Xem đầy đủ chức năng : Ở Nơi Đó !!!
...::Thời Gian::...
03-05-2006, 07:53 AM
Ở nơi đó ...
Biết mặt trời có đủ ấm không ? Có một người trong tim anh thương lắm ... Anh muốn chia cho em từng ngày từng tháng, từng giây phút ấm áp nơi này, từng ánh nắng lung linh vàng tươi, từng nụ cười trên khuôn mặt ... Nhưng ..
Ở nơi đó ...
Dù chân đi mãi cũng chẳng thể tới đâu ... Anh ấp ủ những ước mơ nhỏ nhoi, những tưởng tượng đẹp đẽ về nơi xa ấy, nơi mà Anh chưa một lần đặt chân tới ... Xếp những mộng mơ đầy ắp trên chiếc lá tình yêu, che đi giọt nước mắt lăn dài ...
Ở nơi đó ...
Em có nhận được linh hồn Anh gửi theo gió bay ? Dù xa thật xa nhưng lòng Anh luôn nhớ mong ... Chung niềm tin, chung nhịp đập con tim, tình yêu sẽ nối liền hai miền thương nhớ ... Em tin chứ ?
Anh biết ước mơ chỉ là mơ ước nhỏ nhoi nhưng anh vẫn ước , vẫn mơ về một ngày hạnh phúc bên em , nhưng sao khó quá em ơi ,anh muốn được ở bên cạnh em , yêu em ... đắm say trong hạnh phúc bên em .
phonglantim
03-05-2006, 08:20 AM
MẶt trời ....rồi sẽ tắt ...nhường cho bóng tối u buồn .....Phải ....anh đến với em ...như ánh mặt trời ...mang lại sự sống ......Tuy nhiên .....có bao giờ ánh mặt trời mãi mãi soi sáng ???? ko hề ngừng nghỉ ???
CÒn có những màn đêm ...có bóng tối u buồn ....bủa vây tất cả .....Có phải những lúc đó ....chính là khoảng trống trong em ???? Một chút ngọt ngào .....đủ làm cho em phải nhớ ...........Một chút quan tâm ..........chẳng làm cho em quên ...........Một chút hỏi han ...........khiến cho em vui mãi ............Một chút chia tay .........để con tim đớn đau ...........................
Em vẫn biết .........anh chỉ là làn gió ...mỏng manh ....chỉ lướt nhẹ qua em ...để rồi đi mãi ............em phải làm gì để làn gió có thể ở bên em ????
Khóc ư ...........em đã khóc ....nước mắt mặn đắng chẳng làm cho em quên mọi thứ ........em vẫn nhớ .............có một thời ............ta đã ....rất ..........
Akite_for_you
03-05-2006, 09:28 AM
Ở nơi đó..!
Ké vào dòng tâm sự của ai kia, cho ta bưông vãi chút tình cảm trong lòng!
Ở nơi đó...
Hỏi ai kia liệu có biết rằng, cưộc sống với em bây giờ chẳng giản đơn như những tưởng! Ai kia có biết rằng, có một con bé thèm khát một vòng tay, thèm khát một ánh cười, thèm khát một Bờ Vai tin cậy?!
Ở nơi đó..
Hỏi ai kia có biết, nỗi đau này, em cứ phải nưốt ngược vào trong! Gắng gượng sống, gắng gượng cười mà sao thấy như mình sắp gục ngã?!
Ở nới đó...
Hỏi ai kia có biết, mỗi phút trôi, mỗi ngày qua, em cứ từng bước thành kẻ Vô Tâm, Vô Cảm, Vô Tình! Ngày qua...! Có bao giờ Nỗi nhớ, Niềm Thương, Sự Chờ Đợi được đền đáp?!
Ở nơi đó..
Hỏi ai kia có biết, mỗi phút qua, lại một lần đau nhói nơi ngực trái! Em vẫn nhớ tới những ngày đó, những giây phút đó! Hối tiếc uh? Ân hận uh? Em không biết nữa, nhưng vẫn tin rằng dù có quay lại lúc đó có lẽ em vẫn làm như thế mà thôi! Uh huh, thế thì có gì mà phải tiếc nưối đúng không?
