PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mộng Phù Du " tặng My Princess "



Jiru_Nakata
03-05-2006, 02:09 AM
Cuộc tình đã chết, tháng năm phai tàn
Một người lỡ bước chân không quay về
Tàn rồi cơn mê sao còn thẫn thờ
Trang thơ khép đôi màu vàng úa

Từng dòng nước mắt rơi rơi trong chiều
Đường dài khép kín lối xưa phai nhòa
Ngày dài lê thê ôm một bóng hình
Cơn mê tan biến trong ưu phiền

Còn gì cho nhau khi còn đắng cay
Trọn đời xa nhau ai nào có hay
Cuộc tình trong tay đã vụt thoáng bay
Chỉ còn là giấc mơ qua rồi

Dòng đời lấp kín những rong rêu buồn
Để giọt nước mắt rơi trên môi người
Ngày dài lê thê đêm tàn lắng đọng
Nhạc tình đã dứt cơn mê chiều

Ác Vương-Toky
03-05-2006, 02:41 AM
Một ngày,
Mưa...
Con sâu
co ro núp sau cánh lá.
Nghe đâu đây
như tình về rất lạ,
Dấu yêu
vội vã,
Nên đã làm
đánh vỡ mất tình yêu..

Còn lại đây,
Khung trời
hoang liêu lạnh ngắt,
Với giọt nước mắt
còn đọng lại trên mi...

Ngày đến,
Ngày đi...
Chẳng bao giờ ngừng lại.


===============

Yumi_Hảo
03-05-2006, 02:52 AM
Trôi ....
Trôi.....
Trôi mãi ......
Thời gian qua đi
Em vẫn chờ anh
Niềm tin giấu kín
Anh sẽ trở về
Bên em.....
Em vẫn tin
vào
ngày mai tươi sáng ......

uh_um_er_yeah
03-05-2006, 03:10 AM
Ngày trở về lòng chợt xốn xang
Một nỗi nhớ nghe buồn man mác
Từng nỗi nhớ và từng câu hát
Còn vọng về ru mãi đâu đây

Xin ân trên ghi mãi phút này
Cho con khỏi đoạ đày kí ức
Giữ đời thực có bao diều ko thực
Biết đi đâu và sẽ về đâu


Đếm kí ức qua làn hơi thở
Bước cứ bước trong dạ vẫn sầu

Ác Vương-Toky
03-05-2006, 06:32 AM
Người rồi
xa mãi xa
Tình vẫn
nồng trong ta
Với nhau
làm gió núi
Với nhau
làm mưa hoa

Dẫu sơn khê
ngàn trùng
Với gian nan
chẳng cùng
Qua bờ mê
bến giác
Vẫn thương yêu
đầy lòng
==========

uh_um_er_yeah
03-05-2006, 09:00 AM
Tình yêu đã một bận Tôi kiếm tìm
Nhưng chỉ nhận toàn khổ đau, bất hạnh
Nước mắt rơi như mưa chưa lần tạnh
Tôi nhủ riêng mình sẽ nguội lạnh kể từ đây

Có đâu ngờ Anh lại đến đắp xây
Miền hạnh phúc nơi hồn hoang cằn cỗi
Nhưng Tôi sợ lắm nhỡ người ta phản bội
Dửng dưng đi, thì... xuân sắc nhạt mờ

sành điệu mái ngố
04-05-2006, 04:28 AM
Trái tim tôi tan nát tự bao giờ
Ko đơn giản là chầy xước ko thôi
Ko chân dung ko mường tượng chiếc bóng
Trái tim tôi tan nát theo chân người

Anh ra đi ...bỏ em khoảng trời mộng
Chiếc lá vàng ....rụng trong nắng hạ vàng
Đô thị buồn trời long lanh ....sương gió
Chút hồng phai ....theo gót tựa huy hoàng

Ác Vương-Toky
04-05-2006, 04:56 AM
Ngày xa em
là mỗi đứa mỗi nơi
Thời gian
tưởng chừng như không có tuổi
Anh ước mình
là ngôi sao chổi
Chờ một ngày
bay vụt đến bên em.

Thời gian
là những tháng ngày không tên
Và tình yêu
cũng vô hình vô dạng
Anh cũng thế
nhớ em nhiều không chán
Con đường nào
cũng có bóng em qua
=================

sành điệu mái ngố
04-05-2006, 05:11 AM
Sao chổi này ....mà quẹt vào trái đất chéc nh` ng` phải hi sinh

Ngày xa anh ....con tim và nỗi nhớ
đảo điên ...dại khờ
Ngày xa anh
thế giới em ....
buồn xa vắng
bao mơ ước .....ngắn ngủi
phai tàn
Ngày xa anh
con phố buồn
xao xác ....nh~ chiếc lá heo may
đổ lệ ......tuôn cuối đường

uh_um_er_yeah
04-05-2006, 09:06 AM
Mây ... bay đâu cho hồn áo não
Sao .. đổi dời, tìm bóng hình ai
Ngày ... cứ đi, đến hết ngày
Cho lạnh giá chiều đông thổn thức

