PDA

Xem đầy đủ chức năng : NhẬt KÝ NgƯỜi ThƯƠng



mây lang thang
25-05-2005, 06:03 PM
NHẬT KÝ
Nhật ký đây rồi nhật ký ơi!
Cho anh tâm sự gởi đôi lời
Ngày mai xa quá xa vời vợi
Em có buồn có nhớ chơi vơi!!!

Nhật ký em ơi chất tình anh
Đừng phai đừng nhạt thuở ngày xanh
Hồn nhiên ánh mắt hương kỷ niệm
Bay thoảng vô tình trong mắt anh

Anh viết vào đây trong phút giây
Mùa hoa phượng thắm nở đầy tay
Người đi khuất bóng về bao nẽo
Liệu còn ai ai nhớ những ngày

Nhật ký em ơi có dày không?
Tình anh nhiều quá viết nào xong?
Giấy kia trắng mộng tình thơ ấu
Án mây chiều thắm nỗi nhớ mong

Nỗi niềm tất cả trao người đó
Mai sẽ ra sao một chuyến đò???

Hoài Thương
25-05-2005, 06:15 PM
bài thơ hay lắm maylangthang

Cục Kẹo Cô Nương
25-05-2005, 06:32 PM
Uhhhhh !
Maylangthang sáng tác hay thật, đọc cũng cảm động lắm đó
E.G cũng có bài muốn tham gia nè, đọc thử nha !

Tạm biệt anh tôi muốn nói đôi lời
Dù xa nhau xin đừng quên nhau nhé
Dù thời gian có trôi đi lặng lẽ
Trái tim này sẽ mãi nhớ về anh

hoangtudatinh
25-05-2005, 07:06 PM
tạm biệt tôi em đi với người khác
em đâu biết rằng tôi vẫn nhớ về em
khi tim tôi chất đầy lòng oán hận
khi biết em đã phụ tình tôi

Cục Kẹo Cô Nương
27-05-2005, 01:53 AM
Không phụ anh, ko theo tình yêu mơí
Vẫn yêu anh, chờ anh mãi mãi thôi
Và dù cho, bao năm tháng dần trôi
Anh vẫn mãi là người tôi yêu nhất