PDA

Xem đầy đủ chức năng : trái tim chao nhầm chỗ!!!!!!!!!!!



lovesick
03-05-2006, 02:35 AM
một ngày đầu tháng 5

lào cai/5/2006
T thân!!!!!!!
khi anh nhần được bức thư này thì có lẽ em đã có thể quên anh!!!!!!!
Em còn nhớ chúng ta quen nhau từ khi em học cùng với xuyên em họ của anh,và sau đó số phận đã sắp xếp cho anh và em trở thành hàng xóm của nhau.Anh có biết không lúc đó em đã rất vui mừng vì có thêm một người ban mới để cùng em chia sẻ.
Những ngày tháng đầu bên anh thật tốt đẹp,anh và em vui đùa cùng nhau.Anh rất vui tính,anh luôn khiến em vui mỗi khi được ở bên anh,và rồi tình yêu đến với anh và em lúc nào chẳng rõ,chỉ nhớ sau nụ hôn vụng dại tình cờ trong buổi tối hôm đó đã tố cáo tình cảm của hai ta,em đã rất hạnh phúc trong tình yêu của anh
Giá như mọi chuyên chỉ như vậy và chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau thì câu chuyện thật là có hậu phải không anh, nhưng cuộc sống thật oan nghiẹt khi em nghe được chuyên anh co quan hệ với người con gái khác .Lúc đầu em không giám tin cho họ là ghen tị với tình cảm của hai taduf rất nhiều người nói với em như thế nhưng em vẫn nhất khoát không tin,thế rồi nỗi nghi ngờ đó cứ lớn dần trong em khi nhiều lần em thấy anh lén lút ra khỏi nhà
thế rồi ngày hôm đó em bắt gặp một bóng người con gái bước vào nhà anh rất lâu,nhà anh thì có mỗi anh ở nhà,em thật sự muốn biết xem hai người làm gì và em đã lén nhìn qua khe cửa.Anh có biết em đã nhìn thấy gì không,em thấy anh và người đó đang tay trong tay và chao nhau những chiếc hôn nóng bỏng,trái tim em như bị bóp đến nghẹt thở.Em đã đứng chết chan rất lâu ở đó,và lúc đó em hiểu một điều rằng anh lừa dối em và người con gái đó không ai khác chính là người con gái cùng xóm chúng ta mà mấy lần em thấy anh đứng nói chuyên,vậy mà em chẳng mảy may nghi ngờ.
những ngày sau đó em đã cố gắng cho anh cơ hội nói ra sư thật vây mà anh vẫn nói yêu em và hôn em như chẳng có chuyện gì xảy ra,chỉ cho đến khi em ép buộc quá anh mới nói ra sự thật,sự thừa nhận đó là nhát dao đâm vào tim em đau nhói.Nhưng khi anh thề thốt ,anh hứa là sẽ đoạn tuyệt quan hệ với người đó và anh không muốn để mất em thì em đã cho anh cơ hộivif em cũng rất yêu và tin anh.Thế nhưng rồi ngay ngày hôm sau anh vẫn tiếp tục sang đó bằng lối cửa sau,và ở trong đó rất lâu,trong khi nhà người đó cũng không có ai ở nhà.buồn cười thật nếu như ai đó nghĩ rằng anh vào đó chỉ để chơi.vậy mà vừa tối hôm qua anh đã hứa với em những gì trả lẽ anh quên hết rồi sao?lúc đó em thật sự muốn biết con người thật của anh là gì.Và điều em nghe được từ anh lại là một lời hứa và rồi anh lại phản bội lại lời hứa đó.
Anh! phải chăng anh chỉ coi em như một trò đùa của anh ma thôi.Tại sao lại là em.Tai sao lai gieo cho em nỗi đau khổ khi tình em chao anh là thật lòng,không chút lừa dối,anh đã làm khổ bao nhiêu người con gái trong cuộc đời mình rồi,em đã rất thất vọng về anh.em đã mong có một cuộc sống yên ổn thê mà.....
Bây giờ khi em đang cố gắng quên anh thì anh lại tiếp tục đến và nói anh yêu em thật lòng và nói anh muốn níu kéo em ở lại.Em tự hỏi sự thật lòng đó tồn tại ở đâu trong trái tim giả dối kia,em đã không còn tin anh nữa rồi.và hơn hết là em ra đi vì em muốn anh phải có trách nhiệm với người con gái đó và đừng lừa dối người ta như anh đã làm với em.Em ra đi vì em muốn níu kéo chút gì tốt đẹp còn lại của anh và em. Và em không mướn hủy hoại tình cảm của anh với người con gái đó.Nếu thật sự anh coi người ấy như một trò giải trí như anh nói thì em cũng chỉ là như vậy thôi đúng không vì anh đâu có giữ được lời hứa với em,
Nếu đã không còn yêu em xin anh hãy buông tha cho em .dù ngay bây giờ em vẫn chưa quên đươc anh nhưng rồi em sẽ quên,dù đau dớn cho trai tim đã đặt nhầm chỗ.tình cảm này nhất dịnh em sẽ quên.
Xin anh nếu sau này co yeu ai thì hãy thật lòng để người ta không phải đau khổ như em.và xin anh dừng trach em ra đi mà không tư biệt vì em không có đủ dũng cảm đr gặp lại anh một làn nữa,có thẻ em em sợ lại phải nghe lời nói dối từ anh,xin anh hãy một lần thành thực với trái tim mình,hãy nói thực lòng rằng anh không yêu em được không anh.vĩnh biệt anh:gladd:
khoctrongmua_lc

lovesick
03-05-2006, 09:06 AM
mong rằng mọi người sẽ không ai phải đau khổ như tui hic hic_ ki ki 17 t