saumotloinoidoi
03-05-2006, 09:24 PM
anh àh !
biết mở lời như thế nào bây giờ được nhỉ em cũng chẳng biết nói gì nữa vì em biết đây và những lá thư kia nữa tất cả chúng đuề là vô vọng anh mãi mãi và chẳng bao giờ được đọc chúng. nhưng em vẫn viết viết để quên anh hay viết để những cảm xúc của em ko bị dồn nén lại em cũng ko biết nữa nhưng có một điều chắc chắn rằng em viết đê " em đỡ nhớ anh hơn "
anh biết ko em đã cố quên anh quen rất nhiều làn rồi em đã tự bảo mình rằng ko bao giờ được sang bên dãy kia nữa để tránh gặp anh để có thể quên anh nhanh hơn nhưng mà tại sao em lại vẫn cứ phải sang chứ có thể vì công viẹc của em cũng có thể là em sang để nhìn thấy anh và để đỡ nhớ anh hơn nhưng tại sao anh lại có thể tàn nhẫn với em như vậy chứ anh bảo yêu em vậy mà em lại chẳng thấy điêu1` đó ở anh một chút nào cả em chỉ thấy ở anh sự lạnh lùng mà thôi em biết đấy là tại em tại em yêu nah mà ko chịu nhận lại còn trêu tức anh bằng việc nói dối anh rằng em đã yêu người khác. nhưng em cũng ko phải là ko có lý do vì anh biết đấy em ko muốn anh vì em mà chia tay người ấy cho dù anh dùng người ấy để quên em. nhưng tại sao từ sau hom đấy anh ko bao giờ di chat nữa vậy em mong gặp anh lắm anh có biết ko? vậy mà anh lại nỡ đối sử với em như vây%. anh tàn nhẫn lắm
và giờ em cũng sẽ ko trách anh nữa đâu mà em cũng chẳng quên anh nữa vì em biết có muôn quên cũng chẳng được mà nhưng dù thế em vẫn ko bao giờ nói cho anh biết đâu đấy sẽ mãi là bí mật của em và sẽ là tình yêu thầm kín em dành cho anh
biết mở lời như thế nào bây giờ được nhỉ em cũng chẳng biết nói gì nữa vì em biết đây và những lá thư kia nữa tất cả chúng đuề là vô vọng anh mãi mãi và chẳng bao giờ được đọc chúng. nhưng em vẫn viết viết để quên anh hay viết để những cảm xúc của em ko bị dồn nén lại em cũng ko biết nữa nhưng có một điều chắc chắn rằng em viết đê " em đỡ nhớ anh hơn "
anh biết ko em đã cố quên anh quen rất nhiều làn rồi em đã tự bảo mình rằng ko bao giờ được sang bên dãy kia nữa để tránh gặp anh để có thể quên anh nhanh hơn nhưng mà tại sao em lại vẫn cứ phải sang chứ có thể vì công viẹc của em cũng có thể là em sang để nhìn thấy anh và để đỡ nhớ anh hơn nhưng tại sao anh lại có thể tàn nhẫn với em như vậy chứ anh bảo yêu em vậy mà em lại chẳng thấy điêu1` đó ở anh một chút nào cả em chỉ thấy ở anh sự lạnh lùng mà thôi em biết đấy là tại em tại em yêu nah mà ko chịu nhận lại còn trêu tức anh bằng việc nói dối anh rằng em đã yêu người khác. nhưng em cũng ko phải là ko có lý do vì anh biết đấy em ko muốn anh vì em mà chia tay người ấy cho dù anh dùng người ấy để quên em. nhưng tại sao từ sau hom đấy anh ko bao giờ di chat nữa vậy em mong gặp anh lắm anh có biết ko? vậy mà anh lại nỡ đối sử với em như vây%. anh tàn nhẫn lắm
và giờ em cũng sẽ ko trách anh nữa đâu mà em cũng chẳng quên anh nữa vì em biết có muôn quên cũng chẳng được mà nhưng dù thế em vẫn ko bao giờ nói cho anh biết đâu đấy sẽ mãi là bí mật của em và sẽ là tình yêu thầm kín em dành cho anh