chuyentinhtoivanang
25-05-2005, 06:18 AM
Ta đã biết sao còn thổn thức
Nói không yêu mà lòng vẩn vấn vương
Hãy nhắn lời gửi gió bốn phương
Mối tình đầu còn vương vấn mãi
Đừng vội buồn khi ta lặng lẽ
Đừng vội đau khi tình quá phũ phàng
Đừng vội ngã khi tình yêu tan biến
Vấp ngã rồi ta sẽ vững tin hơn
Nếu một mai mình chẳng đường
Liệu em có coi anh là quá khứ
Ngày tháng xưa có trở thành xưa cũ
Để vô tình em nhắc nhở với người xưa.
Nói không yêu mà lòng vẩn vấn vương
Hãy nhắn lời gửi gió bốn phương
Mối tình đầu còn vương vấn mãi
Đừng vội buồn khi ta lặng lẽ
Đừng vội đau khi tình quá phũ phàng
Đừng vội ngã khi tình yêu tan biến
Vấp ngã rồi ta sẽ vững tin hơn
Nếu một mai mình chẳng đường
Liệu em có coi anh là quá khứ
Ngày tháng xưa có trở thành xưa cũ
Để vô tình em nhắc nhở với người xưa.