PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thứ hai



me_luv_mit
03-05-2006, 01:49 PM
ngày đầu tiên của một tuần. Nhỏ lại sợ đến ngày đó biết chừng nào. Cảm giác sợ way wanh nhỏ..Nhỏ muốn khóc lên và nói với mọi người nhỏ sợ cái gì. Nhỏ sợ cái nhỏ hi vọng hông đến 16 < tính theo.. tủi ra đời > 17 tính theo năm.. Nhỏ sắp lơn rồi.. Nhỏ phải do dự chuẩn bị cho cuộc sống của nhỏ. Sẽ chẳng ai theo nhỏ.. chỉ cho nhỏ biết ..nhỏ nên làm gì. Thật ra bây giờ nhỏ chẳng nghe lời ai cả . Nhỏ làm theo í nhỏ. Nhưng nhỏ lại sợ cảm giác. Thứ Hai.. ngày đó.. sẽ chẳng ai .. chẳng ai.. lạ lẫm..chẳng có gì đâu. Nhỏ có nói với bản thân..Những người khác si nghĩ khác nhỏ.Còn nhỏ sao lại si nghĩ điều đó nhỉ ? Nhỏ cảm thấy lạ lẫm với chính bản thân mình. Nhỏ là người như thế nào. Khó hiểu hay wa' dễ hiểu. Cuộc sống của nhỏ hông có gì để nhỏ lo lắng hay sao.. mà nhỏ thường si nghĩ đến những chiện như thế này huh? Lớn rồi.. lại lớn.. lớn..

♥ PlanetVN ♥
03-05-2006, 02:10 PM
Đôi khi, người ta hay nghĩ vẩn vơ... Về mọi điều trong cuộc sống... Tự dưng, thấy mình ngớ ngẩn thế nào á... Ta đã lớn rồi, hay vẫn còn bé lắm??? :think: Thật dại khờ... Ta ơi... :)
Hãy cứ là chính bản thân mình... Không quan trọng là 16 hay 17 đâu... Bao nhiêu cũng được, miễn sao, ta chính là ta... :) Mít ạ...

batuocsocola
04-05-2006, 01:29 PM
dễ hiểu nhất

cuộc sống cần có sự phát triển
ai cũng nằm trong quy luật phát triển đó
nhỏ chẳng thể nào nhỏ mãi được, nhỏ phải lớn lên, phải tự lập, chẳng thể nào để cha mẹ nuôi nhỏ mãi được (hay là nhỏ thích mãi vậy ?^_*)

thứ hai là ngày đầu tuần là ngày mà một chu kỳ thời gian bắt đầu
có lẽ ai cũng sợ nó cả
người ta ai cũng muốn thời gian.....ngừng trôi
chỉ tiếc điều đó là không thể

đừng nghĩ quá nhiều về mọi thứ, hãy để đầu óc mình vô tư cái gì cần nghĩ hãy nghĩ
khi thấy lan man hãy dừng lại nếu không muốn có một cảm giác lo lắng vu vơ xen vào trong lòng

nhỏ hiểu không

Hàn Cát Nhi
05-05-2006, 12:12 AM
Nhỏ à...Nhỏ ơi cuộc sống thú vị đang đợi nhỏ kìa ....Ngày mai tươi sáng cũng đang đợi nhỏ đó ..Vững tin bước tới tương lai nghen nhỏ ..Mít à...hãy tin tưởng ở mình tin tưởng ở cái tuổi ô mai nhá

zone17
05-05-2006, 05:40 AM
nhỏ ơi , nhỏ à , nhỏ biết vậy thì nhỏ vẫn chưa lớn đâu , chỉ là nhỏ đã trưởng thành hơn trước đây 1 tẹo rùi đó....bước vào tuổi trăng tròn....nhỏ sẽ cảm nhận mình lớn hơn trước đây nhiều , nhưng trăng tròn chỉ mãi la trăng tròn.....chứ chưa là trăng già và trăng khuyết ...nên....nhỏ đừng lo vu vơ chuyện đó ...rồi sẽ qua tất cả mà.....chúc sinh nhật vui vẻ

me_luv_mit
05-05-2006, 10:35 AM
nhỏ ơi , nhỏ à , nhỏ biết vậy thì nhỏ vẫn chưa lớn đâu , chỉ là nhỏ đã trưởng thành hơn trước đây 1 tẹo rùi đó....bước vào tuổi trăng tròn....nhỏ sẽ cảm nhận mình lớn hơn trước đây nhiều , nhưng trăng tròn chỉ mãi la trăng tròn.....chứ chưa là trăng già và trăng khuyết ...nên....nhỏ đừng lo vu vơ chuyện đó ...rồi sẽ qua tất cả mà.....chúc sinh nhật vui vẻ

thanks ss .. ss là ngừ đầu tiên óa.... chỉ cảm thí..sợ một chút..hẻm đến nổi si nghĩ sẽ đi tự tử ..há há ..