PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ sáng tác



hetvakeugao
04-05-2006, 07:40 PM
Khi anh nhìn em khóc

Khi anh nhìn em khóc, tự mắt em,
Ðôi mắt xanh to, nhỏ lệ
Anh tưởng như bông hoa têm trong đêm
Ðể rơi giọt sương rất khẻ.
Khi em cười, anh thấy viên ngọc sáng
Bên em thôi long lanh.
Vì xấu hổ trước muôn ngên tia sáng
Từ đôi mắt mêu xanh.
Như mặt trời đã khuất trong mây.
GỪi lại ánh vêng le lói
Trước khi đêm kéo xuống phủ đầy.
Chưa chịu chìm trong bóng tối.
Nụ cười em qua mây tới lòng anh.
Như mặt trời chưa chiếu rạng.
Vê nụ cười, dù vụt tắt rất nhanh.
Vẫn gỪi lòng anh ánh sáng.

Tự cảm

Anh tưởng mình lạc hồn trong vô cảm

Chốn con người chỉ biết đến cô đơn

Không yêu thương, không vướng bận oán hờn

Đời lạnh lẽo, như đêm đông buốt giá.



Khi thu sang rơi vàng những chiếc lá

Anh chờ hè, đỏ thắm những làn môi

Dẫu biết rằng ngày đó quá xa xôi

Và mơ ước, vẫn chỉ là... mơ ước.



Năm tháng trôi vội vàng ai đếm được

Đưa tay mình níu với chút thời gian

Mơ tình yêu hóa mình trong cơn gió

Đến bên anh tha thiết, ngỡ... dịu dàng.



............

Anh giật mình, bừng tỉnh sau giấc mộng

Bỗng thấy em đi bên cạnh cuộc đời,

Trong giây phút ngọt ngào... dư vị ấy

Anh ngập ngừng... gọi hai tiếng...

em ơi!


ANH HÃY TRỞ VỀ.........

Anh hãy trở về bên cạnh cuộc đời em

Điều duy nhất lẽ ra em phải biết

Khi đã tuột khỏi tay niềm hạnh phúc

Em mới chợt nhận ra...

Hãy trở về bên cạnh cuộc đời em

Chưng cất lại niềm vui dù có thể là gian dối

Cho tóc em xanh như thời em mười tám

Cho em khóc thầm trên bờ vai anh

Anh hãy trở về bên cạnh cuộc đời em

Đừng để em thênh thang giữa muôn trùng nỗi nhớ

Em nghe thời gian trong lòng mình rơi vỡ

Mưa nắng ngút ngàn lăn bóng trước thềm xưa

Anh hãy trở về bên cạnh cuộc đời em

Vỗ về đôi mắt ngoan và gọi mời kỉ niệm

Em chỉ có tình yêu ko dấu diếm

Kịp làm một điều không vô nghĩa trước thời gian
Tôi chẳng muốn lưu giữ tình buồn vội

Nhưng kỉ niệm nào sao cứ mãi lao sao

Đêm phố vắng một mình cay hơi thuốc

Mắt đèn buồn ánh sáng chiếu long lanh



Gió chẳng đến mình tôi buồn lằng lặng

Vây xung quanh là khoảng trống cô đơn

Đời mênh mông sao lại chỉ là không

Tình bao la sao lại chỉ là ta

lucbinhtimvn
13-05-2006, 05:16 PM
Thơ bạn làm hay quá! Nhưng buồn quá, sao mà giống tâm trạng mình quá vậy?Nhưng mình lại không thể làm được thơ giống bạn,cho nên ngưỡng mộ bạn quá đi...

pt16012
20-05-2006, 07:39 AM
Làm thơ ko phải thích là làm đc đúng ko?
Nhưng nhiều người chưa bao giờ làm thơ tuy nhiên lại có thể làm đc trong lúc có tâm trạng.
Thơ đó mới hay đúng ko?

dacnhiemhongkong
20-05-2006, 07:42 AM
Thơ hay quá .. nhưng buồn quá ... đúng là tác giả sáng tác thơ

leFR
20-05-2006, 11:01 AM
đúng là năng khiếu sáng tác mừ