Xem đầy đủ chức năng : ... Viết Cho Hoài Niêm...
[L]ight
03-05-2006, 05:18 AM
Anh biết không có người đưa câu đố
Hỏi trên đời có duyên số hay không
Như định mệnh chia thành hai khoảng trống
Có một ngày giấc mộng chẳng thành đôi
Người ta hỏi nếu cuộc đời thay đổi
Còn cái gì chẳng dời đổi ngàn thu
Có phải chăng là muôn ngàn tâm sự
Với giọt sầu chan chứa ứ động mi
Cũng câu hỏi cho người bước ra đi
Có vương vấn khi chiều thu lá đỗ
Mộng dưới hoa tay cùng nhau dạo phố
Hình ảnh này muôn thuở có còn không?
Cũng chữ yêu nhưng nhiều ngừơi đẹp mộng
Chắc đôi mình duyên số không sánh vai
Bây giờ hiểu phận mình không tồn tại
Em chúc người đẹp mãi bên người ta...
Lost.
03-05-2006, 05:44 AM
Xin đặt bút viết về miền hoài niệm
Chấm phá thêm một chút ít mầu buồn
Để nhẹ lòng thoáng chốc giữa mưa tuôn
Vì em biết một bóng hình nguyên vẹn
Nhớ chút thôi những chiều qua chốn hẹn
Tán cây già vẫn đợt gió chao nghiêng
Vì sao kia chắc quên nỗi tư phiền
Nơi đài các chắc thôi - người quên hết
Gửi câu thơ đệm vần trong gió riết
Khung nhạc này có bòng dáng hai ta
Yêu đương kia có là quá xa hoa
Em với mãi sao chẳng đành có đc
Em giữ nhé nhưng lời tình ao ước
Dẫu chẳng bao giờ em có đc bên anh
Nhưng em vẫn tin vì tình tú yên lành
Đưa em đền với chính người yêu dấu
socnau767
03-05-2006, 07:21 AM
Ta chỉ trách duyên trời ko xe chỉ,
Yêu nhau rồi ai nào nghỉ chia ly.
Khóc làm chi cho quá khứ li bì
Đã đem đến cho ta niềm chua xót
..::BP::..
03-05-2006, 07:25 AM
Hoài niệm đẹp nên giữ
Hoài niệm xấu nên quên
Để tâm hồn trở nên
Thanh thản và dzui dzẻ !
phonglantim
03-05-2006, 07:59 AM
Rồi một ngày chợt nghe dậy ước ao
Cơn mưa ấy ...cho một miền nhung nhớ
Ta thả lòng ...cho xuôi về một thuở
Dòng thơ buồn ...nhắc nhở lại ngày xưa
CHỉ một chút thôi ...nhung nhớ là vừa
Cứ đắm đuối ...có khi nào vui vẻ
Giữa khoảng trời đông ...chỉ có mình đơn lẻ
Khoảng trống tim buồn ....hỏi ai sẽ lấp đây !!??!!
Ta chợt về ....vội vã giữa cơn say
Cố quên đấy ...sao trong lòng mãi nhớ
Một chút tương tư ....để rồi luôn nhắc nhở
Cổ tích tình buồn ....ta cứ mãi bơ vơ
Chuỵên tình yêu ...đâu phải những vần thơ ?
Không yên ả ...không dịu dàng như mộng
Pha chút ưu tư bằng tình yêu dậy sóng
Giữ lại trong lòng ...bóng dãng nỗi cô đơn
[L]ight
04-05-2006, 02:15 AM
Lặng ngắm hoàng hôn tím cuối chiều
Bâng khuâng chợt nhớ bóng người yêu
Một vòng tròn đỏ nơi cuối góc
Cứ ngỡ máu tình nhượm hương yêu
Lặng ngắm mưa rơi buồn đón hạ
Bong bóng phập phòng thấy xót xa
Người yêu xa khuất như bóng vỡ
Bên khung cửa buồn ta với ta
Lặng ngắm sao đêm trong mờ ảo
Rút mình vào góc cứ co ro
Sao băng chợt đến ta vội ước
Người ấy bên mình hết buồn xo
Lặng ngắm đêm thâu dài vô tận
Văng vẳng ta nghe tiếng oán than
Phải chăng đàn dế buồn lẻ bạn
Hay tiếng tơ lòng khóc tình tan
Tình Nhat Phai
04-05-2006, 08:24 AM
Lặng ngắm sương rơi dữa phố ngàn
Nghe lòng man mác dọt sương tan
Ra đi bỏ xứ rời xa bạn
Bỏ cả quê hương tạm biệt nàng
Lặng ngắm sao đêm gợi nhớ nàng
Nhớ hàng phượng thắm đỏ xôn xang
Nhớ em câu hát buồn lai láng
Nhớ lũy tre xanh phía cuối làng
Lặng ngắm trăng đêm lệ hai hàng
Từ ngày xa cách ấy em sang
Bỏ lại con sông buồn lai láng
Bỏ lại trong anh nỗi ngập tràn .../..
========
Mấy bài thơ của nhỏ nghe buồn wua nhỏ ơi.. Chúc nhỏ mau tìm lại được niềm vui nơi chính mình nghen :)
mai mai la anh thoi !
05-05-2006, 05:51 AM
Lặng ngắm hàng dương ủ rủ buồn
Người ơi nơi nào mãi đi luôn
Nơi này có một người mong ngóng
Lặng ngắm thời gian mãi trôi luôn .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.