo
Hoàng kia gã ấy thật tự cao !

Bạn thời nhắc lại chuyện hôm nao
Hoàng muốn lập nên nhóm vườn đào
Thân tình hôm nay bạn nhắc bảo
Thôi thì lập lại để xem sao !

Rãnh rỗi mời Ran cũng ghé vào
Cùng Hoàng lập nhóm đối thơ trao
Lời thơ vụng dại mong chỉ bảo
Hoàng sẽ lưu tâm dạ khắc vào :)

Mong sớm nhận được câu trả lời & hy vọng Randa sẽ không làm Hoàng buồn lòng với quyết định tới , :)




Chiều tím chờ mong đón thi hào
Đặng gặp thi nhân, khách thơ chào!
Chúc cho vườn tím thêm mầu tím
Khách đến rồi đi biết phương nào!



Đón gió đến chơi đón thi hào
Cùng nhau đàm đạo nét thơ trao
Lời thơ vụng dại mong chỉ bảo
Khách đến mời vô thưởng ngoạn đào :)

========

Đã lâu nghe tiếng bậc thơ cao
Nay thời gặp gỡ dạ vui sao
Vẳng nghe thoang thoảng đâu tiếng sáo
Hay bước chân Phong mới ghé vào !

Vườn thơ chiều tím Bạn nghĩ sao !
Quá tuyệt phải không đấng anh hào
Từ khi gặp bạn lòng luôn bảo
Giá được cùng ai kết nghĩa đào :)

giacat_tiensinh
07-05-2006, 09:14 AM
Nơi này biệt đẹp nét duyên thay
tương ngộ điền viên vị nức đầy
xin chút bon chen đường phận mỏng
cam bằng thi toại đẹp mai nay

Vào đây trong lúc cảnh tàn đêm
ngắm nét uyên thâm cảm khát thèm
cung kính cúi chào xin nhập nghĩa
theo đường thi sự rạng vui thêm

Duyên thay hội ngộ chốn bồng lai
đậm sắc cao nghiên ngả phú tài
uyên bác thâm tình ta với bạn
dựng đường mây ngả chẳng phôi phai

Lost.
07-05-2006, 08:55 PM
Ran có ý này luận coi sao
Hoàng muốn lập nên nhóm vườn đào
Vui gì hơn nữa khi mời gió (Phong)
Với cát tiên sinh bước chân vào

Cứ thử có nhời để coi sao
Thêm những tài nhân những thi hào
Mong người nhận ý tình chân thật
Nhận ghé ngộ thơ nở cánh đào

tiểu thư lang thang
07-05-2006, 09:12 PM
Hôm nay ghé lại vườn thơ
Thấy Hoàng đi vắng,một mình Thư
Có ai trà nước ai ra đón?
Để khách ngậm ngùi đứng bơ vơ

TRọng Hoàng
09-05-2006, 06:35 PM
Mấy hôm Hoàng muốn đối thơ
Khổ chưa mạng lỗi buồn trơ cỏi lòng
Tiểu thư nàng hỡi biết không !
Hoàng luôn mong đợi ngóng trông suốt ngày

-----------------
Mạng HHT nhà mình mấy hôm nay bị làm sao ý Khổ công Hoàng hý hoái viết bài tới lúc gửi bài thì lỗi trở lại mất hết cả bài vở , buồn ghê vậy đó , mong Thư hiểu & thông cảm cho Hoàng nghen :)



Ran có ý này luận coi sao
Hoàng muốn lập nên nhóm vườn đào
Vui gì hơn nữa khi mời gió (Phong)
Với cát tiên sinh bước chân vào

Cứ thử có nhời để coi sao
Thêm những tài nhân những thi hào
Mong người nhận ý tình chân thật
Nhận ghé ngộ thơ nở cánh đào



Được Ran mớ lối dạ vui sao
Hoàng sẽ lưu tâm dạ khắc vào
Thân tình tha thiết vui trang báo
Đón Gió Tiên Sinh bước chân vào :)

Hoàng cũng xem rồi nét thơ cao
Gió thu nồng đượm với mây cao
Lại thêm Tiên Sinh chung tráng báo
Giá được cùng ta chung hội đào

------------
Hoàng mương muốn lắm Ran ah , hy vọng những bậc tiền bối kia sẽ không từ chối lời mời của Hoàng :)

TRọng Hoàng
09-05-2006, 08:20 PM
Nơi này biệt đẹp nét duyên thay
tương ngộ điền viên vị nức đầy
xin chút bon chen đường phận mỏng
cam bằng thi toại đẹp mai nay

Vào đây trong lúc cảnh tàn đêm
ngắm nét uyên thâm cảm khát thèm
cung kính cúi chào xin nhập nghĩa
theo đường thi sự rạng vui thêm

