thienthanxaugaihp
03-05-2006, 02:46 AM
Mẹ là tất cả của con
Mẹ người sinh dưỡng cho con thành người
Mẹ một người mẹ tuyệt vời
Cho con có ích trên dời hôm nay
Mẹ đem ngọn gió trên cây
Để con yên giấc mỗi ngày thảnh thơi
Mẹ là ánh nắng mặt trời
Xua tan giá lạnh trong trời tuyết đông
Mẹ hiền như nước dòng sông
Chảy hoài chảy mãi bên con êm đềm
Mẹ hiền thắp sáng niềm tin
Cho con chỗ dựa vững bền mai sau
Ngày sau dù có về đâu
Mẹ là ánh muôn màu bên con
Mẹ người sinh dưỡng cho con thành người
Mẹ một người mẹ tuyệt vời
Cho con có ích trên dời hôm nay
Mẹ đem ngọn gió trên cây
Để con yên giấc mỗi ngày thảnh thơi
Mẹ là ánh nắng mặt trời
Xua tan giá lạnh trong trời tuyết đông
Mẹ hiền như nước dòng sông
Chảy hoài chảy mãi bên con êm đềm
Mẹ hiền thắp sáng niềm tin
Cho con chỗ dựa vững bền mai sau
Ngày sau dù có về đâu
Mẹ là ánh muôn màu bên con