PDA

Xem đầy đủ chức năng : mơ cửa trái tim



chattercatinh
04-05-2006, 11:29 PM
Ngày...tháng....năm
Nắng nhìn theo nhỏ, nhỏ lướt mình trên cát với đôi chân dài, tóc xoã ngang vai, đôi mắt hớp hồn người khác, nhỏ bước nhẹ. Nhỏ nhìn ra biển, biển hôm nay vẫn bình thường như những ngày khác, nhưng lòng nhỏ hôm nay lại quá buồn bã, u uất...

Ngày....tháng....năm
Nhỏ chuyển về đây, thành phố và cả biển. Nhỏ sung sướng vô cùng. Hàng xóm củ nhỏ là một thanh niên hơn nhỏ 3 tuổi đang học đại học. Anh ta rất đẹp chai, có duyên, học giỏi, lãng mạn, thời trang, hát hay,...và nhất là anh yêu biển rất nhiều. Nhỏ thích anh từ cái lần gặp gỡ đầu tiên....

Ngày....tháng.....năm
Nhỏ dự hội trại trong khu phố vào ban đêm. Lủa bập bùng sáng rực rỡ. Nhỏ chạy quanh ánh lửa...miệng cười tươi. Có mấy anh trong làng để ý nhỏ từ lâu nhưng chưa dám nói, vì họ biết nhỏ thích anh. Anh hôm nay cũng dự hội trại....rất vui....nhảy múa cùng nhỏ....rồi nhỏ chợt nhận ra mình hạnh phúc khi anh đặt lên môi nhỏ một nụ hôn.....nhỏ tan mình vào trong vòng tay anh....bất giác nhỏ khóc....rồi bảo:
- Em có cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra
- KHờ quá
- Anh có yêu em không?
- Có! Nhiều hơn cả biển...
Nhỏ cười rồi nhìn ra biển....nhỏ xin biển làm nhân chứng cho tình yêu của anh và nhỏ....

Ngày....tháng.....năm
Anh rời khỏi biển với lý do lên thành phố học...Nhỏ khóc suốt đêm....Nhỏ khóc hoài.....

Ngày.....tháng.....năm
Nhỏ nhận được tin anh lấy vợ...nhỏ sững sờ cả người...nhỏ chạy ra biển. Biển gào thét dữ dội...sóng đập mạnh vào tảng đá...Nhỏ định tự vẫn nhưng thôi.....nhỏ sợ...

Ngày .....tháng.....năm
Nhỏ giờ đã lớn và đã có tình yêu của mình...người yêu của nhỏ là biển...Nhỏ vẫn ở biển. Nhỏ nói với mẹ là nhỏ không muốn lấy chồng. Bà cười khẽ rồi buồn rười rượi. Nhỏ đã quên anh nhưng nhỏ khó mà mở trái tim mình một lần nữa. Hôm nay cách đây 3 năm là ngày nhỏ biết thế nào là hôn. Nhỏ đi dọc theo bờ biển...
- Cô bé ơi!!
Nhỏ quay lại
- Chào anh!
- Ngày nào tôi cũng thấy cô bé ra đây
- Dzạ
Nhỏ thấy người con trai đứng trước mặt mình là một thanh niên bình thường, không hoàn hảo như anh.
- Anh đi dạo chung với em chứ
- Biển hôm nay buồn quá
- Không đâu....biển hôm nay vui mà
Nhỏ còn có thể mở cửa cho trái tim của mình hay không??

Akite_for_you
04-05-2006, 11:41 PM
Mở cửa trái tim, một lần nữa, nếu có thể...!

Uh, nếu có thể, ta cũng không mưốn đóng mãi thế này đâu...!

Mở cửa trái tim, một lần đầu rung động, một lần đầu hồi hộp yêu thương, một lần đầu hạnh phúc, và một lần đầu biết đau!

Có thể được không, mở cửa trái tim một lần nữa, khi niềm đau, khi vết yêu xưa cứa trỗi dậy, cứ hằn sâu trong từng nếp nghĩ?!

Thôi một lần không nhớ, không thương, thôi một lần không khóc than bưồn bã, thôi một lần tự vấn lại chính mình... Vì đâu?!

Thêm một lần...! Mưốn lắm chứ, nhưng sợ..! Sợ mai này, lại thêm một lần nữa, lại đau đớn, lại nhớ thương, lại yếu mềm.

Thêm một lần...! Có ai đủ kiên nhẫn, có ai đủ bao dung, có ai đd3 niềm tin để bắt ta mở cửa trái tim thêm một lần nữa không nhỉ!

tea_young
05-05-2006, 04:09 AM
Em ước một ngày có Anh bên Em ... đi giữa dzòng đời tháng năm hối hả ... Mở cửa đi Anh ... mở Trái Tim Anh đấy ... đón Em vào rồi hẵng khép lại trăm năm ... Đc k hảh Anh ...:)