PDA

Xem đầy đủ chức năng : ghen- giận- hờn- yêu..



ichiwa
05-05-2006, 06:02 AM
Thôi đêm lạnh em ngủ vùi chăn ấm
Mặc kệ trăng than thở giữa trời đêm
Em mặc gió, mặc mưa giông tơi tả
Mặc kệ anh...đêm trở gió lạnh căm

Ngôi sao trốn giữa trời đêm đen thẫm
Gói hờn ghen trong mộng ước miên man
Đêm thức giấc mong có bàn tay ấm
Giữ dùm em nhịp bước bóng thời gian

Nhưng...ghét thật, mưa - gió kia vớ vẩn
Cứ theo anh thổi tung mái tóc bồng
Gió luồn sâu vào cổ áo bâng khuâng
Mưa tỉnh rụi hôn anh thật hào phóng

Ấy...em giận bởi sương còn giăng tỏa
Nắng theo anh muôn dặm bước đường xa
Ừ, em hờn..em tỵ với nụ hoa
Sao quấn quít chân anh vờn cỏ lá

Bay đi nhé lũ chim câu hối hả
Cấm đậu lên...tay kia...của em mà
Hạt bụi kia cũng đừng có ghé qua
Đôi mắt ấm...của anh ngày đông giá

Tình ca say của những chiều phố cổ
Chỉ riêng em đàn buông khúc mơ màng
Nụ cười anh đừng rộn rã đi hoang
Em gom hết vào đôi bàn tay nhỏ

Trăng cũng vậy, không được cười chúm chím
Sỏi đá kia, nằm im chớ theo người
Lời yêu thương chỉ là của em thôi
Hoàng hôn xuống, riêng em màu cúc tím...

Từng hơi thở nồng nàn hương lá cỏ
Giữ riêng em không lan tỏa bao giờ
Đừng vu vơ con chữ viết thành thơ
Em xếp giấy không cho lời theo gió

Ôi hôm nay, ai.. vô duyên thế nhở?
Chẳng phải đâu, em vẫn mãi nhu mì
Chỉ vì yêu...anh.. nhiều quá...đôi khi...
Ghen chút xíu, tỵ.. hờn..thêm một xíu