PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày tháng với xót xa mình ta



silverbret
03-05-2006, 04:58 AM
Dòng đời rồi dòng người qua lại trong mắt tôi và rất nhiều kỉ niệm để lại sau những cuộc vui mà trong đó luôn ẩn chứa cho tôi nhiều cay đắng.
Tôi biết yêu là cái gì đó mà thế giới này ai cũng muốn một lần tìm hiểu nó,và thế rồi ko ai hiểu được sẽ là như thế nào cho trọn vẹn yêu thương,có rồi lại mất...rồi lại cho ta niềm hạnh phúc.
Tôi mong rằng mình sẽ được nhiều điều tốt đẹp cho mình khi đến với tình yêu ,tôi cố tìm trong muôn vàng yêu thương.Chọn lựa cho mình một người gởi gấm hết một đời thương nhớ.
Nhưng tôi chưa dám thử,tôi vẫn sống bình thường.Một ngày rồi một ngày lại qua ko vướn bận mọi chuyện,ko nghỉ đến chuyện tình cảm với một ai.Thế rồi trong lúc cô đơn khi công việc của mình ko còn gì để làm tôi lại nghĩ đến nó và muốn cho mình một cơ hội để tìm hiếu nó.
Thế rồi cái ngày buồn bả ấy cũng qua đi,tiếp tục một ngày mới.Nhưng bất ngờ hiểu được rằng hôm nay đã khác rất nhiều của ngày hôm qua.Tôi lên mạng để lãng quên cái buồn ấy thì tìm thấy cho mình một người để quyết định tìm hiểu và đặt tình cảm vào đó.
Lúc đầu chỉ là quen nhau trong những câu chào hỏi đơn thuần chỉ là một người bạn mới quen. Thế rồi nhiều lần như thế tôi đã hiểu được đôi chút về cô ấy và ko hiểu sao cô ấy lại hỏi tôi "tôi có thương cô ấy ko?" câu trả lời thật bất ngờ và cũng khó có thể là chấp nhận.
Nhưng tôi vẫn trả lời theo những gì mình biết là tôi mến cô ấy thôi... rồi nói chuyện về tình cảm rất lâu và tôi biết được cô ấy đã có một người luôn cất giữ trong trái tim cô ấy...
Tôi ko nghĩ mình sẽ được gì về cô ấy nhưng tình cảm ấy mặc dù đã biết cô ấy đã có người mình thương...mà hình như tôi lại thích cô ấy nhiều hơn nữa .Và mỗi ngày cứ đúng giờ hẹn tôi đều lên mạng cho dù công việc của tôi như thế nào thì cũng bỏ qua mong được nói chuyện với cô ấy thôi.
Rồi bất chợt cô ấy nói thương tôi và muốn hỏi tôi là có thương cô ấy ko?tôi ấp úng trả lời tình cảm đã nảy sinh rồi và tôi thật sự đã thương cô ấy.Tôi nói tất cả tình cảm của mình về cô ấy cho cô ấy biết... thế mà cô ấy lại nói "chỉ là đùa mà thôi chứ ko phải là sự thật " tôi rất buồn khi tình cảm mình bị đùa giởn nhưng tôi vẫn muốn được nói chuyện với cô ấy.
Thời gian đã làm thay đổi một con người và đã làm trái tim cũng thay đổi ,cô ấy đã là trong trí nhớ của tôi .Cho dù có biết cô ấy quen ai hay thương người nào nhưng tôi vẫn chờ một ngày cô ấy sẽ đến với tôi.
Chắc có lẻ rất ngu ngốc nhưng đó mới chính là tình yêu thật sự của tôi đới với một người mình trót thương.Dần trôi theo tháng năm mọi chuyện về người cô ấy yêu tôi cũng biết được đôi điều,cô ấy kể rất nhiều về người cô ấy thương cho tôi nghe và cảm thấy như yêu thương của cô ấy quá lớn chờ đợi đến 6 năm cho một tình yêu của mình nhưng ko được gì cả.
Tôi cũng buồn chờ mình ko được gì ngoài sự chờ đợi nhưng tôi cũng ko đành bỏ cô ấy và cuối cùng quyết định ngu ngốc nhất của tôi là "một chuyện làm cho cô ấy quên đi người ko thể quay lại và chắc chắn điều đó tôi cũng ko được gì ở cô ấy là 2 chữ "kết thúc"
Nhưng tôi mong cô ấy sẽ được hạnh phúc về sau ,cho dù mai này ko còn nhớ gì đến tôi thì tôi vẫn mong cô ấy sẽ hạnh phúc.Nhưng mọi chuyện ko theo suy nghĩ của tôi ...tôi đã mất cô ấy trái lại còn nhận thêm cho mình là những lời dối trá mà cô ấy cho tôi,ko còn gì hơn là thất vọng nảo nề.
Sao những chuyện tôi làm cho cô ấy lại là dối trá mà ko nhận được một câu cám ơn hay mến phục cơ chứ ?Ai ngờ đâu trong đầu cô ấy từ đầu đến cuối ko hề cho tôi là thật lòng mà chỉ là giả dối mà thôi.
Nhiều lúc muốn bỏ đi ko muốn nói gì nữa nhưng tôi ko làm được vì tôi biết tôi vẫn còn thương cô ấy rất nhiều...và rất nhiều.Thôi thì hãy cố gắng lãng quên những kỉ niệm đã có ở cô ấy rồi đi theo con đường lúc ban đầu mình đã trọn là sẽ cô đơn như lúc ban đầu.

hưng (misslovep11)

hl_raindrop
24-05-2006, 11:16 PM
1 người mang những suy nghĩ bình thường như mọi người thì cũng chỉ sống và mang theo những câu chuyện bình thường. Chuyện tình cảm này cũng bình thường như cuộc sống này vậy !

Hận tình
25-05-2006, 01:50 AM
THời gian sẽ giúp bạn quên đi những gì mà mình không muốn nhớ. Hãy kiên nhẫn chờ đợi.