PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một Đi Không Trở Lại



billgate
03-05-2006, 06:38 AM
Lúc Anh Đi Không Người Đưa Tiễn
Lúc Anh Về Năm Bảy Kẻ Khiêng
Trên Quan Tài Khắc Chín Chữ Thiêng Liêng
Tổ QUốc Mất Đi Một Thằng Vô Tích Sự:haha:

kedienvodich
03-05-2006, 06:44 AM
đi rùi thì đi lun đi
đừng bắt người ta phải khiêng zia nhà
khiêng về cũng phải khiêng đi
khiêng vào nhà xác ngủ chung zoi ma

vi van thiem
01-06-2006, 07:17 AM
đi rùi thì đi lun đi
đừng bắt người ta phải khiêng zia nhà
khiêng về cũng phải khiêng đi
khiêng vào nhà xác ngủ chung zoi ma

THIỆT ĐÁNG THƯƠNG WA :haha:

Nhạc Phi
07-06-2006, 01:44 AM
Lúc mày đi ko ai thèm đưa tiễn
Lúc mày về chỉ có 4 thằng khiêng
Nằm trong hòm làm sao mày bít được
Người ta nói mày vô địch về điên

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 01:50 AM
Thơ nhạc ấy thật khó quen
Mèo nghe song thấy bùn bùn lạ hen
Sao mà chàng nói ai khiêng
Hay là chàng đó nằm hoài bên trong

Funny_guy188
07-06-2006, 08:35 PM
Có chi mà lạ hả mèo,
Bài này quá cổ ăn theo đây mà !!!

Mèo Lười Cô Đơn
08-06-2006, 08:10 AM
À há mèo lười biết chi
Thì ra thơ cổ rồi người họa theo

su ca
08-06-2006, 08:43 AM
"bình thơ "đâu phải riêng ai
mấy bồ nói vậy cuty nó "dầu"

THANH THAT
08-06-2006, 12:02 PM
Khi Anh Đi KhÔng Ai ĐƯa ĐÓn
Khi Anh VỀ CÓ 8 NgƯỜi KhiÊng
ChiẾc Xe Tang TỪ TỪ LĂn BÁnh
ĐƯa Anh VÀo NghĨa ĐỊa BÌnh YÊn:haha:

Mèo Lười Cô Đơn
09-06-2006, 06:39 AM
Bình thơ là chuyện dĩ nhiên
Ôi rằng nói kẻo có người nào la
Nhưng mà cũng chẳng có sao
Vướn thơ lá cải ...cứ vào họa theo

Funny_guy188
09-06-2006, 08:39 PM
"bình thơ "đâu phải riêng ai
mấy bồ nói vậy cuty nó "dầu"

Ra thơ là chuyện của người,
Chúng tôi thì cứ buồn cười mặc tôi ...
Bình thơ là chuyện khua môi ...
Làm thơ còn sợ bị lôi ra bình (sao) ???

Mèo Lười Cô Đơn
10-06-2006, 12:34 AM
Funny thơ thẩn đến nghê
Mèo lười xin góp bằng lời bình thơ
Ý rằng bình phẩm thơ ca
Khen cho một tiếng cu ty hết rầu