PDA

Xem đầy đủ chức năng : NhỮng Tia NẮng BiẾt NÓi



phamquynhanh_bupbekieusa
03-05-2006, 04:37 AM
NaNa bừng tỉnh,vẻ mệt mỏi ,ủ rủ của nó khiến cho ông trời thương hại,ra lệnh cho mưa thôi rơi.Nó chưa dậy mà nằm gắng thêm chút nữa,dường như nó còn một chút gì đó lưu luyến với giấc mơ tuyệt đẹp vừa xảy ra trong cơn mơ trưa nay.Tuy biết đó chỉ là mơ nhưng NaNa vẫn yêu vẫn quý vì chính giấc mơ đó đã dần thế chỗ cho câu chuyện buồn của nó sáng nay.Nói chính xác hơn là nó đang 7love vì người nó thầm thương trộm nhớ bấy lâu đã từ chối thẳng thừng lời tỏ tình chân thành mà nó phải mất ăn mất ngủ để có được sự can đảm cho ''phi vụ không có lãi'' này.
''Reng...reng...reng''
-Alo!
-vâng, con biết rồi.
-cụp
Cú điện thoại vừa rồi là của mama gọi cho NaNa để kiểm tra xem''co con gái cưng'' của mình đã dậy chưa và nhắc nó mở tất cả các cửa phòng vì trời đã tạnh mưa rồi.
Vừa mở cửa, những tia nắng yếu ớt đang vội vã len lỏi, chiếu sáng căn phòng. Nó đứng hồi lâu để thưởng thức hương vị của nắng như thế nào. NaNa liền nghĩ:''dung la sau con mua troi lai sang!''. Trong dau no lien loe ra y nghi''bau troi co luc cung co mua bao nhu long ta vay,doi luc cung co nhung noi dau tham sau khong the nao nguoi nhung den mot luc nao do,bau troi se tim lai duoc nhung ngay tuoi sang vi do la quy luat cua tu nhien.thế tại sao ta lại không mở lòng để những tia hy vọng tàn vào xua tan đi nỗi buồn đó nhỉ?''.Nó mỉm cười, hít một hơi thật sâu để lấy lại sức sống cho cơ thể, nó không thể gục ngã trước những chuyện không đâu này được bởi vì nó còn phải sống để chiến đấu với vô vàn chướng ngại vật khác đang chờ đợi nó trên con đường tương lai.
Sáng hôm sau,NaNa đến gặp người đó đầy vẻ tự tin.
-Bảo à!cho tớ rút lại câu nói ngày hôm qua bởi vì tớ đã biết đó không phải là chuyện mà tớ cần làm lúc này.
Tên con trai đó ngơ ngác và vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi hoàn toàn của NaNa chỉ sau một ngày, thật ra thì nó cũng thích có ai đó để ý đến mình lắm nhưng cái tính tự cao vốn có đã nhấn chìm nó từ một độ cao chót vót trở về con số 0 vô nghĩa.
Về phần nana, cô bé cảm thấy nhẹ nhõm khi nói ra chuyện đó.Dường như NaNa đã lớn, đã biết nhận ra và loại bỏ những thứ vần thiết với nó trong quãng thời gian quý báu của đời người này.
*''Khi bạn trao yêu thương cho một ai đó, có thể cái bạn nhân lại được từ họ chỉ là một con số 0,Nhưng chắc chắn ban sẽ nhận lại nó đầy đủ và có thể là hơn thế nữa, từ một người khác, vào một thời điểm khác.Vần đề còn lại chỉ là thời gian.Vậy thì cứ hãy tin rằng:đến một lúc nào đó...''.

♥ PlanetVN ♥
03-05-2006, 11:46 AM
Câu cuối đọc hay cực... :cool1: Cám ơn cậu nhé... Welcome to HHT!!! :)

Má Lúm
03-05-2006, 08:28 PM
''Khi bạn trao yêu thương cho một ai đó, có thể cái bạn nhân lại được từ họ chỉ là một con số 0,Nhưng chắc chắn ban sẽ nhận lại nó đầy đủ và có thể là hơn thế nữa, từ một người khác, vào một thời điểm khác.Vần đề còn lại chỉ là thời gian.Vậy thì cứ hãy tin rằng:đến một lúc nào đó...''.
câu này ... từng đọc được trong 1 câu chuyện của báo HHT ... rất hay :) ...

Hàn Cát Nhi
03-05-2006, 09:09 PM
Tia nắng biết nói .uhm câu chuyện rất ý nghĩa bạn à ... nhưng "''Khi bạn trao yêu thương cho một ai đó, có thể cái bạn nhân lại được từ họ chỉ là một con số 0,Nhưng chắc chắn ban sẽ nhận lại nó đầy đủ và có thể là hơn thế nữa, từ một người khác, vào một thời điểm khác.Vần đề còn lại chỉ là thời gian.Vậy thì cứ hãy tin rằng:đến một lúc nào đó...''.
>>đã được in trong báo HHT (như ML nói ) nhưng ở một hoàng cảnh khác ..đó là sự thất bạn trong tình yêu ..và là một messenger mà nhân vật chính send cho list của cậu ấy