Đời là thế biết đâu chừng mực
Chuyện hoang đường sanh từ, từ sanh
Đúng hay sai cũng chẳng hiện thành
.........

sành điệu mái ngố
04-05-2006, 09:59 PM
ta ngại quá ....kỉ niệm chia đôi lứa
vì câu thề chẳng ướt .....đc đầu môi
sầu dâng cao ...ng` ra đi biền biệt
lá thu buồn .....xào xạc xác đêm qua

Ta ngại quá .....giờ ....gặp chẳng dám nói
Chỉ lưng chừng nửa ánh mắt trái tim
Gió đông về ....chợt rơi thêm giọt lệ
Tuyết đông ......buồn phủ nỗi nhớ tứ phương

Toky_Vương_Gia
05-05-2006, 01:20 AM
Ngọn gió đưa anh ra đi ,
như cánh chim trời
Đi theo viễn xứ ,
cách biệt em vời vợi

Rồi chiều mưa ,
chim trời ướt cánh
Xót chăng em ,
có thương kiếp phiêu lưu

Rồi em có hay anh về ,
bước âm thầm
Một mình lặng lẽ
đếm giọt mưa lấm chân

Mưa đem ngọc đá
nén tâm tình ta
Bồi hồi nỗi nhớ
ngút ngàn mây thoa

Anh nghe mình
vỡ oà mơ ước
Mơ một chiều nào
nắng ấm trước thềm

Anh đến bên em
quên đi niềm cay đắng
Để bên đời ,
anh cùng em chung một bến trăng
Mộng fu` du
chỉ thế thôi sao ?
===============

Jiru_Nakata
05-05-2006, 01:48 AM
Ngày tháng đã xa xôi
Thời gian qua rất vội
Ôi cuộc tình vừa tàn úa
Chóng phôi pha như mưa tàn
Rồi chiều đông sang trên bờ buốt giá
Anh âm thầm đi qua đời em
Mộng phù du thì chỉ có thế

sành điệu mái ngố
05-05-2006, 04:59 AM
Anh đã bảo ...tình phù du em nhé
Yêu thì yêu ....còn sau này mặc em ....
Cũng đừng buồn ...nếu anh về nơi ấy
Ừ mặc ....theo duyên tiền định đôi ta

ANh đã bảo ...ừ thì em nghe thế
Em biết đâu ...chỉ giấc mộng đêm tàn
Để cho em ...sau này ....bao bùn nhọ
Anh đi rồi .....mình em mộng phù du

uh_um_er_yeah
05-05-2006, 05:06 AM
Em đã bước từng bước nhẹ vào đời
Rất âm thầm lặng lẽ với riêng anh
Dù mai nầy đường đời có ra sao
Khi đã yêu ta chia nhau tất cả

Hãy tin vào chung thuỷ trái tim nhau
Để được sống bên nhau bằng hạnh phúc
Trước tương lai là khúc ngõ ghập ghềnh
Không vững bước trượt chân là tan nát

Em từng nói âm thầm trong tim em
Yêu anh rồi cùng anh chia hoạn nạn
Tin tình anh mãi mãi dành cho em
Cũng như em dành cho anh chân thật

Một quả tim đau em chỉ ước một điều
Đừng phụ em, đừng đưa em vào oan trái
Hãy thật lòng nếu đã nói tiếng yêu nhau
Xin cho em được hai chữ an lành

Trong cuộc sống muôn vàng là đau khổ
Bao hố chông đường đời em sợ lắm
Đã một lần em hụt hận nát tim
Âm thầm ước chỉ mong người thật dạ

ichiwa
05-05-2006, 05:43 AM
Nổi lòng tôi bao năm trời bỏ ngỏ
Ở nơi xa anh có biết hay chăng
Ngày anh đi tình cách nửa vầng trăng
U sâù quá ...bước độc hành tôi đếm

Trải tháng năm tâm hồn tôi mỏi mệt
Mới ngày nao ta vẩn dệt mộng mơ
Sao giờ đây duyên đả biến hửng hờ
Anh đi mải tôi bơ vơ lẻ bóng

Tôi ngôì đây nhìn trăng tàn trông ngóng
Một ngày mai ....dù vô vọng đớn đau
Nổi lòng tôi giờ anh có hay đâu
Cố chôn dâú ...nước mắt trào ...chát mặn .

