PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vầng Trăng Năm Xưa



KhaKha
04-05-2006, 09:32 AM
Em có nghe gì không ?
Bao nhiêu năm về trước
Ai nỡ bước xa nhau
Còn nhớ đêm trăng nào

Ta xa nhau ngàn dặm
Trăng lấp lánh như rằm
Sóng ì ầm trong tim
Ray rứt bao nỗi niềm

Trăng về như kỷ niệm
Óng ánh trên đầu sóng
Ôi, kỷ niệm buồn vơi
Tâm tư anh rã rời

Em có nghe gì không ?
Nay vầng trăng ba mươi
Trăng Côn Sơn ngày cũ
Lòng buồn như mưa lũ

Quay về trong nỗi nhớ
Trăng về trong đáy mắt
Trong ánh mắt nhuốm buồn
Nhìn bao giòng lệ tuôn

Anh nghe hồn buông gió
Gió ơi, sao thật nhớ !
Anh đi tình bỡ ngỡ
Dang dỡ cả đời nhau

Hôm nay ngày ba mươi
Em về trong nỗi nhớ
Ta nhớ đến bao giờ...?
Em có nghe gì không ?

Lòng buồn như muốn khóc...