thienthanxaugaihp
03-05-2006, 02:40 AM
Bài thơ viết cho anh
Em làm trong dang dở
Những buổi đầu lơ ngơ ,bỡ ngỡ
Chưa rõ thần ái tình đã bắn trúng mình chưa
Em đang yêu hay điều đó là mơ
Giấc mơ em có bóng hình anh đó
Bóng hình anh em giấu trên thảm cỏ
Thảm cỏ xanh êm ái mượt mà
Em nâng niu trân trọng những ngày qua
Để hồn lướt nhẹ và bay theo làn gió
Nếu cho em ước chỉ một điều thật nhỏ
Em chỉ ước rằng anh sẽ mãi bên em
Câu thơ viết tặng một người
Người ta đem đến nụ cười trong mơ
Và trong phút chốc ngây thơ
Giật mình ta thấy bất ngờ làm sao
Mơ được bay lượn thật cao
Mơ làm cánh én lượn vào không trung
Mơ làm phù thủy ,quái nhân hiền lành
Mơ rằng em được gặp anh
Tỉnh lại chẳng thấy anh ở nơi đâu
Em làm trong dang dở
Những buổi đầu lơ ngơ ,bỡ ngỡ
Chưa rõ thần ái tình đã bắn trúng mình chưa
Em đang yêu hay điều đó là mơ
Giấc mơ em có bóng hình anh đó
Bóng hình anh em giấu trên thảm cỏ
Thảm cỏ xanh êm ái mượt mà
Em nâng niu trân trọng những ngày qua
Để hồn lướt nhẹ và bay theo làn gió
Nếu cho em ước chỉ một điều thật nhỏ
Em chỉ ước rằng anh sẽ mãi bên em
Câu thơ viết tặng một người
Người ta đem đến nụ cười trong mơ
Và trong phút chốc ngây thơ
Giật mình ta thấy bất ngờ làm sao
Mơ được bay lượn thật cao
Mơ làm cánh én lượn vào không trung
Mơ làm phù thủy ,quái nhân hiền lành
Mơ rằng em được gặp anh
Tỉnh lại chẳng thấy anh ở nơi đâu