Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em không muốn hoang phí nước mắt nữa!



be map ah
04-05-2006, 05:23 AM
Em không muốn hoang phí nước mắt nữa
Anh !
Anh i ! sao anh thích em hoang phí nước mắt mãi thế? Sao những gì anh dành cho em chỉ là những phút buồn đau trong thưng nhớ!
Anh i ! em yêu anh vì tình hay vì nợ ? Nhiều khi em biết rõ thứ tình cm anh dành cho em chỉ là hời hợt ,thong qua . Nhưng em không dứ ra khỏi anh được, em không thể rời xa mối tình tuyệt vọng này. Có những lúc anh đến với em nồng nàn và bỏng cháy, anh như cho em cái cm giác đã tìm được hạnh phúc, đã sờ được vào nó, đã được nếm mùi vị ngọt ngào của nó. Nhưng mà không ! những phút như vậy rất hiếm hoi và ngắn ngủi. Hỗu hết, em luôn cm thấy hạnh phúc xa vời và trn tuột. Em không thể cầm, nắm được nó ! Nếu như là những năm trước kia, em sẽ cho thứ tình cm này la trẻ con, là nông nổi. Nhưng mà không ! đẫ năm năm nay ,kể từ ngày quen biết anh, em chưa bao giờ ngừng yêu anh và chưa bao giờ ngừng hy vọng cho mối tình tuyệt vọng này có một tưng lai tưi sáng. Anh hiểu những điều em đang nói chứ ? Anh hiểu chứ ? Anh sẽ quyết định sao đây ? Cho dù em rất sợ cái ngày anh nói rằng “ anh không còn yêu em nữa “ .Nhưng bây giờ em lại mong ngày đó đến nhanh hn ( nếu như ngày đó có tồn tại trên cõi đời này ). Để em không còn có thể bấu víu vào đâu để hy vọng nữa ! Em sẽ “tập bi “ bằng chính con tim mình, để vượt qua biển tình tuyệt cọng này. Và quan trọng hn là, em không muốn hoang phí những giọt nước mắt đáng thưng này nữa. Nó sắp cạn khô rồi !


Hiz, bạn dùng Font chữ kiểu gì vậy ..? Post bài thì phải coi kĩ chứ!
Edit by April!

maiyeuem87
04-05-2006, 09:21 PM
sao bạn lại phải làm khổ mình như thế

lãngtử
04-05-2006, 10:29 PM
khổ ah` !!! khổ thì đừng có mà đọc nũa
HEHE

Pink_yuki
04-05-2006, 11:42 PM
chẳng gì đáng giá bằng những giọt nước mắt của mình và người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc! Smile!

be mit
05-05-2006, 01:26 AM
trời tình iu luôn làm con người ta phải khổ vậy sao