Duyên thay hội ngộ chốn bồng lai
đậm sắc cao nghiên ngả phú tài
uyên bác thâm tình ta với bạn
dựng đường mây ngả chẳng phôi phai



Vần thơ quá tuyệt dạ vui thay
Gặp gỡ tao nhân ghé quán này
Trà thơm mới rót bạn cứ hãy
Cạn chén cùng ta ở quán này

Tao nhân gặp gỡ quá duyên may
Đối đáp thơ trao tối từng ngày
Tiên Sinh bạn hữu xin cứ hãy
Ỡ mãi nơi đây ghé chốn này

tiểu thư lang thang
09-05-2006, 08:29 PM
Mạng mấy hôm nay bị lỗi nhiều
Trong lòng mong nhớ biết bao nhiêu
Ghé vào làm thơ mà chẳng được
Hôm nay lại về với mến yêu

"Vườn thơ tao ngộ" lại ghé chơi
Đâu cần trà nước,lòng vẫn vui
Có người chủ vườn sao hiếu khách
Những vần thơ như muốn đón mời

Thì mượn câu thơ thay chén trà
Những ai đã ghé,chớ vội ra
Vườn Thơ Tao Ngộ đầy yêu mến
Gặp gỡ rồi lại không nỡ rời xa :)

TRọng Hoàng
09-05-2006, 08:37 PM
Vườn thơ tao ngộ luôn đón chờ
Tiên bồng họa cảnh những vần thơ
Mấy ngày mạng lỗi ôi sao nhớ
Nhớ bạn, nhớ thơ ngại khách chờ

Cảm tạ tiểu thư những vần thơ
Tao ngộ nhóm đây vẫn đón chờ
Mong ngày hội tụ chung niềm nhớ
Chung cả câu thơ lẫn ước mơ :)

dontcry_kitty
09-05-2006, 09:22 PM
Nhìn atarva của Trọng Hoàng Và chữ kí của bạn khiến tôi nhớ đến Tomato 123 nhưng nghe qua phong cách thơ thì hình như không phải.Hi Vọng Trọng Hoàng sẽ là một TMT thứ 2 của vườn thơ chiều tím.Phải hông mọi người
Thêm một nhà thơ thêm một anh tài
Vườn thơ chắc sẽ hết phôi phai
Mọi người hãy cùng nhau chung sức
Tưới đẫm cây thơ bằng nắng mai

Mèo Lười Cô Đơn
09-05-2006, 09:23 PM
Mấy ngày mạng lỗi mình ko đến
Vườn thơ nay đã khác nhiều ngày xưa
thơ tình đối - tình còn dang dở
Người người hoạ vần thật đến hay

TRọng Hoàng
09-05-2006, 09:38 PM
Nhìn atarva của Trọng Hoàng Và chữ kí của bạn khiến tôi nhớ đến Tomato 123 nhưng nghe qua phong cách thơ thì hình như không phải.Hi Vọng Trọng Hoàng sẽ là một TMT thứ 2 của vườn thơ chiều tím.Phải hông mọi người
Thêm một nhà thơ thêm một anh tài
Vườn thơ chắc sẽ hết phôi phai
Mọi người hãy cùng nhau chung sức
Tưới đẫm cây thơ bằng nắng mai


Nghe danh đã lâu hôm nay tại hạ mới được gặp gỡ thật quả là duyên may :) tại hạ là Mem mới chốn đây Tomato123 là danh nhân nào nagy cả tại hạ còn chưa biết đến , nghe Tiên sinh nhắc đến tại hạ đoán chắc lẽ đấy là một nhân vật khá nổi tiếng chốn vườn đào đây :)
Tại hạ xin phép họa vần thơ của tiên sinh nghen :)

Đất thay trời chuyển dạ chẳng phai
Tiên cảnh bông lai họa miệt mài
Chung sức đồng lòng bên nhau mãi
Hoạ thơ thưởng ngoạn tắm nắng mai :)

Lost.
10-05-2006, 12:02 AM
Mầy ngày mạng lối là do
Rum mình bị hack - tội cho vườn đào
Buồn thay đang độ cao trào
Đang nghênh đón bước chân vào thi ca
Nhưng thôi - chờ ánh nguyệt nga
Chờ bàn chân bứơc vườn ta gặp người
Và chờ những nụ cười tươi
Đào thơm trong những tiếng cười hoà tan.
===
chậm wa' trùi ui hic hic >.<

