ichiwa
05-05-2006, 06:13 AM
Ngoái cổ còn chưa tỉnh giấc mơ.
Tâm tư lại nhớ dáng ai chờ
Ngày xưa đứng ngẩn ngơ chia cách
Bây giờ ngồi tìm mối tóc tơ
Đã trót thương thầm thân lữ khách
Giờ đây trộm nhớ vóc ngây thơ
Đời đành tiếc nuối dâng trong trí
Thảng thốt hoàng hôn cũng thẩn thờ
Tâm tư lại nhớ dáng ai chờ
Ngày xưa đứng ngẩn ngơ chia cách
Bây giờ ngồi tìm mối tóc tơ
Đã trót thương thầm thân lữ khách
Giờ đây trộm nhớ vóc ngây thơ
Đời đành tiếc nuối dâng trong trí
Thảng thốt hoàng hôn cũng thẩn thờ