Ở nơi đó, có một người! Chẳng rõ là Bóng hay là Hình, là Hư hay là Thực, nhưng cứ cho em coi đó là một bến đỗ bình yên cho em được trút mưộn phiền, cho em được nương tựa khi mệt mỏi. Vậy thôi!
Ở nơi đó..!
Anh ơi, em vẫn nhớ....!
P/s: Hình như ... TA bik thêm một điều ....Nhưng mà không nói đâu ^.<
Lúm Đồng Tiền
04-05-2006, 06:27 AM
Anh vẫn còn có thể viết về em? Viết cho em?? Cứ khox đi nhé ...Rồi tự nhủ với lòng mình rằng :" Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn."
Anh nói : "Có một điều ước ..anh sẽ ước có thật nhiều tiền "
Em nhủ thầm :" Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi >_<"
Và đọc tiếp ....
" Nhiều tiền để anh có thể đón em sang bên này cùng anh....ở bên cạnh anh"
Em nghẹn lòng...........
Vu vơ thôi.....nhưng sao thấy vui quá..!!!
Cứ khox nhé....và nhủ với lòng mình như lời em đã nói..........
Noisy*
04-05-2006, 06:42 AM
....nhớ bé lắm.....sao bi giờ....
ngày bé đến.........mang nụ cười.....mang tình yêu........trao hi vọng.....bé biết ko? đôi lúc nhìn bé , anh muốn chạy đến và ôm bé vào lòng....muốn nói rằng : " Anh iu Bé ! "
....nhưng sao ko thể....giữa mình có khoảng cách.....bao giờ xoá tan được ?! Nhiều lúc buồn....thật buồn và....cô đơn....ước rằng có bé bên cạnh....an ủi....chia sẻ....
Bé ah`! sẽ là giấc mơ nếu 1 ngày nào đó bé bảo rằng.....bé iu anh.....phải ko bé?! Anh ko nắm giữ được trái tim của bé.....nhưng anh mong rằng.....bé có làm gì....xin hãy nhớ đến anh.....
.....anh sẽ đứng ở điểm bắt đầu của con đường hạnh phúc.....để chờ bé.....mãi mãi......
tea_young
04-05-2006, 06:55 PM
Đọc xong rồi ... lại muốn lưu lại vài dzòng ...
... Biết là những điều em nói ra bây h ... Chỉ xứng đáng với 2 chữ Vô Vọng ... nhưng Em vẫn cứ muốn nói ....
Ánh mặt trời ... Bây h với em thì cũng chỉ có 1 màu xám ... Em vẫn ƯỚC có một ngày ... nó trở lại... cái màu Tươi Sáng ... khi Em bên Anh ...
Àh ừhm ... chỉ là ƯỚC ...
Gió ... Nhớ kô Anh ... Anh đã từng hét lên với gió ...Uhu ... Hét jì ... thôi thì Em để dzành trong lòng Anh nhé ... Chỉ Gió biết ... Em biết ... Anh biết ... fải k hảh Anh ... :)
Thời Gian ... Đến bây h ... là bao nhiêu Ngày vắng Anh rồi nhỉ ... Cũng chẳng biết ... mah cũng kô muốn đếm ... Lâu thì cũng Lâu ... Ước chi ... Ước thời gian có thể làm Anh quay lại ... Háh Anh háh...:)
...
Thôi cứ thế đã ... Em biết những jì Em type ... Anh sẽ hiểu ... Ngốc háh Anh ... chỉ có Ngốc mới Hy Vọng những jì đã biết trc' là Vô Vọng ...
maiyeuem87
04-05-2006, 09:00 PM
có người yêu như bạn thì thật là hạnh phúc đấy
...::Thời Gian::...
07-05-2006, 09:12 AM
Ở nơi đó .....
Có bao giờ sẽ có một ai đó thật sự hiểu mình ko ?
Ở nơi đó .....
Có ai đó sẽ ko bao giờ buồn và giận mình ko ?
Ở nơi đó ....