Ác Vương-Toky
17-05-2006, 02:26 AM
Biển đêm
lặng lẽ tự bao giờ
Trong lòng ta
từng đợt sóng xô
Nỗi nhớ
cồn cào theo năm tháng
Thầm gọi
tên người trong giấc mơ

Ta đang bơi
giữa biển ngôn từ
Tìm trong ký ức,
những tâm tư
Tên “Em”
cứ hiện về lởn vởn
Biết có cho ta
một bến bờ ... !
---------------

witchcraft
17-05-2006, 10:54 PM
i love u more than i can say ( NQ and VG lâu qua ko gặp vì lo thi cư ấy mà
Đừng buồn nha chắc hong ai phá đám hết buồn lăm nhỉ ><


Có ai nói...... tình luôn... trọn vẹn
Khao khát .... ham muốn ...để rùi...... chán nản
Có buổi tiệt........ nào... không tàn
Vui chơi... nói cười .....há được gì ?
Tình chỉ đẹp... khi tình..... còn gian giở
Mộng nào...... mà ko .......tỉnh giấc
Nhườn lại cho ta...................... khoảnh khắc đau thương
Về... một ...cuộc ...tình ....gian giở
Trái đất vẫn quay quanh trục nó ( 1 nă 365,26 lần vì thế đừng lãng phí)

sành điệu mái ngố
18-05-2006, 12:29 AM
Giờ mới biết mộng về anh từ ấy
Thì chúng mình đôi đường yêu rẽ đôi
Ta đứng lại gặp như chẳng quen biết
Lệ vẫn sầu nhưng lệ chảy về môi

Em cư mộng cứ mơ như đã mơ
Giữa người xưa bên anh nụ hôn hờ
Giữa ngã đường ....anh và ai chung chạ
Em có buồn nhưng nào dám ngăn đôi

Người và anh cứ bên nhau chung mộng
Em thở dài cho nỗi đau nhớ hoài
Yêu âm thầm .........anh và người một vẻ
Em đơn côi kẻ đơn phương ...khóc thầm

ung kia nói lung tung gì thía .......

Ác Vương-Toky
18-05-2006, 01:07 AM
Phù Du...

Kiếp người....
phải phù du?
Thiên thu...
là một buổi
Vũ trụ.....
vừa một ly
Một hơi....
thôi là hết

Sợ chi.......
điều sống chết
Cũng khoảnh khăc...
mà thôi
Yêu đi,...
yêu nữa nhé
Rót đây...
đã đắm môi?

Đời buông trôi....
một tối
Đi vê......
cần có ai?
Hồn rơi !
Ôi sao thế
Dễ thường,
ta lại say ?
---------------

uh_um_er_yeah
18-05-2006, 02:50 AM
Anh hãy là mưa trong chiêm bao
Thánh thót, lao xao rủ tóc mềm
Lớt phớt vương đầy trên tà áo
Và ngoan, hiền như lóng lánh sương đêm.

Anh hãy là mưa ở ngoài hiên
Cứ giăng, giăng mắc những êm đềm
Ngại gió tạt bay vào qua cửa
Lại làm ướt đẫm mất thơ em.

Ta ước mưa là chuỗi kim cương
Trong suốt, thanh tao, chẳng thường trần.
Ngàn nhớ, ngàn thương đan dệt mộng.
Đừng nhé, là mưa của thế nhân !

Jiru-Whisky
25-05-2006, 07:45 AM
Khoảng khắc còn nhớ mãi
Sao người đã vội quên
Kìa sao cứ buồn phiền
U uẩn mà không nói
Nỗi nhớ trải trang thơ
Khi tình yêu vụt đến
Phút giây còn vẹn nguyện
Bây giờ có nghe Mưa
Lao xao buồn không nói
Trăm ngàn câu chuyện cũ
Ai còn nhớ ai không?
Xin gửi vào lòng Mưa
Thời gian buồn cộng lại
Một thời ... mãi là Mưa

witchcraft
28-05-2006, 02:45 AM
Một kiếp làm người tại chốn trần gian
Trùng trùng diệp diệp gian nan lắm người
Mơ mộng hảo huyền há dể chi
Hư hư ảo ảo hóa buồn phiền
Buồn vì ta chẳng bằng ai
Chỉ mong sớm thoát khỏi mộng ảo giàu sang
Chán thật dạo này tâm ko tĩnh lòng bôn chôn ko suy nghĩ dược gì

Jiru-Whisky
30-05-2006, 07:37 AM
Dậy sóng ngầm đau vỡ nát tim
Còn đâu hạnh phúc cố đi tìm
Canh tàn thao thức chờ xuân mộng
Nến lụn mõi mòn đợi giấc chiêm
Gió rít ngoài trời nghe lạnh buốt
Mưa rơi cõi vắng thấm buồn thêm
Tiếng yêu không gọi mà vang vọng
Nhức nhói tâm can chạnh nỗi niềm

girl_sau_han
30-05-2006, 07:49 AM
Phù du em ...
Cả đời cô độc ...
Cả một đời tìm kiếm chữ yêu
Cả một đời cứ nhớ thật nhiều
Để cuối cùng ...
Chết vẫn là cô độc ...
Phù du em ...
Mãi chỉ là con ngốc ...
Yêu một người ...
Không dám giữ người ơi....
Nhớ một người ....
Cũng chẳng nói cùng ai ...
Đành bật khóc ....
Nhìn người quay bước ....
Tình phù du ...
Mình em đau xót ....
Một mình em chôn chặt nỗi đau ...
Một mình em ôm mãi hận tình đàu
Người quay gót...
Quên em ...quên thật ....