yeuanhtrongnoidau
03-05-2006, 09:51 PM
Chồng iu dấu của em!!!!
Cho em gọi anh thêm 1 lần cuối nữa thôi anh nhé!!!!Vì em biết sẽ chẳng bao giờ em được gọi anh như thế nữa!!!!
Mới đó thôi mà 2 đứa mình chia tay nhau được gần 1 tháng rồi!!!!!Sinh nhật em thật buồn khi không có anh!!!!!Co ai biết được giấu sau những nụ cười trước những lời chúc của mọi người là chi một mình em nơi mà chúng ta vẫn thường đến ,nơi mà sinh nhật anh 2 đứa mình đã thật vui bên nhau,chi có mình em nhớ những ngày xưa!!!!!!Em đã đành chấp nhận để anh bước đi về bên người con gái khác giàu có,xinh đẹp hơn em thật nhiều mà ko có cách nào níu kéo anh!!!!!
Em chỉ biết chúc cho anh dạt được mọi điều anh muốn,hãy sống thật vui bên người con gái mà anh yêu dù người ấy ko phải là em !!!!
Em đã thật sự rất buồn khi nhận được lá thư chia tay của anh sáng ngày hôm ấy!!!
Và bất ngờ nữa!!!!!Tối hôm trước khi em đi đón anh học về như mọi ngày anh đã hỏi em có đồng ý lấy anh ko???Có chịu ở bên cạnh anh mãi mãi ko???Anh nói rằng anh muốn em hứa với anh thêm 1 lần nữa dù rằng em đã hứa thật nhiều!!!!Hứa rằng em sẽ ko bao giờ rời xa anh,hứa sẽ bên anh mãi mãi!!!!Em đã hứa,hứa cho anh nghe những điều đó vì thật lòng em rất yêu anh!!!!!!Nhưng tại sao sáng hôm sau anh lại làm vây?????Anh ko chịu gặp em và cũng ko cho em biết 1 lí do tại sao lại chia tay em?????Tại sao lai nặng lời với em như dzậy????Anh nói rằng anh ghét em,anh ko muốn gặp em nữa !!!!NHưng em ko biết tại sao????Nhưng cuối cùng thì em đã hiểu anh nói vậy vì anh đã có người con gái khác !!!!!Anh đã có người khác rồi sao lại cho em những lời cay đắng như dao đâm vào tim em !!!!!
Anh muốn chia tay em đã ko níu kéo dù rằng em rất muốn nhưng em chỉ muốn hỏi anh tại sao, tại sao đã biết trước sẽ chia tay em mà anh lại đeo chiếc nhẫn ấy vào tay em??Tai sao biết trước mọi chuyện sẽ vậy anh còn muốn nghe em hứa?????Em đã hứa dzậy tại sao người ra đi lại là anh????Anh nói em với em mọi thứ đối với anh giờ chỉ còn là kỉ niệm nhưng đối với em hơn nửa năm 2 đứa mình bên nhau là tất cả,mọi thứ đối với em như vẫn còn đây!!!Dzậy tại sao anh lại ra đi????
Em cũng ko biết phải làm sao khi đối mặt với anh ở trên trường nữa !!!!!Em vẫn thường đến những nơi mình đã đến, vẫn đến nơi em hay chờ để đón anh đi học về!!!!Vẫn chờ từng dòng tin nhắn của anh,chờ những cú điện thoại chúc em ngủ ngon mỗi buổi tối,vẫn chờ những lá thư của anh,chờ 1 nụ cười của anh và hơn nữa em chờ câu quay lại của anh!!!!
Em có thể tha thứ cho anh mọi thứ vì em yêu anh!!!!Em yêu anh điều đó người khác cũng cảm nhận được vậy mà sao anh ko cẢ nhận được điều đó!!!!Em yêu anh ko phải bằng lời nói như những người con gái khác ,yêu anh la phải làm 1 việc gì đó cho anh!!!!Em đã cố gắng làm mọi thứ!!!!Làm mọi thứ cho anh vui va yên tâm học hành!!!!Nhưng cuối cùng thì anh vẫn coi đồng tiền là tất cả phải ko????
Thôi thì em chúc anh sẽ hạnh phúc bên người con gái anh đã chọn!!!!Em chỉ luôn muốn nói với anh em thật lòng rất yêu anh và em sẽ chờ,chờ 1 ngày anh trở lại.chờ để 2 đứa mình làm lại từ đầu, sẽ lại như ngày xưa anh nhé!!!!