Sắc Thu Phong
10-05-2006, 09:25 AM
Ngôn, ý, vần thơ họa danh tài
Mặc đời chẳng há bạn là ai
Miễn dòng thơ ấy tuôn trào mãi
Để thỏa lòng nhau ngưỡng mộ hoài

mây mơ êm
10-05-2006, 09:46 AM
Vườn thơ chốn này nhộn nhịp ta
Thì ra xuất hiện Trọng Hoàng à
Vắng mặt mấy ngày Mây đâu biết
Được biết bây giờ , muộn không cà !

tiểu thư lang thang
10-05-2006, 09:56 AM
Chẳng bao giờ là muộn đâu mây
Hoan nghênh mây ghé đến nơi này
Biết mây đến chắc là Hoàng vui lắm
Ngay cả Thư cũng thấy rộn lòng thay

Rất lâu rồi tại vườn thơ nơi đây
mới nhộn nhịp và tưng bừng đến thế
Cùng tao ngộ,cùng góp sức dựng xây
Rồi đối đáp,thoả tấc lòng tri kỉ

mây mơ êm
10-05-2006, 10:11 AM
[
Được tiểu thư thông cảm cho mây
Hoan nghênh chào đón đến chốn này .
Mừng quá trong lòng ... không lời tả ,
Mong vườn thơ nở rộ từ đây.

Lost.
10-05-2006, 08:11 PM
Lâu lắm gặp mây ở chốn này
Vườn thơ giờ mới lại vui thay
Hoàng kia chủ mới vườn đào đạm
Rảnh ,mời mây ghé, thơ thêm đầy
:)

kukutamalu
10-05-2006, 08:27 PM
Đêm xưa có một thằng khờ
Uống trăng ngồi khóc trang thơ đời mình
Uống thơ ngồi khóc một mình
chào đón bạn hiền chia sẻ nỗi bùn

TRọng Hoàng
21-05-2006, 01:25 AM
Vườn thơ chốn này nhộn nhịp ta
Thì ra xuất hiện Trọng Hoàng à
Vắng mặt mấy ngày Mây đâu biết
Được biết bây giờ , muộn không cà !


Nghe danh từ thủa ấy còn xa
Được biết hôm nay quả thật là
Buồn vui ngày trước tan theo cả
Nhớ ghé chơi hoài bạn của ta :)

Lost.
21-05-2006, 04:07 AM
Hoàng trốn đi đâu tận đến giờ
Vườn đào giờ lại thấy thờ ơ
Miran cũng sẽ đành lui rút
Mong sớm đông vui, chấp nhận chờ

TRọng Hoàng
22-05-2006, 04:04 AM
Ừ thế đành thôi cứ ló ngơ
Thời gian nay đã chẳng có giờ
Vần thơ muốn viết nhiều nhung nhớ
Chạnh nỗi ai kia quá hững hờ ...

Chua xót..

Chua xót lắm trong lòng chua xót lắm
Đan mộng này ta đã muốn bao năm
Mộng vỡ tan theo mây gió ngút ngàn
Người đến đi cho lòng ta tan nát

Biết làm sao khi lòng người đã nhạt
Đã không còn chung hát bản tình ca
Nhóm thơ giờ còn lại chỉ riêng ta ...
Đành thôi vậy.. cũng đành lòng thôi vậy ....

Chán Chường

Ta không trách khi lòng người thay đổi
Chỉ chán chường nhìn đá chuyển thành vôi
Thề từ nay ta sẽ mãi ngậm lời
Cả thơ nữa cũng một đời chẳng viết

Dẫu vẫn biết ta yêu thơ tha thiết
Thiếu nó rồi ta chẳng biết làm sao ?
Dặn lòng thôi những ý nghĩ.. ước ao...
Còn gì nữa... khát khao và mong đợi ....

..... !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! ......

Lost.
23-05-2006, 03:50 AM
Cay đắng

Thơ ai viết làm sao nhiều cay đắng
Muốn dâng hồn mà cứ lắng niềm riêng
Đành từ đây xin nhận lấy ưu phiền
Xin năm tháng không xóa mơ....năm tháng..

Tạ lòng

Nghe xa xót cho những từ thay đổi
Chỉ bởi rằng không thể khác mà thôi
Vần thơ kia xin hãy thắm trên môi
Đừng quay ngoắt đừng ơ thờ như thế

Thử kiên ngang sao lòng người không thể
Chút nản lòng để vỡ nát không gian
Cho chung quanh còn chưa kịp ngỡ ngàng
Thì bóng dáng đã khuất mờ bóng núi.....

dontcry_kitty
23-05-2006, 05:35 AM
Vỡ mộng
Cái mộng tình yêu đã vỡ rồi
Còn công danh nữa vỡ hay thôi
Cầm thơ lặng lẽ ngồi đêm vắng
Ôm nỗi tương tư với đất trời