Linh Lan
04-05-2006, 08:37 AM
Cảm xúc cho tuổi
Chào mùa hạ tiếng ve giòn giã gọi
Nắng lung linh trong ánh mắt phượng cười
Hạ ơi đến cho ta lời nhắn gửi
Tới đôi lời cho một người xưa ơi!
Thuở học trò hồn nhiên như giấy trắng
Nét tươi vui in bóng nắng sân trường
Mùa hạ đến góp thêm phần kỉ niệm
Gửi vào miền kí ức mến thương.
"Này cô nhóc,anh cho chùm phượng đỏ!"
Ép tinh khôi trang giấy trắng học trò
Mây với gió trên cành như ngưng thở
Phải hạ về nên mới thế hay chưa?!
Sân trường đã biết bao mùa nắng hạ
Đã có bao người trao cánh phượng hồng
Xin lần nữa nghe tim mình xao động
Trên sân trường dưới nắng hạ xanh trong.
Phượng hồng nhé xin cho ta được gửi
Những vần thơ tha thiết tuổi học trò
Cho ai đó bên cổng trường đứng đợi
Tà áo dài vào hạ khi xưa!
Chào mùa hạ tiếng ve giòn giã gọi
Nắng lung linh trong ánh mắt phượng cười
Hạ ơi đến cho ta lời nhắn gửi
Tới đôi lời cho một người xưa ơi!
Thuở học trò hồn nhiên như giấy trắng
Nét tươi vui in bóng nắng sân trường
Mùa hạ đến góp thêm phần kỉ niệm
Gửi vào miền kí ức mến thương.
"Này cô nhóc,anh cho chùm phượng đỏ!"
Ép tinh khôi trang giấy trắng học trò
Mây với gió trên cành như ngưng thở
Phải hạ về nên mới thế hay chưa?!
Sân trường đã biết bao mùa nắng hạ
Đã có bao người trao cánh phượng hồng
Xin lần nữa nghe tim mình xao động
Trên sân trường dưới nắng hạ xanh trong.
Phượng hồng nhé xin cho ta được gửi
Những vần thơ tha thiết tuổi học trò
Cho ai đó bên cổng trường đứng đợi
Tà áo dài vào hạ khi xưa!