PDA

Xem đầy đủ chức năng : tâm tư



ichiwa
05-05-2006, 06:01 AM
Có một ngày không còn những ngu ngơ ,
Không còn nữa - vòng xe dài thêm mãi .
Em giật mình nghe lòng mình trống trải ,
Dường như ...."ai đó " lướt ngang qua ;

Em lặng thầm nghe tiếng lá thu mưa ,
Rơi tầm tã trong chiều vàng nhạt sắc .
Rơi ướt cả những kỉ niệm chẳng dứt ,
Ướt cả hồn ai - những xao xuyến , bâng khuâng .

Chiếc ô xoay vòng rơi vào mãi thinh không .
Để đôi mắt nai còn dõi theo nuối tiếc ,
Chới với - khoảnh khắc - ngưng đọng - xa lắc ,
Em bước một mình qua hoài niệm tháng năm .

Sẽ chẳng ai về thăm phố cũ nữa đâu !
Chẳng ngày xưa , chẳng ngày nay ..........nỗi nhớ !
Khoảng trống trong em chắc sẽ dài rộng lắm !
Đi suốt cuộc đời vẫn chưa hết ...........giá băng !!!