Xem đầy đủ chức năng : tinh yeu
chieu that buồn cô bạn của tôi lặng lẽ bước một mình lòng ngập nỗi buồn dừng như với cô ấy cuộc đời đã cho cô ấy tất cả và giờ nó lại sắp cướp mất tất cả.Cô ấy đang xa lánh mọi người tất cà những người bạn tất cã nhưng hình như cô ấy lại ko nỡ làm thế với tôi chẳng biết làm gì mọi người ơi tôi ko thể giúp cô ấy trở lại như xưa một cô bạn thât vui vẻ thât tự tin giờ thì khác quá cô ấy buồn nhiều hay chán đời nữa tại sao con người ta thật kho hiểu như thế
girlxinh_girlkieu
04-05-2006, 11:59 PM
k fai lúc nào cs cũng hoàn hảo cả mà. Hãy động viên và an ủi cô ấy đi!
thằng nhóc tò mò
05-05-2006, 12:43 AM
thật tuyệt vời vì bên cô ấy luôn có những người như bạn
hãy luôn bên ạnh cô ấy nhé
zZalantisZz
05-05-2006, 12:49 AM
chỉ cần 1 lời động viên,1 người luôn wan tâm đến cô ấy thì nhất định cô ấy sẽ có đủ niềm tin để vượt wa ngưỡng cửa đó.
giangsinhbuon
05-05-2006, 05:01 AM
bạn ah mình cũng từng có khoảng thời gian như thế và bây giờ mình dã thay dổi cách nghĩ rất nhìu
bạn nên khuyên bạn của abn5 là hãy luôn tin vào chính mình và dừng bao giờ dể cho mình trở nên wa xa lạ với con người của mình
và bạn sẽ luôn tin tưởng va ở bên bạn ấy cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra
bạn làm dược chư??????
ko bit lời khuyên của tui có giúp ich dược gì ko nữa
huongluuly
07-05-2006, 09:02 AM
hãy lắng nghe cô ấy............ và bạn là một ngươi72 bạn thật tốt dó
lãngtử
07-05-2006, 08:25 PM
chả ai là người hoàn hảo cả... chúng ta chẳng thể hiẻu nổi mấy bà ấy nữa
huyen_a7
09-05-2006, 08:20 PM
Sao cô ấy lại như thế vậy. Bạn có biết nguyên nhân không.
Chắc là phải có nguyên nhân chứ
Thienmy
10-05-2006, 02:58 AM
Hãy là người bạn thân đưa cô ấy trở về
Kẻ Không Nhà
10-05-2006, 03:03 AM
chieu that buồn cô bạn của tôi lặng lẽ bước một mình lòng ngập nỗi buồn dừng như với cô ấy cuộc đời đã cho cô ấy tất cả và giờ nó lại sắp cướp mất tất cả.Cô ấy đang xa lánh mọi người tất cà những người bạn tất cã nhưng hình như cô ấy lại ko nỡ làm thế với tôi chẳng biết làm gì mọi người ơi tôi ko thể giúp cô ấy trở lại như xưa một cô bạn thât vui vẻ thât tự tin giờ thì khác quá cô ấy buồn nhiều hay chán đời nữa tại sao con người ta thật kho hiểu như thế
giờ bạn chỉ còn cách bên cạnh bạn ý để lắng nghe mà thôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.