PDA

Xem đầy đủ chức năng : KhÔng ĐỀ...



lucbinhtimvn
04-05-2006, 02:27 PM
Chiều hạ về.. bất chợt viết dòng thơ
Thời gian trôi mãi,lòng vẫn chưa hết buồn
Nhớ một người dịu vợi..ngàn phương
Mà nghe trong dạ..nao nao nỗi buồn...

Có điều gì...gợi nhớ,gợi thương...
Thoáng xao động...nghĩ về người xa ấy...
Ta ngày đó quá ngu ngơ là vậy
Giận một người,mà chẳng biết vì đâu?

Nhớ ngày ấy, ta một thời thơ mộng
Tình yêu đầu tiên đầy ắp tiếng cười...
Rồi những hờn ghen,giận hờn vô cớ
Làm ta với người, bỗng chốc phải chia đôi...

Tình yêu xưa...giờ đã quá xa xôi
Có còn lại chăng! chỉ là niềm luyến nhớ
Năm tháng có trôi qua...vẫn nhớ hoài một thuở...
Để ta phải chợt buồn,khi nhớ lại ngày xưa...