Có ai đó biết rằng luôn có một người ngóng chờ người ko ?
Ở nơi đó ....
Em có biết rằng anh yêu em ko ?
Uhm , có thể những gì anh viết , những lời anh nói , những lời chúc tụng yêu thương anh xin được gửi vào những dòng chữ này .... em có đọc được ko ?
Một bức thư có thể là giả , một tình yêu có thể là giả , nhưng còn cảm xúc .... cảm xúc thì sao ? Ko có cảm xúc sẽ viết được những dòng này chăng ? Uhm ..... ko ai hiểu hết ... uhm kệ đi .... mình và bạn mình nên tỉnh giấc mộng này sớm hơn mới phải chứ ^^
If I Have Make A Wish ..I Hope The Time Back Again ..... I Hope I Never Meet U .... And I Don't Want U Touch My Life .... Because I Dont Want U Make Me Hurt
Black & White
07-05-2006, 05:19 PM
Ở nơi đó .....
Cũng đã từng hi vọng và mơ ước .... đã từng ...nhưng mơ ước mãi chĩ là ước mơ mà thôi ...:rain: .... cãm xúc ư ... có thễ nó là thật đó ... chúng mình đã từng có những cãm xúc giống nhau ... giá như có thễ giữ nó mãi ... <trái tim đã chết từ ngày hôm ấy> cảm xúc dường như cũng biến mất theo từng câu nói ấy .... thời gian ư ... chắc sẽ hoh bao h có thể trở lại như lúc ban đầu ... dẫu có hi vọng thật nhìu ...
Ở nơi đó ...
Một con ngừi mới lại hồi sinh ... 1 cãm giác mới ... 1 tâm hồn mới ... chĩ có thể hướng về tương lai mà thôi ...
Ở nơi đó ...
Tất cả dường như đã vô nghĩa ....hận làm chi ... bùn làm chi ... chĩ có thể trách chính mình ...
tuoimong
07-05-2006, 07:32 PM
Mot ngay nao do,chac han mot nguoi nao do ma moi nguoi chung ta luon hi vong su co mat cua nguoi ay ben canh chung ta moi ngay , se that su xuat hien , va den luc do , du ta co muon tu choi cung ko duoc . Hi vong sao bang se den de thuc hien tat ca dieu uoc cua moi nguoi . Chuc moi nguoi luon hanh phuc!!!
.::Milos::.
07-05-2006, 08:50 PM
ai cũng có quá khứ và ai cũng có nuối tiếc ,
nhưng chúng ta đang sống với thực tại hay là mãi đắm đuối và sống cùng ngày xưa ?
cố níu kéo chỉ càng thêm đau đớn mà thôi ,
một cánh cửa phía sau ta đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra ,điều quan trọng là chúng ta ko chịu nhìn thấy nó ko chịu tìm kiếm nó , và...
chúng ta trao cho ai bao nhiêu thì sẽ nhận lại đc bấy nhiều mà thôi...cho dù người trao lại cho chúng ta ...ko phải là người ấy.
Có những lúc chính bản thân mình đã tg hỏi rằng sao cc đời bất công với chính bản thân mình như thế chứ ??????????????
Nhưng để rồi chỉ nhận đc 1 câu trả lởi rằng tự bản thân mình phải vượt qua tât cả mà thôi
Đã qua rồi cái thời gian xưa , ngày ngày đi dưới những con đg dài .. 1 mình , đã xa rồi 1 thời cố quên đi quá khứ , cố nén nỗi đau !
Hãy mở lòng ra , rồi cơ hội sẽ lại đến , rồi tình yêu mới cũng sẽ đến mà thôi !
Một ngày mới , và con người chúng ta sẽ cuốn vào những nhip mới , hãy sống thật mạnh mẽ và dám đối mặt với thử thách , con người chúng ta sẽ trg thành !
Đó là bài học mà mình nhận đc từ cc sống !
Yuri_only_love
16-05-2006, 05:27 AM
Ở nơi đó chính nơi đó đả làm ta nhung nhớ nhung nhớ 1 người con gái mà ta hăng yêu mến
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.