PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Em Trao Anh



Yumi_Hảo
03-05-2006, 03:11 AM
Send to my love ....... PAT

Dẫu biết rằng
tim anh nào có bóng hình em
Nhưng tim em
đã trót trao anh rồi
Lỡ trao rồi
làm sao lấy lại đây
Chỉ đành mang
Một mối tình câm nín
Bởi vì em
Là con gái
Nên khi yêu
Chỉ có thể
Yêu một lần
Trớ trêu thay tình đầu
Lại là tình dang dở
Nên con tim... đành
Chôn kín mối tình câm

Ctrl Alt Del
03-05-2006, 03:14 AM
Sao anh lại về giữa mùa xuân
Một mùa xuân không hoa lá
Hay chỉ tại em tất cả
Yêu một người mà người ấy chả yêu

Anh chỉ về trong giấc mơ em
Một nơi em có thể yêu anh cuồng nhiệt
Nụ hôn ngọt ngào em sẽ mãi trao anh (mơ)
Như một bài hát mà anh đã gửi.

Anh đã biết hay vô tình vậy nhỉ?
Làm cho em cứ phải nhớ mong
Tình em mãi như dòng sông
Sẽ chảy mãi và không bao giờ cạn

Anh hay nói hãy xem anh là bạn
Nhưng khi yêu rôi` không dễ đâu anh,
Em thấy mình quá nhỏ bé mong manh
Không đủ sức quyến rũ tình anh

Nên em sẽ là cô bé khờ dại
Yêu anh âm thầm không cần biết ngày mai....

Dạo này mình làm thơ có lên tay thì phải he hé

Ctrl Alt Del
03-05-2006, 10:19 PM
.Bạn là người tôi yêu
Tôi vừa yêu vừa ghét bạn
Bạn đến như giấc mơ
Một giấc mơ êm ái màu hồng
Bạn đã làm tui khóc
Khóc một mình trong đêm vắng
Bạn lúc ấy ở đâu?
Trong tim của một cô gái khác?
tôi biết bạn ko yêu
Chỉ coi tôi là bạn
Một người bạn chân thành
Nhưng tôi không muốn thế
tôi mún có được trái tim bạn
Bạn có hiểu ý của tôi ko?
Tình cảm mà tôi dành cho bạn
Vẫn thầm lặng trong trái tim tôi
nồng nàn và cháy bỏng
Nó là cuộc sống của tôi hiện tại
Có thể bạn biết tình cảm đó
Nhưng bạn vẫn lặng lẽ
Giẫm vô tình lên nó
Làm tim tôi nhói đau
Làm cho tôi thiếu hụt tình cảm
Của người bạn thân thương...






Ngày gặp mặt khôngcòn
Anh bước vội qua đi
Cuối con đường xa ấy
Nỗi nhớ như đầy vơi

Yêu anh nhiều biết mấy
Mãi gọi tên rồi nhớ
Lời hứa nào anh nhỉ
Gió đã vội thoáng qua

Giữa ngày dài em bước
Cố quên hình bóng ấy
Quên bao niềm nhớ mong
Để tối về ôm gối
... lăn dài mãi ướt mi

Ôi tim yêu bé nhỏ
Sao gọi hoài tên ấy
Sao thổn thức không thôi
Rồi dặt bút viết tên

Hai chữ T ngày ấy
Là mộng mơ ảo ảnh
Bóp nát trái tim yêu
Sao xoá nhoà không hết ?

Em viết lên nổi nhớ
Trong đêm dài thao thức
Giữa trời khuya thăm thẳm
Chờ một ánh sao xa

Ngỡ rằng mình đã hết
Hết mong và hết nhớ
Hết yêu và hết khóc
Chẳng còn gì trong tim

Nhưng ngây thơ em hỏi
Chiều nay nhớ mãi ai
Mà tìm quên tranh vẽ
Vô tình hiện lời ca

Cô bé nhỏ ngây thơ
Ngồi trên vành trăng khuyết
Anh cứ mãi đuổi theo
Khi nhận ra đã mất

Lời ca nào anh nhỉ
Sao gởi tặng cho em ?
Để bây giờ em nhớ
Vẽ tranh mình trên cát ...

Máy_bay_giấy
03-05-2006, 10:22 PM
Trong tất cả bạn nam
có bao nhiêu điều hay
có bao nhiêu hoàng tử
Thế mà tôi chỉ chọn
mỗi bạn làm tình yêu
bạn làm tôi thức tỉnh
những tình cảm trong tôi
Là một thiên tình sử
thương yêu và đau khổ.
Tất cả là tại bạn
Bạn làm tôi hạnh phúc
Rồi làm tôi khổ đau
Tại sao lại thế chứ
Tôi biết bạn không yêu
Nhưng sao vẫn đợi chờ
Một hình bóng bạn thương
Nhưng tại sao lại thế?
Càng chờ bạn càng xa
Bạn đã yêu một người
Nàng là 1 công chúa
Bạn là một hoàng tử
Cả hai đều vẹn toàn
Sắc đẹp và tình cảm
giỏi giang rất nhiều bạn
Thế mà tôi chỉ think
Có mỗi bạn thôi đấy
Bao nhiêu lần tôi nghĩ
Bạn là 1 tràng trai
hay 1 chiếc chìa khóa
Bạn làm tôi đợi chờ
Làm mắt tôi cạn lệ
Nhưng dù gì đi nữa
Bạn và tình yêu của bạn
Vẫn sẽ mãi bên nhau
Đôi chim uyên hạnh phúc
Còn mình tôi lẻ loi
Yên 1 giấc ngàn thu
Đợi một hoàng tử khác
đến đánh thức trong tôi

sành điệu mái ngố
04-05-2006, 12:08 AM
Nhìn bóng anh qua khung cửa mộng mơ
Khắc thương thầm sau mồ sâu nỗi nhớ
Hư ảnh buồn ....tạm trao trong vần thơ
Biết âu sầu và biết thế khù khờ

Em yêu anh âm thầm ko hi vọng
Trông nụ cười với ánh mắt thương yêu
Chỉ nhìn thấy mà chưa từng chạm đến
Nó quá gần ...mà cũng xa ....anh ơi