Cho em gọi anh thêm 1 lần cuối nữa thôi anh nhé!!!!Vì em biết sẽ chẳng bao giờ em được gọi anh như thế nữa!!!!
Mới đó thôi mà 2 đứa mình chia tay nhau được gần 1 tháng rồi!!!!!Sinh nhật em thật buồn khi không có anh!!!!!Co ai biết được giấu sau những nụ cười trước những lời chúc của mọi người là chi một mình em nơi mà chúng ta vẫn thường đến ,nơi mà sinh nhật anh 2 đứa mình đã thật vui bên nhau,chi có mình em nhớ những ngày xưa!!!!!!Em đã đành chấp nhận để anh bước đi về bên người con gái khác giàu có,xinh đẹp hơn em thật nhiều mà ko có cách nào níu kéo anh!!!!!
Em chỉ biết chúc cho anh dạt được mọi điều anh muốn,hãy sống thật vui bên người con gái mà anh yêu dù người ấy ko phải là em !!!!
Em đã thật sự rất buồn khi nhận được lá thư chia tay của anh sáng ngày hôm ấy!!!
Và bất ngờ nữa!!!!!Tối hôm trước khi em đi đón anh học về như mọi ngày anh đã hỏi em có đồng ý lấy anh ko???Có chịu ở bên cạnh anh mãi mãi ko???Anh nói rằng anh muốn em hứa với anh thêm 1 lần nữa dù rằng em đã hứa thật nhiều!!!!Hứa rằng em sẽ ko bao giờ rời xa anh,hứa sẽ bên anh mãi mãi!!!!Em đã hứa,hứa cho anh nghe những điều đó vì thật lòng em rất yêu anh!!!!!!Nhưng tại sao sáng hôm sau anh lại làm vây?????Anh ko chịu gặp em và cũng ko cho em biết 1 lí do tại sao lại chia tay em?????Tại sao lai nặng lời với em như dzậy????Anh nói rằng anh ghét em,anh ko muốn gặp em nữa !!!!NHưng em ko biết tại sao????Nhưng cuối cùng thì em đã hiểu anh nói vậy vì anh đã có người con gái khác !!!!!Anh đã có người khác rồi sao lại cho em những lời cay đắng như dao đâm vào tim em !!!!!
Anh muốn chia tay em đã ko níu kéo dù rằng em rất muốn nhưng em chỉ muốn hỏi anh tại sao, tại sao đã biết trước sẽ chia tay em mà anh lại đeo chiếc nhẫn ấy vào tay em??Tai sao biết trước mọi chuyện sẽ vậy anh còn muốn nghe em hứa?????Em đã hứa dzậy tại sao người ra đi lại là anh????Anh nói em với em mọi thứ đối với anh giờ chỉ còn là kỉ niệm nhưng đối với em hơn nửa năm 2 đứa mình bên nhau là tất cả,mọi thứ đối với em như vẫn còn đây!!!Dzậy tại sao anh lại ra đi????
Em cũng ko biết phải làm sao khi đối mặt với anh ở trên trường nữa !!!!!Em vẫn thường đến những nơi mình đã đến, vẫn đến nơi em hay chờ để đón anh đi học về!!!!Vẫn chờ từng dòng tin nhắn của anh,chờ những cú điện thoại chúc em ngủ ngon mỗi buổi tối,vẫn chờ những lá thư của anh,chờ 1 nụ cười của anh và hơn nữa em chờ câu quay lại của anh!!!!
Em có thể tha thứ cho anh mọi thứ vì em yêu anh!!!!Em yêu anh điều đó người khác cũng cảm nhận được vậy mà sao anh ko cẢ nhận được điều đó!!!!Em yêu anh ko phải bằng lời nói như những người con gái khác ,yêu anh la phải làm 1 việc gì đó cho anh!!!!Em đã cố gắng làm mọi thứ!!!!Làm mọi thứ cho anh vui va yên tâm học hành!!!!Nhưng cuối cùng thì anh vẫn coi đồng tiền là tất cả phải ko????
Thôi thì em chúc anh sẽ hạnh phúc bên người con gái anh đã chọn!!!!Em chỉ luôn muốn nói với anh em thật lòng rất yêu anh và em sẽ chờ,chờ 1 ngày anh trở lại.chờ để 2 đứa mình làm lại từ đầu, sẽ lại như ngày xưa anh nhé!!!!